TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Bên trong hang núi ③.

Độ dài 1,388 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:31:50

“Mình thật may mắn!” Trên đường dẫn tới cái hang, Sermat Po không thể giấu đi sự kích động.

Hắn ta là thành viên cuối cùng của nhóm Hage. Hage, người đã mất tích, là người có ảnh hưởng nhất tới nhóm của họ. Ban đầu, hắn ta ngập ngừng xem liệu có nên nhận nhiệm vụ không, nhưng hiện giờ chỉ còn lại đúng hai thám hiểm gia ở làng Resser. Nina và Sermat chính là những nhà thám hiểm gia cuối cùng.

Ban đầu, hắn không hề muốn nhận nhiệm vụ nhưng thu nhập của hắn ta sắp thành số 0 từ khi Hage mất tích. Hắn ta buộc phải làm kể cả hắn có muốn hay không.

“Oh.. Xác một con goblin khác và đá ma thuật!”

Hắn cắt tai của bọn goblin ra để làm bằng chứng khi đưa cho guild.

“Ở đây .. ở đây sao lại có nhiều xác goblin thế này? Thật là kỳ lạ.”

Đây là một cảnh tượng không bình thường và Sermat để ý đến nó. Khi hắn càng bước tới gần hang, thì số lượng xác chết ngày càng tăng. Tất nhiên, hắn ta không bỏ lỡ cơ hội để lấy tai, nhưng có một cuộc tranh chấp diễn ra giữa các con quái vật sao? Có thể nó sẽ rất nguy hiểm nhưng sự cám dỗ đã đánh bại nỗi sợ hãi. Hắn ta cuối cùng cũng bước vào hang. Tuy nhiên, mọi thứ lại còn kỳ lạ hơn nữa. Tầng 1 và tầng 2 hoàn toàn trống không, không có bất kỳ một con quái vật nào ở đây.

Không có dấu hiệu của sự sống, chỉ toàn xác chết. Dường như đã diễn ra một cuộc thảm sát quái vật tại đây.

Có thể nghe thấy tiếng chém. Như thể cắt một tờ giấy, cổ của con goblin chiến binh bị cắt đứt với một thanh kiếm. “Mày …Đưa cho tao bạch ma thuật! …Đồ ngu…” Yu không hề chú ý đến cái đầu đang đau như ong đốt, bởi vì cậu đã quá lạm dụng [Cướp đoạt]. Người Yu đang tỏa ra sát khí . Thậm chí quái vật còn bỏ chạy đi trong nỗi khiếp sợ.

Thông thường, Yu sẽ không giết nhiều quái vật vì muốn huyến luyện Nina. Tuy nhiên, hôm nay cậu ta đã giết nhiều hơn trăm con. Suốt quãng thời gian này cậu ta đã dùng [Dị giới ma nhãn], trong khi cướp kỹ năng của bọn quái vật thông qua [Cướp đoạt]. Kỹ năng và trạng thái của cậu ta đã tăng khủng khiếp.

Bảng trạng thái

Tên: Yu Sato |Tộc: Người

Nghề: Không có |Cấp: 17

HP: 136 |MP: 216

Sức mạnh: 51 |Nhanh nhẹn: 49

Sức bền: 47 |Trí tuệ: 61

Ma thuật: 46 |May mắn: 1

Skills bị động

Kiếm thuật |Lvl. 5

Tăng cường sức mạnh vật lý |Lvl. 5

Sát giác |Lvl. 5

Thành thạo dao găm |Lvl. 2

Skills chủ động

Vung kiếm |Lvl. 3

Cường hóa thân thể |Lvl. 3

Bạch ma thuật |Lvl. 3

Hắc ma thuật |Lvl. 2

Rèn |Lvl. 2

Thuật giả kim |Lvl. 2

Trộm |Lvl. 1

Lén lút |Lvl. 1

Thẩm định |Lvl. 1

Đâm dao |Lvl. 2

Skills đặc biệt

Dị giới ma nhãn |Lvl. 3

--- Tôi cứ tiếp tục việc giết quái vật. Đây là con cuối cùng …

Không chỉ riêng con boss, con yêu tinh (loài đặc biệt) đang ở đây, còn có cả goblins, goblin chiến binh, goblin kỵ sĩ, goblin giáo sĩ và goblin pháp sư, kobold, kobold pháp sư, chiến binh orc, dơi chiến, sói hoang, tất cả chúng đều ở đây. Có vẻ như tất cả bọn chúng đều tập hợp ở đây sau khi chạy khỏi Yu.

“Chúng mày không thoát được đâu..”

Ở lối vào có một cậu bé đang đứng đó. Người cậu ta nhuộm đỏ bởi màu máu. Bộ giáp của cậu ta đang trong tình trạng rách nát, tuy nhiên, không hề có một vết xước nào trên người cậu.

Yu thi triển một quả cầu lửa, nhưng lần này, cậu ấy giữ nó trong không trung và kích thước của cầu lửa cũng đã tăng lên. Khi phép thuật đã hoàn thành, cậu ta ném nó xuống mặt đất, tạo nên một cột lửa chắn lối thoát duy nhất.

“Huaaaaaa… Oga gaagaagaa…”

Con yêu tinh (loài đặc biệt) hét lên và tất cả con quái vật xung quanh nó tấn công Yu cùng một lúc. Cậu ta thi triển cầu lửa một lần nữa, gây sát thương diện rộng lên bọn quái vật. Việc đó khiến cho Kobold pháp sư và goblin giáo sĩ bận chữa trị cho đồng đội của chúng. Yu giết chúng lần lượt từng con một.

Tuy nhiên, chúng có lợi thế về số lượng. Goblin pháp sư ném cầu lửa, nhưng có vẻ như nó không hiệu quả. Một số lượng lớn quái vật đã bị trở thành mục tiêu của những quả cầu lửa. Khi chúng không còn khai hỏa ma thuật thiếu cẩn thận, Yu tiếp cận chúng, muốn được cướp đoạt chúng. Tuy nhiên, con yêu tinh(loài đặc biệt) lại đứng chắn ngang giữa họ.

“Thật phiền phức.”

Yu cầm lấy thanh trường kiếm và dừng lại trước mặt con yêu tinh. Con yêu tinh cũng không phải dạng vừa. Nó cầm lấy chùy và giữ bình tĩnh.

“Keng”

Yu chặn chiếc chùy với thanh kiếm của cậu. Tuy nhiên, do sự khác biệt về sức mạnh, cậu đã bị đánh văng đi tới 10 mét. Nơi mà Yu vừa bị văng ra, có một vài con quái cố tấn công cậu ấy, nhưng cậu ta xử lí chúng bằng cách sử dụng cầu lửa.

Sermat đang theo dõi khung cảnh đó đằng sau lối vào. Mắt hắn ta dán chặt vào Yu, cho đến khi hắn quên mất cách để thở. “Thằng nhãi đó .. Nó là thằng nhóc con bị cấm vào làng Resser. Làm thế nào mà nó khỏe đến vậy?”

Sermat theo dõi Yu một cách bình tĩnh. Hắn ta an toàn đằng sau cột lửa và không có quái vật nào ở trong hang. Chính xác hơn, hắn đang theo dõi mọi thứ đằng sau cột lửa, theo dõi một cậu bé đang bị bao vây bởi hàng tá quái vật.

Yu trị thương cho cánh tay của cậu. Nó đã bị gãy lúc cậu đỡ đòn đánh của con yêu tinh. Cậy ta đồng thời thi triển cầu lửa bằng cách duy trì nó nổi trong không trung. [Dị giới ma nhãn] của cậu ta đã lên cấp và bây giờ, cậu có thể nhìn thấy điểm yếu của đối thủ. Điểm yếu của con yêu tinh cũng hiện ra. Đó là đòn tấn công thuộc hệ băng, nhưng Yu không thể áp dụng gợi ý đó được.

Yu không quên việc cướp đoạt bọn quái vật xung quanh cậu trong lúc đó. Cậu cướp [Kiếm thuật] từ bọn goblin chiến binh và goblin kỵ sĩ khiến cho đòn đánh của chúng bị chậm hơn rồi thiêu chúng với cầu lửa.

Một lần nữa, Yu chạy tới chỗ con yêu tinh và với thanh trường kiếm, cậu chém xuống trong khi tránh đòn tấn công. “Guaaaaa!” con yêu tinh thi triển [Hiệu lệnh chiến đấu]. Những con quái vật xung quanh ngừng di chuyển và bị choáng.

Yu không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng choáng và vung thanh trường kiếm xuống. Nó chém vào đúng chỗ cũ, nhưng dường như con yêu tinh không hề hấn gì và vung cây chùy để đập nát đầu của Yu.

Tuy nhiên, vào khoảnh khắc đó, Yu cướp [Cường hóa thân thể] và [Tăng cường sức mạnh vật lý] của con yêu tinh. Điều đó dẫn đến việc cú đánh chậm và yếu hơn thông thường.

Thấy vậy, Yu vung thanh kiếm xuống mục tiêu nhanh hơn cả đòn đánh của con yêu tinh. Nó lại chém xuống đúng chỗ cũ lần thứ ba và cắt đứt tay của nó. Cánh tay trái của con yêu tinh bay trong không trung cùng với cây chùy. Nó xoay vù vù như cái cánh quạt. Con yêu tinh chỉ có thể nhìn với vẻ buồn bã. Nó chết một lúc sau đó, để lại cơn giận đằng sau.

Lũ quái vật bị choáng hiện giờ là con mồi đơn giản. Không một con quái vật nào còn sống sót. Bị giết sau khi bị cướp kỹ năng. Sau sự kiện đó, số lượng quái vật tấn công làng Resser đã giảm đi rõ rệt.

Bình luận (0)Facebook