• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ep.7 - Chương 28: Địa chủ (2)

Độ dài 3,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:36:27

Thập Ác.

Danh sách và thứ tự thường xuyên thay đổi tùy thuộc vào từng Lượt Hồi quy khác nhau của Yoo Junghuyk, nhưng nói tóm lại thì đó là 10 nhân vật đóng vai trò là phản diện chủ yếu trong thế giới của Cách Sinh tồn.

Thành chủ Vũ trang của Chungmuro, Gong Pildu là một trong số đó. Chính vì thế, trừ phi đã đọc hết đến những chương cuối cùng của tiểu thuyết Cách Sinh tồn (như tôi chẳng hạn), bằng không, sẽ chẳng thể biết được Gong Pildu là loại người nguy hiểm thế nào đâu.

[Vùng An toàn 56/70]

Đúng thật là...đến ngay cả kích thước phòng của ông ta cũng hoàn toàn khác biệt so với quy chuẩn thông thường. 'Căn phòng' thậm chí còn rộng đến nỗi tôi khó mà chỉ dùng mắt để đo đạc cho thật chuẩn xác được. Nguyên cả một khu vực này chính là lãnh địa của Gong Pildu.

Vậy thì làm cho có lệ thôi đã nào. Tôi giấu Lee Gilyoung ra đằng sau mình rồi mở lời.

"Sao chúng tôi phải trả xu cho ông chứ? Ga Chungmuro là khu vực công cộng mà."

"Haha, nếu là từ tám ngày trước thì đúng là thế. Nhưng giờ thì không."

Đối với một người bình thường, 500 xu không phải một khoản phí nhỏ. Nhưng gì cơ? Bồi thường 500 xu chỉ vì một thằng nhóc vô tình đặt chân vào đất tư của ông ta ư...Rõ là bày đặt ăn cướp trắng trợn giữa ban ngày mà.

"Tốt thôi, tôi sẽ trả. Nhưng tôi muốn đưa trực tiếp cho chủ nơi này."

"Hả? Tao là chủ ở đâ--."

"Ông không phải Gong Pildu."

Có lẽ theo như nguyên tác thì Gong Pildu đúng là phản diện thật, thế nhưng cũng không phải kẻ đầu óc đơn giản như thế này, hơn nữa, người đang đứng trước mặt tôi đây chẳng qua chỉ là chân sai vặt của Liên đoàn Địa chủ mà thôi.

Ông đâu rồi, Gong Pildu? Tôi nhìn lướt qua một lượt. Không phải, đây cũng không...Rốt cuộc là Gong Pildu thực sự đang rúc ở chỗ xó xỉnh nào vậy?

"Haha, đùa vui đấy. Êi, nếu mày đã muốn chơi thì tao cũng..."

"Ông Gong Pildu. Ông đâu rồi. Ra mà nhận xu đi này."

Tôi tiếp tục ngó lơ mấy tên kia rồi cứ thế đi thẳng về phía Vùng An toàn nọ.

[Bạn đã xâm phạm tài sản cá nhân!]

Mấy tháp pháo ngay lập tức quay sang, hướng thẳng họng súng vào tôi và sẵn sàng nhắm bắn, nhưng tôi vẫn không chịu dừng lại.

Thật lòng mà nói, một khi Gong Pildu nã pháo thì không có gì bảo đảm rằng tôi sẽ được an toàn tuyệt đối. Nhưng ít nhất thì tôi vẫn cần giễu võ dương oai một chút. Để không bị Gong Pildu đánh giá thấp thì buộc phải làm vậy.

"Đủ rồi. Nếu mày mà tới gần là banh xác."

Cuối cùng thì Gong Pildu cũng lên tiếng.

Trên một băng ghế chất đầy đủ thứ loại vật dụng cần thiết khác nhau, có một người đàn ông trung niên cầm trên tay cuốn tạp chí vẫn còn đang đọc dở, ngước mắt lên lườm tôi hằn học.

Quả nhiên, hoàn toàn khớp với mô tả trong tiểu thuyết. Bụng phệ, và chắc chắn dưới lớp mũ đã bục cả chỉ kia hẳn là cái đầu đã hói mất một nửa số tóc. Đây chính là Gong Pildu, đại diện đứng đầu Liên đoàn Địa chủ.

"Tao chưa thấy thằng nào như mày mà lại bạo gan như thế cả. Không tệ."

"Vậy sao? Chẳng phải có hơi không công bằng khi tôi phải trả xu thì mới gặp được ông hay sao?"

[Nhân vật 'Gong Pildu' thấy hứng thú với bận.

Chẳng hiểu sao mà mấy tên xấu xa này lại hay có ấn tượng tốt về tôi ngay từ lúc ban đầu như thế nữa. Cả Kim Namwoon cũng vậy, y hệt như lần này.

"Ăn to nói lớn gớm. Nhưng lấc cấc quá thì không được đâu."

Lạch cạch.

Âm thanh của đạn ma thuật được nạp vào ụ súng vang lên nghe rõ mồn một. Lão cáo già khốn kiếp này.

Nói đoạn, Gong Pildu mỉm cười, trông thân thiện chẳng khác nào một ông chú hàng xóm hiền lành bình thường. Nhưng tôi biết rất rõ một điều. Đó là Gong Pildu sẽ không bao giờ là một ông chú hiền lành cả.

[Kĩ năng độc quyền Danh sách Nhân vật đã được kích hoạt.]

+

[Thông tin Nhân vật]

Tên: Gong Pildu

Tuổi: 48

Chòm sao Bảo hộ: Bậc thầy Phòng thủ

Thuộc tính Cá nhân: Chủ đất (Hiếm), Đại Địa chủ (Hiếm)

Kĩ năng Chuyên dụng: Tài sản Cá nhân Lv.3, Kiên nhẫn Lv.1, Tính toán Lợi tức Lv.2, Lãnh đạo Lv.2, Kích động Lv.1, Huấn luyện Vũ khí Lv.1.

Ấn thánh: Địa giới Vũ trang Lv.3.

Chỉ số Tổng thể: Thể lực Lv.9, Sức mạnh Lv.11, Nhanh nhẹn Lv.10, Ma thuật Lv.19.

Đánh giá Tổng thể: Gong Pildu, hay chính là đại diện đứng đầu của Liên đoàn Địa chủ tại Ga Chungmuro, khu vực then chốt đầu tiên. Kĩ năng 'Tài sản Cá nhân' và Ấn thánh 'Địa giới Vũ trang' của nhân vật sẽ phát huy hết tác dụng trong một trận quần đấu. Khuyến cáo không nên biến nhân vật này thành kẻ thù.

*Hiện đang áp dụng 'Gói Tân thủ'.

*Hiện đang áp dụng 'Gói Tăng trưởng'.

+

Thế giới này có vô số thuộc tính mạnh mẽ, nhưng hiếm có thuộc tính nào ổn định và hiệu quả cao vào thời kỳ đầu của kịch bản được như Địa chủ. Vậy mà 'Thành chủ Vũ trang' Gong Pildu không chỉ sở hữu thứ đó, mà đáng nói hơn nữa, chính là thuộc tính Đại Địa chủ kia, tức là Địa chủ của Địa chủ.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, bỗng dưng tôi chợt nhận ra khi nhìn nhìn thấy chỉ số của Gong Pildu. Ma lực đã ở cấp 19 rồi. Cứ đà này thì sớm muộn gì ông ta cũng sẽ trở thành một trong Thập Ác mà thôi.

"Ây chà, mà mày tới đây làm gì? Chắc không phải chỉ để trả phí bồi thường đâu nhỉ."

Bén nhạy thật, đúng là cái danh Thập Ác tương lai đó không phải để trưng. Thế nhưng, đến bây giờ tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Rằng mình nên thương thảo hay khuất phục Gong Pildu ngay tại đây?

Nếu giờ vận hết tài lực ra thì đó không phải vấn đề, nhưng dù sao thì đột phá được Địa giới Vũ trang của Gong Pildu vốn không phải việc dễ dàng gì. Tôi phải chuẩn bị sẵn tinh thần đánh đổi lấy thiệt hại và thương tích nếu muốn phá hết được mấy tháp pháo đằng kia.

Nên làm thế nào đây? Xu thì vẫn còn chỗ khác cần dùng đến, nên không thể tùy tiện sử dụng được. Nói cách khác, hiện giờ tăng cường chỉ số tổng thể là bất khả thi đối với tôi.

"Tao khuyên mày đừng nên nghĩ ngợi nhiều quá."

Gong Pildu khinh khỉnh cười mỉa. Lũ tay chân của ông ta bắt đầu vây khốn Lee Huynsung đang tiến lại gần kia. Anh ấy hành động nhanh chóng thật.

Tôi bật cười rồi giơ hai tay lên.

"Bình tĩnh chút đi. Người thuê phòng muốn gặp chủ đất cũng không được hay sao?"

"Thuê phòng?"

"Phải. Xin ông vui lòng cho tôi và đồng đội tá túc trong Vùng An toàn, chẳng hay ý ông thế nào?"

Tình thế bắt buộc mà thôi. Nếu muốn hoàn thành Kịch bản Chính thứ ba này một cách an toàn, thì chúng tôi nhất định phải có chỗ đứng trong Vùng An toàn của Gong Pildu. Thế nhưng, câu trả lời của ông ta lại không giống như tôi mong đợi cho lắm.

"Không. Liên đoàn không chấp nhận người ngoài. Nhưng nếu mày đồng ý trả 500 xu mỗi ngày thì có khi tao sẽ suy nghĩ lại không biết chừng."

500 xu một ngày? Định rút hết tiền của bọn này chắc!? Còn quá quắt hơn cả vật phẩm trong Túi Dokkaebi nữa.

"Như thế hơi khó với bọn tôi rồi. Đổi lại thì tôi sẽ trao đổi thông tin cho ông, thấy thế nào?"

"Thông tin gì?"

"Thông tin về Yoo Junghuyk."

Yoo Junghuyk. Vừa nghe đến cái tên đó, bọn địa chủ đứng chung quanh kia liền thay đổi sắc mặt ngay lập tức.

"Yoo Junghuyk!? Thằng khốn đó mới làm loạn cách đây không xong...!"

"Tên chó đẻ này! Mày có quan hệ gì với thằng đó!?"

"Ông Pildu! Thằng khốn này khả nghi quá, chúng ta không nên--!"

Phản ứng như vừa bị chạm nọc thế này, chắc hẳn là Yoo Junghuyk đã gây ra chuyện gì đó với Liên đoàn Địa chủ rồi.

Mà thực ra, có một vấn đề mà tôi không chắc chắn lắm. Theo như nguyên tác của tiểu thuyết Cách Sinh tồn, thì Yoo Junghuyk của Lượt thứ ba đáng lẽ ra bây giờ phải đang đối địch trực tiếp với Liên đoàn Địa chủ rồi chứ nhỉ? Vậy mà hắn lại biến đi đâu không biết.

Nói đoạn, Gong Pildu nheo mắt lại, nhìn tôi đầy vẻ nghi ngờ.

"Mày và Yoo Junghuyk có quan hệ thế nào?"

"Chiến hữu sinh tử."

"...Tao thì không nghĩ vậy."

"Đừng lo, bọn tôi gắn bó thân thiết lắm."

"Sao tao tin mày cho được?"

"Thế thì đừng tin. Với cả, tin hay không thì ông cũng đâu có gì để mất nữa đâu?"

Tôi đã giăng bẫy ra đến thế này rồi, không lí nào Gong Pildu lại có thể cưỡng lại một đề nghị béo bở thế được. Bởi lẽ, ngay bây giờ đây, Yoo Junghuyk là kẻ duy nhất có khả năng đe dọa tới cán cân quyền lực tại Ga Chungmuro.

[Nhân vật 'Gong Pildu' đã kích hoạt 'Tính toán Lợi tức' Lv.2!]

"Không có gì để mất? Ăn nói dễ nghe quá cơ."

"..."

"Tao thì thấy không có gì đảm bảo rằng mày không phải là đang lừa tao thì có. Biết gì không, làm được nghề này thì phải có kinh nghiệm. Và theo như kinh nghiệm của tao, thì mấy thằng như mày toàn bỏ chạy mất xác cứ mỗi khi đến hạn đóng tiền nhà lúc cuối tháng đấy.?

Ông ta nói đúng, và thậm chí là rất đúng, đúng tới mức tôi bắt đầu cảm thấy mình là người sai ở đây vậy. Thế nhưng, đã quá muộn để thoái lui rồi.

"Nếu ông không tin tôi thì cũng đành chịu thôi. Hậu quả sau này có như nào thì ông tự gánh lấy."

Nét mặt của Gong Pildu bỗng trở nên phức tạp. Thấy thế, tôi liền quay gót đi thẳng, không chần chừ một phút giây nào. Phải cho ông ta thấy là chuyện này với tôi cũng chẳng lợi lộc gì cho cam. Và thêm nữa là tôi phải tỏ ra là mình không hề hối tiếc một chút nào cả. Bằng cách đó thì Gong Pildu sẽ mắc bẫy thôi.

"Khoan đi đã."

Quả nhiên.

"Trả phí bồi thường đây. Mày định chạy đấy à?"

Chậc, chủ quan quá rồi. Chết tiệt thật. Tôi khó xử ngoái đầu lại rồi nhỏ giọng hỏi, miệng vẫn cười tươi roi rói.

"Bao nhiêu thế? 100 xu à?"

"Không, cả mày lẫn thằng oắt thì phải là 1,000 xu."

Có cảm giác như dây thần kinh trong đầu tôi đang bị kéo giãn ra hết mức vậy. Lão khốn này tưởng 1,00o xu là 1,000 won đấy chắc...?

"Nhiều quá rồi."

Dokkaebi còn không rút được tiền của tôi thì Gong Pildu cũng đừng hòng.

Gong Pildu cười gằn.

"Thế thì mày không đủ tư cách làm người thuê phòng đâu. Chết đi."

Ngay lập tức, theo bản năng, tôi lẩn vào đám đông đang đứng sững sờ gần đó, gạt họ ra rồi chạy về phía đồng đội.

Đoàng!

Tiếng súng đầu tiên vang lên đinh tai nhức óc. Khi kịp định thần lại thì tôi đã thấy Lee Huynsung đang giương khiên lên bảo vệ phía đằng sau lưng cho tôi. Đúng là đáng tin cậy thật đấy.

"...Anh Dokja."

Mặc dù chỉ số Sức mạnh và Thể lực của Lee Huynsung vào khoảng độ cấp 14 gì đó, đủ để chống chịu đòn tấn công của Gong Pildu được một lát, nhưng xem ra giọng anh ấy nghe có vẻ hơi lo lắng. Thậm chí đống cơ bắp cuồn cuộn kia còn đang run lên bần bật nữa kìa.

Ngẫm lại thì Lee Huynsung vẫn chưa thức tỉnh Ấn thánh thứ hai của mình, và điều đó có nghĩa là anh không thể cự lại mấy tháp pháo kia cùng một lúc được. Hơn nữa, hiện giờ Jung Heewon cũng đang bất tỉnh, khiến cho nhân lực của chúng tôi giảm đi một người và gánh nặng thì tăng thêm một mạng. Nếu giờ khai chiến, chắc chắn sẽ có ai đó phải chết.

"Ông Gong Pildu, bình tĩnh đi. Nếu giờ chúng ta chiến đấu thì ông cũng sẽ không được như ý đâu, lại còn rước thêm họa nữa đấy."

"Sao?"

"Tốt hơn hết là ông đừng dại dột làm vậy."

"Việc quái gì mà tao phải nghe theo mày."

'Họa' mà tôi vừa nhắc đến sắp sửa xuất hiện rồi kìa.

Gong Pildu đột nhiên sầm mặt lại. Chẳng cần tôi phải giải thích thêm nữa, ắt hẳn ông ta cũng đã nhận ra rồi đây.

Bóng dáng ai đó bước xuống từ thang cuốn tầng B1. Khí thế ngút trời như vậy, không biết là kẻ nào thì mới lạ đấy.

"Đồng đội tuyệt vời bậc nhất của tôi đang tới đó."

Yoo Junghuyk.

Tôi cũng chẳng mong chờ được nhìn thấy tên khốn Hồi Quy giả này tay bắt mặt mừng hay gì khác đâu.

"Sư phụ, là kẻ đó. Hắn ta đã giả làm đồng đội của Sư phụ."

Lee Jihye hét lên bằng giọng chói tai, tay chỉ thẳng vào tôi không ngần ngại. Đi bên cạnh cô nhóc chính là nhân vật chính của chúng ta, người anh hùng luôn đơn thương độc mã giữa dòng đời đầy biến cố nguy hiểm này. Hắn trợn mắt nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì dữ dằn, và có lẽ là thêm cả vài phần kinh ngạc nữa.

[Nhân vật 'Yoo Junghuyk' đang bị kích động mạnh.]

[Kĩ năng độc quyền 'Điểm nhìn của Độc giả Toàn trí Toàn thức' - Bậc 2 đã được kích động!]

Tâm trí tôi bỗng dưng trở nên lơ mơ trong chốc lát, thế rồi, tôi bắt đầu đọc được suy nghĩ của Yoo Junghuyk.

「Làm thế nào...?」

Tôi vẫy tay với hắn và nói với vẻ thường tình.

"Chào đằng ấy, Junghuyk."

「....」

"Khỏe cả chứ hả? Trông mặt cậu vẫn như trước nhỉ?"

「....」

Lee Jihye và Gong Pildu quay sang nhìn hai chúng tôi như không tin nổi vào mắt mình vậy. Chắc rằng bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng tôi thực sự là đồng đội của Yoo Junghuyk đây mà. Chẳng hiểu sao mà bầu không khí tự nhiên lại trở nên căng thẳng như vậy.

"Mấy kẻ này không tin tôi là đồng đội của cậu đâu đấy. Đính chính vài lời nhé?"

Nhưng dù sao thì tôi vẫn rất hiểu Yoo Junghuyk. Hắn có thể ra tay giết người mà không cần suy tính gì thêm, nhưng hắn không phải dạng sẽ phá vỡ lời hứa mà mình đã lập ra trước đó.

[Một vài Chòm sao quan tâm tới câu trả lời của nhân vật Yoo Junghuyk.]

[Chòm sao Quỷ tự Hỏa Phán quan đang quan sát động thái tiếp theo của Yoo Junghuyk một cách cẩn thận.]

Đằng này, không chỉ có thế, mà còn thu hút được sự chú ý của rất nhiều Chòm sao nữa, chắc hắn không dám làm càn đâu.

「....」

Yoo Junghuyk nhìn tôi hồi lâu, rồi chầm chậm mở miệng ra, định nói gì đó. Thế nhưng, tôi buột miệng.

"À đúng rồi, đợi tôi đi vệ sinh một chút đã!"

Rốt cuộc, Yoo Junghuyk chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng rút kiếm ra, hướng về phía tôi.

* * *

Một lúc sau, chúng tôi đã an toàn trở ra nhà vệ sinh rồi quay lại sân ga tuyến đường số 3 ban nãy. Đó đều là nhờ cậu trai dẫn đường cả. Nói đoạn, tôi cười với Yoo Junghuyk.

"Gặp lại cậu tôi vui quá, đồ khốn tồi tệ ạ."

"...Anh còn sống."

Nói vắn tắt thì vừa rồi Yoo Junghuyk không xác nhận tôi là đồng đội của hắn hay gì cả. Hắn chỉ đơn giản là chĩa mũi kiếm vào Gong Pildu thay cho lời mình mà thôi. Cũng may, Gong Pildu vì không muốn tranh chấp thêm nữa nên đành phải để chúng tôi đi trong êm đẹp.

"Thế cậu mong tôi chết lắm à?"

"Được vậy thì hay."

Ngữ này mà cũng gọi là đồng đội của nhau. Trực tiếp mặt đối mặt với tên bảnh chọe này càng làm tôi thêm bực dọc hơn mà thôi. Hiện giờ tôi đang rất muốn phi ngay tới rồi đấm thẳng vào cái bản mặt khó ưa đó thôi, nhưng không thể. Vì--.

[Kĩ năng độc quyền Danh sách Nhân vật đã được kích hoạt.]

[Nhân vật này có quá nhiều thông tin. Tự đồng chuyển Danh sách Nhân vật về Danh sách Rút gọn.]

Chuyển sang bản đầy đủ đi.

[Chuyển đổi thông tin nhân vật 'Yoo Junghuyk' theo yêu cầu về Danh sách Nguyên bản.]

+

[Tổng quan về nhân vật]

Tên: Yoo Junghuyk.

Tuổi: 28.

Chòm sao Bảo hộ: ???

Thuộc tính Cá nhân: Hồi Quy giả - Lượt 3 (Thần thoại); Game thủ Chuyên nghiệp (Hiếm)

Kĩ năng Chuyên dụng: Đôi mắt Hiền nhân Lv.8, Đấu Tay Đôi Lv.8, Thành thục Vũ khí Lv.5, Cường khí Hộ thân Lv.5, Kết giới Thần thức Lv.5, Kiểm soát Đám đông Lv.5, Hùng biện Lv.5, Phát hiện Nói dối Lv.4...(Tự động bỏ qua)...

Ấn thánh: Hồi Quy Lv.3

Chỉ số Tổng thể: Thể lực Lv.24, Sức mạnh Lv.24, Nhanh nhẹn Lv.25, Ma lực Lv.23.

Đánh giá Toàn diện: Đã xảy ra lỗi. Không thể tải. Đánh giá toàn diện của nhân vật này quá dài.

Xem nguyên tác ban đầu không được tuyệt vời như thế này. Nhưng giờ đây được nhìn tận mắt rồi, tôi mới thấy nó đặc biệt tới cỡ nào.

Mới tới Kịch bản Chính thứ ba thôi mà Chỉ số thể chất của hắn đã vượt qua tầm 70 rồi. Tên khốn điên này. Chết tiệt thật, đúng là hào quang nhân vật chính mà, như vậy không phải hơi quá lố rồi sao!?

"Anh có điều gì muốn nói à?"

Tốc độ phát triển kinh dị này của Yoo Junghuyk thậm chí còn vượt trội hơn so với Lượt Hồi quy thứ ba trong tiểu thuyết Cách Sinh tồn nữa. Như vậy có nghĩa là hắn đang chấp nhận rất nhiều rủi ro khác nhau à...Tên khốn điên mới hồi quy được ba lần này đang cố làm trò hề gì vậy!? Chuyện đó làm tôi thiếu điều muốn điên đầu luôn rồi. Sớm muộn gì, tôi nhất định phải bắt kịp được hắn ta, nếu không muốn bị bỏ lại phía sau quá xa...

"Tôi hỏi là anh có gì muốn nói à."

"Không, cứ thích nhìn vậy đấy."

「...Anh ta gan lì hơn mình tưởng.」

Gan lì gì cơ? Bệnh chuuni của tên này nặng lắm rồi đấy.

「Nhưng gan lì quá thì thành ngoan cố. Có nên giết hắn luôn không?」

"Đùa chút thôi."

Tôi cười xuề xòa cho qua chuyện. Yoo Junghuyk lắc đầu bất mãn, tỏ vẻ mất hứng thấy rõ.

[Chòm sao 'Tù nhân của Vòng Kim cô' thấy thất vọng về bạn.]

Dù sao thì, tôi không muốn phải chọc tức Yoo Junghuyk vào thời điểm này đâu. Sau này sẽ xuất hiện nhiều Kịch bản nguy hiểm hơn nữa, và Yoo Junghuyk thì lại là nhân tố không thể thiếu vắng dù chỉ một giây ngắn ngủi. Dù cho chúng tôi không thực sự trở thành đồng đội của nhau đi nữa, thì ít nhất, lợi dụng hắn ta hết sức có thể cũng đáng với công sức mà tôi sẽ bỏ ra.

...Sao nghe như tôi đang lấy cớ bao biện cho bản thân vậy?

"Có vẻ như anh cũng có thêm vài đồng đội nữa rồi."

Yoo Junghuyk nhìn ra mấy người đằng sau tôi với ánh mắt vô cảm.

[Nhân vật 'Yoo Junghuyk' hơi thất vọng về bạn.]

....Cái gì? Tại sao?

Thế nhưng, câu trả lời hóa ra lại rõ ràng hơn tôi tưởng.

[Nhân vật 'Yoo Junghuyk' đang kích hoạt Đôi mắt Hiền nhân Lv.8!]

「Quả nhiên...Anh ta đã chiêu mộ Lee Huynsung, nhưng chỉ phát triển được đến đó thôi sao?」

Tôi hơi ngớ người ra, nhưng rồi cũng nhận ra rằng mọi chuyện đúng là vậy thật. Nếu Lee Huynsung đi theo Yoo Junghuyk thì thực lực của anh chắc chắn cũng sẽ hơn hẳn so với hiện tại rồi.

Dù sao thì...khác với tên khốn này, tôi cũng chỉ là một độc giả tầm thường may mắn đọc hết bộ tiểu thuyết đó thôi.

「Không được như mình mong đợi.」

Càng lúc tôi càng thấy tồi tệ hơn mỗi khi những suy nghĩ của Yoo Junghuyk tràn vào tâm trí tôi. Đúng lúc đó, ánh mặt Yoo Junghuyk ngừng lại khi hắn đang nhìn về phía đằng kia. Không phải thất vọng, mà là ngạc nhiên và bối rối.

「Gì thế kia...」

Bình luận (0)Facebook