TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Hầm ngục đầu tiên ②.

Độ dài 1,485 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:32:31

Hiện giờ chúng tôi đang ở tầng thứ ba của “Mê cung của Golgo”. Chị Nina và Lena có thể đối phó với từng con quái vật một mà không gặp trở ngại gì.

Nếu như số lượng quái vật tăng lên, tôi sẽ giúp họ. Bởi vì chúng chỉ cần tung ra một đòn là có thể giết chết Lena ngay lập tức.

“Huff…huff”

Lena đang cố giữ bình tĩnh nhưng em ấy lại đang thở dốc. MP của em ấy chỉ còn một phần ba. Đây là thời điểm tốt để nghỉ ngơi.

“Dường như đến đây là ngõ cụt rồi.” (Nina).

“Thật trùng hợp, hãy nghỉ tại đây đi.”

“….Em vẫn có thể đi tiếp mà ..” (Lena)

Cho tới giờ, chúng tôi đã tìm được ba rương báu. Sau đó, tôi lấy ra hai bình mana và một bình máu.

“Đây, uống cái này đi.” Tôi đưa chúng cho Lena.

Bình mana chỉ hồi lại được vỏn vẹn một ít mana. Tuy nhiên chúng lại được làm từ cỏ ma thuật, nước sạch và [Thuật giả kim lvl.2]. Tôi đã thu thập chúng rất nhiều ở làng Resser.

“Không, em vẫn ổn mà ..”

Tôi lờ đi và lại buff hiệu ứng lên người em ấy. Tôi cũng trị thương cho chị Nina.

“Chị Nina, có vẻ như không có vấn đề gì khi đánh bọn quái vật trong hầm ngục này đúng không?”

“Là nhờ phép hỗ trợ của em đã giúp chị rất nhiều, đồng thời phép thuật của Lena thì cực kì mạnh. Cũng nhờ đó mà chị có thể nghĩ ra nhiều đòn tấn công khác nhau.”

Tôi ngạc nhiên khi thấy chị ấy cực kỳ bình tĩnh khi chị ấy đưa ra kết luận của mình.

Sau cùng, tôi không hề cảm thấy mệt mỏi vì tôi gần như không tham gia đánh một tí nào. Rồi tôi lấy ra một viên đá ma thuật hoàn hảo cấp 2. Nó có thể tách ra thành 40 đến 50 mảnh nhỏ. Tôi sử dụng [Thuật giả kim] để chế tạo ra đá ma thuật. “Cái gì? Bây giờ thì nó có đến tận hai hiệu ứng á?”

Có vẻ như Lena không thấy bất ngờ tẹo nào.

Ngay lập tức tôi liền thử nhiệm với con dao găm của chị Nina: “Dao găm sắt (cấp 6): thuộc tính Hỏa”. Tôi thử ép hiệu ứng “Gia tăng sức mạnh” và “Gia tăng nhanh nhẹn”.

“Đừng nói với chị rằng em chỉ có thể ép được một lần duy nhất thôi đấy nhé..”

---

Dao găm sắt (cấp 6): Gia tăng sức mạnh và nhanh nhẹn. [note667]

---

“Tuyệt zời ông mặt trời ...”

Nina nhìn chiếc dao găm với khuôn mặt hạnh phúc.

“Em nữa …”

Lena cũng muốn như vậy.

---

Áo choàng Momon (cấp 6): Tăng HP và gia tăng sức mạnh.

---

“Hehehe …” Em ấy trông có vẻ thích thú. Tôi cũng làm điều tương tự với trang bị của tôi.

---

Giáp sắt đen (cấp 5): Tăng HP, tăng MP và gia tăng sức mạnh. [note668]

---

Găng tay sắt đen (cấp 5): Tăng HP và MP.

---

Tôi ép hiệu ứng y hệt và đều thành công, tôi đã lo rằng hiệu ứng giống nhau sẽ không có hiệu lực.

Sau đó chúng tôi tiếp tục cho đến tầng 5 rồi quay trở lại mà không sử dụng pha lê dịch chuyển.

Mặt của Lena trông khá là xanh xao do thể lực của em ấy khá kém. Em ấy ngủ ngay lập tức sau khi ăn xong bữa tối và tắm rửa xong xuôi.

Chị Nina cũng buồn nhưng tôi đã dạy chị ấy làm Toán và Văn thêm hai tiếng nữa. “Uuuu …Yuu..”

“Ngày hôm nay chỉ đến thế thôi.”

“Cuối cùng …”

Chị Nina đang thực sự tiến bộ vì chị ấy khá là thông minh.

“Bây giờ, em sẽ tới hầm ngục. Em sẽ rất bực nếu như chị đi theo em.”

“Tại sao?”

Tất nhiên là vì tôi muốn lên cấp rồi.

“Nina, hôm nay chị đã vất vả rồi. Chị nên nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai. Bây giờ là thời gian để em làm việc.”

“Buu…”

Chị Nina bĩu môi tuy nhiên chị ấy đã bị thuyết phục.

---

Ở lối vào vẫn còn tên pháp sư hỗ trợ hồi sáng nay.

“Oh, cậu nhóc hồi sáng đây mà. Muốn tôi thi triển thêm phép hỗ trợ không?”

“Không cần.”

“Nhưng hiệu ứng hết hiệu lực rồi mà. Không phải rât nguy hiểm khi tiến vào một mình sao?”

Tên đó cười giống như một con quỷ, đang cố gắng nhử tôi. Tôi không biết hắn có bao nhiêu năm kinh nghiệm trong việc lừa các thám hiểm gia.

“Vậy, cần buff không?”

“Không cần …”

Sau đó khuôn mặt của tên pháp sư trở nên nhăn nhó. Tôi nhanh chóng tiến vào trong hầm ngục.

Thứ chặn đường tôi là một con Salamander, trông giống như một con thằn lằn nhưng cao 1 mét. Cyclops, cao 3 mét với một mắt và một cái chùy. Golems thường được làm từ đất và kị nước. Golems và Salamander kị thuộc tính nước và Cyclops, có lẽ tôi sẽ chỉ cắt chúng ra làm đôi.

Đây là chỉ số trạng thái của chúng.

---

Bảng trạng thái

Tên: ******* |Tộc: Golem

Bậc 3 |Cấp: 18

HP: 322 |MP: 16

Sức mạnh: 264 |Nhanh nhẹn: 3

Sức bền: ∞ |Trí tuệ: 1

Ma thuật: 9 |May mắn: 8

Skills bị động

Không có

Skills chủ động

Không có

Skills đặc biệt ::Không có 

---

Bảng trạng thái

Tên: ******* |Tộc: Salamander

Bậc 3 |Cấp: 16

HP: 296 |MP: 136

Sức mạnh: 164 |Nhanh nhẹn: 93

Sức bền: 207 |Trí tuệ: 19

Ma thuật: 99 |May mắn: 16

Skills bị động

Kháng lửa :Lvl. 1

Gia tăng hồi phục MP :Lvl. 2

Skills chủ động

Hắc ma thuật :Lvl. 1

Skills đặc biệt

Không có 

---

Bảng trạng thái

Tên: ******* |Tộc: Cyclops

Bậc 3 |Cấp: 22

HP: 571 |MP: 120

Sức mạnh: 510 |Nhanh nhẹn: 99

Sức bền: 284 |Trí tuệ: 23

Ma thuật: 88 |May mắn: 30

Skills bị động

Dạ nhãn :Lvl. 2

Skills chủ động

Cường hóa thân thể :Lvl. 2

Skills đặc biệt

Không có 

---

Tất nhiên là tôi cướp đoạt hết từ bọn chúng. Tôi cũng muốn kỹ năng [Tăng khả năng hồi MP] của con Salamander.

Khi tôi lên tới tầng 9, cuối cùng tôi cũng gặp được một nhóm thám hiểm gia. Đó là một tổ đội gồm 5 người với cấp độ trung bình từ 22 đến 24.

Một người tiên phong, hai người giữa và hai người đứng sau, một tổ đội chuẩn theo sách giáo khoa. Và một người trong số họ nhìn thấy tôi.

“Nhóc, nhóc đi cùng với tổ đội của nhóc sao?”

“Không, tôi đi một mình.”

Tất cả họ đều ngạc nhiên khi tôi nói rằng tôi đi một mình. “Đây là tầng 9, thật không thể tin nổi!”

“Chúng tôi thậm chí mất 8 tiếng để đến được đây. Cậu ở trong này bao lâu rồi?”

“Erm…Khoảng hai tiếng.”

“H-hai .. tiếng?!”

Cô gái pháp sư trị liệu muốn mời tôi vào tổ đội của họ nhưng thủ lĩnh của họ lại không đồng ý. Những người khác đều không tin rằng tôi tới đây một mình.

Tuy nhiên khi chúng tôi đang nói chuyện, tôi phát hiện ra ba con quái vật đang tiến tới đây bằng kỹ năng [Sát giác]. Tổ đội kia cũng đã phát hiện ra chúng.

“Guaaa…”

Đó là một con yêu tinh (loài đặc biệt) và hai con yêu tinh bình thường.

“Ba con quái … Yêu tinh và một con đặc biệt. Tệ rồi đây…”

“Gaaaaa”

Những con yêu tinh cùng lúc sử dụng [Hiệu lệnh chiến đấu]. Ngay lập tức ba thám hiểm gia bị choáng ngay tại chỗ.

Người tiên phong giơ chiếc khiên của anh ta lên để chặn một con yêu tinh. Một con khác thì lao vào người tôi, vung nắm đấm của nó.

“Nguy hiểm!” Một trong số những thám hiểm gia hét lên nhưng tôi bình tĩnh giơ tay trái của mình lên chặn nó.

“Cậu ta chặn được đòn đánh?” Các thám hiểm gia đều giật mình khi thấy tôi chặn đòn đánh chỉ bằng một tay.

“Thật đáng thất vọng…” Tôi cứ ngỡ rằng nó phải khỏe hơn cơ. Sau đó, không chờ thêm một giây nào, tôi liền thi triển kỹ năng [Kiếm kỹ Lvl.4], “Chớp nhoáng”. Con yêu tinh sau đó bị cắt làm bốn phần. Đó là kỹ thuật của ông bác Joseph nhưng bây giờ tôi có thể dùng nó mà không gặp trở ngại gì.

“GGggooGGgaaaa…”

Con orge còn lại nổi xung khi thấy đồng bọn của nó bị tôi giết và lao vào tôi. Tôi nhảy ra trước mặt nó và sử dụng [Găng tay ma thuật], đấm thẳng vào bụng nó. Tôi sử dụng hiệu ứng hệ gió và với tốc độ đó, nắm đấm của tôi đấm sâu vào phần bụng của nó.

Bằng một giọng khô khốc, con yêu tinh nhảy lùi ra đằng sau hòng chạy thoát. Con yêu tinh (Loài đặc biệt) lợi dụng thời cơ đó để chém tôi từ sau, tạo cơ hội cho con yêu tinh kia chạy trốn.

“Ta không để mày chạy thoát đâu! Ngươi là con mồi của ta!” Khi tôi ngoảnh mặt lại nói điều đó, các thám hiểm gia đều nhìn tôi với cái miệng há hốc đầy ngạc nhiên ….

Bình luận (0)Facebook