• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ep. 3 - Chương 12: Hợp đồng (2)

Độ dài 2,193 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:35:44

Hệ thống Stream Tinh.

Một 'đài truyền hình' được kết nối tới đa vũ trụ, nơi được tạo ra chỉ với một mục đích duy nhất.

Người đăng kí kênh là các Chòm sao đang ngự trên đỉnh cao của những thiên hà xa xôi và cách trở. Còn diễn viên thì là con người, giống như tôi vậy. Và người kể truyện, đúng hơn là một nhân vật trung gian làm cầu nối cho người đăng kí kênh và diễn viên chính là một trong những dokkaebi đang lơ lửng trước mắt tôi đây.

[Hààà, hahahahahat! Ngươi điên thật rồi! Một tên điên chính hiệu! Lẽ ra ta phải biết ngay từ lúc ngươi từ chối sự bảo hộ của các Chòm sao khác mới phải.]

Bihyung cười ngặt nghẽo một hồi lâu rồi mới nói tiếp.

[Ta không biết sao mà ngươi biết được Đài truyền hình Stream Tinh nhưng dù sao thì ta vẫn không thể chấp nhận yêu cầu này của ngươi được. Ta là dokkaebi chứ không phải một Chòm sao. Ta không thể bảo hộ cho ngươi được.]

"Xem ra ngươi hiểu nhầm gì đó rồi. Ta chưa bảo giờ nói rằng cần ngươi bảo hộ cho ta cả."

[Hử?]

"Ta hiểu rất rõ ngươi là dokkaebi, nhưng thực lực của ngươi vẫn còn non yếu. Thế nên, ta không cần sức mạnh của ngươi. Thứ mà ta cần nhất, là Kênh đó của ngươi cơ."

[Kênh đó của ta?]

"Nói mãi mà không hiểu à, hay là gói tiếng Hàn của ngươi lại có vấn đề gì rồi?"

[Không, nhưng rốt cuộc ý ngươi muốn nói là gì?]

"Đành vậy, ta sẽ giải thích sao cho thật dễ hiểu vậy. Ta muốn kí hợp đồng độc quyền với Kênh của ngươi."

Bihyung ngớ người ra trước khi hoảng hồn lại và hỏi.

[Khoan đã. Ngươi, ngươi muốn kí 'Hợp đồng Stream' với ta ngay bây giờ sao?]

"Chính là như vậy."

Hợp đồng Stream chỉ đơn thuần là một giao kèo được lập ra giữa dokkaebi và các Chòm sao.

Hóa thân của những Chòm sao này bắt buộc phải xuất hiện trên một Kênh cụ thể nào đó và thông qua việc để các Hóa thân đó hoàn thành Kịch bản, dokkaebi sẽ nhận được tiền hoa hồng từ các Chòm sao.

Đúng ra, một Hóa thân Tinh tọa sẽ không có quyền can thiệp vào bản hợp đồng này. Tuy gọi là Sự bảo hộ, nhưng đó chẳng qua chỉ là một khế ước nô lệ mà thôi.

[Hahahahat, ngạc nhiên chưa này.]

Bihyung lấy những ngón tay nhỏ nhắn đó của mình che mặt, cười giòn. Bầu không khí chung quanh như dần thay đổi.

[Ta không biết ngươi học mấy cái đó ở đâu, nhưng một con người mà dám đề nghị lập hợp đồng với dokkaebi ta sao? Đánh đổi sự Bảo hộ của các Chòm chỉ để làm thế này liệu có đáng không đây?]

Tông giọng của nó khác hẳn đi, tỏa ra một luồng sát ý rõ rệt không hề che giấu. Quả thực, dù nó có là một dokkaebi cấp thấp đi chăng nữa thì đối với tôi, Bihyung vẫn rất mạnh mẽ. Nhưng như thế là không để khiến tôi rút lui đâu.

"Đáng chứ, đối với ta, và cả ngươi nữa."

[...Sao cơ?]

"Ngươi nghĩ mục đích mà một Chòm sao tham gia vào Kênh là để làm gì?"

Bihyung nhăn mặt lại, trông nó giờ đây như tên ngốc vừa bị hỏi một câu đố hóc búa vậy. Đến giờ dạy cho con dokkaebi cấp thấp này vài điều cơ bản rồi.

"Ngươi không cần phải quá lo lắng vậy đâu. Ngươi đã biết rõ câu trả lời từ trước rồi đấy thôi. Nhưng giờ hãy tổng kết lại để cuộc đàm phán này diễn ra thuận lợi hơn chút nào."

Bihyung nghe thấy vậy, liền gật đầu khó nhọc.

"Người đăng kí Kênh trong hệ thống Stream Tinh thường được chia làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên là những 'Kẻ mua vui' muốn giải tỏa tâm trạng buồn chán của mình bằng cách tham gia vào Kênh. Nhóm còn lại là những Chòm sao có thể được gọi là "Tìm kiếm Hóa thân" thực sự quan tâm và muốn bảo hộ cho người mà chúng cho là xứng đáng, thông qua Hợp đồng Tài trợ. Ta nói có đúng không?"

[Rồi rồi. Đúng lắm.]

"Chính vì lí do đó, ngươi phải đảm bảo được việc thỏa mãn cho một trong hai đối tượng người xem này thì mới có thể biến Kênh của người càng ngày càng nổi tiếng và thậm chí là được đề cử lên Stream Tinh. Nói cách khác, phải thu hút được 'kẻ mua vui' hoặc 'tìm kiếm Hóa thân' đều được. Ngươi buộc lòng phải làm được ít nhất là như vậy."

[Ngươi nói thì cũng hay lắm cơ. Nhưng rồi sao? Kí hợp đồng với ngươi thì ta được gì nào?]

"Ta thật sự không nhớ mình đã cho ngươi bao nhiêu gợi ý rồi nữa. Vẫn chưa hiểu à? Đó là lí do mà số lượng người đăng kí Kênh của ngươi vẫn chưa đạt tới nổi 3 con số đấy."

[...Im đi. Nói nhanh còn kịp.]

Nhìn cái cách mà Bihyung đang ngúng nguẩy cặp sừng nhỏ dễ thương đó thì ai mà tin được nó là con dokkaebi đã giết vô số mạng người cơ chứ. Thôi thì cứ tạm thời làm vừa lòng nó rồi cho nó một cơ hội thôi nào, Kim Dokja.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một Kênh Stream thu hút được cả hai đối tượng người xem, thử nghĩ đi."

[Lại nói nhăng nói cuội gì đấy? Chuyện đó là không thể. Dù có làm được vậy đi chăng nữa, thì cũng chỉ được một lúc mà thôi.]

Bihyung nói đúng.

Lí do mà không ai có thể thỏa mãn cả hai nhóm Chòm sao này là do tính cách của những kẻ 'Tìm kiếm Hóa thân' đó.

Mục đích của chúng chỉ đơn giản là y như cái tên gọi đó, khám phá ra một Hóa thân. Và chúng sẽ nhanh chóng chuyển sang Kênh khác sau khi Lựa chọn Bảo hộ lần 1 kết thúc. Chính vì thế, những kẻ đó chỉ là 'người qua đường nhất thời' mà thôi. Nhưng--

"Chuyện đó chỉ xảy ra khi mà Lựa chọn Bảo hộ diễn ra suôn sẻ mà thôi."

[Cái gì?]

"Nếu có một Hóa thân không kí hợp đồng với bất cứ Chòm sao nào thì sao? Vậy mà hắn vẫn vượt trội và xuất chúng hơn hẳn những hóa thân được bảo hộ khác?"

Sự tồn tại của một Hóa thân mạnh mẽ chắc chắn sẽ thu hút được các Chòm sao ngạo nghễ đó, khiến chúng phải lúc nào cũng cắm mắt vào mà dõi theo kẻ đó. Nếu vào lần Lựa chọn Bảo hộ tiếp theo mà hắn vẫn không chịu chấp nhận Tinh tọa, thì nhóm 'Tìm kiếm Hóa thân' có hứng thú với tên này cũng sẽ không rời khỏi Kênh.

[K-Khoan đã! Ngươi, đó là lí do ngươi không chọn ai hết sao....?]

"Phải, đúng là vậy."

[Hàà...Điên thật, khốn thật.]

Bihyung nhăn răng cười với tôi.

[Trở thành Hóa thân mạnh nhất mà không cần Chòm sao bảo hộ à...Nếu chuyện đó có thật, thì giấc mơ trở thành kẻ đứng đầu Stream Tinh của ta sẽ không còn là giấc mơ xa vời nữa. Nhưng một Hóa thân như vậy, sẽ không thể sống sót được đâu.]

"Ngươi nghĩ thế thật sao?"

[....Ta ghét phải thừa nhận nhưng quả thật, ngươi không hề tầm thường. Ngươi đã nhận được sự chú ý của rất nhiều Chòm sao máu mặt, và cũng nhờ thế mà ta đã thấy rất vui. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, và ngươi cũng thế. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy mà ngươi vẫn không chịu nhận ra sao? Một con người không thể chống lại một Hóa thân của Tinh tọa. Đó chính là [LUẬT] của thế giới này.]

"Thế mà ta không biết đấy."

"Ngươi vốn đã đánh mất cơ hội của mình rồi. Nhìn quanh người mà xem. Đây còn không phải Kịch bản Chính nữa, chỉ là Kịch bản Phụ mà thôi. Vậy mà ngươi cũng làm không xong, và giờ thì mạng sống của ngươi đang ngàn cân treo sợi tóc rồi đây. Sẽ không còn kẻ nào thèm để ý tới ngươi nữa đ--]

"Thật á?"

[....?]

"Giờ đây chắc lũ Chòm sao kia đang điên tiết lắm nhỉ. Không phải à? Chẳng lẽ chúng không giục giã ngươi mở Kênh ngay lập tức ư?"

Bihyung câm nín.

"Chắc giờ chúng đã như phát khùng luôn rồi nhỉ? Kẻ điên nào mà dám đối mặt với Hồi quy giả vậy? Hắn thực sự là một Nhà Tiên tri sao? Hắn có thể nhìn thấu tương lai thật à? Nếu hắn làm được vậy, hắn định sẽ thoát ra khỏi bụng con ichthyosaur đó thế nào?"

[D-Dừng lại! Ngươi đừng hòng...]

"Kể từ giờ trở đi, ta sẽ chứng minh tất cả. Thế nên cứ im lặng mà nghe theo lời ta nói đi. Ngươn vẫn còn muốn trở thành Vương của dokkaebi chứ?

Ánh mắt của Bihyung đang hướng về phía tôi kia dần thay đổi. Thậm chí, tôi có thể nghe được nó nuốt nước bọt lấy ực một cái.

Nó đang lo rồi. Dù gì thì, nếu làm theo những gì tôi vừa đề nghị thì Bihyung cũng đâu mất mát gì nhiều đâu. Phải chứ? Đồng tử của con dokkaebi này bắt đầu đảo loạn xạ cả lên.

[Nhưng ngươi phải hoàn phí vì đã thất bại đã rồi mới tính tiếp được. Mau đưa ta 5, 100 xu ngươi đang có...]

"Lảm nhảm vớ vẩn. Ta đâu có thất bại."

[....Ể?]

"Chắc là giờ ta mới đáp ứng đủ điều kiện để mở nó ra đây này..."

Tôi thả lỏng người rồi đứng lên khỏi chỗ mà mình vừa ngồi. Cơ thể tôi giờ lạnh đến cứng đơ luôn rồi. Còn Bihyung thì mặt cứ nghệt ra chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Mở lại kênh đi. Sắp bắt đầu rồi."

[Bắt đầu á? Cái gì bắ--.]

Thế rồi, giữa thinh không, một tiếng nói rành rọt vang lên.

[Kịch bản Ẩn bắt đầu!]

+

[Kịch bản Ẩn - Săn lùng Bá chủ]

Thể loại: Ẩn.

Độ khó: A+

Điều kiện Hoàn thành: Giết Bá chủ đại dương - Ichthyosaur Đầu đàn và thoát khỏi bụng của nó.

Thời gian Giới hạn: 10 ngày.

Phần thưởng: 9, 000 Xu.

Thất bại: Chết.

+

"Thấy chưa, đã bảo chuẩn bị rồi mà không nghe?"

Trong Cách Sinh tồn, có tổng cộng là ba loại Kịch bản. Kịch bản Chính diễn ra xuyên suốt Mạch truyện. Kịch bản Phụ được tạo ra để đáp ứng những sự kiện nhỏ lẻ. Và Kịch bản Ẩn chỉ được khai mở khi đã đáp ứng đủ những điều kiện đặc biệt.

[Rốt cuộc ngươi chui ra từ đâu vậy chứ....?]

Bihyung mấp máy môi vì bị sốc nặng.

Không giống như Kịch bản Chính và Phụ đều được một dokkaebi đảm nhận, thì Kịch bản Ẩn thường được thiết kế sao cho ngẫu nhiên nhất có thể.

"Ngươi còn không biết vụ này cơ à? Đúng là cái đồ dokkaebi tập sự có khác."

[Ngươi...là thứ quái quỷ gì vậy chứ?]

"Dù sao thì, nếu hoàn thành được Kịch bản này thì ta cũng sẽ chứng minh được mình hoàn toàn có khả năng để giao kèo với ngươi mà phải không?"

Bihyung nhìn vào Bảng Mô tả bằng ánh mắt sáng rực. Rồi nó cẩn trọng quay sang tôi rồi hỏi.

[Độ khó là A+ đấy. Ngươi thực sự tin rằng mình làm nổi sao?]

"Ừ."

Một con sóng nhỏ từ Sông Hàn tràn vào, chảy xối xả từ thành bụng của ichthyosaur. Bihyung im lặng một hồi rồi mở miệng, nói.

[....Được rồi. Nếu ngươi thành công, thì ta sẽ chấp nhận kí kết hợp đồng.]

"Điều kiện các thứ thì để thương lượng sau đi. Giải quyết cho xong đã nào."

[Đồ kiêu căng trịch thượng...Thế giờ ta mở Kênh đây. Cố mà làm cho tốt vào.]

"À, đợi đã."

Nếu nó rời đi ngay lúc này thì sẽ mệt lắm. Tôi còn vài thứ cần kiểm tra nữa.

"Ngươi vẫn còn việc phải làm đấy."

[....Lại gì nữa đây?]

Nghe cái giọng giả tạo thảo mai này của Bihyung cứ khó chịu kiểu gì ấy nhỉ.

"Sửa giúp ta lỗi hệ thống trước đã."

[Lỗi hệ thống?]

"Ta không mở được Cửa sổ Thuộc tính."

[Không thể nào đâu. Trước giờ hệ thống chưa bao giờ bị lỗi cả. Nó là đỉnh cao của hoàn hảo đấy.]

"Tự mà xem đi này."

Bihyung nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ rồi bắt đầu lẩm bẩm gì đó nghe không rõ.

[Dokkaebi 'Bihyung' đang sử dụng quyền hạn 'Can thiệp Hệ thống' đối với bạn.]

Can thiệp Hệ thống.

Đây chính là Kĩ năng can thiệp một cách tuyệt đối mà chỉ các dokkaebi mới có thể sử dụng được để thay đổi Kịch bản.

Thực ra, tôi cũng không chắc là lí do mà tôi không xem được Cửa sổ thuộc tính của mình có phải là do lỗi hay không nữa. Nhưng ít nhất thì chắc Bihyung cũng sẽ phát hiện được gì đó. Và tất nhiên, điều đó sẽ có lợi cho tôi rất nhiều.

[Kỹ năng Độc quyền 'Bức tường Thứ tư' được kích hoạt.]

Ngay tiếp sau đó, ánh lửa tóe từ thinh không và ngăn cản Bihyung.

Bình luận (0)Facebook