• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ep. 3 - Chương 11: Hợp đồng (1)

Độ dài 1,832 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:35:42

Có cảm giác như nước đang tràn vào phổi tôi, khiến cho cơ thể cứ nặng dần, nặng dần. Thế rồi tôi bị hút vào một thứ gì đó rất ghê, nhớp nháp và hôi thối. Cũng may, cái miệng tua tủa toàn răng với răng của con ichthyosaur Đầu đàn chưa ngoạm nát người tôi ra, có lẽ là vì tên khốn Yoo Junghuyk kia thả tay rất đúng lúc. Chắc hắn cũng không căn chỉnh thời gian gì đâu, là do số tôi đỏ thật rồi. Thôi thì trong cái rủi có cái may.

Suy đi tính lại, tôi cũng không thể để mất ý thức của mình ở đây được. Phải tỉnh táo lên. Mày cần đợi trong này thêm một chút nữa, Kim Dokja.

Tôi có co người lại rồi bắt đầu nín thở. 10 giây, 20 giây, 30 giây...Cuối cùng, khi mắt đã quen với bóng tối mù đặc, tôi cũng mò mẫm bám được tay vào một bức tường, rồi ngẩng đầu lên lấy hơi.

"K-Khục khục."

Xoay sở một hồi, tôi cũng thở được bình thường sau mấy lần ho sặc sụa ra toàn nước là nước. Nhờ có Thể lực Lv. 10 mà tôi vẫn còn nhặt được mạng khi bị đập người xuống sông, nhưng mình mẩy thì xây xát, còn toàn thân ê ẩm mãi không dứt.

Tôi điều chỉnh nhịp thở của mình, cố để không bị hoảng loạn và bật điện thoại lên. 

Tôi còn lo là nó đã bị vỡ hoặc hỏng hóc gì đó, nhưng may mắn thay là nó vẫn hoạt động bình thường. Hồi đó tôi đã quyết định chi một khoản kha khá để mua một chiếc điện thoại có khả năng chống nước này đây, nếu không thì bây giờ chẳng biết phải làm thế nào nữa.

Vụt.

Ánh đèn chiếu thẳng vào một vùng tăm tối chung quanh tôi. Những bức tường lớn ôm gọn lấy cả một vùng nước, lềnh bềnh trôi nổi vài thứ trông chẳng ra hình thù gì. Thực lòng mà nói thì dạ dày của một con ichthyosaur còn ghê hơn tôi tưởng.

"Chết tiệt."

Nhớ đến khuôn mặt thích chí của tên Yoo Junghuyk đó lúc thả tay ra mà chẳng thèm chần chừ do dự chút nào khiến tôi muốn thấy nhọc hết cả người. Dù đã đoán từ trước nhưng chuyện đó vẫn vượt tầm kiểm soát của tô.

...Nếu muốn trở thành đồng đội của hắn, tôi phải sống sót thoát khỏi đây mới được.

Đó không phải điều mà tôi không hiểu.

Đồng đội. Một từ cực kì có sức nặng với Yoo Junghuyk. Kể từ khi hắn thất bại trong Lượt Hồi quy đầu tiên, Yoo Junghuyk chưa bao giờ có được một người 'đồng đội' thực sự.

Hiếm khi có ai dễ dàng theo kịp được thực lực và khả năng chiến đấu của một Kẻ Hồi quy. Và cứ thế, Yoo Junghuyk phải luôn tự mình vượt qua mọi thử thách mà hắn gặp phải, sau đó hắn sẽ được tôn vinh như một đấng cứu thế. Nhưng đến cuối cùng, thứ chờ đợi Yoo Junghuyk chính là con đường chỉ toàn đêm đen cô độc bủa vây.

Đối với hắn ta, 'con người' là thuộc hạ hoặc kẻ thù, có vậy thôi.

Nên rất có thể đây là một bài kiểm tra. Nếu muốn đứng ngang hàng với Yoo Junghuyk, tôi phải làm được chuyện này, ít nhất là vậy.

...Chà, đó là nếu nhìn từ quan điểm của Yoo Junghuyk.

"Một tên đồng đội như hắn ấy hả...Có khác gì thằng tâm thần gì chứ."

Tôi rướn mình, vươn tay ra bám vào một tấm xốp đang trôi nổi gần đó. Cũng may, ở trong chỗ này có vẻ khá ấm, nên tôi không bị quá lạnh hay gì khác. Thế nhưng, từ giờ mọi chuyện mới bắt đầu rắc rối rồi đây.

Tôi nhắm nghiền mắt lại và nghe thấy tiếng tin nhắn vang lên.

[Hoàn thành Kịch bản - Thất bại.]

[Chu trình trả phí sẽ sớm bắt đầu.]

[Bạn mất 100 xu để hoàn phí sử dụng kênh.]

[Chòm sao 'Tù nhân của Vòng Kim cô' gật đầu thích thú khi thấy tình tiết chuyển đổi theo hướng không thể lường trước.]

[Bạn được tài trợ 100 xu.]

[Chòm sao 'Quỷ Tự Hỏa Phán quan' ấn tượng với ý chí hy sinh cao thượng của bạn.]

[Bạn được tài trợ 100 xu.]

[Chòm sao 'Mưu lược gia Thần bí' thất vọng về hành động thiếu suy nghĩ của bạn.]

Những dòng thông báo đều đặn hiện lên trên không trung. Đặc biệt nhất là, có vài Chòm sao còn tài trợ cho tôi nữa. Có lẽ đó là nhờ vào cuộc hội thoại giữa tôi và Yoo Junghuyk khi nãy chăng?

Tôi thấy hơi xuống tinh thần một chút khi nhận xu tài trợ và đọc tin nhắn của từng Chòm sao một. Nếu lúc đó, tôi lựa chọn một người trong số bọn họ làm Chòm sao Bảo hộ của mình thì chuyện này đã không xảy ra.

Nhưng tôi không thấy hối tiếc hay gì hết.

Sau khi giáp mặt trực tiếp với Yoo Junghuyk, tôi đã biết chắc một điều.

Tề Thiên Đại Thánh đúng là rất tuyệt, tôi lại còn là độc giả duy nhất của Cách Sinh tồn nữa, nên tôi hiểu rất rõ Chòm sao này quyền năng cỡ nào. Nhưng chỉ thế thôi thì vẫn chưa đủ. Tôi cần nhiều hơn là 'sự bảo hộ' nếu muốn trở thành đối trọng của Yoo Junghuyk, cũng như là một đồng đội thực sự của hắn ta.

Và tôi sẽ bắt đầu kế hoạch của mình ngay tại đây, ngay bây giờ.

Theo như Cách Sinh tồn, khoảng ba giờ sau khi nuốt ngoạm tất cả mọi thứ trong tầm với của mình, loài ichthyosaur sẽ tiết ra một loại axit đặc biệt để tiêu hóa 'thức ăn'.

Nói cách khác, tôi không còn nhiều thời gian nữa.

[Haha, biết ngay là sẽ thế này mà. Thú vị thật đấy.]

Có tiếng gì đó vang lên trước khi tôi nghe thấy giọng của con dokkaebi.

"...Dokkaebi?"

[Chính xác, người bạn thân thiện của ngươi đến rồi đây. Hửm? Trông ngươi có vẻ không hoảng hốt gì cho lắm nhỉ?]

"Ta vốn biết ngươi sẽ đến mà."

[Ừm hứm. Nghe như ngươi đang chờ ta ấy nhỉ?]

"Tất nhiên là như vậy rồi."

Ánh sáng từ đâu lóe lên và con dokkaebi xuất hiện. Tôi không thể dám chắc hắn đang làm ra vẻ mặt gì, nhưng hẳn là tên này đang thấy rất hứng thú với tôi đây.

Tôi cố giữ giọng mình thật trầm ổn và bình tĩnh nhất có thể. Cẩn tắc vô ưu. Nóng nảy là xôi hỏng bỏng không ngay.

"Ngươi tới để lấy xu của ta sao?"

[...Xu?]

"Ngươi phải lấy xu để bù cho việc ta không thể hoàn thành Kịch bản."

[Hửm, chứ không phải là lấy mạng ngươi à?]

"Nếu là thế, ngươi sẽ ghi chữ 'chết' ở trên hàng chữ 'Thất bại' trong mô tả Kịch bản, chứ không phải ba dấu hỏi chấm như vậy. Điều đó chẳng phải có nghĩa là chúng ta có thể thương lượng sao?"

[....Hahaha. Cũng hay đó chứ.]

Thực ra, lời nói của tôi nghe không được thuyết phục cho lắm. Trên bảng thông báo Kịch bản đó ghi là 'Thất bại: ???'. Đơn giản chỉ là hình phạt thất bại là chưa biết mà thôi. Nên tôi đã giả như đó là tiền xu để tiện đường giải quyết mà thôi. Hơn nữa, tôi hoàn toàn có lí do để chắc chắn như vậy.

"Ta nói sai sao?"

Đó là bởi vì tôi đã biết về Kịch bản này từ trước. Con dokkaebi thấy tôi nói vậy, cũng lưỡng lự một chút rồi gật đầu.

[Không, ngươi đúng rồi. Khá lắm. Có thể suy luận ra nhiều thứ chỉ bằng một vài con chữ như vậy....Đúng như mong đợi từ kẻ đang thu hút được sự chú ý của những Chòm sao quyền năng.

Giọng của con dokkaebi như vừa ngưỡng mộ vừa chế nhạo tôi vậy.

[Thế đấy, ngươi có thể sống sót qua Kịch bản phụ này nếu ngươi trả phí, dù ngươi có thất bại đi chăng nữa.]

"Bao nhiêu?"

[5,000 xu. Ta sẽ để ngươi sống nếu ngươi trả đủ.]

Tôi nhìn vào số xu mà mình đang có.

[Số xu còn lại: 5,100 C]

Tôi không thể kìm được mà nhăn răng cười. Tên phiền phức này vẫn khó chịu thật đấy chứ.

"Vậy thì nhiều quá."

[Haha, thế thì đi chết đi. Ta có nhận tiền của ngươi không mới là quan trọng nữa kìa. Nếu ngươi lỡ lời hay làm gì không vừa ý ta thì chúng ta có thể kết thúc ở đây rồi.]

"Thế thì giết ta đi."

[...Hả?]

"Giết ta đi."

[.....]

"Không thể sao?"

Con dokkaebi không nhúc nhích một ly nào. Đó mới là lẽ tự nhiên. Nó đã có quá đủ hứng thú với tôi vào lúc này rồi. Hơn nữa, nếu muốn giết tôi, nó sẽ không phải cất công vào cái nơi

tối tăm, hôi thối này đâu. Cùng lắm thì nó cứ để tôi chết dần chết mòn ở đây đã là được rồi. Nhưng thay vào đó--

[Haha. Ngươi thực sự khiến ta giận rồi đấy. Nhìn đây, giờ thì ngươi...]

Đôi chân mày dèn dẹt của con dokkaebi nhíu lên trông cực kì điên tiết. Cũng đã đến lúc để ngừng khiêu khích nó và vào việc chính rồi.

"Dokkaebi cấp thấp, Bihyung. Làm streamer thấy vui chứ hả?"

Như thể vừa bị chơi một vố, mặt con dokkaebi nhăn lại. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó bối rối thế này.

[S-Sao ngươi biết được tên ta?]

"Dạo gần đây ngươi không phát sóng được mấy nhỉ? Lũ Chòm sao keo kiệt quá chứ gì."

[N-Ngươi, rốt cuộc ngươi là tên quái nào? Tại sao một con người lại có thể.

Đôi sừng ngắn của dokkaebi Bihyung ngúng nguẩy. Cũng dễ hiểu. Một kẻ tầm thường thì sao biết đến hệ thông Stream Tinh được chứ. Nhưng tôi đâu phải một tên ất ơ nào đó đâu.

[Một vài Chòm sao thấy nghi ngờ về sự tồn tại của bạn.]

[Mắt của Mưu lược gia Thần bí sáng bừng lên khi mơ hồ đoán được kế hoạch của bạn.]

Từ giờ, đó sẽ không là câu chuyện của riêng các Chòm sao nữa.

Tôi nói với Bihyung, "Hay giờ ngươi tắt kênh đi rồi chúng ta nói chuyện cho thoải mái, nghe ổn chứ?"

Bihyung bắt đầu tỏ ra hoang mang hơn nữa, nhưng rồi cuối cùng nó cũng làm theo lời tôi nói.

[Kênh #BI-7623 đã đóng.]

Khi các Chòm sao đã rời khỏi kênh hết rồi, Bihyung mới bộc lộ bản chất của mình ra.

[Mãi mới được tự do. Ngươi, tại sao kẻ như ngươi lại biết về hệ thống Stream Tinh cơ chứ?]

"Chuyện đó không quan trọng."

[Hả?]

"Bihyung, ngươi muốn trở thành 'Vương của dokkaebi' đúng không?"

[Giờ thì lại gì nữa--.]

"Không phải ngươi luôn mong ước được trở thành streamer tuyệt nhất hay sao, vượt qua cả Dokgak và Gildal ấy?"

Khuôn mặt của Bihyung dần thay đổi.

"Dokkaebi Bihyung, kí hợp đồng với ta đi. Rồi ta sẽ nâng bước cho ngươi trên Vương lộ rộng mở."

Bình luận (0)Facebook