• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44: Danh tính thật của Kiyokawa Ayane (3)

Độ dài 1,429 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-27 18:15:17

Thực hiện: TN_NDM, KnTheBoi.

Mọi đóng góp về chất lượng bản dịch đều được tiếp nhận.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 44: Danh tính thật của Kiyokawa Ayane (3)

“Kiyokawa-san, em đội…tóc giả?” (Kazuto)

“Vâng. Ngạc nhiên nhỉ?” (Ayane)

Không hẳn. Thật ra tôi cảm thấy mình sắp phát điên mới đúng. Nếu người ông đang trên bờ vực của cái chết của tôi mà đang ở đây thì chắc ông sẽ thăng thiên ngay tại chỗ luôn quá.

“Cái, chuyện này là thế nào――――?” (Kazuto)

Trước khi tôi kịp hỏi thì Kiyokawa đã tháo cái mạng che dùng để giữ phần tóc tự nhiên lại――――rồi từ trên đầu nàng idol chỉnh tề, nề nếp, những lợn tóc xoăn ngắn dễ thương buông xuống.

Nhìn độ cong kia hẳn phải là…

“Có thể nào kiểu tóc đó…” (Kazuto)

“Vâng, là tóc xoăn tự nhiên đó ạ.” (Ayane)

“――――!” (Kazuto)

Ô-ôi CHÚA ƠI.

Sự thật này sẽ gây chấn động dư luận mất!

Cô nàng Kiyokawa nổi tiếng là idol nề nếp và chỉnh tề lại còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc đó vậy mà lại có tóc xoăn tự nhiên!

…Khoan, gượm đã. Hình như đã từng có chuyện này.

Ngày hôm trước, khi nhìn thấy Kiyokawa vừa từ phòng tắm bước ra tôi đã cảm giác kì lạ về tóc của em ấy.

Hoá ra là tóc giả, nên khi đi tắm em ấy đã tháo nó xuống. Giờ tôi mới hiểu.

“Quay lại vấn đề chính, em cũng không có giàu.” (Ayane)

“Cái gì cơ?” (Kazuto)

“Thật ra em nghèo lắm. Phải sống cùng với mẹ trong một căn chung cư cơ. Máy của em cũng cùi lắm, nên đồ hoạ của Black Plains phải chỉnh hết xuống thấp nhất có thể.” (Ayane)

“Nói dối trắng trợn! Ai cũng biết Kiyokawa-san là tiểu thư cành vàng lá ngọc mà!” (Kazuto)

“Chỉ là hình tượng hoá thôi. Dạo trước StarMines làm ăn không được tốt cho lắm, nên em đành phải xây dựng hình tượng như thế.” (Ayane)

“Nh-Nhưng kể cả vậy…” (Kazuto)

“Vậy thì để em hỏi, anh có bao giờ thấy biệt thự của nhà Kiyokawa chưa? Chưa bao giờ phải không” (Ayane)

“…Chưa từng, trên TV lẫn trên mạng cũng thế…” (Kazuto)

Tôi đã từng xem qua những cảnh Kiyokawa đóng giả làm tiểu thư rồi, nhưng lại không có bất kì cảnh nào chứng minh rằng em ấy thật sự rất giàu.

Chỉ đến khi em ấy nói tôi mới nhận ra.

“Nói cách khác thì, cuộc sống của em là những lời nói dối, một cuộc sống hai mặt. Khả năng thao túng tâm lí ở mức độ này vẫn còn dễ chán.” (Ayane)

Kiyokawa nói những lời kinh khủng đó bằng gương mặt lạnh như băng.

Tôi đã bị hình tượng công chúng và hành động của em ấy đánh lừa.

Không, hẳn không chỉ có mỗi tôi là bị lừa thôi chứ.

Nhìn mấy đứa bạn cùng lớp với Kiyokawa là biết.

“Vậy là em đội tóc giả để xây dựng hình tượng tiểu thư quyền quý nề nế nếp và chỉnh tề sao?” (Kazuto)

“Đúng vậy. Nói ra thì có hơi buồn, nhưng mái tóc xoăn tự nhiên này khó mà tạ ra hình tượng như thế được.” (Ayane)

“Anh không nghĩ vậy đâu…” (Kazuto)

“Vậy thì nếu em hỏi, ai trông giống như tiểu thư nền nếp và chỉnh tề hơn…em lúc trước hay hiện tại, thì anh sẽ chọn ai?” (Ayane)

“…” (Kazuto)

Tất nhiên là lúc trước rồi.

Dường như đã nhận ra câu trả lời từ sự yên lặng của tôi, Kiyokawa đành mỉm cười cam chịu.

Tôi không phải là đang châm chọc kiểu tóc hiện tại của em ấy đâu. Chỉ là sự khác biệt giữa hai hình tượng là quá lớn.

“Vả lại, em ban đầu vốn cũng không định làm idol đâu, thật ra em muốn trở thành nhà văn cơ.” (Ayane)

“Đùa sao?” (Kazuto)

“Không đâu, em nghiêm túc đấy. Thật ra là trước khi dấn thân vào con đường này, em vốn rất là nhút nhát. Chỉ là cô gái nhạt nhẽo bị…bạn bè đồng trang lứa lãng quên.” (Ayane)

Nhưng em ấy chẳng có vẻ gì là như thế cả.

Tuy nhiên, việc một số nhân vật nổi tiếng trên TV đã từng có lịch sử bị ăn hiếp bắt nạt và cách ly một mình là có thật. Kiyokawa có vẻ như cũng là một trong số đó.

“Đó hẳn là lí do em thích những cuốn tiểu thuyết có thể đưa em tới một thế giới riêng của bản thân. Nhưng khi bị Nana-senpai liên tục gạ gẫm, em không còn cách nào mà đành phải thuận theo yêu cầu của chị ấy và chuyển sang con đường trở thành idol.” (Ayane)

Những sự thật chấn động cứ ngày một lộ ra.

Tôi, có thật sự được phép biết không vậy?

“Nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ từ bỏ việc trờ thành nhà văn. Sau khi tốt nghiệp với tư cách idol, em dự định sẽ ra mắt như một tiểu thuyết gia hào nhoáng.” (Ayane)

“Vậy sao. Đó là một ước mơ tuyệt vời đấy. (Kazuto)

“Cảm ơn anh ạ.” (Ayane)

“Thế còn những thành viên của StarMines, họ nói gì về nguyện vọng trở thành nhà văn của em không, Kiyokawa-san?” (Kazuto)

“Họ ủng hộ lắm ạ, đều là người tốt cả thôi.” (Ayane)

Kiyokawa trả lời với một nụ cười nhẹ nhàng.

Chỉ cần nhìn biểu cảm ấm áp kia thôi tôi đã có thể thấy em ấy thân thiết với những thành viên còn lại của StarMines đến thế nào.

“Đây chính là danh tính thật của Kiyokawa Ayane đấy. Anh có ngạc nhiên không?” (Ayane)

“Thay vì là ngạc nhiên, thì anh chỉ cảm thấy chuyện này thật khó tin. Làm ơn cho anh chút thời gian sắp xếp lại mọi chuyện.” (Kazuto)

Xem nào, trước tiên Kiyokawa Ayane là một tiểu thư idol nề nếp và chỉnh tề thuộc về nhóm StarMines.

Từ lời khai của chính nhân sự, thì em ấy có vấn đề với tính cách của bản thân, dẫn đến việc phần nào bị cô lập trên trường.

Tóc của Kiyokawa là kiểu búi trên, nhưng đó thật ra chỉ là tóc giả, trong khi mái tóc xoăn tự nhiên dễ thương kia mới là hàng thật.

Em ấy đã nói dối về thân phận tiểu thư của mình và sinh ra trong một gia đình nghèo.

Tất cả chỉ để phục vụ cho việc xây dựng hình tượng.

Ban đầu, em ấy vốn là một người nhút nhát đến độ bàn cùng lớp cũng lãng quên.

Trờ thành nhà văn mới là ước mơ thật sự!

……

Tôi cứ tưởng trong số các idool Rinka đã là người có thể thay đổi tính cách nhiều nhất rồi chứ.

Nhưng suy nghĩ đó xem ra đã quá sai lầm.

Kiyokawa Ayane――――hoàn toàn vượt xa giới hạn đó.

“Kiyokawa-san, sao em lại đem những sự thật đó nói hết với anh vậy?” (Kazuto)

“Đó là vì em tin tưởng anh. Ayanokouji-senpai đã nhìn em và thẳng thắn muốn được kết bạn mà. Vả lại, tình cảm mà anh dành cho chị Rinka cũng là thật lòng…Nói cách khác, anh sẽ không làm chuyện gì để ảnh hưởng xấu đến StarMines cả. Thế nên khi nghĩ lại, em hiểu rằng cho dù có biết anh cũng sẽ không đem bí mật của em ra bên ngoài.” (Ayane)

Kiyokawa giải thích suy nghĩ trong lòng ra.

Tôi không biết phải nói gì nên cũng giữ im lặng.

Hai đứa chỉ vừa mới có một cuộc trò chuyện ngờ nghệch, vậy mà giờ chủ đề lại nghiêm túc đến vậy.

“Anh nghĩ như thế nào, Ayanokouji-senpai?” (Ayane)

“…Sao cơ?” (Kazuto)

“Em không phải là tiểu thư chỉnh tề và nền nếp kia đâu. Con người thật sự của Kiyokawa Ayane này chỉ là một cô gái nhút nhát nhưng phiền phức, hay đi bắt bẻ người khác.” (Ayane)

“…” (Kazuto)

“Với một người như thế, thì liệu anh có còn muốn kết bạn hay không?” (Ayane)

Khi hỏi Kiyokawa hỏi tôi câu ấy, dường như có một chút do dự và lo lắng đâu đó đằng sau…

Cứ như thể em ấy đang xin tôi hãy chấp nhận con người thật của mình.

Tôi chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, nhưng hẳn là sẽ rất đau lòng nếu những người bạn khó khăn lắm mới cóo được lại rời đi.

Sau trải nghiệm ấy, có lẽ việc Kiyokawa do dự trong chuyện kết bạn âu cũng là điều hiển nhiên.

Nói không sai thì tính cách thích bắt bẻ người khác thái quá kia cũng là để giữ mọi người tránh xa. Nếu như không kết bạn thì em ấy cũng không cần phải trải qua cảm giác đau đớn khi bị bỏ rơi nữa…

“Ayanokouji-senpai?” (Ayane)

Bằng một nụ cười mỏng manh, Kiyokawa lặng lẽ gọi tên tôi.

Bình luận (0)Facebook