TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Vua Goblin ②.

Độ dài 1,806 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:32:57

--- Góc nhìn của Muga ---

Tám quả cầu năng lượng đang trôi nổi không trung. Đó là một phiên bản nâng cấp của Quả cầu lửa, “Bùng nổ”. Đây là một phép thuật cấp 4 của kỹ năng [Hắc ma thuật]. Tám có thể là con số giới hạn mà có thể thi triển được, do giới hạn về lượng MP. Tám quả cầu “Bùng nổ” đang bay xung quanh người cậu bé và được phóng đi xung quanh và giết chết bọn goblin xung quanh.

Do tám quả cầu lửa trôi nổi xung quanh người cậu bé, rất có thể cậu ta là một pháp sư. Thật không thể tin được vì “Bùng nổ” được coi như là một loại phép cấp cao và một cậu bé có thể thi triển liên tục nó tám lần liên tiếp.

Bên cạnh cậu ta, tôi thấy một người đàn ông quen thuộc. Đó là Lalit, thám hiểm gia được đồn đại là sẽ sớm leo lên được hạng C.

Có lẽ, tôi có thể sống sót …

---

Trong khi Muga đang giữ chặt cánh tay bị đứt, anh ta nhìn trừng trừng Gratz và Mimumu. Gratz vẫn còn đang giữ Lena và sững người lại khi thấy ba người kia xuất hiện.

Gratz đã từng nhìn thấy một trong số ba người đó. Đó là Nina. Cô ấy muốn giúp Lena, và lao lên phía bầy goblin. Chống lại khoảng vài trăm con goblin và Vua Goblin, những người đến giải cứu chắc hẳn đã mất trí.

…….

Tuy nhiên bọn goblin lại hành động một cách lạ thường.

Chúng không hề di chuyển và Vua Goblin hướng ánh mắt sang nhìn cậu bé.

Yu bình tĩnh tiếp cận Lena nhưng bọn goblin xung quanh không hề ngăn cản cậu ta.

“Yu trước đó đã thi triển pháp thuật .. Có thật cậu ta là người hỗ trợ ở hậu phương và không phải là tiên phong? Và đối thủ là … Vua Goblin?” Lalit ngạc nhiên nhưng Yu rất biết ơn anh ta vì đã không chạy đi khi biết rõ tình hình.

“Tên đó đang giữ Lena!” Nina cực kì giận dữ, đã chuẩn bị sẵn dao găm, cô ấy có thể tấn công bất cứ lúc nào.

--- Góc nhìn của Yu ---

Tôi tiến lên phía trước và tiếp cận người đàn ông đang giữ Lena.

“Sống rồi .. Chúng ta sống rồi …”

“Yu .. Tại sao anh lại tới đây? Vô ích thôi ..”

Tôi không biết tại sao tâm trạng tôi lại không được tốt. Tôi bẻ gãy tay của tên đang giữ Lena. Vì một vài lý do mà trước đó ít phút, tôi đã hơi nản lòng.

“Gyaa … Mày làm gì thế?”

“Mày đã giữ Lena được bao lâu rồi?”

Lena đang trong trạng thái đầy đau đớn. Em ấy đang khóc và nước mắt cứ thế tràn ra, em ấy càng ngày càng khóc nhiều.

Sau đó tôi quyết định xem bảng trạng thái của lũ vô dụng. ---

Bảng trạng thái

Tên: Muga Sekko |Tộc: Người

Nghề nghiệp Chiến binh, Bộ binh hạng nặng |Cấp: 20

HP: 504 |MP: 73

Sức mạnh: 209 |Nhanh nhẹn: 63

Sức bền: 106 |Trí tuệ: 26

Ma thuật: 32 |May mắn: 16

Skills bị động

Kiếm thuật :Lvl. 1

Thủ vệ khiên :Lvl. 1

Chùy thuật :Lvl. 2

Gia tăng sức mạnh :Lvl. 1

Skills chủ động

Vung kiếm :Lvl. 1

Cường hóa thân thể :Lvl. 2

Chặn đòn :Lvl. 1

Vung chùy :Lvl. 2

Skills đặc biệt

Kẻ giết Goblin

Vũ khí

- Kiếm thép (cấp 6): Không có hiệu ứng.

Giáp

-Giáp sắt (cấp 6): Không có hiệu ứng.

-Găng tay sắt (cấp 6): Không có hiệu ứng.

-Giày lụa (cấp 6): Không có hiệu ứng.

Phụ kiện:

-Dây chuyền độc (cấp 6): Tăng khả năng kháng độc.

---

Bảng trạng thái

Tên: Gratz Moff |Tộc: Người

Nghề nghiệp Chiến binh, Kỵ sĩ |Cấp: 21

HP: 456 |MP: 102

Sức mạnh: 186 |Nhanh nhẹn: 96

Sức bền: 99 |Trí tuệ: 34

Ma thuật: 35 |May mắn: 18

Skills bị động

Kiếm thuật :Lvl. 2

Thủ vệ khiên :Lvl. 2

Thành thạo giáo mác  :Lvl. 2

Skills chủ động

Vung kiếm :Lvl. 1

Cường hóa thân thể :Lvl. 2

Chặn đòn :Lvl. 2

Đâm giáo :Lvl. 2

Skills đặc biệt

Kẻ giết quái thú

Vũ khí

- Giáo sắt (cấp 6): Không có hiệu ứng.

Giáp

-Giáp sắt (cấp 6): Không có hiệu ứng.

-Mũ sắt (cấp 6): Không có hiệu ứng.

-Găng tay sắt (cấp 6): Không có hiệu ứng.

-Giày sắt (cấp 6): Không có hiệu ứng.

-Khiên trụ (cấp 5): Không có hiệu ứng.

Phụ kiện:

-Nhẫn sức mạnh (cấp 6): Gia tăng sức mạnh.

---

Bảng trạng thái

Tên: Mimimu Yumusu |Tộc: Tiên

Nghề nghiệp Pháp sư, Tinh linh sư |Cấp: 23

HP: 165 |MP: 302

Sức mạnh: 49 |Nhanh nhẹn: 53

Sức bền: 43 |Trí tuệ: 106

Ma thuật: 136 |May mắn: 26

Skills bị động

Thành thạo ma thuật :Lvl. 2

Niệm chú nhanh :Lvl. 1

Tăng khả năng hồi phục MP :Lvl. 2

Tinh linh nhãn :Lvl. 1

Skills chủ động

Hắc ma thuật :Lvl. 3

Tinh linh thuật :Lvl. 2

Khiên chắn :Lvl. 1

Khai sáng ma thuật :Lvl. 1

Skills đặc biệt

Tai thính

Vũ khí

- Trượng ma thuật (cấp 5): Tăng sát thương phép.

Giáp

-Áo choàng ma thuật (cấp 5): Tăng khả năng kháng phép.

-Giày lụa (cấp 6): Không có hiệu ứng.

Phụ kiện:

-Nhẫn hồi phục (cấp 5): Tăng khả năng hồi HP.

-Nhẫn tiên (cấp 5): Tăng hiệu quả phép thuật.

---

“Nếu như chúng ta hợp sức lại, chúng ta có thể thoát ra khỏi đây! Nina, xin hãy nói với thằng bé này đi!”

Gratz nói trong khi đang giữ bên cánh tay đã gãy và nhìn tôi đầy oán giận.

“Mày đùa tao hả? Mày thậm chí còn thất bại trong việc bảo vệ tổ đội của mình. Dường như mày là khiên chắn thì phải. Và mày đã thất bại trong việc bảo vệ Lena .. Không phải mày là một thằng thất bại sao?”

“Tao đã rất cố gắng nhưng hãy nhìn số lượng quái vật mà xem.”

“Như nào cũng được. Mày chỉ là thằng vô dụng …. Rồi, còn quý ngài tiên ở đằng kia, tao biết rằng Lena có thể sử dụng [Bạch ma thuật], làm thế nào mà em ấy lại đang ở trong tình trạng này? Mày cũng có thể sử dụng ma thuật, chúng mày đáng lẽ phải cầm cự được chứ?”

“Tôi cũng đã cố gắng lắm rồi ..”

Và sau đó họ im lặng.

“Tao không thèm quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với hai đứa chúng mày. Cứ chạy trốn về phía mà bọn tao vừa đến nếu như chúng mày muốn.”

Không chần chừ phút nào, Gratz và Mimimu chạy nhanh như gió, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Ngay sau đó khoảng vài giây ..

“Mimimu .. Nếu như chúng ta chạy qua khoảng trống này, chúng ta sẽ thoát!”

“Yeah .. Chỉ một chút nữa thôi…”

“Đây là một sự sỉ nhục .. Chúng mày! Ngay khi bọn tao về đến thành phố, bọn tao sẽ báo cáo với thủ lĩnh của Hội Thiên thạch Đỏ về những gì chúng mày đã làm. Chúng mày sẽ không sống sót được sau đó đâu!”

Gratz hăm dọa nhưng Yu không hề sợ hãi. Cậu ta chỉ cười.

Sau đó, Gratz đã nhận ra. Bọn goblin xung quanh đang đứng yên bỗng nhiên bắt đầu di chuyển. Chúng hoàn toàn bao vây anh ta và Mimimu.

“Mày … Guaaa…”

……

“Cậu nhóc .. Còn tôi thì sao?” (Muga)

“Đừng lo lắng. Dường như anh thực sự đã rất nỗ lực.” (Yu)

Yu nhìn Muga rồi bước qua anh ta. Cậu ta hướng về chỗ của Lena và đưa cho em ấy bình máu và bình MP.

“Này .. Sao em lại khóc nhiều thế? Em là con nít sao?” (Yu)

“Lena … Mọi thứ ổn rồi.” (Nina)

“Em là một thiên tài … Em không làm những việc như là khóc đâu …” (Lena)

“Được rồi .. Vậy hãy nghỉ ngơi một chút đi.” (Yu)

Yu nhặt cánh tay đã bị đứt của Muga và sử dụng kỹ năng [Bạch ma thuật]. Cậu ta nối liền cánh tay bị đứt lại.

“Cậu có thể sử dụng [Bạch ma thuật] sao?!” (Muga)

Muga bất ngờ và cánh tay bị đứt đã được nối liền lại. Phép trị thương còn mạnh hơn cả của Lena. Thậm chí nhiều pháp sư trị liệu hạng B còn không làm được như vậy. Ở đằng sau, Lalit đang há hốc mồm vì ngạc nhiên.

“Mặc dù cánh tay đã được chữa khỏi nhưng xin anh hãy ngồi đây và dưỡng sức.” Muga muốn đứng dậy sau khi nắm lấy thanh kiếm của anh ta nhưng hiện giờ anh ta không được khỏe.

Trong lúc đó thì chị Nina đang ôm Lena. Chị ấy lau đi máu mũi do Gratz gây ra. Đó không phải là một vấn đề to tát khi mà tôi nghĩ rằng tên đó sẽ không tài nào sống sót được.

“Tôi sẽ đánh con Vua Goblin. Tôi sẽ tạo ra vài cơ hội bằng cách sử dụng phối hợp nhiều loại ma thuật khác nhau, Lalit xin anh hãy đánh bất cứ lúc nào mà anh có cơ hội. Lena hãy giữ khoảng cách và hỗ trợ bằng phép hồi phục. Chị Nina, chị sẽ hỗ trợ cho Lena để em ấy có thể tập trung vào việc sử dụng ma thuật.”

“Tôi không có lựa chọn nào khác đúng không?” (Lalit)

“Em hiểu rồi…” (Lena)

“Ok Yu..” (Nina)

Lần này, con Vua Goblin gầm gừ bằng một giọng khá trầm. Nó bắt đầu tiếp cận chúng tôi. Trong lúc đó, tôi nhìn vào bảng trạng thái của nó.

---

Bảng trạng thái

Tên: Iavun |Tộc: Vua Goblin

Hạng 4 |Cấp 26

HP: 966 |MP: 362

Sức mạnh: 431 |Nhanh nhẹn: 247

Sức bền: 366 |Trí tuệ: 88

Ma thuật: 163 |May mắn: 22

Skills bị động

Kiếm thuật :Lvl. 5

Hăm dọa :Lvl. 2

Lãnh đạo :Lvl. 4

Cường hóa :Lvl. 3

Gia tăng chỉ số vật lý  :Lvl. 3

Skills chủ động

Vung kiếm :Lvl. 4

Cường hóa thân thể :Lvl. 3

Hiệu lệnh chiến đấu :Lvl. 3

Hắc ma thuật :Lvl. 5

Skills đặc biệt

Lãnh đạo :Lvl. 2

---

--- Góc nhìn của Gratz ---

“Chúng ta sẽ sống sót!”

“Yeah .. Mimimu, anh vẫn có thể sử dụng ma thuật đúng không? Tôi sẽ sử dụng kỹ năng “Khiêu khích” và anh có thể hỗ trợ tôi.”

“Được rồi. Cùng làm nào.”

“Linh hồn của lửa .. Xin hãy nghe theo lệnh của ta ..”

Tuy nhiên lũ goblin lao lên và tấn công Mimimu.

“Có chuyện xảy ra vậy? “Khiêu khích” không có tác dụng. [Cường hóa thân thể] cũng không có tác dụng nốt. Mimimu, ma thuật của anh sao rồi?”

“Ma thuật của tôi .. Nó không hoạt động … Tôi vẫn niệm chú như bình thường .. Nhưng nó không hoạt động!” [note864]

Con Goblin Tướng lĩnh dùng kiếm chém vào đùi tôi và Mimimu đang ở vị trí bất lợi. Sau đó càng ngày càng có nhiều goblin xuất hiện và chúng tôi hoàn toàn bị bao vây.

Một con Goblin Kỵ sĩ cắn tay trái của tôi. Mimimu bị cắn vào chân và ngã xuống nền đất. Anh ta đã ngất đi.

“Định mệnh … Đây là cái chết của mình sao?”

Lũ goblin đang ăn tươi nuốt sống bọn tôi. Điều cuối cùng mà tôi thấy là một con goblin đang há mồm và tiến sát lại mặt tôi …

Bình luận (0)Facebook