• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Cuộc hẹn tại phòng học với một Idol nổi tiếng

Độ dài 1,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-10 21:30:26

Thực hiện: TN_NDM, KnTheBoi.

Mọi đóng góp về chất lượng bản dịch đều được tiếp nhận.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 31: Cuộc hẹn tại phòng học với một Idol nổi tiếng

Sau khi bước ra khỏi lớp học, tôi đi dọc theo hành lang, cố tỏ ra kín đáo hết sức có thể.

Dù sao tôi cũng chuẩn bị gặp một idol nổi tiếng mà, vậy nên tôi không muốn gieo những tin đồn.

Đi lên cầu thang, càng tới gần tầng thượng, những âm thanh xồn xào và tất bật của ngôi trường càng nhỏ dần đi.

Tôi bước lên sân.

Rinka đang ngồi ngay dưới chân cầu thang.

Đó chính là cô nàng đã điều khiển nhân vật “Rin” tối hôm qua.

Nhưng, đánh giá từ ngoại hình bên ngoài, thật khó có thể tin Rinka lại là một người có tính cách ngây thơ trong sáng và vui vẻ như Rin.

Mái tóc dài bóng bẩy cùng đôi mắt sắc sảo. Khắp người tỏa ra một bầu không khí trầm lắng điềm đạm khó có thể tin được từ năm hai cao trung.

Nhưng, dù vậy, cô ấy là người sẽ nói mấy câu như “Vì tớ là vợ của Kazu mừ!”, thả dấu trái tim xung quanh.

“Đến trễ mất rồi, Kazu-kun. Cậu đã đi đâu vậy?” (Rinka)

Ngay khi tôi vừa mới đến, Rinka liền đứng dậy và lạnh nhạt hỏi trong khi vuốt lại tóc.

Nói thật thì, tim tôi sắp đông cứng luôn rồi đây.

“A, cái đó...Tớ chỉ đi nói chuyện với mấy thằng bạn thôi.” (Kazuto)

Nếu thành thật khai báo, cô ấy có khi sẽ giận mất.

“Ừm, đúng rồi. Quan tâm đến bạn bè là một chuyện tốt, nhưng như thế đâu có nghĩa là cậu nên bỏ mặc vợ của mình đâu, nhỉ?” (Rinka)

“Ummmm...không phải vợ, nhưng là bạn gái.” (Kazuto)

Để tôi chỉnh lại cho đúng.

Tôi vẫn chưa đủ tuổi kết hôn đâu.

Rồi Rinka, với đôi mắt mở to, dọng chân xuống sàn và áp đến gần tôi.

“Ơ...Rinka-san?” (Kazuto)

“Đúng thật là chúng ta vẫn chưa chính thức là một cặp, nhưng không phải trong game chúng ta đã kết hôn rồi sao?” (Rinka)

“Ư-ừm.”

“Trong trò chơi, chúng ta đã giao tiếp với nhau một cách trong sáng và thật lòng, mà không để những rào cản về danh tính hay ngoại hình rằng buộc. Trong chính trò chơi ấy chúng ta đã thề nguyện bên nhau, nên không tính là nói quá khi nói chúng ta đã vượt phạm trù vợ chồng ngoài đời thực rồi.” (Rinka)

“Không, như thế là nói quá đấy! Chúng ta chỉ là người yêu bình thường thôi.” (Kazuto)

“Đấy chỉ là khi chúng ta theo luật lệ của ngoài đời thật. Nếu nhìn lại cảm xúc và trái tim của cả hai, chúng ta đã kết hôn với nhau từ lâu rồi.” (Rinka)

“.........”

T-Thật sự có vấn đề...!

“Hay lẽ nào cậu không muốn lấy mình làm vợ, Kazuto-kun?” (Rinka)

“Đ-Đấy không phải....” (Kazuto)

“...Mặc dù chỉ mới ngày hôm trước, cậu ấy đã thổ lộ xúc động đến nỗi khiến mình phải đổ lệ cơ mà...” (Rinka)

“A, không, đúng là tớ đã, nhưng...” (Kazuto)

Như Rinka đã nói, tôi đã thổ lộ với cô ấy cảm xúc thât của mình.

Hiển nhiên là tôi đã không hề nói dối rồi.

Nhưng kể cả có như vậy....

Tôi vẫn không thể rũ bỏ cái cảm giác không thoải mái về chuyện kết hôn này, ngoài trong game ra thậm chí cả ngoài đời thật nữa.

“Tớ đã, nhưng...sao? Tùy vào những lời tiếp theo của Kazuto-kun...tớ sẽ khóc đấy. Tớ không thể sống sau khi bị Kazuto-kun từ chối đâu.” (Rinka)

Những lời ấy có vẻ là thật.

Trên đôi mắt ấy đã có rỉ những giọt lệ.

Tối hẳn phải là người đầu tiên trên thế giới chứng kiến một idol lãnh đạm rơi lệ.

“.....Ummm, tất nhiên rồi. Chúng ta là một cặp mà.” (Kazuto)

Không có thằng đàn ông nào chống lại được nước mắt của phụ nữ.

Tôi đã vừa tự mình kiểm chứng.

“Kazuto-kun...Tớ yêu cậu, tớ thật sự yêu cậu nhiều lắm.” (Rinka)

Thở hào nhẹ nhõm, Rinka ôm chầm lấy tôi,....Nguy hiểm...

Đầu tôi sắp sôi lên khi được một idol nổi tiếng ôm chầm lấy.

Tình yêu của Rinka không hề nửa vời.

Mặc dù ngôn từ và cách nói chuyện hoàn toàn khác, nhưng sự quan tâm của Rin và Mizuki Rinka dành cho tôi đều như nhau.

Tôi không biết tại sao khi chơi game tính cách của Rinka lại thay đổi như vậy.

“Mmm-Aaa~...Được ôm Kazuto như thế này, tớ có thể hấp thụ thêm năng lượng Kazuto rồi.” (Rinka)

“Đó hẳn không phải là thứ tốt lành gì đâu.” (Kazuto)

“Không phải đâu, vì mỗi khi được hấp thụ năng lượng  Kazuto-kun, tớ cảm thấy rất khỏe khoắn, nó dễ gây nghiện lắm.” (Kazuto)

“Thế không phải nghe giống thuốc phiện rồi sao...” (Kazuto)

Nếu không sớm thì muộn Rinka cũng trở thành mọt sách thì sẽ như thế nào, tôi tự hỏi.

“Sao cũng được hết a. Chỉ cần có Kazuto-kun bên cạnh là đủ để lấp đầy trái tim mình rồi...” (Rinka)

Ngọt ngào nói...Rinka đưa mũi lại gần ngực tôi trong khi đang ôm chầm lấy. Cô ấy ngửi, thủ thỉ rồi lại hít hà...có hơi ngượng.

Đó là khi có chuyện ập đến.

Từ dưới chân cầu thang, tôi có thể nghe thấy tiếng một vài học sinh nữ đang nói chuyện.

Giọng của họ ngày một càng gần hơn.

“---------!” (Rinka)

Rôi nhanh chóng quay lại nhìn mặt Rinka. Thật hiếm thấy nhưng có một giọt mồ hôi lạnh đang chảy trên má cô.

Nguy hiểm rồi. Chúng tôi đang ở trên sân thượng. Vì nơi này vốn bị khóa, nên không còn đường nào khác để chạy trốn. Và hiển nhiên là cũng không có chỗ nào để núp.

Mình có nên nghĩ lí do để biện hộ nếu bị phát hiện không?

“....” (Rinka)

“....Rinka?” (Kazuto)

Rinka, trông có vẻ đã quyết định, từ từ đi xuống cầu thang.

Cô ấy đi qua bậc dưới cùng và đến tầng dưới.

“Ể! Mizuki-san! Cậu đang làm gì ở nơi này vậy?”

Như một lẽ tự nhiên, cô ấy đã bị những nữ sinh bên dưới phát hiện.

Họ ngạc nhiên vì cuộc chạm trán bất ngờ với một idol nổi tiếng và lãnh đạm.

“Tớ chỉ đang tìm một nơi ít người để tập múa thôi. Các cậu đang làm gì ở đây vậy?” (Rinka)

“Ể? À bọn tớ đang định lên sân trên để ăn trưa.”

“Đáng tiếc rồi, nhưng nó đã bị khóa cửa. Các cậu nên đi chỗ khác thì hơn.” (Rinka)

“A, biết ngay mà. Nghe thấy chưa? Tớ đã bảo rồi mà không chịu đâu? Về lớp thôi nào.”

Tôi không thể nhìn thấy bọn họ vì đã ở lại trên đây thay vì đi xuống dưới.

Nhưng cuộc nói chuyện rôm rả giữa những nữ sinh ấy đã dần lắng xuống.

Và tôi cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân của một người đang bước lên đây.

“Phewww~...Bằng cách nào đó tớ đã làm được.” (Rinka)

“V-Vất vả cho cậu rồi.” (Kazuto)

Người đi lên là Rinka, hơi thở có phần lệch nhịp.

Quả nhiên là khi căng thẳng, ngay cả một idol lãnh đạm cũng phải thấy kiệt sức.

“Sân thượng của nguy hiểm nữa.” (Rinka)

“Ừm...Nếu lần nào cũng như vậy thì tớ sẽ vỡ tim mà chết mất.” (Kazuto)

“Nếu vậy thì...nơi còn lại cho chúng ta chỉ còn nơi đó thôi, chắc vậy.” (Rinka)

“Nơi đó?” (Kazuto)

“Ummm. Tuy từ đây thì có hơi xa, nhưng chúng ta có thể đến phòng học trong cơ sở cũ của trường.” (Rinka)

Cơ sở cũ của trường sao....Không còn bất kì ai dùng nơi đó nữa, và nơi đó giờ chủ yếu chỉ dùng để làm kho chưa đồ và phòng sinh hoạt của các câu lạc bộ.

Hiển nhiên, khi đến giờ nghỉ trưa, sẽ chẳng có học sinh bình thường nào lại đi qua đó cả.

Nhưng nhưng lớp học ở đó tất thảy đều đã bị khóa lại rồi.

“Thật ra vẫn còn một phòng vẫn chưa bị khóa. Giáo viên phụ trách hẳn đã bỏ sót mất nó.” (Rinka)

“Hee...Sao cậu lại biết?” (Kazuto)

“Khi trước bọn tớ có đi tìm một nơi để tập nhảy vào giờ nghỉ trưa. Rồi ngẫu nhiên phát hiện ra nơi đó thôi.” (Rinka)

Bọn tớ...nhắc mới nhớ, vẫn còn những thành viên StarMines khác cũng đang học ở ngôi trường này.

“Các cậu không tập ở đó luôn sao?” (Kazuto)

“Emm. Bọn tớ không vì sợ có giáo viên phát giác. Bọn tớ tốt xuấ gì cũng rất nổi bật, nên nếu cả ba ngày nào cũng vào cơ sở cũ của trường thì sẽ bị phát hiện là cái chắc, đúng không?” (Rinka)

“Đúng là như vậy.” (Kazuto)

Bọn họ đều là những idol nổi tiếng cả, và kể cả khi đang hoàn toàn bình thường, họ cũng sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Sự thật về việc Rinka đã xuất hiện gần sân thượng hẳn cũng sẽ sớm lan truyền thành tin đồn khắp cả trường thôi.

“...Giờ nghỉ trưa ngày mai chúng ta gặp nhau ở cơ sở cũ của trường nhé.” (Rinka)

“Hiểu rồi.” (Kazuto)

Và rồi chúng tôi hẹn gặp nhau một lần nữa.

Hẹn hò với một idol nổi tiếng không dễ chút nào.

...Nhưng, tôi lại nghĩ, cảm giác kích thích này cũng không tệ lắm.

Bình luận (0)Facebook