• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Thành viên thứ ba

Độ dài 1,501 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-27 00:15:25

Thực hiện: TN_NDM, KnTheBoi.

Mọi đóng góp về chất lượng bản dịch đều được tiếp nhận.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 33: Thành viên thứ ba

Và rồi, khi cánh cửa sắp sửa bị mở tung――

“Ơ? Mấy cậu đang làm gì trong này thế?”

Một bên thứ ba đã xuất hiện.

Tôi biết giọng nói dễ thương nhưng mạnh mẽ này.

“Không phải Kurumizaka Nana đây sao! Cậu đang làm gì ở đây vậy?”

Tên con trai lớn giọng với vẻ ngạc nhiên, tôi biết ngay là Kurumizaka-san mà.

“Tớ à? Chỉ là, mấy cậu biết đấy, đang tập múa thôi. Bởi vì thường không có ai đến đây cả... A, xin đừng nói cho ai biết chuyện này nhé!” (Nana)

“Tất nhiên rồi! Tôi là fan lớn của cậu đấy, Nana-chan! Cho tôi xin bắt tay với!”

Lật mặt cũng nhanh thật!

“Ahahaha... cô bạn gái bên cạnh cậu trông căng lắm đấy?” (Nana)

Tôi vội nhìn vào phòng qua lỗ thông khí.

Khoảnh khắc ấy, cô gái kia dùng vũ lực kéo người bạn trai của mình ra khỏi lớp.

“...Xem ra chúng ta sống rồi.” (Kazuto)

“Đúng vậy. Nhờ có Nana cả.” (Rinka)

Cả hai chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Kurumizaka-san không ra mặt.

“Xin lỗi~, Kuzu-kun, Rin-chan ơi? Hai cậu ra ngoài được rồi đó.” (Nana)

Tôi đẩy cửa tủ khóa và bước ra ngoài phòng học. Không khi trong lành bên ngoài thật là tuyệt vời.

“Cậu có sao không, Kazu-kun?” (Nana)

“A... Kurumizaka-san.” (Kazuto)

Tôi ngẩng đầu lên và nhận ra cô gái đang đứng trước mặt mình.

Mái tóc dài đến ngang vai, gương mặt dễ thương và được chăm sóc cẩn thận mặc dù trông vẫn còn nhỏ. Cô có một nụ cười rạng rỡ làm dịu tâm hồn của người khác, tên của cô là Kurumizaka Nana. Cô chính là người đứng đầu nhóm idol nổi tiếng, StarMines. Và cũng là người bạn thân của Rinka, đồng thời là người bạn còn lại của tôi trong trò chơi điện tử. Mối quan hệ giữa chúng tôi đủ thân thiết để có thể nói chuyện ngoài đời thật như thế này.

“Cảm ơn nhé, Nana. Cậu đã cứu bọn tớ một phen rồi.” (Rinka)

“Đừng lo, không có gì đâu! Đây là vì Rin-chan và Kazu-kun mà!” (Nana)

“Vậy à... nhân tiện thì, sao Nana lại ở đây vậy?” (Rinka)

“À ừm, cái đó là vì......Tớ thấy Rin-chan đi đến khu cơ sở của trường, nên mới đuổi theo sau.” (Nana)

“Nana à... Bám đuôi người khác là không tốt đâu.” (Rinka)

“Ehehe, xin lỗi nhé. Nhưng tớ đã cứu cậu một mạng mà nhỉ?” (Nana)

Kurumizaka-san le lưỡi ra tạo dáng dễ thương rồi xin lỗi. Rinka lắc đầu như cảm thấy ấn tượng.

“Haa...Đúng là như vậy thật. Tớ rất cảm kích. Nhưng lần sau xin đừng như thế nữa. Tớ thấy không thoải mái khi cứ bị theo dõi lúc gặp riêng Kazuto-kun chút nào.” (Rinka)

“Ừ~m, Xin nhỗi~” (Nana)

“...Cậu có thực sự hiểu tớ đang nói gì không vậy.” (Rinka)

Rinka nhau mày lại trước câu trả lời nhẹ tênh của Kurumizaka.

“Tớ biết là mình đến trễ, nhưng sao hai cậu đổ mồ hôi dữ vậy? Chẳng lẽ lúc ở trong tủ khóa hai người đã...Gah, Kazu-kun biến thái quá đi!” (Nana)

“Cậu đã đến kịp rồi! Tớ đã không làm gì cậu ấy cả!” (Kazuto)

“Có thật không? Cậu bị nhốt trong tủ khóa với Rin, người vô cùng dễ thương này đấy. Cậu mà không làm gì cậu ấy mới là lạ, đúng không~. Có khi cậu đã vô tình chạm vào mấy chỗ kì lạ rồi không chừng... Gah, Kazu-kun đúng là một tên biến thái mà!” (Nana)

“Cậu đi soi gương giúp một cái đi, Kurumizaka-san. Trông cậu có khác nào mấy ông chú biến thái xâm phạm tình dục không!” (Kazuto)

Kurumizaka ung dung nở một nụ cười nham hiểm về phía tôi.

Vậy đây ra đây mới là bản chất thật của những idol nổi tiếng sao...!

“Nana, Kuzuto-kun là một chàng trai rất chân thành. Cho dù bọn tớ có ở gần nhau đến mức nào, cậu ấy vẫn không bao giờ động tay với tớ như những kẻ tồi tệ kia đâu.” (Rinka)

“Phải vậy không, Kazu-kun?” (Nana)

“Hả? Không, à thì, chắc là vậy.” (Kazuto)

Buộc phải đồng ý thôi. Bây giờ mà phủ nhận thì tôi sẽ bị xem như một đứa biến thái mất.

“Ah, giờ mới nghĩ lại. Nhưng hai cậu có nhất thiết phải cùng trốn trong tủ không? Cứ để Rin-chan bên ngoài, không phải chỉ cần cậu ấy giả bộ đang tập nhảy là được rồi sao.” (Nana)

“......” (Kazuto)

Nếu hỏi tôi, thì cô ấy nói đúng.

Phải chăng trong một thoáng hoảng loạn tôi đã không thể đưa ra lựa chọn chính xác hơn.

Để che đậy cái sai lầm này lại, tôi đành đưa ra ý kiến khác để đánh trống lảng.

“Chúng ta nên đi thôi chứ? Người khác mà đến nữa thì phiền phức lắm.” (Kazuto)

“Đừng lo. Bình thường cũng chẳng mấy ai đến đây đâu.” (Nana)

“Cậu có chắc không đấy? Tớ cũng vừa nghe câu đó mới lúc trước.” (Kazuto)

“......Cậu nói đúng. Chúng ta rời khỏi đây vậy. Nhưng trong trường thật sự không còn chỗ nào để tớ và Kazuto-kun nói chuyện nhẹ nhàng được sao.”

Rinka trông có vẻ ủ rũ, rồi sau đó đi lấy phần cơm trưa được đặt trên bàn.

Cô ấy đã rất trông chờ vào giờ nghỉ trưa hôm nay, nên cú sốc này hẳn phải rất lớn.

“Rin-chan nhìn buồn quá. Tớ có thể làm gì để giúp cậu ấy đây?” (Nana)

“Thế cậu có ý tưởng nào về nơi bọn tớ có thể an toàn gặp riêng không?” (Kazuto)

“Ehhh, san trên tầng thượng thì sao?” (Nana)

“Hôm qua bon tớ lên và mém bị phát hiện rồi.” (Kazuto)

“Vậy à..... Hmm, Với tư cách là chỉ huy của Chiến dịch kết bạn giữa Rin-chan và Kazu-kun, tớ s không thể phớt lờ tình hình này được!” (Nana)

“Hở...?” (Kazuto)

“Được rồi! Tớ sẽ làm gì đó và tìm một nơi để hai cậu có thể gặp riêng với nhau!” (Nana)

Câu trả lời an tâm đấy. Nhưng cũng không đầy hứa hẹn gì.

Nói thật thì, Kurumizaka-san thuộc kiểu người giống heo rừng hoang, luôn chạy trước theo quán tính.

Mà, cũng chính sự lạc quan và nguồn năng lượng ấy đã truyền cảm hứng tới cho mọi người.

Vì vậy người đứng đầu của StarMines chỉ có thể là Kurumizaka Nana.

“...Tiền bối Nana, tiền bối Rinka? Hai người đang làm gì ở đây thế này?” (???)

“Eh----.” (Kazuto)

Cô ta đã ở đây từ khi nào.

Một cô gái đột nhiên xuất hiện ngay trước lối đi của phòng học.

Ấn tượng đầu tiên mà tôi có từ cái nhìn đầu tiên đó là một tiểu thư nền nếp có gia giáo.

Kiểu tóc half-up với nửa chòm tóc trên được tết lại, gương mặt xinh xắn ưa nhìn tựa như tỏa ra sự tao nhã mơ hồ.

Ngoại hình, cùng với cái dáng đi đứng mạnh mẽ cho ta thấy sự nghiêm nghị.

“Sao hai chị lại ở cùng với người đàn ông này...?”

Cô gái ngây thơ đứng hình, như thể không tin được vào mắt mình.

Nhưng cái gì đây?

Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy cô gái này.

Nói đúng hơn là, cô ấy đến từ một nơi vượt ngoài tầm với của tôi...Đúng vậy, chính là từ trong những video âm nhạc.

Mà những video âm nhạc tôi chỉ có xem của mỗi StarMines.

Chủ yếu cũng là để ý đến Rinka, nên tôi không nhớ gì nhiều về những thành viên còn lại.

Nhưng từ trong đầu, một số thông tin mơ hồ về cô gái này vẫn còn đâu đó.

“Ah, Ayane-chan! Sao em lại ở đây!” (Nana)

Khi nghe Kurumizaka-san hốt hoảng gọi tên, tôi mới chợt nhớ ra rốt cuộc cô gái này là ai.

Phải rồi, Ayane...Kiyokawa Ayane.

Em ấy là một thành viên của StarMines, nổi bật với tính cách quý cô nề nếp đặc trưng.

Em ấy là tân sinh mới của trường cao trung, chỉ nhỏ hơn hai người kia một năm. Và có vẻ là xuất thân từ một gia đình rất khá giả.

...Tuy chuyện này không liên quan, nhưng tron nhóm thì bộ ngực của em ấy là nhỏ nhất.

Cô bé ấy giờ đang liếc mắt nhìn chúng tôi chằm chằm, đôi lông màu chau lại tỏ vẻ không hài lòng.

“Chuyện này...rốt cuộc là sao đây? Những idol như chúng ta lẽ ra phải không được tiếp xúc gần với nam giới mà, đúng chứ?” (Ayane)

“U-Umm, à thì. Chuyện này, em chịu khó nghe bọn chị giải thích được không?” (Nana)

“Được thôi, em đang nghe đây. Cho đến khi chúng ta có thể đi đến kết luận cuối cùng mới thôi...” (Ayane)

Đôi mắt bao quát của Kiyokawa nheo lại lườm khi nói vậy.

Chứng kiến tình huống này, tôi mới chợt nhớ ra một chuyện

Cô gái này, Kiyokawa Ayane, chính là dây xích có thể kiềm hãm được Kurumizaka-san, người đứng đầu của cả nhóm nhưng lại thường chỉ biết chạy theo cảm tính, và được biết đến như là người lãnh đạo thật sự của StarMines.

Bình luận (0)Facebook