TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Nina - kẻ trộm ①.

Độ dài 823 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:31:24

Kast là trưởng chi nhánh guild của làng Resser. Ông ta bất mãn với việc điều hành một guild ở một ngôi làng hẻo lánh, xa xôi. Bị đồng tiền làm cho mờ mắt, ông ấy đã nhờ Hage ức hiếp một cậu nhóc nhỏ tuổi tên Yu.

Tại sao?

Bởi vì ông ta muốn Yu thu thập thảo dược không công. Cậu ta chỉ có thể đồng ý làm theo, còn không thì sẽ bị đuổi ra ngoài. Thực tế, đáng lẽ Yu được trả 9 đồng trăng đồng nhưng ông ta chỉ trả cho cậu ta một phần ba số tiền. Do thảo dược mà cậu ta mang về có chất lượng cao nên phần thưởng gốc đã tăng lên. Thấy đồng tiền từ trên trời rơi xuống như vậy, sao ông ta không thể bị mờ mắt chứ?

Đột nhiên, cửa guild mở ra.

“Lão mập, tôi đến để đòi lại những thứ đáng ra là của tôi.”

Ông ta thấy Yu xông vào với khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc.

“Tôi muốn nhận tất cả phần thưởng mà ông không đưa cho tôi.”

Kast lo nghĩ, “Tại sao thái độ của nó thay đổi một cách đột ngột như vậy? Tại sao nó lại hành động kiêu ngạo như thế? Nếu Hage thấy nó, nó có thể bị giết.”

Yu lấy một thứ gì đó từ sau lưng. Đó là thanh trường kiếm của Hage.

“Mày, làm thế nào mày có được một thanh trường kiếm?” (Tiệm dụng cụ bán cho hắn thanh kiếm? Khoan, kia là máu ở trên lưỡi kiếm?”

Nhưng Yu không nói gì cả. Cậu ta lấy thẻ guild của mình ra rồi đặt nó trước mặt Kast.

“Tôi biết thẻ guild này là đồ giả. Tôi thắc mắc liệu rằng sẽ có chuyện gì xảy ra nếu tôi kiện với trụ sở chính của Hội ở thủ đô.”

“Hả? Làm thế nào mà mày có thể đến được thủ đô?”

Kast biết rằng hắn ta sẽ gặp chuyện không hay nếu Yu thực sự đi kiện, nhưng làm thế nào một đứa nhóc như cậu ta có thể đi đến thủ đô?

“Vậy, chắc ông chưa nhận ra đây là thanh kiếm của ai.”

Kast mở to mắt khi hắn nhận ra.

“Mày đã giết Hage?”

“Tôi không có nghĩa vụ nói cho ông câu trả lời. Đưa cho tôi phần thưởng của tôi không thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy đến với ông đâu.”

Kast toát mồ hôi hột. Lý do là vì cậu nhóc mà hắn ta muốn bóc lột. Vị trí hiện tại của họ đã bị thay đổi. Do ông ta có mối quan hệ tốt với Hage, ông ta đã lợi dụng hắn để đe dọa Yu. Dù sao, khi mà Hage hiện giờ không ở quanh đây và có thể đã bị Yu giết chết, Kast nhận ra tình huống mà ông ta mắc phải. Ông ấy lặng lẽ đặt phần thưởng mà ông đã cắt đi của Yu lên trên bàn.

“Phải chi ngay từ đầu ông đã thành thật.”

Trong lúc lấy tiền, Yu không quên việc khiến cho Kast trải nghiệm cảm giác bị cướp đoạt trong tương lai. Cậu ta thi triển [Cướp đoạt] và đoạt được [Rèn Lvl 1] và [Thuật giả kim Lvl 1].

Cậu ta không hề muốn lấy những kĩ năng này, nhưng cậu ấy coi đây là một khoản lãi suất do can tội dám giữ tiền thưởng của cậu.

“Đừng bao giờ quay trở lại tòa nhà của Hội! Tốt hơn hết khi mà mày đừng có bao giờ quay trở lại ngôi làng này!”

“Kể cả nếu như ông không nói vậy, tôi cũng không muốn quay trờ lại.”

Yu đi ra khỏi làng bằng cổng sau.

“Bây giờ, mình nên làm gì nhỉ? Có nhận ra hơi muộn màng, Rèn và Thuật giả kim có vẻ sẽ hữu ích trong tương lai. Nó sẽ cho phép mình tạo ra vô số thứ khác nhau.”

Cậu vừa đi vừa nghĩ khi mà đột ngột, cậu thấy một ai đó. Đó là người phụ nữ mà cậu đã thấy trước đó. Nhưng lúc đó cậu chỉ nhìn cô từ xa.

Người phụ nữ đó có một mái tóc đỏ như lửa và cô ấy mặc một bộ giáp bằng da. Chỉ để đề phòng, Yu nhìn vào trạng thái của cô ta.

Bảng trạng thái

Tên: Nina Levers| Tộc: Người

Nghề: Trộm |Cấp: 12

HP: 76 |MP: 21

Sức mạnh: 21| Nhanh nhẹn: 52

Sức bền: 21 |Trí tuệ: 16

Ma thuật: 11 |May mắn: 22

Skills bị động

Thành thạo dao găm: Lvl. 1

Dò bẫy: Lvl. 1

Sát giác: Lvl. 1

Skills chủ động

Cướp: Lvl. 1

Phá bẫy: Lvl. 1

Skills đặc biệt

Không có

“Cô ấy thậm chí còn khỏe hơn cả Hage? Thậm chí trạng thái của cô ấy còn tốt hơn.”

Tuy nhiên, Yu không biết rằng chính định mệnh đã mang lại họ đến với nhau. Họ sẽ có một mối quan hệ dài lâu, nhưng liệu nó sẽ là ghét hay yêu? Cuộc gặp gỡ lần đầu sẽ quyết định điều đó.

Bình luận (0)Facebook