TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Kĩ năng thăng cấp.

Độ dài 1,006 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:31:20

Thỉnh thoảng tôi vẫn đi làm nhiệm vụ hái thảo dược . Mặc dù Guild đối xử tệ đối với tôi, tôi vẫn cho qua, tạm thời là vậy!

Tôi không ngại việc phải đi thu thập thảo dược vì bác Stella luôn chỉ cho tôi địa điểm nơi mà chúng có thể thu hoạch được. Tôi cũng không sợ nếu trót hái quá tay, bởi có rất nhiều chỗ để hái. Điều duy nhất mà tôi cần phải thận trọng là quái vật.

Bọn goblin thường sống ở trong rừng. Goblin trông giống như trẻ con với làn da màu xanh với khuôn mặt xấu xí, sức mạnh của chúng cũng cao hơn con người. Có cả nhiệm vụ đánh bại chúng, bởi vì thỉnh thoảng chúng bắt cóc phụ nữ để sinh sản. Chúng dần trở thành một trong những con quái vật bị ghét nhất.

Khi tôi sắp thu thập gần xong, tôi nghe thấy vài tiếng sột soạt.

“Gugugu …”

“Bro, anh có ổn không?”

“Ooeekk…”

“Gyahahaha…”

Tôi cố gắng tìm nơi phát ra tiếng động và tôi phát hiện ra một vài con goblin đang đánh nhau với một nhóm người.

Tôi nhìn vào con goblin đã chết, “Skill bị động: Sinh sản LVL3”. Nó không còn có bất kỳ skills nào khác, chứng tỏ đây là một con goblin cấp thấp. Hage là người đang cùng đồng đội đối mặt với lũ goblin. Tôi nhìn vào trạng thái của Hage và MP của ông ta đang giảm dần. Có vẻ như là ông ấy đang sử dụng một kỹ năng tiêu hao MP. Nhưng, tại sao? Hage, một chiến binh, không thể nào sử dụng ma thuật.

Khi MP của ông ta bắt đầu giảm xuống, năng lực của ông ấy tăng cao và ông ta giết hết những con goblin còn lại một cách dễ dàng. Tốc độ của Hage tăng vụt. Hắn xử lí nốt bọn goblin và cười lớn. Hắn cắt tai của chúng ra để làm bằng chứng cho việc đã đánh bại bọn goblin.

Làm sao mà? Bác Stella nói rằng những người bình thường thì không thể sử dụng MP. Không có buff trên người ông ta, vậy tại sao Hage lại có thể sử dụng MP? Và vào lúc cuối, MP của hắn nhanh chóng tụt 5 MP/mỗi lần.

Tôi khá là tò mò về việc đó nên tôi nhanh chóng thu thập nốt chỗ thảo dược còn lại và về nhà.

Bảng trạng thái

Bảng trạng thái

Tên: Yu Sato |Tộc: Người

Nghề nghiệp: Không có | Cấp: 1

HP: 10 | MP: 2

Sức mạnh: 3 | Nhanh nhẹn: 4

Sức bền: 4 | Trí tuệ: 22

Ma thuật: 1 | May mắn: 1

Skills bị động

Không có

Skills chủ động

Không có

Skills đặc biệt

Dị giới ma nhãn: Lvl. 1

Chỉ số của tôi đã tăng lên sau một tháng trong khi tôi đi thu thập thảo dược. Tôi đi báo cáo nhiệm vụ và nhanh chóng trở về nhà để thử nghiệm. Tôi đã thử mọi việc mà tôi có thể, nhưng không tài nào tìm ra nổi đáp án …

Một tuần đã trôi qua mà không có bất kỳ kết quả nào .. Tôi đến tòa nhà của Guild và Hage cùng với bạn của hắn đang ở đó.

“Hahaha, giết lũ goblin thật là dễ dàng.”

“Yeah, với khả năng của mày thì việc đó được giải quyết nhanh thôi.”

“Tất nhiên, sau cho cùng, nó là kỹ năng của tao mà.”

Tôi nhìn vào Hage và ba người đàn ông khác. Tôi hy vọng có thể lần mò ra được bí quyết khiến sức mạnh hắn ta đột nhiên tăng mạnh như vậy.

Tôi tập trung và trạng thái của ông ta xuất hiện …

Tôi nhìn vào ông ấy lâu hơn bình thường…

Sau khi kiểm tra trạng thái của ông ta, tôi nhận thấy rằng có điều gì đó kì lạ. Cái kí hiệu [+] này là gì? Tôi tập trung và nó xuất hiện chi tiết hơn.

HP: Bạn sẽ chết nếu cái này xuống 0.

MP: Bạn sẽ cần cái này để thi triển ma thuật. Bạn có thể điều khiển dòng chảy của Mana trong người để tăng cường nó.

“Aaah! Đây rồi … Đây chính là bí mật của Hage.”

Trên đường về tôi cũng đã xem qua một vài chỉ số khác.

Sức mạnh: Đây là sức lực của cơ thể.

Nhanh nhẹn: Chỉ số càng cao, bạn di chuyển càng nhanh.

Sức bền: Đây là thể lực của bản thân, bạn có thể di chuyển hoặc chạy lâu hơn khi có chỉ số cao.

Trí tuệ: Trí thông minh và sự sáng suốt trong trận chiến, xử lí nhanh và có thể tác động tới ma thuật cấp cao.

Ma thuật: Ảnh hưởng tới sát thương và sức mạnh của ma thuật mà bản thân sở hữu.

May mắn: Rủi ro có thể xảy ra với những ai lờ đi cái này.

Skills bị động: Skill không cần kích hoạt.

Skill chủ động: Nó sẽ không thi triển trừ khi bạn kích hoạt.

Skil đặc biệt: Skill độc nhất có thể nhận được từ phân lớp hoặc từ kinh nghiệm bản thân và kỹ năng.

Nó chỉ miêu tả đại khái từng cái, nhưng vẫn còn tốt hơn là không biết cái gì. Nhờ đó, tôi phát hiện ra cách sử dụng Mana để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Tôi nhận thấy rằng skill đặc biệt của bản thân, Dị giới ma nhãn đã đạt cấp 2. Có lẽ nó đã tăng lên vì tôi đã sử dụng nó một cách liên tục. Có lẽ do đó mà tôi cũng đã khám phá ra được phần định nghĩa bổ sung của các chỉ số.

Mất khoảng hai tuần để tôi tìm ra được cách điều khiển Mana trong cơ thể để tăng sức mạnh. Cảm giác khi cơ thể được tăng cường nhờ Mana quả thực rất tuyệt. Vấn đề ở đây là MP của tôi quá ít. Chỉ mất có 5 phút là tôi hết sạch Mana. Có lẽ trong tương lai tôi sẽ có thể nâng cao lượng Mana của bản thân và sử dụng nó một cách hiệu quả nhất.

Bình luận (0)Facebook