• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ep. 2 - Chương 9: Nhân vật Chính (4)

Độ dài 2,717 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:35:31

Đúng lúc đó, bỗng Yoo Sangah hét lên.

"Dokja-ssi! Đằng sau anh!"

Có thứ gì đó sượt qua mặt tôi, khiến tôi phải rướn người lên phía trước theo phản xạ để tránh. Đó là một nắm đấm nhuốm máu được bao phủ bởi một luồng năng lượng trông khá quen thuộc.

Ngay lập tức tôi dùng chân đạp một cái thật mạnh. Không cần nhìn cũng biết đằng sau tôi là thứ quái gở gì.

Quái vật Nhân hình Cấp 9, Quỷ nhân. Những thây ma đã bị biến dị do chịu tác động của năng lượng hắc ám. 

Đó là lí do mà quỷ nhân được đánh giá là chủng quái vật đặc biệt nguy hiểm, dù chúng chỉ ở Cấp 9. Tạm không nhắc đến số lượng, thì tính ra chúng cũng chẳng khác gì thây ma bình thường cả, nhưng nếu vật chủ là kẻ mạnh thì Quỷ nhân cũng sẽ chẳng kém gì so với khi chúng còn sống

Tôi nhìn vào cái bảng tên được đính trên đồng phục kia, bất giác rùng mình.

"...Kim Namwoon."

Kẻ đã chết vài phút trước, giờ đang quay lại để đối đầu với tôi trong dạng quỷ nhân cực kì ghê tởm này đây.

Kim Namwoon gầm gừ bằng một chất giọng quái lạ, cổ họng của hắn xiêu vẹo trông cực kì dị hợm.

"Khực gừừừừ."

[Kỹ năng Chuyên dụng 'Quan điểm của Độc giả Toàn trí' Lv.1 đã được kích hoạt!]

[Đối tượng không có khả năng nhận thức được hành vi của mình. Kỹ năng 'Quan điểm của Độc giả Toàn trí' kích hoạt thất bại.]

Chết tiệt, đúng như tôi nghĩ.

Xoẹt!

Đùi tôi bị Kim Namwoon cào đến ứa máu. Một cảm giác đau đớn như có lửa đốt lan khắp toàn thân thôi. Không phải là dao hay kéo gì, mà mới chỉ là móng tay thôi đấy.

Đó là lí do tại sao mà lũ Quỷ nhân cực kì nguy hiểm. Chúng mạnh hơn khi còn là con người gấp nhiều lần.

"Yoo Sangah-ssi, mau--"

Tôi vừa mở miệng ra thì thấy có gì đó không ổn. Không quay đầu lại tôi cũng đoán được chuyện gì đang diễn ra đằng sau lưng mình.

"Thả tôi ra! Thả ra! Dokja-ssi! Dokja-ssi!"

Han Myungoh, người mà tôi còn tưởng vẫn đang bị thương, giờ đang vác hẳn người Yoo Sangah lên vai rồi băng qua cầu nhanh đến bất thường.

[Chòm sao 'Mưu lược gia Thần bí' tự hỏi tại sao bạn dễ bị lừa đến vậy.]

[Chòm sao 'Quỷ Tự Hỏa Phán quan' ấn tượng về sự hy sinh và tinh thần cao thượng của bạn.]

[Bạn được tài trợ 100 xu.]

...Quả nhiên. Bỏ tôi lại sao?

Nhưng mà, cách anh ta chạy nom cực kì kì quái. Dù chỉ còn một chân, nhưng Han Myungoh đang phi như bay vậy, tốc độ không thua kém gì vận động viên điền kinh được đi dự thi Olympic cả.

Một tên bụng bia như Han Myungoh thì không thể nào có được kĩ năng kiểu này được rồi. Chắc chắn đây phải là Ấn thánh của Chòm sao Bảo hộ.

[Phi Mã Một chân]

Và tôi cũng biết được Chòm sao nào mà lại có Ấn thánh này rồi. Nhưng để cho chắc, tôi thử sử dụng Danh sách Nhân vật lên người Han Myungoh đang chạy xa dần kia.

[Không thể sử dụng 'Danh sách Nhân vật' để kiểm tra thông tin của người này.]

Lại nữa, Danh sách Nhân vật vẫn không có hiệu lực.

Nếu tôi nhớ không lầm, thì Ấn thánh 'Phi Mã Một chân' là của một Chòm sao gọi là 'Tên què Lừa đảo' (Lame Trickster).

Chòm sao này không có bất kì Ấn thánh nào thuộc hệ thống Rào chắn tinh thần cả. Hơn nữa, Han Myungoh cũng không thể sở hữu một kĩ năng như vậy khi mà chỉ mới vừa bắt đầu đến Kịch bản thứ hai thôi được. Nói cách khác, 'Danh sách Nhân vật' không hoạt động không phải là do Han Myungoh.

...Mình ngu thật.

Tôi nhìn lên cửa sổ tin nhắn đang lơ lửng trước mặt mình, rồi đột nhiên bật cười.

[Người này chưa được đăng kí trong 'Danh sách Nhân vật'.]

Mọi chuyện đã rõ rành rành ra rồi mà tôi còn phải nhọc công suy này nghĩ nọ. Danh sách Nhân vật chỉ đọc được thông tin của 'nhân vật' mà thôi.

Yoo Sang và Han Myungoh vốn dĩ không phải nhân vật nguyên bản xuất hiện trong Cách Sinh tồn. Nếu khi ấy tôi không ném cái lồng đó về phía họ, có lẽ hai người đó giờ đây đã chết rồi. Thế nên việc tôi không thể sử dụng Danh sách Nhân vật với họ cũng là điều dễ hiểu.

"Khục! Khục! Khục!"

Phía bên kia, Kim Namwoon và những người đã bị quỷ nhân vừa lảm nhảm vô nghĩa vừa tiến về phía tôi. Còn đằng này, Han Myungoh đã đi được nửa đường rồi. Lee Huynsung và Lee Gilyoung thì đã vào được khu vực an toàn, nên tôi không thể nhờ họ giúp được nữa.

Điên thật. Tôi không thể qua cầu nếu chỉ có một mình được.

Động não đi, động não đi Kim Dokja.

Tôi có nên bắt một con quỷ nhân rồi đem nó theo để qua bên đó không? Cũng đáng để thử đây, nhưng xác suất thành công rất thấp. Không giống như cái tên, quỷ nhân được coi là chủng phi nhân loại, có lẽ là chúng sẽ không được tính là 'người'.

"Gưaaaaaa!"

Hàng chục thây ma bị mất thăng bằng, lảo đảo rồi rơi xuống sông.

Ngoạm!

Những con ichyosaur chỉ chờ có thể, há miệng ra đợi sẵn. Chúng xâu xé nhau như lũ cá piranha, chẳng mấy chốc, lũ Quỷ nhân đã bị cắn nát thành trăm mảnh chỉ trong chốc lát.

Nỗi sợ thoáng chốc lướt qua tâm trí tôi. Chỉ cần một khoảnh khắc thôi, nếu số người qua cầu là 'lẻ' thì mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể hết. Cứ đà này thì tôi sẽ nhập hội với cái bọn thây ma đằng kia quá.

Một mình tôi mà giờ muốn tới được bờ bên kia thì hoàn toàn bất khả thi.

Thế thì?

"...Cứ từ từ mà làm thôi vậy."

Tôi lẩm bẩm, cố trấn tĩnh bản thân. Phải, những lúc thế này thì cần phải tỉnh táo. Vẫn còn vài cách nữa, tuy không khả thi lắm nhưng quan trọng nhất là xử lí vấn đề đang diễn ra ngay trước mắt tôi đây.

"Khực?"

Cũng may, sớm muộn gì cây cầu cũng sụp xuống. Thấy vậy, tôi cố hết sức để gạt từng con Quỷ nhân xuống sông, giảm dần số lượng của chúng xuống. Đồng hồ đếm giờ của con dokkaebi vẫn đang trôi nổi giữa không trung kia cứ nhấp nháy rồi lại nhấp nháy từng con số.

Thời gian còn lại trước khi Kịch bản kết thúc là 15 phút nữa.

"Hầy..."

Xoẹt!

Thốt nhiên, chẳng biết từ đâu, những móng vuốt sắc nhọn màu đen vươn ra cào vào tận sâu xương vai tôi. Dù tôi có lý trí cỡ nào, dù có biết nhiều thông tin cỡ nào, thì cơ thể trì trệ không bao giờ vận động này của tôi đã cản đường tất cả.

"Guôôôôôôô!"

Những đòn đánh hoang dại của Kim Namwoon càng ngày càng nhanh hơn.

Vai trái.

Đùi phải.

Đỉnh đầu.

Tôi cần phải phá được thế hạ phong này. Vừa kịp né đòn, tôi dụng hết sức bình sinh, sút thẳng vào chân của hắn.

"Gưa!?"

Nhưng giờ tên này đã mất hết cảm giác, nên hắn cũng chẳng cảm nhận được đau đớn gì. Tôi lùi lại một bước, rồi va phải một khung thép đã bị gãy. Tiếng gầm gào của con ichyosaur vang lên từ đằng sau lưng tôi, nghe đến sởn cả tóc gáy.

[Một vài Chòm sao đang thích chí mong chờ vào cách bạn vượt qua nghịch cảnh.]

[Bạn đã được tài trợ 200 xu.]

Cũng tích được kha khá rồi. Giờ tôi đang có trong tay 5,000 xu. Khởi đầu như vậy cũng không đến nỗi tệ lắm.

[Wao, còn một anh bạn trẻ bị lạc ở đây hay sao ấy ta? Nào nào! Có Chòm sao nào muốn giúp đỡ anh bạn khốn khổ và tội nghiệp này không nhỉ?

Lại là cái giọng đặc sệt mùi nịnh hót của con dokkaebi. Nói thực thì tôi muốn xé xác nó ra lắm rồi đấy.

[Hể, vậy là không có ai à?]

Tất nhiên là vậy rồi.

Sau những gì đã xảy ra trong lúc Lựa chọn Bảo hộ thì giờ có mà Chòm sao nào muốn hỗ trợ tôi thì mới là lạ đấy.

[Ta đã nói rồi mà. Có cơ hội thì phải biết nắm bắt chứ. Đáng tiếc thật đấy.]

Kim Namwoon tấn công tôi liên hồi, hắn cứ nhằm vào eo tôi mà cào cấu.

Dĩ nhiên, tôi cũng đang cố để đả thương phía bên trái của Kim Namwoon bằng dao. Cũng nhờ vậy mà thỉnh thoảng Kim Namwoon lại bị khựng lại vì bụng hắn đang giật thót lên dây cót.

Để giết được Quỷ nhân, thì phải phá nát tim của nó. Nhưng da của chúng quá dày, chỉ dùng một con dao Swiss như thế này không thể xuyên qua được.

Chết tiệt, nếu như tôi có được một Kĩ năng công kích thì đâu phải khổ sở đến mức này.

[Kỹ năng chuyên dụng 'Đánh dấu Sách' đã được kích hoạt.]

...Đánh dấu Sách?

['Đánh dấu Nhân vật' đã được kích hoạt.]

[Số ô lưu trữ còn trống: 3.]

[Cập nhật danh sách lưu trữ.]

[Nhân vật khả dụng đã được đánh dấu.]

1. Ác quỷ Hoang tưởng Kim Namwoon (Thông hiểu: 25).

2. Kiếm Thép Lee Huynsung (Thông hiểu: 35).

3. Trống.

Đánh dấu Sách. Tôi đã đọc hết hơn 3,000 chương của Cách Sinh tồn, nhưng chưa bao giờ thấy tác giả có đề cập đến Kĩ năng này. Vậy mà trong vô thức, tôi lại biết cách để sử dụng nó.

"Kích hoạt Đánh dấu số 1."

Có cảm giác như trong đầu tôi vừa xuất hiện những tranh sách được lật giở rất nhanh. Hình ảnh của Kim Namwoon trong tiểu thuyết Cách Sinh tồn lại hiện lên trong trí óc tôi.

[Hahahahat! Tuyệt! Tuyệt vời! Đỉnh thật chứ!]

[Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết điiii!]

[Thế giới mới, luật mới.]

Những kí ức về Kim Namwoon ùa về, khiến cho nơ ron thần kinh của tôi căng ra. Một luồng khí thế cuộn trào trong người tôi, như thế tôi đang tiếp nhận sức mạnh từ một kẻ khác không phải mình vậy.

[Ô số 1 đã được kích hoạt.]

[Cấp độ của 'Đánh dấu Sách' còn thấp, rút ngắn thời gian giới hạn.]

[Thời gian Kích hoạt: Một phút.]

Một phút sao...Vậy là đủ rồi.

[Độ thông hiểu về nhân vật còn thấp, chỉ có thể sử dụng một phần năng lực của Ô số 1.]

[Hắc hóa Lv.1 đã được kích hoạt.]

Quỷ nhân Kim Namwoon thở hồng học, lao về phía tôi. Cơ thể của hắn được bao phủ một nguồn năng lượng màu đen ghê rợn, đủ để dọa chết khiếp bất kì kẻ yếu bóng vía nào.

Tôi dụng sức vào gót chân, phi thẳng đến chỗ của Kim Namwoon. Nếu có cùng một Kỹ năng này, chắc chắn tôi sẽ không thua.

Ngay lúc này, tôi thực sự là Kim Namwoon. Tôi chính là tên điên giết người, đồng đội của nhân vật chính, một trong những kẻ từng thống trị thế giới của 'Cách Sinh tồn'. 

Một khi đã Hắc hóa, Ác quỷ Hoang tưởng này sẽ không dễ bị hạ gục.

"Gưaaaaaaa!"

Bị con dao Swiss này chém qua không dễ chịu chút nào đâu. Lưỡi dao sắc lẹm của nó sẽ xé nát cả cơ bắp lẫn da thịt.

Từ tay trái cắt thẳng sang tim. Kim Namwoon loạng choạng, máu đen đổ ra xối xả. Nếu giờ hắn còn nhìn được, thì chắc hẳn hắn đang lườm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống rồi.

"Guôôô, giết. Ưưưư, C.H.Ế.T"

Kẻ luôn bi quan về thế giới này, lúc nào cũng chỉ mơ đến ngày được phá nát những gông cùm luật lệ mà nó tạo ra. Nếu tận thế không đến, nếu Cách Sinh tồn không bắt đầu như thế này, biết đâu cậu ta đã đi học đại học sau kì thi CSAT và tận hưởng cuộc sống học đường rồi chăng?

"....Không, muốn...chết...này....."

Tôi lặng lẽ nhìn Kim Namwoon ngã xuống cây cầu như sắp sập. Dù rất ghét loại người như hắn ta, tôi vẫn không thể kìm được những cảm giác khó hiểu đang nhen nhóm lên trong lòng mình.

[Độ thông hiểu của bạn về nhân vật 'Kim Namwoon' đã tăng lên.]

[Ô số 1 trong Đánh dấu Sách đã bị vô hiệu hóa.]

Một phút đã hết. Sự mệt mỏi như con quái vật chồm lấy người tôi sau khi tất cả sức mạnh khi nãy tôi nhận được đã tan biến hết.

Thật khó quá. Thực sự là vậy.

"Gưôôôôô!!!"

Còn 10 phút nữa. Xung quanh đây vẫn có vài tên Quỷ nhân đang lảng vảng, chực chờ tôi ngã gục xuống để lao vào cắn xé.

Dù có là Thể lực Lv.10 đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng thể nào xử lí hết lũ này được. Nhưng ngay từ đầu, tôi vốn đã không có ý định giết từng tên một như khi nãy đâu.

Hơi muộn rồi đấy. Đáng lẽ giờ này hắn ta phải xuất hiện rồi chứ.

Crắc! Crắc!

Có tiếng gì đó như xương gãy vang lên mồn một. Biết ngay mà. Tôi đã đoán được từ trước rằng tên này sẽ không ngần ngại mà làm mấy trò khùng điên nguy hiểm đó để lấy Thành tựu và nhận tiền tài trợ từ các Chòm sao.

Crắc! Rốpp!

Rõ ràng là có thứ gì đó đang nghiền nát lũ Quỷ nhân ở đằng kia, tạo ra những âm thanh của kim loại và da thịt va vào nhau, nghe lạnh cả sống lưng.

Nói thật, tôi đã thu thập được từng này xu nên nghĩ rằng mình vẫn có thể chống chọi lại được với hào quang nhân vật chính của tên này.

Nhưng giờ tôi nhận ra mình đã mắc phải một sai lầm lớn như thế nào.

Từ phía toa tàu đã bị khựng lại nửa đường, lũ Quỷ nhân bị đánh bay lên trời thành một hàng dài, như thể đang có một chiếc xe tăng hạng nặng vừa lướt qua vậy. Hắn ta thực sự còn là 'con người' đấy à?

"Gưaaaa?"

Những con đứng trên đầu cảm thấy có gì đó không ổn và bắt đầu tò mò lần lại đường cũ xem chuyện gì đã xảy ra. Làm thế chỉ khiến chúng mau chết hơn mà thôi.

Ruỳnh!

Gã đàn ông cao lớn vừa xử đẹp lũ Quỷ nhân giờ đang đứng trước mắt tôi, tỏa ra sát ý không thèm che giấu. Hắn còn chẳng động đến vũ khí mà đã đủ để kẻ khác sợ đến run người. Đừng nói là khi nãy hắn cũng chỉ dùng tay không để đánh với bọn thây ma kia thôi nhé...

Dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng mồ hôi từ lưng tôi vẫn không ngừng rịn ra.

Đối mặt với thằng cha này á? Tuyệt đối là không thể. Kể có chỉ số tổng thể của tôi có gấp đôi bây giờ đi nữa thì cũng vẫn là không thể.

"Ngươi, ngươi là ai?"

Hắn hướng ánh mắt sắc lem lẻm như dao về phía tôi. Tôi vô thức kích hoạt Danh sách Nhân vật lên, cố gắng để vượt qua nỗi kinh hãi.

[Kỹ năng chuyên dụng 'Danh sách Nhân vật' đã được kích hoạt.]

[Nhân vật này có quá nhiều thông tin. Tự động chuyển Danh sách Nhân vật về Danh sách Rút gọn.]

[Tổng quan về Nhân vật.]

Tên: Yoo Jonghyuk.

Thuộc tính: Kẻ Hồi quy - Lượt 3 (Thần thoại); Game thủ Chuyên nghiệp (Hiếm).

Kỹ năng Độc nhất: Đôi mắt Hiền nhân Lv.8, Đấu Tay đôi Lv.8, Thành thục Vũ khí Lv.8, Kết giới Thần thức Lv.5, Kiểm soát Đám đông Lv.5, Hùng biện Lv.5, Phát hiện Nói dối Lv.4...

Cả một hàng dài các Kĩ năng được liệt kê ra, gần như vô tận. Trước khi tôi có thể đọc được hết cái đống đó thì một bàn tay thô bạo vươn ra, bóp lấy cổ tôi.

"Ngươi, làm thế quái nào mà ngươi vẫn còn sống vậy?"

'Cách đầu tiên' để sinh tồn trong một Thế giới đổ nát. Kẻ nắm giữ phương pháp độc nhất đó đang đứng ngay trước mắt tôi.

Kẻ Hồi quy Yoo Junghyuk. Thảm kịch lớn nhất của thế giới này đều bắt nguồn từ tên này mà ra.

Bình luận (0)Facebook