TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 48: Thợ săn tân thủ ⑤.

Độ dài 1,914 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:46

“Vậy, cậu đã xem xét lại lời mời ngày hôm qua rồi nhỉ, huh?”

Người đàn ông tên Zero nhẹ nhàng bước đến chỗ tôi, nhưng tôi không hề nhìn thấy bất kỳ sơ hở nào khi hắn ta di chuyển.

“Ngươi nên biết rằng đó là một lời nói dối ngớ ngẩn.”

Tôi nói và đưa hai viên pha lê dịch chuyển cho chị Nina và Lena.

“Nhóc biết đấy, bọn ta rất ngạc nhiên khi biết rằng có người đang đánh con boss ở tầng 20. Vậy mấy người đã đánh bại nó rồi hở?”

Ah .. Vậy hóa ra mấy tên hạ đẳng này vào sau chúng tôi.

“Sau đó bọn ta đã chờ xem những người đã đánh bại con boss có thể tới được nơi này không. Tầng 25 này khá là đặc biệt. Nhóc không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng do thám nào và tất nhiên là ma thuật cũng bị cản trở .. kể cả dịch chuyển.” Vậy ra hắn ta có biết.

“Tất nhiên là chúng tôi không hề thay đổi ý định của ngày hôm qua. Chúng tôi muốn chơi với mấy người.”

“Sao cơ?” Zero bất ngờ. Ngay lập tức tôi phóng 5 <<Quả cầu lửa>> vào tên Long Nhân, tên người lùn mập kia và gã tiên tộc.

“<<Giông tố thương>>!” Zero thi triển kỹ năng [Thương thuật] và khai triển ra kỹ thuật cấp 2.

Ba quả cầu lửa ngay lập tức bị phá và hai quả còn lại thì dễ dàng bị chặn bởi khiên ma thuật của Bol.

“Mặc dù đó chỉ là [Hắc ma thuật] cấp một, nhưng thi triển bất ngờ va số lượng cầu lửa thì khá là ấn tượng đấy.”

“Yeah, để tôi thử đối đầu với cậu ta bằng ma thuật của tôi. Hỏa tinh linh, hãy nghe lời gọi của ta. Tụ lại quanh ngón tay ta và biến kẻ thù của ta thành tro, <<Đạn lửa>>!”

Phép thuật của Seya tạo ra nhưng viên đạn lửa nhỏ tuy nhiên số lượng phóng ra thì khoảng một tá. Những viên đạn lửa phóng ra từ ngón tay của hắn ta và chúng đều nhắm vào tôi.

Do những viên đạn không quá mạnh, tôi cản chúng bằng cách dựng lên <<Tường đá>>.

“Ho~ Có vẻ như chúng ta sẽ vui vẻ đây! Bol, Seya, cùng chiến nào!” Zero mỉm cười trong khi giấu đi mục đích chém giết tàn bạo.

“Nina, Lena, nhanh chóng sử dụng pha lê dịch chuyển. Nếu như không được, hãy hướng về tầng 24 trước.”

“Không, chị không thích!” (Nina)

“..Chúng ta sẽ đánh bại chúng cùng nhau.” (Lena)

Tôi không có thời gian để cốc đầu hay là mắng họ vào lúc này. Tôi chỉ có thể nghĩ kế hoạch.

“Hai người xử lí tên tiên tộc kia đi. Em sẽ xử lí tên Long Nhân và tên người lùn.”

“OH? Mày nghe thấy gì không Bol? Cậu nhóc sẽ đánh với cả hai chúng ta cùng một lúc. Chúng ta nên làm gì?”

Tuy nhiên, không nghe lời tên Long Nhân, Bol đã vung cây rìu của mình. Đòn đánh không nhắm vào đầu tôi mà nhắm vào vai của tôi. Tôi chặn đòn đánh bằng kiếm của mình.

“U..Gh ..” Tôi không thể làm gì ngoài trừ việc khẽ rên nhẹ.

“Có thể chặn được đòn đánh từ cây rìu của ta. Quả là một tên tân binh tuyệt vời.” Tuy nhiên Bol không hề ngạc nhiên tẹo nào.

“Đừng có quên tao chứ!”

Ở phía sau, Zero đâm mạnh cây giáo, với một tốc độ khủng khiếp, nhắm thẳng vào chân tôi. Tôi không thể di chuyển trừ khi sử dụng kiếm kỹ.

“<<Vũ khúc kiếm>>!”

“Hehe .. [Kiếm thuật] của nhóc thậm chí còn vượt xa cả mấy tên tân binh thông thường. Nhận lấy, <<Xoay thương>>.”

Zero phản đòn đó bằng thương kỹ cấp 3. Đó là một đòn đánh trong khi xoay cây thương. Nếu như trúng đòn đó, thì sẽ không ổn một chút nào.

Tuy nhiên lúc hắn ta đỡ đòn đánh của tôi, tôi liền thi triển kỹ năng khác, kiếm kỹ cấp 3 <<Chém dọc>>. Tôi vung kiếm xuống nhưng Zero né được nó như thể hắn ta đã biết được trước.

“Tên tân binh này thực sự là một con mồi tuyệt vời.”

Khi nói điều đó, Bol lao lên và tôi sử dụng <<Tường lửa>> để chặn hắn. Tuy nhiên hắn ta lao thẳng qua đó. Hắn ta bị nuốt chửng bởi ngọn lửa tuy nhiên ngay sau đó hắn bước ra như thể chưa có gì xảy ra.

“Mày nghĩ có thể làm tao bị thương sao? Trang bị của tao toàn đồ xịn đấy.”

Thực sự thì sức phòng thủ của tên này rất cao. Kỹ năng [Long nhãn] của tên Zero chắc hẳn là có thể dự đoán được đòn tấn công của đối thủ.

Có phải là do sự khác biệt về cấp độ là quá lớn? Không, chắc chắn ở ngoài kia có người còn quỷ quyệt hơn mấy tên này.

---

“Chết đi!”

Lena phóng ra <<Phong đao>> tuy nhiên nó không thể xuyên qua [Khiên chắn] của Seya.

“Nào, hãy để thưởng thức thêm đi. Thủy tinh linh –“

“Ngươi không được phép làm thế!”

Vào khoảnh khắc đó, Nina tấn công và làm gián đoạn câu chú.

“Sao cô có thể ngáng đường ta hả quý cô. Hỏa tinh linh, hãy nghe lời gọi của ta. Tụ lại quanh ngón tay ta và biến kẻ thù của ta thành tro, <<Đạn lửa>>!”

Sau đó Seya chuyển ma thuật đó về cấp thấp hơn để có thể phát động nhanh hơn. Tuy nhiên trong giây lát Nina đã lùi ra xa. Mọi việc cứ tiếp tục như vậy.

Nina tiếp tục cản trở Seya niệm chú ma thuật cấp cao và khi cô ấy lùi lại, Lena liền hỗ trợ với ma thuật.

“Phiền phức!”

Lúc này, Lena đã hoàn tất sự chuẩn bị và một ngọn <<Hỏa thương>> đang lao thằng vào người Seya.

“Ma thuật cấp độ đó không thể phá [Khiên chắn] của tao đâu!”

Khoảnh khắc <<Hỏa thương>> va chạm với [Khiên chắn], kỹ năng khác liền phát động. Đó là <<Thương đá>>. Trước đó em ấy đã giấu nó bằng cách dùng lửa. [Khiên chắn] bị yếu đi không thể nào chặn hoàn toàn được ma thuật. Nó xuyên qua khiên chắn và đâm vào vai của Seya.

“Tch”

Seya cố rút ngọn thương ra nhưng Lena đã điều chỉnh ngọn thương thành kiểu giống lưỡi câu. Khi hắn ta rút được ngọn thương ra, một mảng thịt cũng đã bị dứt ra theo nó.

“Việc này … Thực sự, chúng mày vừa nhận án tử hình đấy. TAO SẼ GIẾT LŨ RÁC RƯỞI CHÚNG MÀY!”

“Ta sẽ giết ngươi trước khi điều đó xảy ra.” Lúc Seya tập trung sự chú ý sang Lena, Nina đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công. Cô ấy đã chuẩn bị sẵn <<Đòn chí mạng>> ở cả hai con dao.

“Mày dám? Đất, bảo vệ cơ thể ta và trở thành khiên chắn cho ta, <<Khiên đất>>.”

Seya sử dụng [Tinh linh thuật] cấp một để chặn đòn đánh. Tuy nhiên dao của Nina dễ dàng cắt qua cái khiên và khiến hắn ta phải thi triển một cái khiên khác. Thấy mình tấn công thất bại, Nina lùi lại lần nữa.

“Thật sao? Có thể thi triển ma thuật đồng thời ở cả hai tay và không niệm chú.”

Seya ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được khí thế chiến đấu. Hắn ta thi triển ma thuật khác và một lượng lớn nước bao quanh hắn ta. Sẽ không dễ dàng gì cho Nina tấn công thiếu cẩn thận lần nữa

---

Hiện giờ, Yu đã bị dồn vào một cái ngõ hẹp.

“Dường như mày không hề có nhiều kinh nghiệm để đối phó với bọn sát nhân như bọn tao. Mày đã từng giết ai bao giờ chưa?”

“Đây là kế hoạch của tao.”

“He? Mày nói rằng mày cố ý? Tuy nhiên Bol đã chờ sẵn mày ở phía kia rồi.”

“Lúc đó chắc tao sẽ phải mở đường máu.”

“Tao khá là bất ngờ về cấp của [Kiếm thuật] của mày nhưng đánh tao và Bol cùng một lúc? Mày là một thằng ngu. Quan trọng hơn là thanh trường kiếm của mày sẽ là đồ phế thải ở trong ngõ hẹp này trong khi tao có thể dùng thương dễ dàng tấn công mày.”

“OH? Mày nghĩ vậy sao?”

Yu sau đó cất thanh trường kiếm và lấy ra đôi găng tay. Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên lúc mà găng tay sắt đen chạm vào đầu mũi thương.

Yu kéo ngọn thương và kéo Zero lại gần cậu. Sau đó cậu ta đấm thẳng vào mặt Zero.

“Ugh. Tao không nghĩ rằng mày có thể chiến đấu bằng tay không.”

Mặc dù bị đấm với lực rất mạnh, Zero đứng dậy như thể chưa có chuyện gì xảy ra. “Mày khá là dai sức đấy.”

Yu di chuyển để tấn công hắn lần nữa.

(Yu: Nào để xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu tao cho mày một lỗ ở chân.)

“Nhận lấy!”

“Hahaha. Nó thậm chí còn không đau.”

Yu đấm vào chân của Zero nhưng nó bị chặn lại bởi lớp vảy rồng.

“Mày thực sự có lớp da dày đấy.”

Sau khi Yu nói vậy, găng tay của cậu ta chuyển đỏ và có thể ngửi thấy mùi khét. Tuy nhiên vào lúc đó, tên người lùn chạy tới và tung ra một đòn đánh. Yuy nhận ra điều đó do sát khí của tên Bol. Đòn đánh sau đó đã chặt đứt cánh tay bên phải của Zero.

“Ah, xin lỗi, tao quên không kiềm chế lại sự thích thú.”

Khoảnh khắc đó, Yu tránh ra khỏi Zero và Bol. Yu quan sát cái cảnh mà cánh tay của Zero đang từ từ “mọc lại”.

“Ngươi giống một con thằn lằn hơn là một con rồng.”

Khả năng hồi phục của Zero quả thực rất bá đạo bởi kỹ năng [Tái tạo]. Vết thương hồi phục ngay lập tức.

“Bây giờ, chúng ta sẽ đấu hiệp hai.”

Zero và Bol chậm rãi tấn công vào Yu, và những vết cắt xuất hiện đầy trên người Yu.

“Hài hước thật. Vừa xong người mày đầy thương tích mà nhỉ.”

Tất nhiên, Yu cũng có thể sử dụng phép hồi phục.

“Mày cũng có phép trị thương eh?”

“Rồi sao? Ngươi cũng có kỹ năng hồi phục bá đạo còn gì.”

Thấy Zero yên lặng, Yu cảm thấy có điều gì đó không đúng.

“Bol, việc này sẽ kéo dài mãi thôi. Đi xử lũ con gái trước thôi.”

“Mày!”

Khuôn mặt Yu cau có nhưng Zero và Bol thì đang cười. Cười nham hiểm, Bol lấy ra một con dao từ túi trang bị và chạy đi. Yu cố gắng đuổi theo sau hắn ta nhưng ngọn thương của Zero đã ghim chân phải của Yu vào nền đất. Cậu ta không quan tâm đến nó. Cậu ta thi triển <<Tường lửa>> ở phía chân phải cậu mà không thèm ngoái nhìn lại. Tuy nhiên nó lại gây tổn thương cậu nhiều hơn là gây sát thương lên Zero.

Bol chuẩn bị con dao và rồi ánh sáng bỗng lóe lên, hắn ta sử dụng kỹ năng [Ném] để tăng lực của đòn đánh.

Con dao bay xuyên qua không khí và nhắm thẳng vào Lena.

Lena nhận ra con dao do nghe thấy Yu đang hét to. Con dao dễ dàng xuyên qua lớp [Khiên chắn] đầu tiên. Lớp thứ hai đã làm chệch hướng con dao đi một chút. Tuy nhiên nó vẫn đi xuyên qua, nhắm thẳng vào cổ của Lena

… …

Và con dao đâm xuyên qua cổ của em ấy.

Bình luận (0)Facebook