Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 75: Tự mình làm vài thứ thì cũng bỏ qua được thôi, nhưng nhiều lúc khi thấy người khác làm thế thì lại bực mình, đúng không?

Độ dài 960 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:20

Tôi né trái cầu lửa.

Hai.

Bây giờ dù có là hai trái cầu lửa thì tôi cũng dễ dàng né được.

Tôi nhìn về hướng đó, có hai con cá ngựa đang ở đó.

Có vẻ ở khu vực này toàn là cá ngựa.

Mặc dù bình thường chúng sẽ tách nhau ra, nhưng nếu vô tình mà gặp nhau như thế này  thì chúng sẽ hợp tác tấn công.

Mà, chúng không đánh nhau theo một bầy như bọn khỉ, nên cuộc sống vẫn khá dễ dàng.

Tôi lại né trái cầu lửa.

Sự hợp tác của chúng khá tệ vì chúng thường sống riêng lẻ.

Chúng bắn cầu lửa theo ý thích.

Thực ra dù chúng có hợp tác lại thì chưa chắc bắn dính nổi tôi.

Nhưng mà, việc đó.

Quá phiền phức.

Ở ru rú trong Dung Nham như thế, vậy là ăn gian.

Chúng sử dụng đòn đánh từ xa lợi dụng việc tôi không làm gì chúng được.

Không chiến đấu công bằng được hả?

Như thế là ăn gian lắm biết không?

Có biết cái gọi là tinh thần thượng võ  không hả?

Ể?

Ác giả ác báo?

Tôi không hiểu mọi người đang nói gì.

Tôi không hiểu.

Tôi chưa bao giờ làm gì ăn gian hết, biết không hả?

Tôi chưa bao giờ tự nhốt mình trong một cái tổ rồi tấn công từ bên trong đâu, hiểu chưa?

Xem đi, tôi là một cô gái rất có đạo đức.

Đúng không?

Thách ai dám trả lời “không”.

Nhưng mà đám này không hoàn toàn trốn luôn như tôi.

Một trong hai con sắp hết MP rồi.

Đó, nó đó.

Tôi không hiểu tại sao chúng không rút lui.

Chúng quyết phải giết tôi cho bằng được.

Cứ như tôi là có thù giết cha hay ông nội chúng không bằng.

Nghĩ kĩ thì, mấy con này hơi giống loài rồng.

Mà, sau khi hết MP chúng sẽ chui ra khỏi dung nham.

Sau đó, là lượt của tôi.

Tôi nhanh chóng giết một con bằng vuốt có tẩm độc.

Con thứ hai sau khi hết MP cũng nhanh chóng, tiện lợi cho tôi, leo lên bờ, nên tôi kết liễu nó y chang.

《Điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể, Taratect Độc Nhỏ LV5 đã trở thành LV6》

《Toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên》

《Đã nhận được『Độ Thông Thạo Skill Bổ Sung Do Lên Cấp』》

《Độ thông thạo skill đã đủ. Skill『Tăng Cường Độc LV2』đã trở thành 『Tăng Cường Độc LV3』》

《Độ thông thạo skill đã đủ. Skill『Né Tránh LV3』đã trở thành 『Né Tránh LV4』》

《Điểm skill tăng》

Ô!

Lên cấp!

HP của tôi đã giảm khá nhiều, nên tôi cực kì cần phần này.

Sau khi lột da thì lượng HP đã mất của tôi tăng lại.

Mặc dù giết đám cá ngựa rất dễ nhưng nếu chạm vào người của nó thì tôi sẽ nhận sát thương.

Chỉ một lần thì không sao, nhưng mỗi lần chạm vào nó đều mất một ít, dần dần lượng sát thương trở nên đáng kể.

Khi mà tôi chưa có cách nào khác ngoài lên cấp để hồi HP thì tôi không muốn nhận dù chỉ một chút  sát thương nào.

Nhân tiện, nếu tôi muốn ăn chúng thì đơn giản cứ để xác chúng ở đó một thời gian là nguội, sau đó tôi mới ăn.

Mặc dù tôi đã mong là “Kháng Lửa” hay “Hồi HP Tự Động” sẽ tăng cấp khi tôi lên cấp lần này, nhưng cuộc đời không dễ như thế.

“Kháng Lửa” vẫn ở cấp 1 và “Hồi HP Tự Động” cũng giữ nguyên cấp độ của mình.

Có vẻ không mong chờ được việc “Kháng Lửa” lên cấp rồi.

Có vẻ như chủng loại của tôi vốn là loài sợ lửa, chuyện đó không khắc phục trong một đêm được.

 “Hồi HP Tự Động” là một skill rất tiện, nhưng tốc độ tăng cấp của nó rất chậm.

Dù gì thì trong game skill hồi máu tự động thường là skill cuối game.

Hơn nữa, học được skill này mà không dùng điểm skill, rồi còn mong chờ nó lên cấp nhanh nữa, rõ ràng là quá tham làm rồi.

Chỉ mỗi việc có skill này đã là quý giá lắm rồi.

Thực tế, tôi nghĩ nếu không có “Hồi HP Tự Động” thì tôi không thể vượt qua Tầng Trung được.

Đó đơn giản là sự thật.

Đi vào môi trường gây sát thương liên tục mà không có cách để hồi máu liên tục, cơ bản là tự sát.

Tôi không có sở thích đi tự sát như thế, và nếu thực sự tôi có thì tôi đã đi tìm một cái hố ở Tầng Hạ.

Chỗ mà con Rồng Đất sống ấy.

A, một con cá ngựa nữa.

Nếu như tôi cứ di chuyển thế này tôi rất dễ bị phát hiện.

Tôi có thể bỏ chạy nếu tôi muốn, nhưng mà…

Tôi có nên ném đá như mấy con khỉ thử không nhỉ?

Ít ra là tốt hơn không làm gì cả.

Mặc dù cầm đá bằng cơ thể của nhện là không thể, nhưng mà đính một sợi tơ vào nó rồi ném thì được.

Hãy thử nghiệm một lần nào.

Đầu tiên tôi phải thử tìm một viên đá thích hợp.

Un, ở đâu cũng có mấy viên đá như thế.

Tôi đính tơ lên một viên.

Quơ.

Soiyaaa!

Ồ, dính kìa.

Chắc là nhờ “Ném” và “Chính Xác”?

Nhưng HP của nó không giảm bao nhiêu.

A, nó bắn một trái cầu lửa phản công.

Sau đó, chúng tôi thi nhau ném đá và cầu lửa qua lại, rồi MP của con cá ngựa cũng cạn, rồi lại trở thành một cuộc chiến trên cạn.

Un.

Dù thế này tốt hơn là không làm gì hết, nhưng kết quả vẫn như cũ.

Nếu chỉ có một con thì ném đá là một lựa chọn không tệ.

 Skill “Ném” và “Chính Xác” sẽ lên cấp, nên không hẳn là làm chuyện dư thừa.

Nhưng mà nếu có hai con trở lên thì tôi nên tập trung né.

Nếu tôi bị dính một trái cầu lửa thì không còn vui nữa đâu.

Bình luận (0)Facebook