• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ep. 6 - Chương 23: Thời khác Phán xét (1)

Độ dài 3,846 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:36:13

Hộp vật phẩm ngẫu nhiên phiên bản giới hạn.

Theo như thiết lập ban đầu của tiểu thuyết Cách Sinh tồn, đây là một vật phẩm xu được rao bán trong một Kịch bản từ hồi xa xưa.

[Ááá, khô-không thể nào, sao cái đống này lại ở đây cơ chứ?]

Biryu chẳng biết từ đâu bỗng dưng xuất hiện trước mặt tôi rồi hét toáng lên, nhưng đã quá muộn rồi.

[K-Khi vừa được phát hành là nó đã bị hệ thống cấm sản xuất luôn rồi mà!!]

Trong nguyên tác thì lai lịch của vật phẩm này khá phức tạp, cũng từng vướng phải rất nhiều tai tiếng khác nhau. Nó vốn dĩ đã được tuồn ra ngoài thị trường trước cả khi Kịch bản ở Hành tinh trực thuộc 8612, hay chính là Trái đất, bắt đầu. Ít lâu sau, sản phẩm

này đã bị cấm và buộc phải tiêu hủy hoàn toàn hàng tồn kho theo lệnh của Cục Quản lý hệ thống Stream Tinh.

Chỉ cần cho vào bất kỳ một vật phẩm phụ nào, thì chắc chắn sẽ nhận được vật phẩm cao cấp thuộc tốp đầu một cách 'vô điều kiện'. Và đương nhiên, chức năng đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính cân bằng của Kịch bản. Thêm nữa, một hộp vật phẩm như thế này cũng có giá trên trời là một triệu xu nữa.

Chính vì thế mà các Chòm sao đã tỏ ra vô cùng tức giận với con số khổng lồ đó ngay từ những Kịch bản đầu tiên, dẫn đến một làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ, và con dokkaebi ngu ngốc chế tạo ra hộp vật phẩm ngẫu nhiên đã nhanh chóng bị sa thải khỏi Cục Quản lý.

[Ơơơ, c-các Chòm sao này, t-tôi cũng không hiểu sao lại...Nhưng mà tôi hoàn toàn v-vô tội mà...Híccc! Tạm nghỉ một chút đã nhé! Ngừng phát sóng!!]

[Kênh #BI-7623 đã đóng.]

Biryu đóng kênh ngay lập tức, môi vẫn mấp máy không nên câu, còn âm thanh từ những Chòm sao cũng biến mất cái rụp. Tôi thấy khá tiếc vì không được tận mắt thấy vẻ mặt của họ lúc này, nhưng mà chịu thôi, biết sao được.

Tút tút tút túttt!

Tôi nhìn xuống cái 'hòm đen' đang rung lắc dữ dội được đặt ở dưới đất. Có cảm giác như tôi đang đi rút thăm trúng thưởng vậy, tuy rằng đã biết kiểu gì mình cũng sẽ trúng giải độc đắc, chỉ là không biết đó là thể loại giải độc đắc nào thôi.

[Xác định vật phẩm dạng 'Kiếm' tương đồng với vật phẩm đã đặt vào trước đó!]

[Quy trình phát hành vật phẩm ngẫu nhiên đã bắt đầu!]

Về cơ bản thì Hộp Vật phẩm ngẫu nhiên Phiên bản giới hạn hoạt động theo một cơ chế khá là dễ hiễu như thế này: 'Thành phẩm chắc chắn sẽ có liên quan tới Nguyên liệu' và 'Thành phẩm chắc chắn sẽ chất lượng hơn Nguyên liệu. Hay nói cách khác, tôi có thể nhận được một vật phẩm nào đó liên quan tới

Hoại Tín có hạng dao động từ cấp C tới cấp SSS. Suy cho cùng thì cũng là may rủi cả thôi.

[Số lượng vật phẩm được cung cấp: 2.]

[Vật phẩm được cung cấp có liên quan tới một Chòm sao nhất định!]

[Xác suất vật phẩm được liên kết với Chòm sao đề cập trên tăng mạnh!]

...Ể?

Thật không ngờ. Nhưng xem ra là nó không đem lại bất lợi cho tôi, mong là thế. Hai bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi rồi này. Nói thật thì lúc quay vật phẩm ngẫu nhiên trên game trực tuyến, tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như này. 

Làm ơn đi. Làm ơn là Cấp A đi.

[Một vật phẩm hàng đầu đã xuất hiện!]

[Số lần sử dụng Hộp Vật phẩm ngẫu nhiên tiếp theo: 0]

Cái 'hòm đen' bắt đầu ngừng rung lắc, luồng ánh sáng ban nãy cũng mờ dần, mờ dần. Tôi nhìn quanh thì thấy mắt của Yoo Sangah và Lee Gilyoung đang sáng bừng lên vì tò mò và thích thú.

"Cùng mở nhé?"

"Vâng!"

Chúng tôi cùng nhau bật nắp hòm lên.

"W-Waoo!"

Lee Gilyoung thốt lên đầy kinh ngạc. Nhưng mà phải nói rằng, thứ này quá ư là tuyệt vời đi. Đốc kiếm đen tuyền, cách kiếm lấp lánh ánh bạc và lười kiếm thì một thuần một màu trắng...nhưng không phải là trông nó giống như phiên bản cái tiến của Hoại Tín à?

Nghĩ vậy, ngay lập tức tôi kiểm tra thông tin vật phẩm mà không chần chừ thêm một phút giây nào.

+

[Thông tin Vật phẩm]

Tên: Tín điều Bất diệt (Unbroken Faith)

Xếp hạng: Thánh tích Tinh tú (Star Relic)

Miêu tả: Thuở xa xưa, đây chính là thanh kiếm của anh hùng 'Kaizenix' người đã dẫn dắt Đế chế Grusiad xuyên suốt kỷ nguyên Đại Ác ma. Với ưu thế trong việc sở hữu mạch nguồn ether khổng lồ, chính tay Kaizenix đã rèn nên 'Thanh kiếm của Niềm tin' chứa đựng sức mạnh của Lửa, Bóng tối và Thần thánh.

Chú thích: Ngoài ra, thuộc tính đi kèm của vật phẩm cho phép tăng cường chỉ số Thể lực và Sức mạnh của người sử dụng lên hai cấp độ.

+

Không...thể nào. Thật sao!? Đùa!? Không chỉ đơn thuần là xếp hạng theo ABC mà hẳn Thánh tích Tinh tú luôn á!?

"D-Dokja-ssi! Hình như thứ này quý lắm thì phải? Nhìn nó tỏa sáng lấp lánh luôn này!"

Đương nhiên rồi, nhắc tới vật phẩm này thì không thể dùng lời nói hay câu chữ để diễn tả được đâu.

Trong thế giới của Cách Sinh tồn, 'Thánh tích Tinh tú' là những vật phẩm độc nhất, có-một-không-hai. Không chỉ mạnh không thôi, mà còn vì độ đặc biệt của nó nữa.

Mỗi Thánh tích Tinh tú đều chứa đựng sức mạnh của một Chòm sao cực kỳ quyền năng.

Mạnh yếu khác nhau thế nào còn tùy thuộc vào việc Chòm sao đó thuộc thế giới nào, và họ có tầm hưởng ra sao. Thế nhưng, nói gì thì nói, chính bởi chứa đựng sức mạnh của Chòm sao, nên Thánh tích Tinh tú cực kỳ có giá trị, nếu không muốn nói là vô giá.

Không chỉ vậy, Tín điều Bất diệt còn tăng chỉ số Thể lực và Sức mạnh lên hai cấp nữa. Xét đến vật phẩm Cấp A họa hoằn lắm mới có thể tăng một chỉ số tổng thể bất kỳ lên 1 cấp độ là cùng, thì ít nhất thứ đồ này cũng phải được xếp vào Cấp S.

Chắc hẳn là Yoo Junghuyk của hiện tại vẫn chưa kiếm được một vật phẩm nào như thế này rồi. Hả hê thật.

Nói đoạn, tôi bỗng giật mình, sực nhớ ra Yoo Sangah và Lee Gilyoung vẫn còn ở đây.

"...Tôi lấy nó được chứ?"

"Tất nhiên rồi. Ngay từ đầu nó đã là của Dokja-ssi rồi mà."

Yoo Sangah hào hứng trả lời, còn Lee Gilyoung cũng gật đầu liên hồi.

Tôi quay sang nhìn Han Myungoh đang ngồi gặm đùi Chuột với khuôn mặt đang hạnh phúc và sung sướng như không gì sánh bằng. Chắc lúc này anh ta chẳng còn quan tâm đến chuyện khác nữa rồi. Tôi còn nghĩ anh ta sẽ khăng khăng đòi lấy vật phẩm này cho bằng được...nhưng chắc là tôi lo hão rồi.

[Bạn đã nhận được một Thánh tích Tinh tú.]

[Chủ nhân thực sự của Thánh tích Tinh tú 'Tín điều Bất diệt' thấy tò mò về bạn.]

Vậy ra Chòm sao đó đang quan sát tôi từ trên cao à? Anh hùng Kaizenix...Để lát nữa đọc lại Cách Sinh tồn xem sao.

"Chúng ta cũng nên quay lại trên kia thôi. Ngoài đấy còn nhiều Chuột đất lắm, chỉ cần mang Lò nướng Ma lực theo là được."

"Nhưng chúng ta sẽ quay lại bằng cách nào?"

"Lee Gilyoung đi cùng chúng ta nữa mà. Thằng bé sẽ sử dụng Giao tiếp Đa chủng loài để liên kết v--."

Thế nhưng trông Lee Gilyoung có vẻ không được ổn cho lắm.

"Hyung, em thấy..."

"Hả?"

"Quanh đây không còn con côn trùng nào còn sống cả."

Nghĩ lại thì, có lẽ chúng đã bị Khí tức của Thủ hộ Bóng tối bóp chết rồi. Tôi thậm chí còn không lường trước được chuyện này.

"Thực sự không còn à? Chắc vài con vẫn còn sống đấy. Thử di chuyển một chút xem sao..."

Thật lòng mà nói thì côn trùng ở thế giới này bạt ngàn rừng cây, nên vài con chết cũng chẳng khiến tôi đồng cảm hơn được. Nhưng dường như Lee Gilyoung không cảm thấy thế rồi. Suy cho cùng thì chắc hẳn thằng bé yêu thích lũ côn trùng lắm mới nhận được thuộc tính cá nhân như vậy mà.

"E-Em có thể gọi một con tới, nhưng mà..." Lee Gilyoung định nói gì đó những lại thôi. Thằng bé nhắm nghiền hai mắt lại và tập trung cao độ.

"Dokja-ssi, hình như có gì đó lạ lắm."

Đôi mắt của Lee Gilyoung bỗng dưng trở nên khác thường, cứ như ý thức của thằng bé vừa bị mất kiểm soát vậy. Thế rồi, mũi thằng bé bắt đầu chảy máu cam.

"Gilyoung!?"

Đột nhiên, phía trần hang rung lắc dữ dội, khiến cho bụi đất rơi xuống ầm ầm. Chấn động đến từ mặt đất ư...

Đúng lúc đó, chẳng hiểu sao tôi nổi hết cả da gà.

Rầm!

"Gilyoung! Lee Gilyoung! Tỉnh dậy đi!"

"Vâ--Hyung?"

Mắt của Lee Gilyoung lại trở về trạng thái vốn có.

"Gilyoung, dừng Kĩ năng của em lại! Mau lên!"

Thằng bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn làm theo lời tôi nói. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Trên mặt đất kia nguy hiểm tiềm tàng, quái vật hung hãn nhiều vô số kể, chúng cứ thế chạy rông như không có gì vậy. Hai con quái vật Cấp 7 lần trước mà tôi gặp gần cửa hàng tiện lợi là một ví dụ điển hình. Đặc biệt là con Vua côn trùng đó. Chỉ nghe cái tên thôi đã toát lên vẻ kinh khủng khiếp rồi.

"Em đúng thật là..."

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu khích lệ Lee Gilyoung. Thử tưởng tượng mà xem. Thằng bé định triệu gọi một con quái vật Cấp 7 thứ thiệt từ trên mặt đất xuống đây...Nhóc này là Fabre hay gì? Suýt chút nữa thì chúng tôi đã bị đống đất đá vùi lấp ở đây đến chết rồi. [note35983]

"Từ giờ trở đi, hạn chế sử dụng Kĩ năng này thôi nhé. Khi nào anh bảo thì mới được dùng. Hiểu chứ?"

"Vâng..."

Lee Gilyoung trả lời với giọng buồn bã. Tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác cả, đành phải đợi xem thế nào thôi.

"Nếu cứ lần mò trong bóng tối thế này thì sẽ rất dễ bị lạc. Chúng ta hãy thử chờ thêm chút nữa, chừng nào xuất hiện một vài con côn trùng để Lee Gilyoung có thể sử dụng Giao tiếp Đa chủng loài."

Vào thì dễ nhưng giờ ra mới là khó. Nói gì thì nói, Hố sâu Bóng tối vẫn là một nơi nguy hiểm khó lường. Chỉ cần mắc phải một sai lầm rất nhỏ thôi là hoàn toàn có thể bỏ mạng ở chốn này.

Nói đoạn, Yoo Sangah giơ tay lên bất thình lình.

"Nếu chỉ là quay trở lại mặt đất, thì tôi có thể thế chỗ Gilyoung được."

"...Là sao?"

Tôi còn định hỏi xem có phải cô ấy định nói chuyện với sinh vật nào ở đây để tìm đường ra nhưng rồi lại thôi, vì nghe như thế có chút mỉa mai, và cũng hơi bất lịch sự nữa. Yoo Sangah giải thích bằng một vẻ không chắc chắn cho lắm.

"Tôi nghĩ Kĩ năng của mình sẽ giúp ích được."

Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa biết gì về thuộc tính cá nhân hay Chòm sao bảo hộ của Yoo Sangah cả.

"Kĩ năng gì vậy?"

"Nó khá phức tạp, ừm thì, như kiểu là gỡ chỉ rối ấy..."

Gỡ chỉ rối?

"...Xin lỗi nhưng, liệu tôi có thể hỏi rằng thuộc tính của Yoo Sangah-ssi là gì không?"

Yoo Sangah không phải nhân vật trong nguyên tác tiểu thuyết Cách Sinh tồn nên tôi không xem được Cửa sổ Thuộc tính của cô ấy. Lee Gilyoung và Han Myungoh cũng vậy, họ đều là những biến số do tôi mà ra.

"Ơ, chuyện đó thì tôi..."

Yoo Sangah trông rõ là khó xử. Nếu tôi có thể sử dụng Danh sách Nhân vật lên được Yoo Sangah thì cũng chuyện cũng chẳng đến nước này. Nghĩ thế, tôi liền cố thử một lần nữa để kiểm tra xem sao.

[Kỹ năng Độc quyền 'Danh sách Nhân vật' đã được kích hoạt.]

[Cá nhân không được đăng kí trong 'Danh sách Nhân vật'.]

Quả nhiên...Nhưng vẫn còn một thông báo khác nữa.

[Hiện đang thu thập thêm các thông số tương ứng với cá nhân được đề cập tới.]

...Hửm?

Trước giờ tôi chưa từng thấy kiểu tin nhắn nào lại như thế này. Mà nghĩ lại thì lúc Yoo Sangah sử dụng Kĩ năng 'Phiên dịch viên', tôi đã nghe thấy tiếng thông báo hệ thống gì đó. Thường thì chẳng có bao giờ như vậy cả.

Hay là Danh sách Nhân vật thực sự có thể được cập nhật sao? Có lẽ vậy...

Tôi trấn tĩnh lại rồi sắp xếp suy nghĩ một chút, đoạn quyết định để cho Yoo Sangah yên.

"Cô cứ quên đi nhé. Dù sao thì, cô làm tốt lắm. Về sau cũng đừng nói cho người khác biết về thuộc tính của mình, vậy là được rồi."

"Không phải đâu! Tôi rất tin tưởng Dokja-ssi nhưng do...!"

Chà, nói một đằng làm một nẻo vậy. Bỗng dưng tôi nảy ra một ý tưởng.

"Thế Chòm sao Bảo hộ của Yoo Sangah-ssi là ai vậy?"

Yoo Sangah cúi gằm mặt xuống, trông đầy mặc cảm tội lỗi.

"Tôi xin lỗi."

Cô khó nhọc lắm mới thốt được ba từ đó ra khỏi miệng. Xem chừng là rất có thể cô ấy đã lập điều kiện gì đó khi kí hợp đồng với Chòm sao Bảo hộ của mình chăng. Kiểu như là hạn chế tiết lộ thông tin mấu chốt chẳng hạn.

Tôi không đoán ra được xem Chòm sao đó là ai, nhưng có vẻ như tồn tại đó đã quyết định sẽ bảo hộ cho Yoo Sangah một cách đàng hoàng, đúng đắn. Chí ít là như vậy.

"Được rồi mà. Tôi hiểu chứ."

"Thực sự, cảm ơn anh rất nhiều..."

Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Việc cô ấy không thể nói cho tôi những điều đó...Khiến cho tâm trí của tôi khá là căng thẳng. Giống như một độc giả muốn lấp đầy những khoảng trống bị thiếu giữa các câu văn với nhau ấy, khi không thể làm được thì sẽ cảm thấy bức bối và khó chịu.

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi, Yoo Sangah-ssi."

Nói đoạn, một sợi chỉ ánh vàng hiện ra từ đầu ngón tay của Yoo Sangah và bắt đầu từ từ vươn dài ra phía đường hầm sâu hun hút ở phía trước.

"Thực ra, lúc bị Chuột đất bắt cóc, tôi đã kịp nối một 'sợi chỉ', nên là..."

Một nhánh của sợi chỉ được kết nối với chúng tôi, và một nhánh khác thì kéo thẳng ra bên ngoài. Có lẽ là nó được kết nối với Lee Huynsung hoặc Jung Heewon. 

"Chúng ta đi nào."

Chẳng có lí do gì để Yoo Sangah có một Kĩ năng như thế này ngay từ đầu cả. Chắc chắn đây là Ấn thánh của Chòm sao bảo hộ cho cô ấy rồi.

Mà, nghĩ lại, 'sợi chỉ' dẫn lối thoát khỏi Mê cung. Hình như...tôi có nhớ Chòm sao này thì phải.

[Kênh #BI-7623 đã mở.]

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy thông báo tin nhắn đến từ các Chòm sao.

[Các Chòm sao muốn kiểm tra lại độ xác thực của hệ thống truyền dẫn Kênh!]

[Chòm sao 'Hắc Vực Viêm Long' tò mò muốn biết Hộp vật phẩm ngẫu nhiên đã cho ra thành quả gì.]

À, vẫn chưa thấy gì à? Tiếc thật chứ.

[Khốn thật! Thằng khốn đó làm loạn Kênh của mình lên rồi...Hahahahaa! Xin chào xin chào! Ta đi vắng chút mà thấy mọi người vẫn khỏe nhỉ?]

Một giọng nói quen thuộc đến chán chường vang lên. Bihyung.

* * *

[...Ta mới đi có chút mà ngươi đã làm ra chuyện tày đình gì rồi sao?]

"Là tại ngươi không quay lại sớm đấy chứ."

[Lươn nó vừa...Thôi được, chẳng liên quan chút nào. Cục Quản lý gọi ta lên cảnh cáo rồi bắt ta viết bản tường trình bởi vì ta để quảng cáo lâu quá ấy mà. Xí khoan, ngay từ đầu, đó là lỗi của ngươi cả đấy.]

Chỉ có một mình tôi là có thể nghe thấy Bihyung đang nói gì. Đó là nhờ vào 'Hội thoại Dokkaebi' mà chỉ duy nhất dokkaebi có thể sử dụng nên mới được vậy. Tất nhiên, điều khoản trong Hợp đồng Stream đã quy định rằng tôi cũng có quyền được sử dụng thứ này, dù chỉ là với Bihyung mà thôi.

[Ta quyết định kể từ giờ sẽ không quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt nữa. Cứ suốt ngày đi tới đi lui đến Cục Quản lý thế này cũng không phải là cách. Nhưng mà quan trọng hơn...Sao ngươi lại biết về 'Hộp Vật phẩm ngẫu nhiên' hả? À không, sao cái quái gì ngươi cũng biết thế!?]

"À, tình cờ tìm thấy thôi."

[Chết tiệt. Chuỗi những ngày tháng đen tối đó vẫn còn ám ảnh ta đấy. Tiền án còn chưa xóa sạch nữa mà sao cái hộp đó lại ở đây chứ...]

"Lịch sử đen tối? Lại cả tiền án nữa?"

[.....]

"Khoan. Vậy ra ngươi là kẻ đã sáng tạo ra thứ đó hả?"

Là độc giả duy nhất của Cách Sinh tồn, thế mà đây lại là lần đầu tiên tôi nghe đến chuyện này.

[Chó chết! Lẽ ra hồi đó ta không nên như vậy. Chỉ trách ta tham lam quá độ, thành ra--.]

"Wao, ngon thật đấy. Mọi người lấy được thứ này ở đâu ra thế?"

Bihyung đang cằn nhằn thì bị Jung Heewon chen ngang.

10 phút trước, nhờ có Yoo Sangah dẫn đường nên chúng tôi đã quay trở lại mặt đất an toàn. May mà Jung Heewon và Lee Huynsung vẫn còn ở đó khi chúng tôi quay lại.

"Ăn thêm đi, nó sẽ giúp cô hồi phục đấy."

"Chà, tôi cũng nghĩ là mình đang khỏe dần lên rồi."

Jung Heewon vươn vai, trông đã đầy sức sống hơn trước. Thịt của những chủng quái vật sống dưới lòng đất quả nhiên có chứa thành phần phân giải độc tố mà.

"Dưới đó có nhiều đồ lắm không? Lại cả cái Lò nướng Ma lực này nữa..."

"Chỉ có vài thứ thôi."

Tôi quay sang nhìn Lee Huynsung và nói.

Anh ta cứ đưa lên rồi lại đưa xuống Khiên Sắt Cổ mà tôi vừa mới đưa cho hết lần này đến lần khác. Giờ thì Lee Huynsung đang hà hơi vào mặt khiên rồi cố sức dùng tay để kỳ cọ, đánh bóng nó hết mức có thể. Trông cứ như là vừa mới tậu được con xế hộp mơ ước bấy lâu nay không bằng.

[Nhân vật 'Lee Huynsung' sẽ trung thành với bạn hơn.]

Chứng kiến cảnh này, Jung Heewon không kìm được mà ghen tỵ ra mặt.

"Không có thứ gì tôi có thể dùng được à?"

"Tiếc là không."

"Thanh kiếm đó thì sao?"

"Riêng cái này là của tôi. Để dịp khác nhé, Jung Heewon-ssi."

"...Vậy còn chỗ thịt này? Anh có định chia cho những người khác không thế?"

"Nếu họ có xu thì được."

"Nhưng...anh keo kiệt quá đấy, Kim Dokja."

"Tôi sẽ coi đó là một lời khen rằng tôi có cảm quan sinh tồn sinh tồn mạnh mẽ."

Trên vai chúng tôi là những cái đùi nướng thơm lừng, đoàn chúng tôi cứ thế quay trở lại sân ga Gumho trước đó. Chung quanh bỗng dưng sáng sủa hẳn lên. Có một đám người đang tập trung ở đó, nhưng bầu không khí có vẻ không được bình thường. Sao trông ai cũng gấp gáp quá vậy?

[Còn 20 phút nữa trước khi quy trình trả phí bắt đầu.]

[Hãy chuẩn bị mức Phí sinh tồn đã quy định.]

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu. Phải rồi. Đã đến lúc trò chơi thực sự bắt đầu rồi đây. Chưa bao giờ tôi thấy từ 'trả phí' lại có sức nặng và đáng sợ như bây giờ.

"Xu, làm ơn cho tôi xu!"

"Tôi không có đủ xu! Xin anh đấy, chỉ vài đồng thôi..."

Nếu họ thường xuyên tham gia vào các Kịch bản Phụ thì 100 xu sẽ chẳng phải vấn đề gì quá to tát. Nhưng không cần phải nói ra mới hiểu, những người ở đây hiếm có ai được như vậy.

"Một triệu won, à không, 10 triệu won! Có ai bán 100 xu cho tôi không!?"

Mệnh giá của những đồng vàng tăng cao bất thường. Trớ trêu thật. Đồng tiền giấy nhàu nát chẳng còn giá trị gì nữa, khi mà thế giới đã đến hồi hủy diệt.

Đứng giữa khung cảnh éo le và tang thương này là bọn người vẫn đang cười nhăn nhở ở đằng kia, chúng thích thú ngắm nhìn đồng loại của mình chạy loạn lên vì những thứ mà họ chưa bao giờ được cầm trên tay. Cheon Inho và bè lũ Băng Cheoldoo.

Một vài người phụ nữ chạy đến chỗ bọn chúng và bật khóc tức tưởi.

"A-Anh nói sẽ cho tôi đủ 100 xu cơ mà!!"

"Hửm, vậy à? Chẳng nhớ nữa."

"Gì chứ...!?"

"Tao sẽ cố gắng nhớ lại nếu giờ mày cho tao "bắn vào trong" mày thêm mấy lần nữa. Hời mà, thấy sao?"

Jung Heewon nghiến răng, định vung kiếm lao tới tên khốn ở đằng kia.

"Thằng chó đẻ này!!"

[Nhân vật 'Jung Heewon' chuẩn bị khai phóng Thuộc tính cá nhân.]

Đến lúc rồi sao? Nếu giờ cô ấy khai phóng thuộc tính ngay thì cũng đến nỗi tệ lắm...Nhưng không. Phải kiên nhẫn thêm chút nữa thì Jung Heewon mới đạt được 'Thuộc tính độc nhất' mà tôi đang nghĩ tới.

Nghĩ vậy, tôi khoát tay.

"Đừng, đợ--."

Đột nhiên, tiếng thông báo hệ thống vang lên khắp không gian.

[Quy trình Trả phí chuẩn bị bắt đầu.]

"C-Cứu tôi! Cứu tôi với, làm ơn!"

Ga Gumho này vốn đã nháo nhác, nay lại càng thêm hỗn loạn hơn nữa. Vẻ mặt của những thành viên trong nhóm của tôi bỗng dưng cũng thay đổi. Lee Huynsung cúi gằm mặt xuống, còn Jung Heewon thì cắn môi, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm.

Tất cả đều biết ý nghĩa của 'Quy trình trả phí' là gì. Không ai ở đây là chưa từng chứng kiến, chưa từng trải qua cả.

"...Dokja-ssi."

Yoo Sangah nhìn tôi khẩn thiết.

"Vâng?"

Trong thế giới này, đồng xu chính là sức mạnh tuyệt đối. Chỉ số, vật phẩm, Kỹ năng và hàng vạn những thứ khác, đều từ xu mà ra. Xu chính là tất thảy.

[Rất nhiều Chòm sao đề xuất Kịch bản đã đăng nhập vào Kênh.]

[Chòm sao 'Mưu lược gia Thần bí' trông chờ vào quyết định của bạn.]

[Chòm sao 'Tù nhân của Vòng Kim cô' trông chờ vào quyết định của bạn.]

[Chòm sao 'Quỷ tự Hỏa Phán quan' trông chờ vào quyết định của bạn.]

Và tôi hiện là người có nhiều xu nhất ngay tại đây, ngay bây giờ.

Bình luận (0)Facebook