TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Hầm ngục đầu tiên ④.

Độ dài 1,123 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:32:42

Con Vượn chiến vĩ đại triệu hồi chiến binh địa ngục bằng cách sử dụng xác của các thám hiểm gia. Đây là chỉ số trạng thái của họ.

---

Bảng trạng thái

Tên: Manyaku Murumu |Tộc: Kỹ sĩ xương

Bậc 3 |Cấp: 22

HP: 487 |MP: 84

Sức mạnh: 281 |Nhanh nhẹn: 48

Sức bền: ∞ |Trí tuệ: 3

Ma thuật: 24 |May mắn: 21

Skills bị động

Kiếm thuật :Lvl. 1

Thành thạo giáo mác :Lvl. 2

Kháng thuộc tính bóng đêm :Lvl. 1

Gia tăng chỉ số vật lý  :Lvl.1

Skills chủ động

Cường hóa thân thể :Lvl. 2

Đâm giáo :Lvl. 2

Skills đặc biệt

::Không có

---

Bảng trạng thái

Tên: Manyaka Mirimi |Tộc: Xác sống

Bậc 3 |Cấp: 23

HP: 387 |MP: 104

Sức mạnh: 234 |Nhanh nhẹn: 67

Sức bền: ∞ |Trí tuệ: 5

Ma thuật: 46 |May mắn: 29

Skills bị động

Kháng thuộc tính bóng đêm :Lvl. 1

Sát giác :Lvl. 2

Thành thạo dao găm :Lvl. 2

Vô thanh bộ  :Lvl. 2

Dò bẫy :Lvl. 2

Skills chủ động

Cường hóa thân thể :Lvl. 1

Đâm dao :Lvl. 2

Phá bẫy :Lvl. 2

Phá khóa :Lvl. 2

lén lút :Lvl. 2

Trộm :Lvl. 2

Skills đặc biệt

Không có

---

Làm thế nào mà một con khỉ có thể triệu hồi xác sống? Tôi đã lường trước được việc này.

Có vẻ như bọn xác sống vẫn còn kỹ năng. Tuy nhiên, chúng đều khá là đần độn. Chúng không sử dụng kỹ năng khi tấn công tôi. Khá là dễ dàng để giết bọn xác sống .

Tôi đánh con Kỵ sỹ xương cho đến khi nó không thể đứng dậy được nữa và cắt cổ của con xác sống.

Số còn lại khá dễ dàng để đối phó. Điều đó khiến cho con Vượn chiến vĩ đại bắt đầu lao vào tôi.

“Ugya...”

Nó tung ra cú đấm và tôi giơ tay trái ra đỡ. Găng tay tôi đeo ở tay trái sau đó trở nên đỏ rực khi tôi sử dụng kỹ năng [Găng tay ma thuật]. Một âm thanh khô khốc vang lên khi chúng tôi va chạm nhau và tôi có thể cảm thấy sức mạnh của con Vượn không hề yếu hơn tôi. Tay tôi có lẽ đã bị dập nát nếu như không có chiếc găng tay sắt đen.

Dần dần chiếc găng tay trở nên đỏ hơn và con Vượn chiến vĩ đại không thể chịu nổi nhiệt độ của chiếc găng tay.

Nó nhảy lùi ra phía sau nhưng nó không còn di chuyển nhanh nhẹn như trước. Sở dĩ là vì tôi đã cướp kỹ năng nó, nhưng dường như nó vẫn chưa nhận ra thì phải.

Tôi phóng một Quả cầu lửa nhưng con Vượn lại sử dụng tay nó để đỡ đòn và đấm bay quả cầu.

Tôi phóng ra một quả cầu khác và con Vượn thì nhìn quả cầu đầy chế giễu.

Tuy nhiên lần này tôi tác động một lực xoáy lên quả cầu và phóng nó như ném bóng xoáy trong bóng chày. Tất nhiên là điều đó làm con Vượn ngạc nhiên nhưng lực sát thương lại quá yếu.

Lúc này con Vượn chiến vĩ đại lao tới chỗ tôi và tôi thi triển kỹ năng Phong Đao Vô Hình.

Chỉ có thể nghe thấy duy nhất tiếng gió. Cả tá Phong Đao được phóng ra và một trong số chúng cuối cùng cũng đã chém trúng một bên mắt của con Vượn.

Hiện giờ nó đang ngay trước mặt tôi, nhưng lại không quan tâm đến tôi. Trong khi nó đang dùng tay giữ một bên mắt, tôi liền chớp lấy thời cơ này và thi triển một kiếm kỹ lvl.3. “Nhát chém chớp nhoáng”.

Con Vượn chiến vĩ đại bị chém làm đôi và sau đó thì chết luôn.

Ở chính giữa căn phòng bỗng xuất hiện một chiếc rương báu và hai bệ đá, một cái màu xanh dương và cái còn lại màu đỏ. Cái màu xanh dương là để quay trở về còn cái màu đỏ là để tiếp tục đi sâu vào trong hầm ngục.

Cuối cùng tôi cũng thu thập được vật liệu. Tôi nhận được đá ma thuật cấp 3 và 4. Da, nanh, và vuốt của con Vượn có thể bán được. Những cái xác của các thám hiểm gia không thể nào làm gì được nữa nhưng tôi vẫn có thể hồi phục lại trang bị của họ.

---

Túi trang bị (cấp 6)

---

Hai con dao găm sắt (cấp 6)

---

Giày vải (cấp 6)

---

Một bình HP (cấp 6)

---

21 Bình Mana (cấp 6)

---

5 Lọ thuốc giải độc (cấp 6)

---

7 đồng vàng, 7 đồng bạc, 34 đồng nửa bạc, 23 đồng xu đồng và 31 đồng mặt trăng.

---

“Mấy người không cần dùng mấy thứ này nữa đúng không ….”

Sau đó tôi thu thập xác của họ và hỏa thiêu bằng cách sử dụng Quả cầu lửa. Tôi chỉ nhận được một trang bị từ chiếc rương báu.

---

Nhẫn của Sự sống (cấp 5): HP +50.

---

“Cái này sẽ phù hợp với Lena.”

Tôi chạm vào chiếc bệ đá màu xanh dương và dịch chuyển về lối vào.

“Vậy, con boss như thế nào?” Joseph hỏi tôi.

“Không tệ.”

“Hm .. Tuy nhiên người cậu dính đầy máu …”

“Đó là máu của những thám hiểm gia đã chết chứ không phải của tôi.”

“Ồ … Tôi hiểu rồi..”

Tất nhiên là tôi có bị thương nhưng tôi đã sử dụng phép chữa trị lên người mình. Joseph khá là tốt bụng khi giúp tôi quay trở về nhà trọ.

Ngày hôm nay tôi đã tăng hai cấp sau khi đi săn.

Lúc tôi về tới nơi, chị Nina vẫn còn đang thức và chào mừng tôi trở về với đôi mắt mệt mỏi rồi sau đó chị ấy ngả người xuống giường và ngủ. Tôi cũng đi ngủ sau khi đã rửa sạch máu trên người.

---

Bảng trạng thái

Tên: Yu Sato |Tộc: Người

Nghề nghiệp Chiến binh pháp thuật, Thợ phù phép |Cấp: 22

HP: 513 |MP: 674

Sức mạnh: 210 |Nhanh nhẹn: 176

Sức bền: 232 |Trí tuệ: 200

Ma thuật: 223 |May mắn: 1

Skills bị động

Kiếm thuật :Lvl. 6

Kim cang đại pháp :Lvl. 6

Sát giác :Lvl. 5

Thành thạo dao găm :Lvl. 3

Gia tăng chỉ số vật lý  :Lvl. 4

Gia tăng nhanh nhẹn :Lvl. 2

Thành thạo giáo mác :Lvl. 2

Lãnh đạo :Lvl. 2

Dạ nhãn :Lvl. 3

Cơ thể cứng cáp :Lvl. 2

Kháng hệ Hỏa :Lvl. 3

Tăng khả năng hồi phục MP :Lvl. 3

Kháng thuộc tính bóng đêm :Lvl. 2

Dò bẫy :Lvl. 2

Vô thanh bộ :Lvl. 2

Kháng độc :Lvl. 2

Tước đoạt :Lvl. 1

Skills chủ động

Vung kiếm :Lvl. 4

Cường hóa thân thể :Lvl. 4

Bạch ma thuật :Lvl. 5

Hắc ma thuật :Lvl. 4

Rèn :Lvl. 2

Thuật giả kim :Lvl. 4

Trộm :Lvl. 2

Lén lút :Lvl. 2

Thẩm định :Lvl. 1

Đâm dao :Lvl. 3

Đâm giáo :Lvl. 1

Thanh kiếm ma thuật :Lvl. 2

Võ thuật :Lvl. 2

Phù phép :Lvl. 1

Găng tay ma thuật :Lvl. 2

Hiệu lệnh chiến đấu :Lvl. 3

Thần thuật :Lvl. 3

Phá khóa :Lvl. 2

Phá bẫy :Lvl. 2

Thuật chiêu hồn :Lvl. 1

Skills đặc biệt

Dị giới ma nhãn :Lvl. 3

Cướp đoạt :Lvl. 2

Lãnh đạo :Lvl. 1

Bình luận (0)Facebook