• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 962 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:55:06

Trans+Edit: TN_NDM

Mọi đóng góp về chất lượng bản dịch đều được tiếp nhận.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Prologue

“Kazuto-kun, thế này có nghĩa là sao?” (Rinka)

Sau giờ tan trường. Trong căn phòng sạch sẽ và gọn gàng của một nữ sinh thần tượng, tôi đang bị bắt phải ngồi xuống sàn.

Đang đứng trước mặt tôi là Rinka Mizuki, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài.

Cậu đang nhìn tôi với một cặp mắt lạnh lẽo, dường như có một vầng hào quang im lặng và chết chóc đang tỏa ra từ người cậu ấy.

“Kazuto-kun, mình hỏi lại một lần nữa, những cô gái này là ai?” (Rinka) (TL: Vừa vào truyện đã thấy cảnh ghen tuông là sao??? :v)

Rinka đưa cho tôi xem chiếc điện thoại đang nằm trên tay cậu ấy.

Thứ đang được phản chiếu trên màn hình của chiếc điện thoại đó là danh sách bạn bè của một tựa game MMO. [note31764]

Trong danh sách đó có tên của nhiều người chơi (thật ra chỉ có 5).

“Họ… chỉ là những người chơi bình thường. Chúng mình chỉ tình cờ cùng nhau có mặt trong dungeon ngày hôm trước nên chúng mình kết bạn ấy mà.” (Kazuto)

“Hóa ra là thế à. Cậu đi ngoại tình trong lúc mình đăng xuất à.” (Rinka)

“Chắc chắn là không! Họ là nam mà! Mặc dù nhìn nhân vật của họ là những cô gái xinh đẹp nhưng ẩn sau đó là mấy ông chú đấy(?)!” (Kazuto)

Tôi nhanh chóng biện hộ trong khi nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo mà đẹp đẽ của cậu ấy.

Nhưng Rinka không bị thuyết phục, cậu ấy sửa lại tóc của mình rồi đáp lại “Đừng có kiếm cớ.”

“Kiếm cớ…Cậu nghĩ mình có mối quan hệ kì lạ nào đó với một ông chú ư?” (Kazuto)

“Đó chinh xác là những gì mình nghĩ.” (Rinka)

“Tại sao!? Nó khá là sốc khi mà cậu trả lời ngay tức khắc như thế đó…” (Kazuto)

“Có khả năng là Kazuto-kun mê mấy okama đó.” (Rinka) [note31762]

“Mình không có khuynh hướng như thế, chắc chắn là không!” (Kazuto)

Để tôi đính chính lại. Chắc chắn là không có chuyện đó!

Để tôi đính chính lại một điều nữa! Họ không phải okama!

Họ chỉ là những người chơi nam bình thường mà dùng nhân vật nữ thôi.

“Có phải thật không? Không thể phủ định được khả năng rằng Kazuto-kun sẽ chán mình và theo đuổi một okama.” (Rinka)

“Mình muốn cậu bỏ cái suy nghĩ đó đi! Kể cả nếu mình có chán Rinka thì mình cũng sẽ không theo đuổi một ông chú ngẫu nhiên nào đó đâu.” (Kazuto)

“…Ra là vậy. Đúng như mình nghĩ, cậu đã chán mình rồi.” (Rinka)

Rinka buồn bã gục đầu xuống. Nhìn cậu ấy như có thể bật khóc bất kì lúc nào.

“Hãy nghe mình đi mà! Rinka và mình đã là bạn từ hồi sơ trung rồi. Thế mà mình đã bao giờ cảm thấy chán với cậu đâu.” (Kazuto)

“…Hứa đi.” (Rinka)

“Gì cơ?”

“Hứa rằng cậu sẽ ràng buộc với mình bằng tình yêu vĩnh cửu đi.” (Rinka) (TL: Yan :)))

“K-không, không…” (Kazuto)

N, nó có hơi nặng nề đấy. Tình yêu vĩnh cửu thì hơi có vấn đề.

Bởi vì chúng ta là…

“Chúng mình đã kết hôn rồi, phải chứ? Mặc dù chỉ là qua mạng.” (Rinka)

“Ư-ừ, mình nghĩ vậy. Nhưng trong đời thật, chúng mình-“ (Kazuto

“Trong đời thật… thì sao cơ?”

Rinka hỏi lại với một tông giọng mạnh mẽ mà không kém phần lạnh lẽo.

Nó như thể là bạn đang phải đối mặt với những sự lựa chọn mà sẽ đem bạn thẳng đến bad end vậy.

Trước mặt tôi như thể đang nổi ra hai lựa chọn A hoặc B. [note31767]

Đây là một tựa game gian ác mà còn không cả có một cái nút để load chứ nói gì đến việc lưu game.

Tôi cẩn trọng lựa chọn từ ngữ trong khi khắp người đang túa ra đầy mồ hôi lạnh.

“Trong đời thật… chúng mình gần gũi và hòa thuận với nhau. Rất gần gũi và hòa thuận.” (Kazuto)

“Yup, đúng thế. Chúng mình còn đã tạo ra một mối liên kết tuyệt đối, như một cặp đôi đã cưới vậy.” (Rinka)

“…” (Kazuto)

Chúng tôi còn đang không hẹn hò.

Nó còn chưa đến một tháng kể từ khi chúng tôi gặp nhau ngoài đời thật.

“Có một điều mà mình luôn chắc chắn, rằng mình chưa từng một giây nào không nghĩ đến cậu, mặc dù mình luôn rất bận với công việc idol của mình.” (Rinka)

“E-ee…...” (Kazuto)

“Thế nên, đừng bao giờ quên mình nhé, Kazuto-kun.” (Rinka)

“C-Chắc chắn rồi.” (Kazuto)

“Cảm ơn…. Giờ thì, mình sẽ xóa tất cả bạn bè mà cậu có ngoại trừ mình.” (Rinka)

“Được thô- Chờ đã! Tại sao!? Họ đều là những người tốt cả mà!” (Kazuto)

“Vậy thì thế này nhé. Mình sẽ nói chuyện vói từng người bạn của cậu mặt đối mặt. Nếu mà mình thấy rằng họ không có bất kì cảm xúc lãng mạn nào với Kazuto-kun, mình sẽ chấp nhận cho họ thành bạn của cậu.” (Rinka)

“Nếu mà cậu làm đến mức đó, mình sẽ xấu hổ lắm, cậu biết không?” (Kazuto)

“Đây là thỏa thuận tốt nhất mà mình có thể đưa ra. Nếu cậu không chấp nhận, tất cả bạn bè của cậu ngoài mình sẽ bay trong một nốt nhạc.” (Rinka)

“Thật sự, mình muốn cậu suy nghĩ lại…” (Kazuto)

“Mình không thể.” (Rinka)

Lời thỉnh cầu bị từ chối ngay tức khắc.

Có vẻ như, Rinka thực sự nghiêm túc.

Haaaa….

Tại sao việc này lại xảy ra chứ?

Đó là một sự kiện đã xảy ra từ hai tuần trước, một sự kiện đã khiến cuộc đời tôi đã hoàn toàn bị đảo lộn.

Người bạn online mà tôi đã kết hôn trong game, thật ra chính là một idol nổi tiếng và thậm chí còn là bạn cùng lớp của tôi.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook