• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Lớp học bơi - Idol lãnh đạm trong bộ đồ bơi

Độ dài 1,358 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-26 01:30:23

Thực hiện: TN_NDM, KnTheBoi.

Mọi đóng góp về chất lượng bản dịch đều được tiếp nhận.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 29: Lớp học bơi - Idol lãnh đạm trong bộ đồ bơi

Kì nghỉ hè đã gần đến.

Giữa cái nóng oi bức ngột ngạt, những tiết học bơi tại ngôi trường tôi theo học đã bắt đầu.

“Ê Ayanokouji! Tụi mình sắp có tiết học chung với nhóm con gái đấy!” (Tachibana)

“Tao biết rồi. Nhưng làm gì học chung. Cả bọn sẽ chia ra theo từng khóa khác nhau mà.” (Kazuto)

Ngay khi vừa thay xong bộ đồ bơi và bước ra phòng thay đồ thì Tachibana, một anh chàng mũm mĩm với nụ cười rạng rỡ gọi tôi.

Đứng bên cạnh cậu ta là Saito, một đứa đeo kính. À đâu, giờ thì nó đang không đeo.

Tôi đã chơi chung với hai đứa này từ khi mới còn là tân sinh viên cao trung, cũng nhờ chúng nó mà tôi đã được tốt nghiệp khỏi cái kiếp độc thân.

Nhân tiện thì, tiết học bơi ngày hôm này được chia ra làm 3 khóa: 1-3 cho nam và 4-6 cho nữ.

Không có nghĩa là hai bên sẽ học chung với nhau.

“Kehkehkeh, bọn con gái sẽ phải giương mắt chiêm ngưỡng thể hình này!” (Tachibana)

“Cục thịt di động thì đúng hơn. Nhìn cái bụng phệ đó kìa.” (Kazuto)

“Vài đứa con gái lại thích những chàng trai mập mạp hơn đấy, biết không!” (Tachibana)

À thì, cũng đúng-, tôi đáp lại rồi quay sang nhìn về phía hồ bơi.

Những tia nắng vàng phản ánh lấp lánh trên mặt hồ.

Tôi chỉ muốn nhảy ngay vào đấy luôn cho rồi...

“Theo tính toán của tao, đến 89% là thằng Ayanokouji đang khoe mẽ!”

“Tao có khoe mẽ gì đâu, chỉ là...tao thà đối mặt với cái nóng này hơn là con gái thôi.” (Kazuto)

“Mày nói cái gì vậy, Ayanokouji? Là đàn ông phải luôn biết nghĩ đến cơ thể của nữ giới chứ!” (Tachibana)

“...Đây là cái câu tệ nhất mày từng phát ngôn đấy, thật luôn...” (Kazuto)

Tôi trả lời một cách nửa vời lại với Tachibana, mồi hôi đang chảy đầm đìa khắp người nó.

Bảo đảm có bạn nữ nào mà nghe được hẳn sẽ khinh bỉ nó suốt cả đời luôn mất.

Ba đứa chúng tôi theo sau mấy thằng con trai khác và đi tắm sơ qua trước khi di chuyển đến bên bờ hồ.

“Thật không thể đợi cho đến khi bọn con gái đến đây mà!” (Tachibana)

“Chết tiệt...! Sao mình lại bị cận cơ chứ? Cởi ra chẳng thấy được cái vẹo gì cả!” (Saito)

Cả hai thằng đều giương mắt ra lườm, chăm chăm nhìn về phía phòng thay đồ nữ.

Tao biết tụi mày đang nghĩ gì, nhưng ít ra cũng phải biết tự kiềm chế lại chớ.

Nói vậy, nhưng tôi cũng khá tò mò.

Tôi chưa bao giờ được thấy Rinka trong bộ đồ bơi của trường bao giờ cả.

Chắc sẽ không bao giờ có chuyện nam nữ cùng xuống hồ bơi đâu, nên tôi muốn nhìn cho thật kĩ.

“Uầy, bọn con gái ra rồi kìa!” (Tachibana)

Những đứa con trai khác tất thảy phản ứng lại theo lời Tachibana.

Cả tôi cũng không nhịn được mà vô thức quay sang hướng phòng thay đồ nữ.

Từng nữ sinh một, những người đã thay bộ đồ bơi của trường bắt đầu bước ra bên hồ.

Tất cả đều trông thật khác so với khi mặc đồng phục thường.

“Vãi lúa, thật là tráng lệ vãi l**! Tao có thể vừa tọng cả trăm quả ớt chuông xanh vừa chiêm ngưỡng mĩ cảnh phi thường này!” (Tachibana)

“L-Làm ơn đi, ôi đôi mắt của ta! Chỉ lần này thôi, hãy hồi phục thị lực đi...!” (Saito)

Mày tởm quá rồi đấy.

Đôi mắt của Saito nheo lại khi đang lườm về phía con gái.

“Eo ơi, bọn họ bị sao ấy...cứ lườm sang đây?”

“Không phải ba người kia nguy hiểm lắm sao? Cả tên Saito kia đang nhìn chúng ta kìa.”

Khi nhận thấy sự hiện diện của chúng tôi, họ rụt lại và quy tội chúng tôi.

...Ủa gượm đã, “ba người kia” ở đây là cả tôi nữa hả? Làm ơn đừng có tính thêm tôi vào chứ.

Bọn này có thể là những người bạn quan trọng đấy, nhưng tôi vẫn cần phải phân định rõ ràng mới được, nhất là với mấy trường hợp như thế này đây-

“Này Ayanokouji! Mizuki đang đi ra kìa!” (Tachibana)

“Đâu!?” (Kazuto)

À, xem ra tôi cũng chung thuyền chung hội với lũ này.

Ngay lập tức liền đánh mắt tìm Rinka.

Kia rồi.

Cậu ấy cũng bước ra từ phòng thay đồ như những người khác.

Bộ đồ bơi trường tô nền và bật lên thân mình hoàn hảo và mĩ mều của Rinka.

Dáng người thẳng lại vô cùng kiều diễm, và cánh tay thì mảnh khảnh, yểu điệu.

Cậu ấy có cặp đùi và bắp chân đầy đặn vô cùng cuốn hút, tôn lên vẻ đẹp tổng thể của cả đôi chân đủ để khiến cho những ai sùng chân đều phải rơi lệ.

“Uiyooo~ sau cùng thì đúng là Mizuki là nổi bật nhất mà. Hơn nữa, đôi gò bưởi ấy còn khá bự nữa. Tao đoán chắc cô ấy thuộc kiểu người trông mảnh khảnh gọn gàng khi mặc quần áo.” (Tachibana)

“Này, Tachibana.” (Kazuto)

“Mnn?” (Tachibana)

“Tao móc hai con mắt của mày ra nhé?” (Kazuto)

“Gì ghê vậy~! Tự dưng mày sao đấy?” (Tachibana)

Tachibana, người đã nhận ra tôi đang nghiêm túc đến thế nào, bỏ chạy ra xa với tốc độ khó có thể tin được nó thật sự mập.

“Nào nào, Ayanokouji à, Mizuki là thần tượng mà, tránh sao được việc nhiều người sẽ đổ xô nhìn cô ấy.”(Saito)

“...Đúng là vậy.” (Kazuto)

Tôi hiểu, tôi đương nhiên hiểu như thế, nhưng lại không thể nhẹ nhàng thuyết phục bản thân được.

...Chẳng lẽ mình lại có tính chiếm hữu mạnh như vậy sao?

Khi đang suy nghĩ lăn tăn một chút, tôi chạm mắt với Rinka, người vừa tắm qua xong và đang đi đên bên bờ hồ.

“...”

“...”

Cô ấy còn chẳng để tâm đến việc nước đang chảy giọt xuống từ người. và khi nhìn thấy tôi, cô ấy chỉ mỉm cười trong một khoảnh khắc.

Tôi nghĩ mặc dù rất muốn chạy đến đây, nhưng cô ấy lại chỉ có thể giữ mình lại hết sức có thể vì lo sợ bạn cùng lớp.

Rồi đám con trai xung quanh bắt đầu rầm rộ cả lên.

“Mới nãy Mizuki Rinka nhìn sang phía tao và cười này! Có khi nào cô ấy đổ tao rồi không?!”

“Không, không, làm méo gì có! Cô ấy mỉm cười với tao ấy chứ!”

“Phải nói sao nhỉ, cô nàng idol đấy cũng có thể cười sao. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy mỉm cười ở trường đấy.”

Chỉ mới mỉm cười có một tí thôi mà Rinka đã gây náo động như vậy rồi.

Cũng đã một thời gian kể từ khi tôi lần đầu được chứng kiến sự bá đạo của một siêu idol nổi tiếng.

Không biết họ sẽ nghĩ gì nếu biết được mối quan hệ giữa tôi và Rinka đây nhỉ.

Cảm giác như sẽ có cả một cuộc bạo loạn vậy, ít nhất cũng sẽ đến mức tôi chẳng dám ló mặt đến trường nữa. (Mình có đang làm quá không?)

“Gom lại nào. Chúng ta khởi động cho tiết thể dục thôi.”

Giáo viên nam lực lưỡng phụ trách giáo dục thể chất (Thể dục) gom các học sinh lại.

Nhưng hầu hết đám con trai rì rề lại vì bận liếc nhìn sang nhóm nữ.

Hầu hết hẳn là đang nhìn Rinka.

Dù sao thì đâu dễ gì được chiêm ngưỡng cảnh một idol trong bộ đồ bơi của trường mà.

Hơn nữa, nếu như có thân hình đẹp và cặp bưởi lớn thế kia, thì dù không phải là idol cô ấy cũng sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý.

Một người như thế đã kết hôn trong trò chơi với tôi, và cũng hành xử như là vợ của tôi trong cả ngoài đời thực.

Đúng là ta không biết chuyện sẽ xảy ra trong cuộc sống mà.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Lạ thật, sao ai cũng bảo t lươn thế nhỉ? Uy tín thế này cơ mà. <(")

Đã nói được là làm được, không được thì thôi.

Bình luận (0)Facebook