TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Pháp sư tự xưng mình là một thiên tài ④.

Độ dài 1,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:32:03

Hôm nay, có lẽ chúng tôi sẽ tới được thành phố Comer. Quỷ hạng 2, ví dụ như Sói Đen và Goblin thủ lĩnh bắt đầu xuất hiện.

Quỷ hạng 2 sở hữu nhiều loại kỹ năng, đồng thời lũ Goblin Thủ lĩnh dẫn đầu bọn Goblin Chiến binh và Goblin Pháp sư thành một nhóm nhỏ nên đây là một cơ hội vàng để chúng tôi luyện tập chiến đấu theo nhóm.

Skill của lũ Sói Đen có thể cản trở chuyển động của chúng tôi. Chúng tôi phải hỗ trợ lẫn nhau và khi Lena và chị Nina bị thương, tôi chữa cho họ. Khi đó thì tôi và Lena cũng cố gắng sử dụng ma thuật. Quả là một trải nghiệm thú vị.

Nhân tiện, đây là trạng thái của chúng:

Bảng trạng thái

Tên: ******* |Tộc: Goblin Thủ lĩnh

Bậc 2 |Cấp: 15

HP: 121 |MP: 26

Sức mạnh: 78 |Nhanh nhẹn: 36

Sức bền: 41 |Trí tuệ: 22

Ma thuật: 16 |May mắn: 7

Skills bị động

Lãnh đạo :Lvl. 1

Thành thạo giáo mác :Lvl. 2

Skills chủ động

Cường hóa thân thể :Lvl. 1

Đâm giáo :Lvl. 1

Skills đặc biệt

Không có 

---

Bảng trạng thái

Tên: ******* |Tộc: Sói đen

Bậc 2 |Cấp: 12

HP: 133 |MP: 22

Sức mạnh: 66 |Nhanh nhẹn: 100

Sức bền: 66 |Trí tuệ: 13

Ma thuật: 12 |May mắn: 9

Skills bị động

Gia tăng nhanh nhẹn :Lvl. 1

Skills chủ động

Hiệu lệnh chiến đấu :Lvl. 1

Skills đặc biệt

Không có 

“Yu..Em đang làm gì thế?”

Chị Nina trông có vẻ rất thích thú. Tôi đang làm thuốc giải độc từ cỏ độc, thứ mọc đầy bên lề đường và trộn chúng với nước từ một con suối gần đó.

“Đó là thuốc giải độc.”

Lena đã biết về cái này, vì chị Nina thì nói không ngừng nghỉ, nên về sau tôi cần phải trừng phạt thật nặng chị ấy.

“Không phải Lena có thể giải độc sao? Em cũng có thể mà, đúng không?”

“Ma thuật thì vẫn là ma thuật. Nếu chúng ta hết MP, có thể sẽ cần tới thứ này. Đây, một ít cho chị.”

“Owh .. Chị hiểu rồi. Cảm ơn!”

Lena bước lại gần trong khi tôi đang nói.

“Yu .. thực sự nghĩ thấu đáo thật.”

“Đừng gọi tôi như thế…Nhanh nhanh thu thập đủ 100 đồng vàng và đi đi.”

“Không có chuyện đó đâu. Bởi vì em ..”

Nina sau đó thì thầm vào tai Lena.

“Yu đang làm thuốc và chúng ta sẽ được nhận phần thưởng từ nhiệm vụ và tiền từ vật liệu, tuy nhiên, với tổ đội như chúng ta, thu thập một lượng lớn như vật sẽ mất nhiều năm. Tuy nhiên, em ấy không hiểu tầm quan trọng của trường học.” (Nina)

“Cái gì? Sẽ mất nhiều thời gian như vậy ư?” (Lena)

“Hai người đang thì thầm gì sau lưng tôi thế?” (Yu)

“Em sẽ tới lâu đài Thành phố Imperial và vào học tại trường ở đó. Họ đã hứa với em rằng, trong tương lai, em sẽ trở thành Pháp sư Hoàng gia của họ.” (Lena)

“Ở trường, em ấy có thể sẽ học được nhiều ma thuật khác và có thể được thăng cấp nghề nghiệp pháp sư.” (Nina)

“Ngay từ đầu, em đã không biết sự khác biệt giũa các nghề nghiệp, kể cả tầm quan trọng khi làm việc cho vua ở thủ đô.” (Yu)

“Yu .. Em đang nói gì thế? Nếu nghề nghiệp không phù hợp, em không thể nhớ nổi phép được đâu.” (Nina)

“Kỹ năng và phép đều như nhau ..” (Lena)

“Em cũng không chắc về cái đó lắm. Sau cùng thì kỹ năng của chị Nina đều tăng.”

“Chị là trộm, nên chị sẽ học được kỹ năng từ class trộm. Thậm chí kỹ năng cũng phải liên quan đến nghề nghiệp.”

“Với em, [Bạch ma thuật] là em thừa hưởng từ mẹ. Tuy nhiên, kể cả khi em là một pháp sư, em vẫn không thể sử dụng hết khả năng của nó.” (Lena)

Nina và Lena giải thích cho cậu ấy, mặc dù hai người có thể có cùng một kỹ năng, nhưng sự tương thích với class có thể dẫn đến hiệu quả của kỹ năng. Như Pháp sư hoặc là Nhà Triết học, lượng tiêu hao MP của Nhà Triết học sẽ giảm.

Yu không quan tâm đến những lời rầy la và hoàn toàn bơ họ. Khi họ đang mải nói chuyện, họ để ý thấy một nhà thám hiểm gia đã từng ở trong cùng tổ đội của Lena.

“Họ đã đến được đây ư?”

“Yu .. Đây là thành phố Comer.”

Thành phố Comer quả thực là một thành phố. Không giống như những ngôi làng nhỏ như Resser và Vivid. Nơi đay được bao quanh bởi một bức tường và lối vào được canh gác bởi người gác cổng.

“Chúng ta đã tới thành phố, điều đó có nghĩa là tổ đội của chúng ta sẽ giải tán.” (Yu)

Lena nghiêng đầu.

“Anh nói rằng chúng ta chỉ là một tổ đội cho tới khi tới đây, đúng chứ? Nhưng liệu có ai nói rằng em phải rời đi không?” (Lena)

“Tuyệt vời .. Lena tiếp tục đi với chúng ta.” (Nina)

“Cái gì?” (Yu)

“Xin lỗi Yu .. Chị quên không bảo em.” (Nina)

“Yu, Nina, đừng lo lắng. Ngược lại, hai người nên tự hào khi có em, pháp sư thiên tài mạnh nhất trong nhóm.” (Lena)

“Thật là ác mộng..”

---

Đây là chỉ số của họ sau khi tới thành phố.

---

Bảng trạng thái

Tên: Lena Forma |Tộc: Người

Nghề nghiệp Pháp sư |Cấp: 10

HP: 28 |MP: 80

Sức mạnh: 3 |Nhanh nhẹn: 6

Sức bền: 3 |Trí tuệ: 32

Ma thuật: 56 |May mắn: 16

Skills bị động

Gia tốc :Lvl. 1

Skills chủ động

Bạch ma thuật :Lvl. 2

Hắc ma thuật :Lvl. 2

Skills đặc biệt

Không có 

---

Bảng trạng thái

Tên: Nina Levers |Tộc: Người

Nghề nghiệp Trộm |Cấp: 21

HP: 124 |MP: 57

Sức mạnh: 45 |Nhanh nhẹn: 96

Sức bền: 46 |Trí tuệ: 30

Ma thuật: 28 |May mắn: 22

Skills bị động

Thành thạo dao găm :Lvl. 3

Sát giác :Lvl. 2

Dò bẫy :Lvl. 2

Vô thanh bộ :Lvl. 2

Song dao :Lvl. 1

Skills chủ động

Trộm :Lvl. 1

Phá bẫy :Lvl. 2

Lén lút :Lvl. 3

Bám đuôi :Lvl. 3

Cường hóa thân thể :Lvl. 2

Đâm dao :Lvl. 2

Skills đặc biệt

Không có 

---

Bảng trạng thái

Tên: Yu Sato |Tộc: Người

Nghề nghiệp Không có |Cấp: 19

HP: 143 |MP: 221

Sức mạnh: 56 |Nhanh nhẹn: 54

Sức bền: 51 |Trí tuệ: 63

Ma thuật: 50 |May mắn: 1

Skills bị động

Kiếm thuật :Lvl. 5

Tăng cường sức mạnh vật lý :Lvl. 5

Sát giác :Lvl. 5

Thành thạo dao găm :Lvl. 3

Gia tăng chỉ số vật lý:Lvl. 2

Gia tăng nhanh nhẹn :Lvl. 2

Thành thạo giáo mác :Lvl. 2

Lãnh đạo :Lvl. 1

Skills chủ động

Vung kiếm :Lvl. 3

Cường hóa thân thể :Lvl. 3

Bạch ma thuật :Lvl. 5

Hắc ma thuật :Lvl. 3

Cường hóa thân thể :Lvl. 2

Rèn :Lvl. 2

Thuật giả kim :Lvl. 2

Trộm :Lvl. 1

Lén lút :Lvl. 1

Thẩm định :Lvl. 1

Đâm dao :Lvl. 2

Đâm giáo :Lvl. 1

Skills đặc biệt

Dị giới ma nhãn :Lvl. 3

Cướp đoạt :Lvl. 2

Bình luận (0)Facebook