TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34: Thăng hạng.

Độ dài 1,288 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:32:43

Khi tôi thức dậy, tôi cốc đầu chị Nina bởi vì chị ấy đã ngủ ngay bên cạnh tôi …

“Fugya...”

Chị Nina hét lên và tỉnh dậy với đôi mặt ngấn nước. Mặt khác, Lena thì vẫn còn đang ngủ, tôi thắc mắc rằng liệu em ấy còn mệt hay không.

Rồi cuối cùng, sau khi Lena thức dậy, rửa mặt và thay quần áo, tôi đã có thể đưa cho em ấy “Nhẫn của Sự sống”.

“Này, trang bị cái này vào nghe chưa?”

“Cái này là cho em sao? …”

“Nó tăng 50 HP đó.” [note748]

“Tăng HP?”

Một chỏm tóc bỗng dựng lên như một cái ăng-ten trên đầu của Lena. Em ấy dường như rất vui vì chỏm tóc cứ dung đưa qua lại.

“Còn đây là cho chị Nina.”

Tôi đưa cho chị ấy “Dao găm sắt” và “Túi trang bị”.

“Cái này là cho chị sao?”

“Nó được làm từ vật liệu của con Salamander và có thuộc tính lửa, mặc dù nó được lấy từ những nhà thám hiểm đã chết, nhưng chúng vẫn còn có ích.”

Lúc tôi nói rằng chúng được lấy từ những nhà thám hiểm đã chết, chị ấy có hơi giật mình một chút, chị ấy sợ sao?

Bữa sáng ngày hôm nay là món bò hầm cùng với bánh mỳ và salad. Thịt hầm mềm đến nỗi nó tan chảy trong miệng và sau đó chúng tôi hướng đến Guild.[note749]

Tôi muốn bán vật liệu và kiếm nhiệm vụ. Tuy nhiên Guild hôm nay lại rất đông.

Tôi không thể tìm được nhân viên nào đang rảnh, cũng không hề có nhiệm vụ nào liên quan đến hầm ngục luôn. Cuối cùng sau một lúc cũng có một khoảng trống ở chỗ của Collet.

“Yo Collet, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng Collet!”

“Chào buổi sáng!”

Collet đáp lại đầy hăng hái tuy nhiên phản ứng của Lena vào buổi sáng thì lại khá là chậm chạp.

“Tôi muốn bán vật liệu từ quái vật.”

“Được thôi, không có vấn đề gì.”

Từ túi trang bị của mình, tôi lấy ra bộ lông của Gấu Độc, vuốt, nanh của Vượn chiến vĩ đại, và đuôi của con Salamander.

“Đây là những gì mà hôm qua tôi thu thập được.”

Collet dường như đã để ý thứ đó.

“Nhiều quá .. Có cả của Vượn chiến và Vượn chiến vĩ đại nữa. Hôm qua các bạn đã thu thập được sao?”

“Không đâu, có mỗi mình Yu thôi.”

“Cái gì? Mỗi mình cậu ta sao? Mọi người, lấy ra chiếc thẻ Guild nào.”

Lần này, tôi và Lena thăng lên hạng E. Còn chị Nina thì sắp đạt hạng D.

“Còn đây là tiền bán vật liệu.”

Tổng cộng là 4 đồng vàng, 7 đồng bạc và 8 đồng nửa bạc, đó là bởi vì vật liệu từ con boss có giá khá cao.

“Collet, có nhiệm vụ nào liên quan đến hầm ngục không?”

Tôi muốn biết lý do trong khi mặt khác, chị Nina thì lại đang nghịch tóc của Lena. Lena dường như không kháng cự chút nào vì em ấy vẫn còn đang buồn ngủ.

“Hiện nay quái vật trong hầm ngục khá là hiếm nhưng vẫn còn một số quái ở cấp độ cao hơn. Cho nên ít nhất bắt buộc phải là hạng C và không có nhiệm vụ nào dành cho hạng D cả. Nhiệm vụ thấp nhất là ở tầng 21 của hầm ngục.”

Dường như có giới hạn về những việc mà các thám hiểm gia hạng thấp có thể làm.

“Cảm ơn Collet.”

“Không có gì … Tôi rất sẵn lòng ..”

“Wow, hiếm khi thấy Yu cười đấy!”

Mặt Collet bỗng nhiên đỏ như một trái gấc khi chị Nina nói thế. Tôi rất ít khi cười nhưng một khi đã cười thì chứng tỏ là tôi đang có tâm trạng tốt.

“Tiếp theo, chúng ta sẽ tới tiệm rèn.”

“Nơi này vắng quá.”

“Mọi người đâu hết rồi?”

Đường phố hôm nay không như mọi khi.

Khi chúng tôi tới tiệm rèn, chúng tôi còn không phân biệt nổi rằng cửa hàng có đang mở hay không.

“Ông chú, ông đâu rồi?”

“Ồ cậu nhóc, có việc gì sao?”

Tôi lấy da của con yêu tinh từ túi trang bị của mình.

“Whoa … Đây là da của con yêu tinh .. Thậm chí có cả da của con đặc biệt nữa.” “Liệu ông có thể làm cho tôi một chiếc áo phông và quần không?”

“Cái gì? Dùng cái này để làm áo phông và quần chứ không phải giáp á? Thậm chí dùng cái này còn làm được cả giày cơ. Có vẻ như cậu cũng đang cần một đôi thì phải.”

Tôi nhìn đôi giày của mình và thấy chúng đã khá là cũ vì tôi cũng đã thử kỹ năng [Ép ma pháp] lên đôi giày của tôi. Điều làm tôi ngạc nhiên là mọi thứ đều được hoàn thành chỉ trong có hai ngày.

Tôi có một chiếc áo phông, một chiếc quần và đôi giày. Chị Nina và Lena đều lấy cho mình áo phông và giày bởi vì họ không muốn cảm thấy nóng khi mặc một chiếc quần dài.

“Ông chú, tất cả hết bao nhiêu vậy?”

“Liệu cháu có thể lấy số da thừa không?”

“Cứ lấy đi.”

“Được rồi, giảm giá 1 đồng vàng cho nguyên liệu.”

Tôi trả tiền cho ông ấy và ngay lập tức ông ấy bắt tay vào việc.

Chúng tới hướng tới hầm ngục và tên pháp sư hỗ trợ vẫn còn ở đó.

“Cậu không cần phép hỗ trợ nào khác sao?”

“Có phép mới sao?”

Tên pháp sư hỗ trợ sau đó khoanh tay lại và cười lớn.

“Tất nhiên rồi, ta có hẳn hai phép mới nha!”

(Yu: Tôi mong rằng ông sẽ có nhiều phép hỗ trợ hơn nữa .. Như thế sẽ rất tiện cho tôi.)

“Lần này là Tăng chỉ số tấn công và Tăng khả năng kháng phép.”

“Được rồi, buff cho tôi hai cái đấy.”

Tôi đưa cho hắn ta hai đồng bạc và nhận buff. Nó tăng khoảng 5% và sau khi chúng tôi vào bên trong hầm ngục, tôi liền buff cho chị Nina và Lena.

“Em đã học cả cái đó sao?”

“Hiệu ứng ra sao?”

Lena kiểm tra bảng trạng thái của em ấy bằng chiếc thẻ guild.

“Buff có hiệu lực và chiếc Nhẫn của Sự Sống cũng thế.”

Tôi để ý rằng có việc gì đó khác thường với thẻ guild của Lena. Có một lớp ma thuật mỏng bao bọc quanh nó. Lena thấy tôi đang nhìn vào chiếc thẻ guild của em ấy rồi nói với tôi.

“Em sử dụng ma thuật của chính em nên thông tin sẽ không gửi về guild đâu.”

“Có thật là như thế không?”

“Anh đang nghi ngờ một thiên tài sao?”

Sau đó, chị Nina thử bắt chước em ấy. Tôi cũng bắt chước theo.

Sau khi chúng tôi thành công, chúng tôi liền tiến sâu vào trong.

Vào lúc mà Lena sắp bị trúng đòn, đòn đánh bị chặn lại bởi [Tường bảo vệ]. Nó khá giống với kỹ năng [Cường hóa thân thể], nhưng trái với việc sử dụng mana để tăng cường sức mạnh thì mana lại được dùng để tạo ra một lớp mỏng bảo vệ.

“Wow Lena, đó là kỹ năng mới sao? Chị cũng sẽ biểu diễn một kỹ năng mới.”

Chị Nina nói và bỗng nhiên cổ của một con Cyclops bị cắt phăng đi.

“Thật tuyệt vời ..”

“Đó là một kỹ năng sao?”

Tuy nhiên tôi lại không cảm nhận thấy mana hay là nghe thấy câu niệm chú. “Lalit dạy chị đấy. Đó là tơ của một con Nhện Sắt. Nó tốn ít MP nhưng rất khó để thành thục.”

Chị Nina duỗi tay ra và một sợi tơ mỏng xuất hiện. Chị ấy vung nó ngay lập tức và nó dễ dàng cắt đôi cơ thể của Cyclops.

Ngày hôm nay chúng tôi đã tới được tầng 6 và tôi dành thời gian đó để làm bình thuốc.

Bình luận (0)Facebook