TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Nina - kẻ trộm ④.

Độ dài 1,444 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:31:36

Hiện giờ tôi đang nản vì tôi đang trong thế bất lợi. Mặc dù tôi đã thu lại được nhiều hơn những gì mà tôi tưởng, đi săn với sự hiện diện của người khác khá là khó chịu. Tuy nhiên, phần thưởng của nhiệm vụ đi vào túi tôi một cách dễ dàng.

Vì lũ goblin thỉnh thoảng bắt cóc con người và phá phách, nhiệm vụ đánh bại chúng luôn được trả giá cao. Tôi có thể nhận 1 đồng trăng bạc cho việc giết 10 con goblin. Thu nhập hằng ngày của tôi từ việc săn goblin tính ra khoảng là 3 đồng trăng bạc.

Ngoài ra, tôi đang đi săn goblin trong một cái hang. Tôi chưa từng biết đến nơi này trước đây, kể cả khi tôi đến khu vực lân cận để hái thảo dược. Chỗ này không hẳn là một cái hang đơn giản. Nó là một cái mê cung hoặc là một hầm ngục.

Nếu như ai đi vào đó mà thiếu thận trọng, người đó sẽ là nạn nhân của mấy cái bẫy có độc được đặt rải rác xung quanh. Đi vào một mình sẽ là tự sát nhưng với Nina đang ở đây, chị ấy hoàn toàn có thể phá bẫy.

Ở bên trong hầm ngục, không chỉ có goblin. Orcs, dơi chiến, goblin chiến binh, goblin kị sĩ, và nhờ đó tôi có thể cướp đoạt kỹ năng của chúng. Chỉ số của tôi tăng lên một cách ghê gớm.

Bảng trạng thái

Tên: Yu Sato |Tộc: Người

Nghề nghiệp: Không có | Cấp: 8

HP: 52 | MP: 63

Sức mạnh: 16 | Nhanh nhẹn: 23

Sức bền: 20 | Trí tuệ: 29

Ma thuật: 16 | May mắn: 1

Skills bị động

Kiếm thuật: Lvl. 2

Tăng cường sức mạnh vật lý: Lvl. 3

Sát giác: Lvl. 2

Skills chủ động

Cường hóa thân thể: Lvl. 2

Hắc ma thuật: Lvl. 1

Bạch ma thuật: Lvl. 1

Vung kiếm: Lvl. 1

Rèn: Lvl. 1

Thuật giả kim: Lvl. 1

Skills đặc biệt

Dị giới ma nhãn: Lvl. 2

Cướp đoạt: Lvl. 1

[Kiếm thuật] đã tăng nhờ việc cướp từ con Goblin chiến binh, [Tăng cường sức mạnh vật lý] từ lũ orc và [Sát giác] từ mấy con dơi chiến.

Từ khi tôi có [Sát giác], Nina không thể bám theo tôi dễ dàng nữa. Trong khoảng một tháng một mình, tôi đã thu được nhiều hơn những thứ vượt qua mong đợi.

“Lập nhóm với chị quả là một tý tưởng hay.”

“Thấy chưa, chị đã bảo gì em nào!”

“Có lẽ nó cũng sẽ không có vấn đề gì nếu em lập tổ đội với người khác.”

“Em ..! Hứ ..”

Sau đó Nina bĩu môi.

Tuy nhiên, tôi sẽ không lập tổ đội với người khác. Tôi không tin họ. Tôi cũng không tin chị Nina.

Trong một tháng này, bồn tắm đã hoàn thành được 80%. Nó sẽ không mất thêm nhiều thời gian lắm để hoàn thành. Mặc dù lấy gỗ từ trong rừng rất dễ, thiết kế và lắp chúng lại với nhau lại là một chuyện khác. Và cũng trong tháng này, [Rèn] và [Thuật giả kim] đều không tăng. Có phải thông thường nó cũng khó như này để tăng cấp kỹ năng?

Khi bồn tắm đã hoàn thành, bác Stella chính là người rất hài lòng. Tôi đã đặt thêm một tấm kim loại ở đáy của chiếc bồn để có nước ấm nếu tấm kim loại được làm nóng .

Sau khi làm xong chiếc bồn tắm, tôi nghe thấy tiếng ai đó đang cãi nhau trong rừng. Tôi phát hiện ra Nina cùng với hai người khác. Họ là an hem nhà Mishe. Họ đã từng trong cùng một tổ đội với Hage.

“Nina, sao cô không kể cho chúng tôi đã có chuyện gì xảy ra?”

“Tại sao tôi nên?”

“Tôi muốn cô lắng nghe chúng tôi. Cô không muốn có chuyện gì xảy ra với thằng nhãi đó hoặc bà lão đó, đúng không?”

“Các ngươi còn không biết cậu ta trốn ở đâu.”

‘Cô nghĩ chúng tôi là một lũ ngốc sao? Cô đi cùng thằng nhóc vào cái hang đó mỗi ngày.”

“Bọn tao biết Hage đang mất tích, có lẽ thằng nhóc đó có liên quan đến chuyện này.”

Hage mất tích cuối cùng cũng liên kết với tôi. Tôi sử dụng quãng thời gian này để kiểm tra trạng thái của chúng.

Bảng trạng thái

Tên: Nuts Mishe| Tộc: Người

Nghề nghiệp: Không có |Cấp: 8

HP: 75 |MP: 20

Sức mạnh: 35 |Nhanh nhẹn: 16

Sức bền: 41 |Trí tuệ: 9

Ma thuật: 10 |May mắn: 7

Skills bị động

Thành thạo giáo mác: Lvl. 1

Skills chủ động

Cường hóa thân thể: Lvl. 1

Vung giáo: Lvl. 1

Skills đặc biệt

Không có

Bảng trạng thái

Tên: Coco Mishe| Tộc: Người

Nghề nghiệp: Không có |Cấp: 9

HP: 81 |MP: 13

Sức mạnh: 50 |Nhanh nhẹn: 13

Sức bền: 47 |Trí tuệ: 9

Ma thuật: 13 |May mắn: 7

Skills bị động

Thành thạo rìu chiến: Lvl. 1

Skills chủ động

Cường hóa thân thể: Lvl. 1

Bổ rìu: Lvl. 1

Skills đặc biệt

Không có

Chỉ từ việc nhìn trạng thái của chúng, Nina sẽ không gặp vấn đề trong việc chạy đi.

“Bam”

Cùng với tiếng động, Nina ngã xuống mặt đất, mũi chị ấy đang chảy máu.

Tại sao chị ấy lại nằm đó như một kẻ ngốc?

“Nếu như cô không muốn nói điều gì thì có nghĩa là cô có thể giữ bí mật của riêng mình.”

“Không ai biết chuyện gì đang diễn ra, đúng không?”

Hai anh em cười với ánh mắt dâm dục.

“Tại sao cô lại bảo vệ thằng nhóc đó?”

Chúng hỏi trong khi đá vào người chị ấy.

“Nó không đem lại lợi ích gì cho cô, đúng chứ?”

Nina cuộn người lại với khuôn mặt đầy máu.

“Hahaha .. Anh trai, nó không kháng cự. Chúng ta có thể ‘làm’ với nó.” (1)

Sau đó họ cố xé toạc bộ giáp bằng lụa của chị ấy.

“Đừng .. Dừng lại ..” Nina khóc và run trong khi nói như vậy.

“Đừng lo. Bọn tao sẽ đảm rằng mày sẽ nhận được nhiều tình yêu.”

“Chỉ cần nghe bọn tao và làm một cô gái biết vâng lời.”

Đột nhiên, chúng cảm thấy một luồng sát khí ở đằng sau. Chúng liền lấy giáo và rìu và vào tư thế sẵn sàng.

Đó là Yu, cậu ta đang giữ thanh trường kiếm trong tay. (TL: ARGHHH NGỒI KỂ!!)

“Yuuu .. Tại sao?”

Nina không tin rằng cậu ta lại đến cứu cô.

“Em chỉ tình cờ đi ngang qua đây.”

“Ồ .. Xem chúng ta có ai này. Mày không thể chạy được đâu.” Coco nói.

“Mày .. Thanh kiếm và bộ giáp đó! Chúng là của Hage!” Nuts quát cậu ta.

Trong khi điên tiết, Coco lao lên để tấn công Yu. “Thằng nhãi đáng ghét, con mắm Nina! Tao sẽ giết mày!”

Yu không chút do dự. Cậu thi triển [Vung kiếm]. Nó là một loại kỹ năng mà giúp một người tấn công hai lần. Cậu ta nhắm vào cổ và bụng của Coco.

Keng*

Đòn đánh vào bụng bị chặn bởi chiếc rìu, nhưng đòn đánh vào cổ thì lại là một đòn bất ngờ. Máu tuôn ra từ vết cắt và ngay sau đó, cơ thể của Coco đổ xuống nền đất.

“Mày! Đó là [Vung kiếm]! Làm thế nào mà mày có thể sử dụng nó?! Mày thậm chí còn không vào tư thế khi sử dụng.”

Nuts vẫn chưa hoàng hồn sau cú sốc. Anh trai của hắn đã bị giết ngay trước mặt hắn và thằng nhãi ranh sử dụng kỹ năng như đúng rồi. (2)

Tuy nhiên, Yu không phải là một cậu bé kiên nhẫn. Cậu tiếp cận hắn và vung kiếm xuống. Nuts cố chặn lại đòn tấn công theo phản xạ, nhưng giáo không phải là một vũ khí phù hợp với việc đỡ và chặn.

“Khoan .. Khoan!”

Nuts nói khi kiếm của Yu chém qua thanh giáo và bổ xuống đầu của Nuts.

“Yu … Yu …”

Nina bám lấy Yu trong khi cậu lấy ra một mảnh vải và lau sạch mặt cô ấy.

“Tại sao chị không chạy đi? Tại sao chị không đánh trả lại?”

“Em biết đó … Chị gặp phải chấn thương tâm lý với lũ đàn ông. Chị ghét họ!”

Sau đó Yu cười. “Chị biết đó. Em, người giúp chị, cũng là một người đàn ông đó.”

“Cái đó không tính!” Cô bĩu môi.

Cả hai người họ đều im lặng, trong khi Nina mỉm cười. Yu, người đã nói thế, đang bối rồi. (TL: confirm dàn harem đã có một bà chị BB)

“Làm sao mà chị có thể cười trong tình huống này?”

“Bởi vì ..”

“Sao?”

“Em đã đến cứu chị.”

“Chúng ta là bạn .. Đó là điều hiển nhiên khi em giúp chị.” Cậu mỉm cười khi nói thế.

Chú thích

1. Chả biết ai là anh ai là em nên … kệ đi

2. Do mình để ý thấy hai anh em là Coco-Nuts nên cho Coco làm anh luôn :3

Bình luận (0)Facebook