• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Chúng ta là gì của nhau

Độ dài 1,839 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-27 11:45:31

Thực hiện: TN_NDM, KnTheBoi.

Mọi đóng góp về chất lượng bản dịch đều được tiếp nhận.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 40: Chúng ta là gì của nhau

Tôi cũng chỉ là một người bình thường với sở thích nghiện game thôi, nên làm sao mà đánh giá một cách tinh tường được...

Nhưng dù sao thì, buổi ra mắt đồng phục mới của họ cũng đã khép lại với lời khen ngợi dễ thương từ tôi.

Sau đó thì năm người chúng tôi bao gồm cả Nonoa-chan ngồi hàn huyên cho đến hết ngày.

Kế hoạch ban đầu vốn chỉ là tôi, Nonoa-chan và Rinka ngồi chơi cùng nhau cả ngày nghỉ, nhưng lâu lâu có một buổi như thế này cũng không tệ.

Tuy nhiên việc Kiyokawa có mặt ở đây có phải chuyện tốt hay không thì...

Mà thôi, tôi cũng không ghét bỏ gì Kiyokawa.

Chỉ hi vọng là em ấy có thể nới lỏng và dễ tính hơn một chút.

Mong là tôi sẽ không còn thấy sự phũ phàng ngoài mặt ấy nữa.

Rõ ràng trước mặt mọi người thì luôn nổi tiếng là vị tiểu thư gọn gàng, nề nếp mà sao với tôi lúc nào cũng chỉ toàn buông lời cay nghiệt.

Cũng vì thế mà tôi mới nổi đóa mà cãi lại ấy chứ...một hồi lại dẫn ra một chuỗi toàn những việc không vui.

Tôi cũng muốn có thể thân thiết được với Kiyokawa hơn một chút.

“Sẽ thật tốt nếu có thể tự nhiên chơi thân với Kiyokawa mà không phải làm gì nhọc công.” (Kazuto)

Nhưng phải làm thế nào mới được?

Kiyokawa còn nghĩ tôi là một tên lăng nhăng.

Nguyên nhân bắt đầu từ Rinka, tuy rất ghét con trai nhưng lại yêu tôi say đắm. Trong khi Kurumizaka-san cũng tin tưởng tôi hoàn toàn.

Có thể nói là em ấy đang nghi ngờ sự ngay thẳng của tôi.

Ngoài ra...con bé vẫn đang canh chừng tôi vì đã có người sắp phát hiện ra cuộc hẹn giữa tôi với Rinka.

“Không được rồi, nghĩ lại thì Kiyokawa nói đúng đấy chứ.” (Kazuto)

Cái vụ lăng nhăng kia tạm thời để thời gian giải quyết thôi. Kiểu gì rồi em ấy cũng sẽ thấy tôi không có qua lại gì với người khác giới.

Chỉ có mỗi Rinka, người yêu thương tôi rất nhiều, và Kurumizaka-san mới đặc biệt như vậy thôi...Sau nói mà thấy mủi lòng thế nhỉ.

Như vậy thì vấn đề chỉ còn lại mối quan hệ gần bị bại lộ của chúng tôi mà thôi.

Đó hiển nhiên là lỗi của tôi, không thể chối cãi được. Nhưng bản thân Kiyokawa cũng đã quá ngây thơ khi quyết định sẽ chỉ giám sát cả hai.

“Cách duy nhất còn lại đó là chậm rãi xây dựng mối quan hệ...” (Kazuto)

Chữ tín mất 20 năm để gầy dựng, nhưng chỉ cần 5 phút để đánh mất.

Người ta có cả một câu như thế. Nếu như tôi muốn có được sự tin tưởng của Kiyokawa thì phải cố gắng mới được.

“Thôi vừa chơi vừa nghĩ sau vậy!” (Kazuto)

Tôi thản nhiên di chuột nhấp mở biểu tượng của Black Plains.

Đến tôi còn cảm thấy ấn tượng khi bản thân hoàn toàn là một đứa nghiện game.

“Rin đã vào chưa nhỉ...chưa à, Sturmangriff cũng vậy.” (Kazuto)

Tôi lẩm bẩm khi kiểm tra danh sách bạn bè. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng tôi khá chắc là ngày hôm nay hai người họ sẽ không vào đâu.

Tôi kiểm tra luôn trạng thái của mấy người bạn khác.

...Trong đó...

Chỉ có đúng một người đang trực tuyến. Là Aaya Giấu Mặt.

Khi tôi vẫn còn đang băn khoăn không biết có nên nói chuyện không thì cô ấy đã mở lời rất đúng lúc, “Cậu muốn làm nhiệm vụ hàng ngày không?”.  Và thế là tôi thản nhiên nhắn lại ngay, “Được thôi!”

Cô ấy mời vào tổ đội và tôi đồng ý.

[Cũng được một thời gian rồi nhỉ, Kazu. Cậu thế nào rồi?] (Aaya Giấu Mặt)

[Không tốt cho lắm. Gần đây tớ có gặp chút khó khăn.] (Kazu)

[Có chuyện gì thế? Tớ có thể nghe cậu giải bày.] (Aaya Giấu Mặt)

À, trò chuyện một chút trước khi vào việc. Cũng được thôi.

Thế là tôi kể với Aaya Giấu Mặt những chuyện gần đây, bao gồm cả ngày hôm nay.

Tất nhiên là phải giữ kín tên và danh tính rồi.

[Tai quái thật đấy nhỉ? Đàn em của Kazu ấy. Phiền phức thật sự.] (Aaya Giấu Mặt)

Tôi đang nói về chuyện của Kiyokawa, thuật lại việc bản thân đang bị một hậu bối giám sát và việc em ấy hành xử như stalker đi bám đuôi tôi, trong khi vẫn giữ bí mật chuyện Rinka và những người khác là idol.

[Nhưng, tớ không nghĩ em ấy là người xấu...] (Kazu)

[Không, như thế là tệ lắm đấy. Cô gái đó đơn phương cho rằng cậu là một kẻ lăng nhăng xong rồi còn bám theo cậu khắp trường nữa, đúng không? Chắc chắn là người xấu rồi.] (Aaya Giấu Mặt)

[Mà, chuyện là tình huống cũng có chút đặc thù...Nhưng tớ không thể kể chi tiết được] (Kazu)

[Sao nghe như cậu đang bảo vệ cho đàn em đó vậy? Cơ mà, chuyện Kazu có bạn gái thật ngoài đời ngạc nhiên thật đấy] (Aaya Giấu Mặt)

[Phải không? Cả tớ cũng vậy] (Kazu)

[Gì vậy trời...lmfao] (Aaya Giấu Mặt)

Tôi đã giữ kín danh tính thật của Rin với Aaya Giấu Mặt.

Nên giờ chuyện cậu ấy trở thành bạn gái của tôi cũng chưa kể được.

[Tớ biết Kazu rất nổi tiếng mà nhỉ~ Đúng vậy~...] (Aaya Giấu Mặt)

Tôi có cảm giác đằng sau những lời ấy thoáng chút đượm buồn.

[Sao vậy?] (Kazu)

[Không có gì đâu. Chỉ là khi nhớ về những ngày còn ở trong Hội, tớ lại cảm thấy việc Kazu nổi tiếng cũng hợp lí.] (Aaya Giấu Mặt)

Những ngày trong Hội...Đó là khoảng thời gian tôi (học sinh trung học) và Aaya-san từng ở chung một bang hội.

Một ngày nọ, trong hội có một vụ lùm xùm xoay quanh Aaya-san, một người chơi nữ.

Lúc ấy thật là khó khăn biết bao.

Tất cả bắt đầu từ ý kiến tổ chức một buổi offline meeting (gặp mặt trực tiếp)

Thế là Aaya-san từ chối vì quy tắc giữ kín thông tin cá nhân của mình.

Nhưng mà đám thành viên trong hội khi ấy lại đang thèm hơi gái và dai dẳng mời cậu ấy đi cho bằng được.

Tất nhiên là Aaya-san đã không đổi ý, thế là họ quay ra cãi nhau trong khi tôi lại bị kéo vào cuộc tranh luận bằng một cách nào đó...Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã ở bên phe bảo vệ Aaya-san rồi.

Công bằng mà nói, bên hóa rồ mới là những người trong hội.

Nghĩ sao lại đi chèn ép một cô gái đến buổi gặp mặt trực tiếp chứ.

Hiển nhiên là tôi sẽ về phe của Aaya-san rồi.

Đến cuối cùng thì cả hai chúng tôi đều rời khỏi hội và trở thành người chơi solo...

Kể từ đó, chúng tôi hoạt động một cách độc lập mà không tham gia vào bất kì bang hội nào.

[Vậy bên Aaya-san thì thế nào rồi? Ý là cái tên đẹp trai kia ấy.] (Kazu)

[Không ổn chút nào. Anh ta có khi là một tên lolicon.] (Aaya Giấu Mặt)

[Thật luôn? Bắt cá hai tay, lại còn là lolicon, tệ hại hết chỗ!] (Kazu)

[A chuyện đó thì, anh ta không bắt cá hai tay thật. Gần đây tớ có quan sát nên hiểu rồi. Có vẻ như anh ta thật sự rất thích chị tiền bối trông giống Rinka-san của tớ.] (Aaya Giấu Mặt)

[Hể. Nhưng hắn là lolicon mà nhỉ?] (Kazu)

[Chắc vậy. Anh ta đã định động tay với em gái chị ấy (lớp 1).] (Aaya Giấu Mặt)

[Ôi trời! Kết án đày ải hắn lên hòn đảo bỏ hoang nào đó đi!] (Kazu)

[Nhưng cũng chỉ là khả năng thôi? Tớ vẫn chưa xác thực được chuyện này.] (Aaya Giấu Mặt)

[Hắn ta chắc chắn là lolicon rồi! Loại bỏ cái tên đẹp mã đó thôi!] (Kazu)

[...Cậu thực sự rất ghét người đẹp trai, ừ.] (Aaya Giấu Mặt)

Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ cạn lời của Aaya-san.  Mặc dù tôi cũng chưa biết mặt mũi cô ấy nom thế nào.

Cơ mà, hình như mình nghe cái này ở đâu rồi nhỉ. Giống như ngày hôm nay vậy.

Nhưng trường hợp của tôi chỉ là diễn kịch tỏ tình với Nonoa-chan thôi. Không hề đụng chạm gì đến em ấy cả.

Dù sao thì, tôi và tên khốn lolicon đẹp mã ấy cũng là hai cực đối lập.

Sau đó, chúng tôi như quên mất nhiệm vụ hằng ngày và chỉ ngồi phàn nàn về cuộc sống ngoài đời của bản thân.

Aaya-san nguyền rủa đàn em của tôi (Kiyokawa), trong khi tôi nguyền rủa cái tên khốn lolicon đẹp mã kia.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi rất sôi động.

[...Tớ có cảm giác cô bé hậu bối của Kazu nghe quen quen kiểu gì ấy. Hay chỉ là tưởng tượng thôi nhỉ.] (Aaya Giấu Mặt)

[Người quen của cậu có ai cũng giống vậy sao?] (Kazu)

[Không biết gọi là “người quen” thì có đúng hay không, nhưng...Thôi, hoàn cảnh thì hoàn toàn khác với bên cậu mà.] (Aaya Giấu Mặt)

Aaya-san sau khi có vẻ đã tự trả lời vấn đề của bản thân liền quay ra gửi cho tôi tin nhắn khác.

[Cô bé ấy bình thường sống thế nào?] (Aaya Giấu Mặt)

[Có vẻ cũng khá bận rộn, nhưng ớ cũng không biết gì nhiều về em ấy cả.] (Kazu)

Cái tôi biết duy nhất chỉ có độ nổi tiếng của em ấy trên mạng xã hội mà thôi.

Còn mấy chuyện như quan hệ bạn bè hay vị thế ở trường thì mù tịt.

A, giờ tôi chợt nhận ra.

Mình không biết gì về Kiyokawa cả.

[Ôi không! Sắp sang ngày mới rồi! Tớ phải đi ngủ đây! Ngủ ngon nhé, Kazu!] (Aaya Giấu Mặt)

[Chúc ngủ ngon!] (Kazu)

Aaya-san đang đăng xuất rồi. Chắc tôi cũng vậy thôi.

“Không biết Kiyokawa thật sự là người như thế nào nhỉ.” (Kazuto)

Một cô nàng tiểu thư gọn gàng và nề nếp lại giàu có. Một idol nổi tiếng. Và còn là người lãnh đạo phía sau của StarMines.

Vậy thì trong trường em ấy có vị thế ra sao?

Từ trước đến nay, tôi đã luôn xem Kiyokawa chỉ như một sự tồn tại khó chịu luôn tìm cách giám sát mình mà chưa từng tò mò muốn biết con người thật của em ấy là như thế nào.

Sau khi nói chuyện với Aaya-san, tôi bỗng cảm thấy muốn tìm hiểu thêm về Kiyokawa hơn.

“......Đi tìm hiểu một chút nào.” (Kazuto)

Thu thập thông tin về đối phương không phải là một ý tồi nếu bạn muốn hiểu thêm về người khác.

Ngày mai mọi thứ sẽ bị đảo ngược, và tôi sẽ là người theo dõi em ấy...À không, ý là, tôi sẽ quan sát Kiyokawa mới đúng.

Không biết liệu cuộc sống học đường của một idol gọn gàng và nề nếp sẽ như thế nào đây.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Trans nghỉ hè xong rồi nhé, cơ mà quay lại có năng suất hay không thì chưa biết... ¯\_(ツ)_/¯

Bình luận (0)Facebook