• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46: Danh tính thật của Kiyokawa Ayane (5)

Độ dài 1,745 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-19 22:00:13

Trans+Edit: TN_NDM.

Mọi đóng góp về chất lượng bản dịch đều được tiếp nhận.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 46: Danh tính thật của Kiyokawa Ayane (5)

Có vẻ như Rinka sẽ không đăng nhập vào Black Plains rồi.

Mà cũng chẳng đáng ngạc nhiên là bao. Dù sao hôm nay cũng là ngày thường mà.

“Đi đào mỏ nào!” (Kazuto)

Điều khiển Kazu, tôi đi đào mỏ một mình.

Đó chỉ là một hành động đơn giản như bấm chuột mà tôi có thể thực hiện ngay trong phòng mình.

Sau đó, dòng thông báo “Aaya Giấu Mặt” hiện lên trong hộp thoại.

Ngay lập tức cậu ấy gửi tôi một tin nhắn.

[Kazu! Làm thế nào bây giờ?] (Aaya Giấu Mặt)

[Có chuyện gì vậy?] (Kazu)

[Tớ kể cho gã đó… bí mật của tớ rồi!] (Aaya Giấu Mặt)

[Bí mật gì cơ?] (Kazu)

[Xin lỗi, giờ tớ không thể nói ra được! Cơ mà đó là bí mật mà sẽ thay đổi hẳn cuộc đời tớ.] (Aaya Giấu Mặt)

…tình huống có vẻ hơi tệ nhỉ.

Để hiểu rõ hơn được về vấn đề, tôi tiếp tục hỏi.

Theo như những gì Aaya-san kể lại, tên con trai đó đã theo dõi cậu ấy cả ngày, và rồi sau đó phát hiện ra bí mật cậu ấy đã cất giấu.

Đó là bí mật có khả năng thay đổi trầm trọng cuộc đời Aaya-san, và cậu ấy không thể cho ai biết được về việc đó.

Và thế, cậu ấy đến nhà của tên con trai đó, chuẩn bị cho sự kết liễu, và rồi giải thích hết về bí mật của mình.

…Có thứ gì đó mắc lại trong đầu tôi.

[Thế giờ sao rồi? Tên đẹp mã đó thì sao?] (Kazu)

[Cũng không có gì. Anh ta tốt bụng hơn tớ tưởng, nói thẳng ra là anh ta chấp nhận tớ như bình thường vậy.] (Aaya Mặt Nạ)

Tôi không biết rõ bí mật của Aaya-san là gì, nên cũng không thể nói gì được.

Tuy nhiên, tôi có thể khuyên cô ấy một câu.

[Cẩn thận nhé. Những tên đẹp trai như thế thường sẽ tỏ vẻ dịu dàng ngọt ngào để chờ lúc phụ nữ mất cảnh giác mà lao vào vét sạch đấy.] (Kazu)

[…Cậu nói cũng đúng.] (Aaya Mặt Nạ)

[Để tớ kể cho cậu nghe, ngày trước từng có một cô gái hứa rằng sau này sẽ bên tớ, Nhưng chỉ sang ngày hôm sau đã liền nắm tay một tên đẹp trai và tình tứ với nhau.] (Kazu)

[Vậy sao…khổ thật nhỉ.] (Aaya Mặt Nạ)

[Phải đó, đau lắm luôn. Tớ còn lên cơn sốt và phải nằm liệt giường ngày hôm sau nữa.] (Kazu)

Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh của ngày hôm ấy.Từ khoảnh khắc đó, tôi đã lấy những tên đẹp trai làm kẻ thù.

[Vậy thì, lúc đó Kazu bao nhiêu tuổi rồi?] (Aaya Mặt Nạ)

[Năm.] (Kazu)

[…hả?] (Aaya Mặt Nạ)

[Tầm tuổi mẫu giáo.] (Kazu)

[…a a à.] (Aaya Mặt Nạ)

[Hở, sao đấy? Cậu muốn nói gì?] (Kazu)

[Không sao…Tình yêu không phân biệt tuổi tác mà nhỉ?] (Aaya Mặt Nạ)

Phản ứng của Aaya-san có phần hơi hờ hững, không an tâm cho lắm.

[Dù sao thì, cậu vẫn nên cẩn thận với tên đó đi.] (Kazu)

[Không biết nữa. Dù tớ có nói gì thì anh ta vẫn chưa một lần có ý làm tổn thương tớ…] (Aaya Mặt Nạ)

[Là bẫy đó, tớ nói rồi mà!] (Kazu)

[Mmmm. Nhưng nếu anh ta thật sự có định làm gì thì đến hôm nay tớ cũng đã dính rồi.] (Aaya Mặt Nạ)

[Vậy thì một tiêu của hắn hẳn phải là xây dựng thiện cảm với cậu rồi!] (Kazu)

[Nhưng tớ lại cảm thấy không phải như thế…Anh ta vốn bẩm sinh đã vậy rồi.] (Aaya Mặt Nạ)

[Hoặc cũng có thể là cách tán gái riêng của mình hắn!] (Kazu)

[Hmm. Nghĩ kĩ lại thì, khả năng cao anh ta là người tốt thật vì chính chị ấy đã yêu người này.] (Aaya Mặt Nạ)

[Bình tĩnh nào! Cậu cũng đang bị lừa rồi đấy, Aaya-san!] (Kazu)

[Không chắc nữa. À, anh ta có vẻ cũng không có gì là lolicon. Tớ nghe bên đàn chị rằng đó giờ anh ta đã luôn quý trẻ con rồi.] (Aaya Mặt Nạ)

[Tên khốn đẹp mã! Không chỉ tán gái mà còn động tay đến những đứa trẻ nữa!] (Kazu)

[Nghe bảo là những người đàn ông thường có xu hướng yêu quý trẻ con, thật không nhỉ.] (Aaya Mặt Nạ)

Không, không ổn rồi. Aaya-san đang bắt đầu mở lòng với tên khốn kia!

Không được, những kẻ đẹp mã ấy cần phại bị dè chừng!

Sau đó tôi cố gắng tiếp tục thuyết phục, “Đừng để bị đánh lừa bởi tên đẹp trai kia!”, nhưng vô ích.

[Anh ấy đã lắng nghe từng lời và thật sự cải thiện mối quan hệ với chị ấy, giờ tớ không có lí do gì để phàn nàn nữa. Anh ấy đã luôn thẳng thắng với tớ] (Aaya Mặt Nạ)

Đây là kết luận cuối cùng, cô nói.

Có vẻ như Aaya-san đã thật sự chấp nhận tên đẹp trai ấy rồi.

[Vậy còn bên phía Kazu thì sao? Cô gái tồi tệ kia ấy. Đàn em nhỉ?] (Aaya Mặt Nạ)

Có vẻ như cô ấy đang nói đến chuyện Kiyokawa.

Đánh trống lảng cũng hay đấy, nhưng thôi không sao.

[Thật ra bên tớ cũng có tiến triển rồi. Hôm nay tớ đã nói chuyện với đàn em ấy.] (Kazu)

[Ừm ừm. Và?] (Aaya Mặt Nạ)

[…Con bé đúng kiểu gap moe luôn. Nói nôm na thôi nhé, nhưng em ấy mới đầu còn tưởng là một cô gái cứng đầu hoá ra lại là một cô nàng chỉnh tề, nền nếp đến nực cười] (Kazu)

[Ôi vãi! Đúng là một cô nàng rắc rối.] (Aaya Mặt Nạ)

[Cũng không hẳn, tớ có hỏi chuyện và em ấy nói rằng bản thân buộc phải làm như vậy.] (Kazu)

[Hể. À, nhưng con bé đã bám đuôi cậu mà nhỉ?] (Aaya Mặt Nạ)

[Chuyện đó phần nào cũng là do lỗi của tớ.] (Kazu)

[Sao thế, Kazu? Cậu bị nhỏ hớp hồn rồi hay gì? Tớ bắt đầu thấy khó chịu với con bé đó rồi đấy.] (Aaya Mặt Nạ)

Có thể là như vậy.

Tôi thật sự đã biết thêm rất nhiều về Kiyokawa chỉ trong một ngày.

Nói trắng ra, tôi thậm chí còn muốn ủng hộ em ấy nữa. Không khéo thành fan mất.

Em ấy chân thành quá mà.

Một con người vốn nhút nhát với ước mơ trở thành tiểu thuyết gia, nhưng cuối cùng lại dấn thân trên con đường idol…và gây dựng được sự nổi tiếng với hình tượng idol chỉnh tề và nề nếp.

Ngoài ra với vai trò lãnh đạo phía sau, em ấy còn phải quản lí những thành viên khác trong nhóm nữa. Thật sự là rất vất vả.

Thậm chí đến giờ ăn trưa, chỉ vì để bảo vệ hình tượng nề nếp và chỉnh tề trong trường mà em ấy phải dùng bữa trong nhà vệ sinh.

[Ừm. Con bé không phải người xấu đâu. Chỉ là một người cần mẫn luôn cố gắng theo đuổi ước mơ mà thôi.] (Kazu)

[Khoan đã, không! Tỉnh lại đi! Con nhỏ đó đã tự cho cậu là người lăng nhăng và bám đuôi đó!?] (Aaya Mặt Nạ)

[À, vụ hiểu nhầm lăng nhăng sát gái đó đã được giải quyết rồi. Nên không sao đâu.] (Kazu)

[Không ổn chút nào cả! Còn việc bám đuôi thì sao chứ?] (Aaya Mặt Nạ)

[Nếu nghĩ kĩ lại thì, cũng có thể xem chuyện ấy như một một cách tự vệ. Ý là, những người nổi tiếng thường có vệ sĩ các kiểu đúng không.] (Kazu)

[Cậu suy nghĩ tích cực quá rồi!] (Aaya Mặt Nạ)

Sau đó, Aaya-san nói thêm vài câu như, “Cậu hiểu sai rồi Kazu! Tớ không biết chi tiết mọi chuyện, nhưng người phụ nữ đó chắc chắn là rất nguy hiểm!”, nhưng tôi không để tâm cho lắm…

[Hi vọng là chúng ta có thể thân thiết hơn từ nay.] (Kazu)

Tôi đã kết luận như thế.

Vì thế tôi muốn kết bạn với Kiyokawa một cách tự nhiên nhất có thể.

[Kazu đúng là một người đơn giản.] (Aaya Mặt Nạ)

[Hở? Nói vậy thì Aaya-san cũng thế cả thôi.] (Kazu)

[Huh?] (Aaya)

[Huh?] (Kazu)

Rất có thể, chúng tôi sắp cãi nhau mất thôi.

[Ngay từ đầu, Kazu đã ghét trai đẹp đến thế rồi. Nhưng có phải tất cả đều là người xấu cả đâu. Người mà senpai tớ đang hẹn hò chắc chắn là người tốt.] (Aaya Mặt Nạ)

[Đúng là có những tên đẹp mã tốt bụng ngoài kia! Nhưng riêng tên kia thì không! Vì hắn đang hẹn hò với người với ngoại hình giống với Rinka!] (Kazu)

[Không phải cậu chỉ đang ghen tị à.] (Aaya Mặt Nạ)

[Ghen tụ cái gì chứ!] (Kazu)

[…Typo kìa thấy chưa? Rõ ràng là đang bực.] (Aaya Mặt Nạ)

Haha, tôi, ghen tị á?

Tôi đang hẹn hò với Rinka hàng thật giá thật đấy?

Làm thế quái nào tôi lại ghen tị được cơ chứ?

Do đó, đây, chỉ là―――sát ý thôi.

[Aaya-san cũng xem đàn em của tớ là người xấu còn gì. Cậu cũng đang áp đặt đấy thôi.] (Kazu)

[Không, nhưng đúng là thế mà? Con nhỏ ấy tự cho rằng đàn anh của mình là tay sát gái lăng nhăng rồi còn đi bám đuôi khắp trường.] (Aaya Mặt Nạ)

[Chuyện đó có nguyên nhân của nó!] (Kazu)

[Vậy thì là gì?] (Aaya Mặt Nạ)

[Tớ không thể nói được vì đây là trường hợp đặc biệt!] (Kazu)

[Vậy tớ cũng chẳng hiểu được!] (Aaya Mặt Nạ)

Thật kì lạ――Tôi đang bảo vệ cho người mình vừa mới phàn nàn về khỏi người đang tâm sự với tôi.

Trong khi tôi bảo vệ đàn em (Kiyokawa), thì Aaya-san lại đang bảo vệ cho tên đẹp trai kia.

Cuộc trò chuyện quái gở gì thế này?

[Thôi…Ừm, chúng ta đã trải qua một số chuyện…Giờ cũng đã đến lúc làm nhiệm vụ hàng ngày rồi?] (Kazu)

[Đi thôi!] (Aaya)

Cuộc trò chuyện đã kết thúc, và chúng tôi quay lại tập trung vào trò chơi.

Mà, có lẽ đây mới là việc game thủ cần nên làm.

Nghĩ lại thì, chúng tôi đã phàn nàn với nhau về cuộc sống của mỗi người trong khi giữ cho không để lộ thông tin cá nhân, rồi sau đó lại cùng nhau chơi game…

Đây không phải là mối quan hệ lí tưởng giữa người với người sao? Dù sao thì, sự việc xảy ra hôm nay chắc chắn cũng đã rút ngắn khoảng cách giữa tôi với Kiyokawa.

Hi vọng rằng sẽ có một ngày hai chúng tôi có thể vui vẻ trò chuyện cùng nhau.

Tuy không có căn cứ, nhưng tôi tin là sẽ như vậy.

Bình luận (0)Facebook