• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Aaya Giấu Mặt

Độ dài 2,006 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-27 22:15:34

Thực hiện: TN_NDM, KnTheBoi.

Mọi đóng góp về chất lượng bản dịch đều được tiếp nhận.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 35: Aaya Giấu Mặt

[Được rồi, tớ phải đăng xuất đây. Ngủ ngon nhé, Kazu] (Rin)

[Ừ, chúc ngủ ngon] (Kazuto)

Nàng Elf tóc vàng đã biến mất khỏi màn hình.

Dòng chữ “Rin-san đã đăng xuất” hiện trên hộp thoại.

Đã gần 22:00, lúc mà Rin phải nghỉ chơi.

“Giờ thì...làm gì bây giờ nhỉ?” (Kazuto)

Thường thì tôi sẽ quẩy đến tận 23:00 cơ.

Nhưng hôm nay lại mệt quá.

Giờ nghỉ trưa tư dưng lại bị nhốt chung với Rinka trong tủ khóa, xong thậm chí lại còn làm quen với Kiyokawa nữa...

Ừ, tinh thần cạn kiệt hết cả rồi.

Điều duy nhất cứu rỗi ngày hôm nay may ra chỉ là Kiyokawa ủng hộ mối quan hệ giữa tôi với Rinka.

Bình thường thì sẽ không có chuyện đó đâu.

Rinka, một idol nổi tiếng, lại đang lén lút hẹn hò với một người đàn ông sau sân khấu...là một chủ đề rất đáng chú ý.

Nếu tôi không cần tận hơn thì rất có thể danh dự của StarMines sẽ bị ảnh hưởng.

Ấy thế mà, Kurumizaka-san lại đang ủng hộ chúng tôi hết mình, thậm chí đến cả Kiyokawa, người mà tôi chỉ mới gặp lần đầu ngày hôm nay, dù ban đầu nghi ngờ, nhưng sau cùng vẫn chấp nhận.

Tôi không có ý xấu hay gì đâu, nhưng phải nói là em ấy thật sự quá mềm lòng.

Trong trường hợp đó thì phải nổi giận mới đúng lẽ.

“...Ngoài chơi game ra mình chẳng có gì để làm.” (Kazuto)

Trong lúc tôi còn đang phân vân không biết nên đi đào mỏ hay đăng xuất luôn thì một thông báo mới hiên lên trên hộp thoại, “Ayaa-san Giấu Mặt đã đăng nhập.”

Tuổi tác của cậu ấy là bí mật (giống như Rin, cô gái này cũng không để lộ bất kì thông tin cá nhân ngoài đời thật cả, nhưng lại thường xuyên kể về những chuyện đời tư của mình).

Tính cách thì mạnh mẽ và có sở thích là viết tiểu thuyết.

Chúng tôi đã là bạn từ khi còn học sơ trung, và rất thân đấy nhé.

Đã từng có lúc, Rinka nghi ngờ rằng đằng sau nhân vật ấy là một ông chú nên suýt chút nữa đã hủy kết bạn.

......Cô ấy chắc chắn là một người tốt. Vì trước kia đã từng cho tôi rất nhiều lời khuyên.

Cả khi tôi hỏi về cơ chế kết hôn trong trò chơi, chính cô ấy là người đã tốt bụng chỉ dẫn cho tôi.

[Đã lâu không gặp. Cậu có rảnh không, giúp tớ làm nhiệm vụ với?] (Aaya Giấu Mặt)

Nhiệm vụ mà cô ấy nói, ở đây có nghĩa là nhiệm vụ hàng ngày được đưa ra mỗi ngày. Mỗi khi hoàn thành xong tất cả, bạn sẽ được trao phần thưởng tốt. Đôi khi một số nhiệm vụ sẽ có liên quan đến đánh bại những con quái boss, nên chắc là cô ấy muốn tôi giúp với mấy chuyện đó.

[Được thôi. Cứ trả cho tớ 100 triệu yên là được.] (Kazu)

[Cậu lúc nào cũng kì cục như vậy. Cơ mà, Rin đâu mất rồi?] (Aaya Giấu Mặt)

[Rin đăng xuất rồi. Cậu không cần phải lo đâu] (Kazu)

[Đư~~ợc] (Aaya Giấu Mặt)

Mỗi khi tôi chơi với Rin, Aaya-san sẽ ngừng giao tiếp với tôi. Có vẻ như cô ấy đang giữ ý tứ.

Thậm chí, ngoài tôi ra thì cô ấy cũng chẳng chơi với ai khác cả.

Hiển nhiên là nếu cả ba đứa cùng chơi chung thì sẽ không ổn, nên tôi cũng không gượng ép cô ấy tham gia chung làm gì.

Những lúc Rin đã đi rồi thì tôi sẽ chơi cùng với Aaya-san và những người bạn khác.

Hoặc là đi đào mỏ một mình.

Hoặc nói đúng hơn là, tôi dành phần lớn thời gian đi đào một mình (khóc)

[Tớ qua chỗ con boss đây] (Aaya Giấu Mặt)

[Hiểu rồi. Cứ để đó cho tớ] (Kazu)

Chức nghiệp của Aaya Giấu Mặt là một phù thủy. Đây là nhân vật phù thủy điển hình với chiếc mũ chóp và bộ áo choàng u ám. Đây là một chức nghiệp tuyệt vời với khả năng tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ và sử dụng phép hồi phục, nhưng sẽ phải ngắt quãng để niệm phép.

Hay nói cách khác, là quân tiên phong sẽ phải bọc hậu cho Aaya-san Giấu Mặt

Đúng vậy, đó là vai trò của một Chiến Binh như tôi.

Với tư cách là một người chơi lâu năm từ những năm tiểu học, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cho Ayaa-san Giấu Mặt!

.

[Cái gì thế, Aaya-san?] (Kazu)

[S-Sao là sao?] (Aaya Giấu Mặt)

[Trận đấu boss vừa nãy chứ còn gì! Cậu toàn đứng xem đằng sau thôi!] (Kazu)

Ngạc nhiên lắm luôn đấy. Mặc dù tôi đã lao thẳng vào tấn công, thế mà thanh máu của con boss chẳng hề rớt xuống chút nào.

Chỉ khi tôi quay lại xem chuyện gì đang xảy ra, thì mới thấy Aaya-san đang ngồi trong một góc của sân đấu. Đùa tôi đấy à.

[Tớ đã cổ vũ cho cậu mà? “Cố lên~ Cố lên~ Kazu~”, như vậy đó.] (Aaya Giấu Mặt)

[Cổ vũ như vậy có giúp được tí gì không? Nó còn chẳng buff được tí hiệu ứng nào!] (Kazu)

[Nhưng cậu thắng rồi mà. Có vấn đề gì đâu nè.] (Aaya Giấu Mặt)

[Tớ đã phải đánh con boss một mình đấy! Cứ ngỡ là đã chết rồi cậu có biết không hả!] (Kazu)

[Xin lỗi mà. Tự dưng có cuộc gọi đến...Chuyện công việc, nên tớ không thể giả lơ được.] (Aaya Giấu Mặt)

[Đành vậy! Tớ sẽ tha cho cậu lần này thôi đấy!] (Kazu)

Chứ tôi làm gì có quyền nói mấy câu vô trách nhiệm như “Cậu phải ưu tiên việc chơi game lên trên công việc chứ”.

...Nhưng mà, tôi vẫn không cam tâm đâu đấy nhé!

[Tớ đang hơi bận bịu ngoài đời thật...lại còn có một chuyện nghiêm trọng xảy ra nữa.] (Aaya Giấu Mặt)

[Hee~ Như thế nào cơ?] (Kazu)

Chắc là cô ấy đang muốn giãi bày. Nghĩ như thế, nên tôi hỏi thử.

Tôi cũng quen với việc lắng nghe người khác phàn nàn về chuyện đời tư vài lần rồi.

Những lúc như vậy, thì những thông tin định danh sẽ được giữ kín.

Mối quan hệ giữa tôi và Aaya-san là bạn tốt có thể nói chuyện và phàn nàn thoải mái về những chuyện đời tư và trong game.

[Thật ra thì, một tron những tiền bối nơi làm việc của tớ đang bí mật hẹn hò với một anh chàng!] (Aaya Giấu Mặt)

[Vậy thì có vấn đề gì sao?] (Kazu)

[Tớ không thể kể chi tiết được, nhưng do tính chất nghề nghiệp, bọn tớ sẽ gặp rắc rối nếu hẹn hò với ai đó.] (Aaya Giấu Mặt)

[Hee~ Vậy thì cô gái kia đang đi quá giới hạn sao.] (Kazu)

[Mm. Kiểu như là, yêu đương bị cấm ấy] (Aaya Giấu Mặt)

[Nghe giống như làm idol ấy nhỉ] (Kazu)

[Không phải idol đâu. Đây là ngềh khác] (Aaya Giấu Mặt)

...Cô ấy giận à? Lỗi đánh máy kìa?

[Có khả năng là chị tiền bối đang bị gã đàn ông kia lừa...] (Aaya Giấu Mặt)

[Tại sao?] (Kazu)

[Bạn nữ khác của tiền bối cứ khen anh ta mãi thôi. Có khả năng cao họ đang âm mưu bắt cá hai tay. Mà cho dù có không phải, thì gã kia trông có vẻ khá kinh nghiệm với phái nữ] (Aaya Giấu Mặt)

[Ra thế. Vậy hắn có đẹp trai không?] (Kazu)

[Tớ nghĩ hắn đẹp trai theo kiểu kín đáo. Loại mà nổi tiếng trong bóng tối ấy] (Aaya Giấu Mặt)

[Hể~~] (Kazu)

Đôi khi cũng sẽ có những người như vậy.

Không màu mè, không bắt mắt, nhưng là loại sẽ tạo ấn tượng tốt với phái nữ.

[Và nhân tiện thì, tiền bối của tớ giống như Mizuki Rinka vậy. Ah, cậu có biết StarMines không nhỉ?] (Aaya Giấu Mặt)

[Có chứ. Tớ là fan của Mizuki Rinka đây] (Kazu)

[Hmm. Vậy là Kazu cũng thích xem idol sao?] (Aaya Giấu Mặt)

[Nói là fan của mỗi Rinka thì đúng hơn] (Kazu)

[Waa, gì mà thẳng thắn thế bạn] (Aaya Giấu Mặt)

[Tớ nghiêm túc đấy, thì sao nào?] (Kazu)

Ai có nói gì đi nữa thì tôi vẫn sẽ luôn là fan của Rinka.

Và, một người trông giống với Rinka đang hẹn hò với một gã điển trai lạ mặt nào á...

Chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy bực mình rồi.

Cái gã đẹp trai ấy mà lòi ra ngay trước mặt, chắc tôi đấm cho một phát và mặt luôn không chừng.

[Và chị còn lại cũng giống Kurumizaka Nana-san nữa] (Aaya Giấu Mặt)

[Thật à? Cái tên khốn đẹp mã ấy có nhiều gái đẹp quá rồi đấy!] (Kazu)

Nghĩ là thế, nhưng chính tôi cũng đang trong hoàn cảnh tương tự.

Nhưng mà, tôi không có đẹp trai. Với lại cũng không hề bắt cá hai tay. Đó mới là sự khác biệt giữa tôi với tên khốn ấy.

[Giờ nghỉ chỗ làm việc, chị tiền bới giống Rinka ấy cứ vui vẻ nói về anh ta một cách say đắm, khó chịu lắm cậu có biết không] (Aaya Giấu Mặt)

[Được, tớ cho phép cậu. Đi hạ bệ tên khốn đẹp trai ấy đi] (Kazu)

[Tự dưng hăng thế?!] (Aaya Giấu Mặt)

[Chỉ nghĩ việc Rinka hẹn hò với một tên khốn lạ mặt nào làm tớ muốn xé xác hắn ra rồi] (Kazu)

[Tớ nói lại lần nữa nhé, chỉ là một chị tiền bối giống Mizuki Rinka-san thôi, cậu có nghe chưa!] (Aaya Giấu Mặt)

[Nhưng nó vẫn làm tớ thấy khó chịu!] (Kazu)

[Geez, cậu nghiêm túc thật đấy!] (Aaya Giấu Mặt)

Ôi, chết thật. Cứ như vậy nhân cách tối bên trong sẽ bị đánh thức mất.

Tay giữ chuột ngày càng nắm chặt hơn, và có thứ hỗn âm réo lên từ con chuột.

[Không chỉ đang hẹn hò với Rinka, mà còn bắt cá hai ray với Kurumizaka-san nữa sao? Hết cách rồi, đành phải nhấn chìm hắn xuốn đáy Vịnh Tokyo thôi] (Kazu)

[Vụ bắt cá hai tay mới chỉ là suy đoán của tớ thôi. Nên bình tĩnh lại đi] (Aaya Giấu Mặt)

Chết tiệt, nhưng sau tất cả thì quy luật vẫn như thế, đám điển trai lúc nào cũng nổi tiếng...!

Nhưng cho dù có như vậy, những tên khốn bắt cá hai tay như kia không đáng được sống trong cùng một thế giới với Rinka.

[Có vẻ như đã họ đã xém bị người khác bắt quả tang việc hẹn hò vài lần rồi. Sẽ rất nguy hiểm nếu cứ để như vậy. Vả lại, vấn đề nằm ở nhân cách của anh ta nữa] (Aaya Giấu Mặt)

[Cậu nói đúng. Hắn có thể là một tên khốn đẹp mã đi bắt cá hai tay mà] (Kazu)

[Tớ muốn điều tra thêm về cái gã đang bảo vệ cho tiền bối của mình lắm, nhưng làm thế nào đây nhỉ?] (Aaya Giấu Mặt)

[Sao không tán thẳng vào mặt hắn hai chữ phản đối luôn nhỉ] (Kazu)

[Cậu nóng máu quá rồi đấy, Kazu] (Aaya Giấu Mặt)

[...Thế thì kiểm tra danh tính?] (Kazu)

Tôi không biết tuổi tác hay danh tính của Aaya-san đâu, nhưng chắc chuyện đó cô ấy vẫn làm được.

[Được. Tớ cũng sẽ kiểm tra xem anh ta có thực sự đang bắt cá hai tay không] (Aaya Giấu Mặt)

[Ừ. Đừng cố quá sức đấy nhé.] (Kazu)

[Cảm ơn cậu, Kazu. Chỉ có cậu tớ mới có thể giãi bày chuyện đời tư trên mạng cùng thôi] (Aaya Giấu Mặt)

[Nghe cứ thấy trọng trách khó khăn thế nào ấy nhỉ] (Kazu)

[Biết làm sao được. Tớ là người phụ nữ đeo lên chiếc mặt nạ mà] (Aaya Giấu Mặt)

[Mmm. Ý cậu là sao?] (Kazu)

[Không có gì. Chẳng có ý nghĩa sâu xa gì đâu. Lần sau lại làm nhiệm vụ hằng ngày nhé] (Aaya Giấu Mặt)

[Ừ] (Kazu)

Giấu mặt...sao?

Chắc phải có ý nghĩa gì đằng sau chứ, vì cô ấy còn đặt thêm cả chữ ‘mặt nạ’ trong tên mà.

...Thôi, không cần phải đào sâu để làm gì.

Cho dù Aaya Giấu Mặt có là người như thế nào đi nữa, thì cô ấy vẫn là một người bạn tốt của tôi

Bình luận (0)Facebook