TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Săn cướp ②.

Độ dài 1,772 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:31:38

Chị Nina học [Cường hóa thân thể] trong vòng một tuần. Còn tôi … mất hẳn hai tuần để học.

Chị Nina thi triển kỹ năng.

“UU…Mệt..”

Nếu như bạn không quen với việc điều khiển mana, bạn sẽ cạn MP. Giống như chị Nina.

“Nina. Trong trận chiến, chị không thể mất đi sự đề phòng và mất khống chế mana.

“Chị biết, kỹ năng này thật tuyệt. Nó có thể cường hóa cơ thể và tăng sức mạnh cho bản thân.”

“Được rồi. Sau khi luyện tập chúng ta sẽ tới làng. Em muốn đi để xem liệu chúng ta có thể kiếm được công thức điều chế thuốc.

“Okay .. Chị cũng cần mua vài thứ. Nhưng, chị không nghĩ em có thể tìm thấy bất kỳ công thức nào trừ khi em ở thành phố lớn.”

Ah.. Ở làng không có công thức điều chế thuốc!

“Em cũng cần dùng vài bình thuốc.”

“Liệu họ có bán cho em không?”

“Em đã có chị ở đây. Tại sao em phải lo chứ? Shoo .. Chị đi mua đi.”

“Che..”

Nina bĩu môi.

Sau khi tôi đi lên núi một mình, tôi có thể nghe thấy tiếng chị Nina hét “Đồ đần ..”

Chúng tôi có thông tin về lũ cướp trong vùng. Chúng bắt cóc mọi người, cướp thức ăn và nước. Dựa vào phạm vi hoạt động của chúng, tôi có thể đoán ra được vị trí của chúng. Tôi có mang theo một con dao để tấn công, mà tôi mượn từ chị Nina.

Khi đối mặt với lũ cướp, nếu có thể giết từng người một thì sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, tôi lại quá đen đủi.

“Mày! Chú mày đang làm gì ở đây thế?”

Tôi có hơi bất ngờ do một giọng nói vang lên từ phía sau. Nó nằm ngoài tầm của kỹ năng [Sát giác]. Một người đàn ông mặc bộ trang phục của lũ cướp đang đứng đó.

Bảng trạng thái

Tên: Besse Sese |Tộc: Người

Nghề: Cướp |Cấp: 15

HP: 93 |MP: 33

Sức mạnh: 37 |Nhanh nhẹn: 60

Sức bền: 44 |Trí tuệ: 18

Ma thuật: 16 |May mắn: 26

Skills bị động

Thành thạo dao găm: |Lvl. 2

Sát giác: |Lvl. 2

Skills chủ động

Đâm dao: |Lvl. 2

Cường hóa thân thể |Lvl. 1

Lén lút |Lvl. 1

Cướp |Lvl. 1

Thẩm định |Lvl. 1

Skills đặc biệt

Ưng nhãn |Lvl. 1

Whoa … Liệu có phải do [Ưng nhãn] mà hắn ta có thể nhận ra tôi?

“Thằng nhãi, không trả lời tao à?”

Ngay lúc này, tôi phải giả bộ ngây thơ.

“Xin lỗi. Cháu đến núi này để hái thảo dược nhưng cháu bị lạc. Chú có thể chỉ cho đường ra khỏi núi được không?”

“Ta không biết.”

Tóc và mắt màu đen. Ngoại hình của nó không tồi. Mình có thể bán thằng nhóc cho bọn quý tộc và nhận được rất nhiều tiền từ việc đó. Vận may của ta đây rồi! Hắn ta đánh giá cơ thể của Yu.

Trong lúc tên cướp đang yên lặng đánh giá cậu ta, Yu đã thi triển [Cướp đoạt], cố gắng để cướp đi kỹ năng đặc biệt. Cậu đã thử nhiều lần, nhưng hoàn toàn thất bại. Sau một tá lần tiếp cận, đầu cậu ta đau âm ỉ. Liệu có phải là do kỹ năng của mình chưa đạt cấp độ cao?

“Được rồi, làng của mày là làng nào? Làng Vivid?”

“Không, là làng Resser.”

“Ooh…Làng Resser ở hướng kia.”

Tên đó chỉ ngược hướng về làng Resser thực sự. Yu biết rằng tên kia đang dẫn cậu ta về trại của hắn.

Thật hài hước, thằng nhãi này đến đây mà không hề nghi ngờ và nghe lời mình. Tuy nhiên, thằng nhóc đang giấu gì đó sao? Nó cứ để tay phải ở gần chân phải.”

“Mày, có đúng là mày bị lạc đường khi đang hái thảo dược không?”

“Điều đó là sự thật. Tại sao?”

“Trên đường đi, mày không thở nặng nề và khó nhọc. Mày dường như cũng không hề mệt nữa.”

“Oh..”

Tên cướp nhận ra không khí xung quanh hắn đã thay đổi. Tay phải của hắn chuẩn bị lấy ra một con dao găm mà hắn đang giấu ở bên chân phải.

“Tôi biết vị trí mà các ngươi đang ẩn náu. Mà, các ngươi có bao nhiêu người ở đó?”

“Hah? Mày có gặp vấn đề về đầu óc không, thằng nhãi nhép?”

“Ông chú .. Tôi biết rằng chú là cướp cấp 15. Giết chú là điều rất đơn giản đối với tôi.

Nó biết cấp và nghề nghiệp của mình. Kỹ năng phân tích?

“Chỉ biết cấp hoặc kỹ năng của tao mà mày tin rằng có thể đánh bại tao? Mày cấp bao nhiêu?”

Hắn đang vào tư thế chuẩn bị để có thể trốn về nơi ẩn náu bất kỳ lúc nào mà hắn muốn. Hắn ta có thể gọi quân tiếp viện.

“Tôi cấp 8. Không có nghề nghiệp. Có vấn đề gì sao?”

“Mới cấp 8. Chỉ mới cấp 8 mà đòi giết cấp 15?”

Thằng nhóc này điên rồi sao? Có vẻ như mình lo lắng chả để làm gì.

Vào khoảnh khắc mà hắn ta mất cảnh giác, hai quả cầu lửa được phóng đi. Tên cướp ngạc nhiên, chỉ biết đứng yên một chỗ.

“Cái .. Làm thế nào mày có thể sử dụng ma thuật?”

“Nó chỉ là một quả cầu lửa. Nó là phép cơ bản.”

“Thằng ngu! Tao biết điều đó .. nhưng mày thi triển hai quả cùng một lúc. Mà không niệm chú! Mày làm thế nào hả thằng nhãi?”

Mặc dù hắn đang ngạc nhiên, nhưng hắn ta vẫn xoay sở được để né chúng trong đường tơ kẽ tóc. Tôi tiếp cận hắn ta trong khi lấy ra chiếc dao găm.

“[Đâm dao]!”

Đó là một kỹ năng sử dụng dao mà tăng sức mạnh cho nhát đâm và gây ra đòn chí mạng, và tất nhiên nó không thi triển vì tôi đã cướp nó từ hắn ta.

“[Đâm dao]!”

Kỹ năng đó, tôi thi triển lên người hắn ta. Nó đâm vào kẽ hở ở bộ giáp của hắn.

“Aaaah…”

Ông chú đó thu mình lại và giữ chặt phần bụng.

“Làm ơn … Tha cho tao ..”

Tôi lợi dụng thời cơ này để lấy thông tin từ hắn. Số lượng bọn cướp vào khoảng từ 10 đến 12. Chúng bán trẻ con và phụ nữ mà chúng đã bắt đi làm nô lệ. Bọn chúng cũng có vài rương báu.

“Khoan .. Mày đã hứa là sẽ tha mạng cho tao mà..”

“Nếu là như vậy, chẳng phải trẻ con và phụ nữ cũng muốn được tha mạng đó sao?”

“Không .. Đó là một chuyện khác ..”

Tôi không phí thêm thời gian nữa và thi triển kỹ năng dao găm. [Đâm dao Lvl 2]. Sức mạnh của kỹ năng này cắt sâu vào bụng của ông chú. Trong quá trình đó, con dao mà tôi mượn từ Nina bị vỡ. Nó không thể chịu được lực.

“Em xin lỗi chị Nina. Em sẽ đền cho chị cái khác.”

Tôi bước đến gần nơi ẩn náu của lũ cướp. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể cảm nhận thấy một người. Liệu tên kia đã nói dối hay là bọn chúng đã đi ra ngoài? Tôi không quan tâm. Dù sao nó cũng nâng cao khả năng chiến thắng của tôi.

Khoan … Có hai cái xác ở trên nền đất. Và đó là … Nina?

“Nina .. Tại sao chị lại ở đây?”

Với nụ cười rạng rỡ chị ấy đáp:

“Chị quyết định rằng đi theo Yu sẽ vui hơn.”

Chị .. Chị ấy mặc kệ lệnh của tôi và đi theo tôi tới đây. Tôi nhìn vào chị và thấy được trạng thái của chị ấy.

Bảng trạng thái

Tên: Nina Levers |Tộc: Người

Quê: 0 |Tuổi: 0

Giới tính: 0 |Hạng: 0

Nghề: Trộm |Cấp: 14

HP: 81 |MP: 25

Sức mạnh: 23 |Nhanh nhẹn: 57

Sức bền: 25 |Trí tuệ: 18

Ma thuật: 12 |May mắn: 22

Skills bị động

Thành thạo dao găm |Lvl. 1

Dò bẫy: |Lvl. 1

Sát giác |Lvl. 1

Vô thanh bộ |Lvl. 2

Skills chủ động

Trộm |Lvl. 1

Phá bẫy: |Lvl. 1

Lén lút |Lvl. 2

Bám đuôi |Lvl. 2

Cường hóa thân thể: |Lvl. 1

Skills đặc biệt

Không có

Kỹ năng của chị ấy lại tăng lên lần nữa. Có lẽ do sự kết hợp của [Vô thanh bộ], [Lén lút] và [Bám đuôi] mà chị ấy khó bị phát hiện bởi [Sát giác]. Điều buồn cười hơn nữa là kỹ năng của Nina tăng lên đều từng ngày. Kể cả tôi, người đi cướp kỹ năng của người khác cũng vẫn thụt lùi ở đằng sau.

“Mệt quá .. Cùng quay trở về với bác Stella nào. Để xem bác ấy sẽ nói gì khi biết em tự một mình đi diệt bọn cướp.”

“Em chỉ tình cờ đi qua đây! Nhưng chị, chị đang làm cái quái gì ở đây vậy? Không phải em đã bảo chị đến làng sao?”

“Chị định đi tới làng sau khi đi dạo một chút quanh đây.”

“Chị! Nếu chị bị tóm thì em sẽ phải làm gì??”

Yu bước tới gần và búng vào trán Nina.

“Auch .. Đau quá .. Huhuhu..”

Nina dùng tay xoa trán của mình.

“Bây giờ, chị có thể báo cáo nhiệm vụ diệt cướp.”

“Eh, có loại nhiệm vụ đó sao?”

“Em không biết sao? Được trả 5 đồng vàng đó! Năm đồng!”

“Được rồi. Nhưng em muốn kiểm tra rương của chúng trước.”

Năm đồng vàng được treo thưởng cho đầu của lũ cướp, nên chúng phải có rất nhiều rương báu tốt chứ đúng không? Cậu ta bước vào trong và mở ra một cái rương được giấu. Cậu biết được điều đó từ tên cướp khi trước.

Bảy đồng vàng, 332 đồng bạc và 586 đồng đồng.

Đồ của bọn cướp

Dây chuyền |Dây chuyền hắc ám |Cấp 5

Vũ khí |Dao găm sắt | Cấp 6

Vũ khí |Dao sắt | Cấp 6

Công thức thuốc giải độc và công thức thuốc độc.

“Nina…thậm chí đồ của chúng cũng tốt.” Yu ném cho cô ấy dây chuyền. Nina nhìn vào nó.

“Dây chuyền hắc ám (Cấp 5): có thể tránh được kỹ năng [Phân tích Lvl 3]. Nó có thể ẩn cả trạng thái của người dùng.”

Tôi thắc mắc liệu rằng nó có tác dụng khi một ai đó đeo nó không.

“Nina … Hai con dao này là cho chị.”

“Thật sao? Chị đã muốn chúng ngay từ lần nhìn đầu tiên đó.”

“Vâng ..” Đó cũng là sự đền bù cho việc tôi đã làm hỏng dao của chị ấy trước đó.

Từ lúc chị ấy nhận hai con dao, tâm trạng của chị ấy đã tốt lên. Hôm nay, tôi sẽ hoàn thành chiếc bồn tắm.

“Nina, chị nên đi tới làng để bán trang bị của bọn cướp. Đây là hình phạt dành cho chị khi lờ đi mệnh lệnh của em.”

“Uuuuu … Được rồi ..”

Từ ngày mai trở đi, trong khi luyện tập cùng chị Nina, tôi sẽ cố gắng làm một vài bình thuốc.

Bình luận (0)Facebook