Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

S10: Nhị Hoàng Tử

Độ dài 1,168 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:20

TN: Từ chap này “Ma Pháp Tấn Công” sẽ đổi thành “Ma Pháp Công”

Tôi đang nhìn Sue và Clevea đang cùng nhau tập kiếm.

Dùng dáng người nhỏ của em ấy, Sue tấn công từ phía dưới lên, nhưng Clevea dễ dàng đỡ đòn của em ấy.

Sau đó, Sue lại tiếp tục lấy tấn công làm phòng ngự, nhưng toàn bộ đều bị Clevea chặn lại một cách chính xác.

Sue với dáng người mảnh khảnh của em ấy lại chọn loại kiếm pháp đánh hoàn toàn dựa vào sức, trong khi Clevea với dáng người mạnh khỏe lại dùng kiếm pháp như dòng nước chảy.

Cả hai có ngoại hình và lựa chọn kiếm pháp hoàn toàn trái ngược nhau.

Sue không yếu chút nào, nhưng khi đối đầu với một người đầy kinh nghiệm như Clevea thì em ấy chỉ có thể gọi là chưa đủ trình độ.

Đơn giản là vì Clevea đã học được skill cấp cao của「Tài Năng Kiếm Pháp」là「Thiên Tài Kiếm Pháp」và luyện nó lên cấp 7.

「Tài Năng Kiếm Pháp」của Sue chỉ mới cấp 6.

Có một khoảng cách không thể lấp trong một thời gian ngắn.

Nhưng mà cuộc chiến không hề kết thúc nhanh chóng nhờ vào chỉ số.

Sue đang sử dụng “Ma Pháp Công” và “Ý Chí Chiến Đấu” cùng lúc.

Là hai skill dùng MP và SP để tăng chỉ số, nhưng Sue lại có một lượng MP khổng lồ nên mỗi khi dùng “Ma Pháp Công” thì lượng chỉ số tăng lên cao hơn thường rất nhiều.

Vì chỉ số tăng nhiều như thế nên Sue hiển nhiên có lợi về mặt chỉ số.

Clevea không dùng “Ý Chí Chiến Đấu” coi như là đang chấp Sue, nhưng nếu sử dụng thì tình hình hiện tại sẽ khác.

Nhưng, ngay cả khi Clevea không dùng “Ý Chí Chiến Đấu” thì cô ấy vẫn sẽ thắng.

Tôi đã nói Sue có lợi về mặt chỉ số, nhưng không hơn quá nhiều, cơ bản là không khác gì hai người có cùng chỉ số với nhau.

Nên Sue không có cách nào đảo ngược tình thế.

Như tôi đoán, Sue bị phản công và cuối cùng thua vì hết sức.

Bị đầu không bén của thanh kiếm đánh dính và té xuống đất.

Anna, vẫn đang ngồi một bên nãy giờ ngay lập tức chạy đến rồi dùng “Ma Pháp Hồi Phục”.

Sue sau khi được hồi phục đúng dậy phủi cát trên người đi với một vẻ mặt khó chịu.

「Em thua rồi」

「Người sẽ vượt qua thần sớm thôi nếu đã có thể di chuyển như thế ở tuổi này. Tài năng của Điện hạ thực sự rất tuyệt vời」

「Không cần thương hại đâu」

Có tiếng vỗ tay ở một bên khi Clevea tới gần Sue vẫn đang mang bộ mặt khó chịu.

「Không, anh cũng nghĩ đó không phải là thương hại mà là khen thực sự. Cách di chuyển của em rất tốt」

Mọi người ở đây, bao gồm tồi, mở to mắt ra vì giật mình.

Sue và tôi, thậm chí cả Anna và Clevea đều không để ý người đó đến đây lúc nào.

Người này đứng bên cạnh tôi, nhưng tôi còn không thể nhận ra sự hiện diện của anh ta.

「Julius nii-sama!」

「Yaa, hai em ngạc nhiên không?」

Đó chính là Nhị hoàng tử, cũng là anh trai sinh ra cùng mẹ với tôi, Julius nii-sama nở nụ cười của một người đã lừa đảo người khác thành công.

「Anh trở về hồi nào thế?」

「Hôm qua. Anh đã muốn tới thăm em hôm qua, nhưng mà anh không có thời gian vì đã phải đi gặp Phụ thân và anh cả」

Julius nii-sama lớn hon tôi rất nhiều, và anh ấy thường đi làm nhiều việc ở nước ngoài.

Nên, khi anh ấy đột nhiên về nước như thế này ai cũng ngạc nhiên.

「Sue cũng đã lớn lên thật nhiều trong lúc anh không có ở đây. Anh lần nào cũng bị mấy em làm giật mình cả」

Julius nii-sama cũng nở nụ cười với Sue.

Nhưng Sue không trả lời lại.

Hình như Sue ghét Julius nii-sama vì lí do gì đó.

Theo tôi thấy, Julius nii-sama thân thiện hơn hai người anh kia nhiều.

Hơn nữa, tôi rất tôn trọng anh ấy.

Thực sự là, tôi không thích việc anh trai đáng kính của tôi và em gái dễ thương của tôi lại không hòa thuận nhau.

「Sue. Thái độ đó với Nii-sama là sao hả?」

「Haha. Không sao. Sue đang ở độ tuổi khó khăn thôi mà」

Julius nii-sama có vẻ đoán được gì đó.

Nếu tính luôn kiếp trước, hẳn tôi mới là người lớn tuổi hơn, nhưng tôi không nghĩ mình thắng được Julius nii-sama nếu tính về tuổi tâm hồn.

「Nào, còn Shun? Em muốn tập kiếm với anh không nào?」

「Thật không!? Em chắc chắn là muốn rồi!」

Julius nii-sama tập kiếm với tôi.

Không thể nào tốt hơn thế được.

「Vậy, cho tôi mượn kiếm nào」

「V-vâng」

Julius nii-sama cầm lấy thanh kiếm tập từ Clevea, người mà đã co lại thành một cục bông.

Rất ít khi thấy được Clevea mà lại căng thẳng như thế này.

Nhưng mà đây là Julius nii-sama nên chuyện này là hiển nhiên.

「Được rồi. Bất cứ khi nào em sẵn sàng. Cứ tấn công anh cách nào cũng được」

「Hai!」

Tôi sử dụng cả “Ma Pháp Công” và “Ý Chí Chiến Đấu” cùng lúc.

Tôi sẽ không nương tay nếu đấu với Julius nii-sama.

Tôi tập trung hết sức.

Bước một bước nhẹ rồi chém thẳng lên.

Nii-sama dễ dàng chặn được đòn tấn công ấy bằng một tay.

Đòn đánh tôi dồn hết sức đã bị chặn dễ dàng với một thanh kiếm cầm bằng một tay.

Nhưng, đúng như tôi đoán.

Không thể nào nii-sama lại không chặn được đòn tấn công cỡ đó.

Tôi nhanh chóng rút kiếm lại và tấn công tiếp.

Rồi lại bị chặn.

Thật là vui.

Dù tôi có dùng hết sức cũng không thể chạm được vào anh ấy.

Không cần biết tôi vung kiếm như thế nào, không cần biết tôi dồn bao nhiêu sức, tôi có dùng bao nhiêu kiếm kĩ, tôi vẫn không thể đụng được vào người Julius nii-sama.

Tôi không thể tưởng tượng được phải làm sao mới vượt qua nổi khả năng kiếm thuật đó.

Có khả năng đánh với người mạnh như thế như thế này.

Cực kì vui.

Nhưng dù tôi có muốn mọi chuyện kéo dài mãi, đời không như mơ.

“Ma Pháp Công” và “Ý Chí Chiến Đấu” của tôi hết tác dụng.

Và tôi quỳ xuống mà thở hổn hển.

「Un. Kiếm của Shun rất thẳng thắn và thoải mái. Giống như tài năng đang phát triển của Shun」

「Cám….ơn.. r..rất…nhiều」

Tôi vừa cám ơn anh vừa thở.

Hoặc dù tôi mệt đến mức này, Julius nii-sama vẫn rất thoải mái.

Như dự đoán.

Đúng là Anh Hùng của nhân loại.

Con người mạnh nhất thế giới.

Liệu cái ngày tôi mạnh bằng với người này có đến không?

Ước mơ của tôi trong thế giới này là trở nên giống với người này trước mắt tôi.

Hiện tại, tôi vẫn không thể nào chạm tới anh được, nhưng chắc chắn, ngày nào đó tôi sẽ thành một người mà Julius nii-sama có thể tin tưởng bảo vệ sau lưng.

Đó là mục tiêu của tôi.

Bình luận (0)Facebook