Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 77: Số 7 xui xẻo

Độ dài 1,099 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:20

Tôi có cảm giác hơi khó chịu.

Vì con cá ngựa chính xác là một con rồng.

『Rồng: Một chủng loại quái vật được gọi là cấp thấp của loài rồng thực sự. Mặc dù nó chỉ là chủng loại cấp thấp nhưng vẫn có những con mạnh bằng với loài rồng thật.』

Un.

Một con quái vật cấp thấp thuộc họ rồng.

Nó sẽ trở thành một con Rồng Lửa trong tương lai nhỉ?

Vì Rồng Đất tồn tại nên hẳn là Rồng Lửa cũng sẽ tồn tại.

Đừng nói nó ở Tầng Trung này chứ?

Hãy mong là thế.

Suy nghĩ của tôi dần đi vào phạm trù chạy trốn thực tại rồi, hãy tạm suy nghĩ thật kĩ về việc xử lí cái vấn đề trước mắt đã.

『Elro Geneseven  LV7

Chỉ số

   HP:461/461(Xanh lá)

 MP:223/223(Xanh dương)

 SP:218/218(Vàng)

   :451/466(Đỏ)

 Chỉ số Tấn công Trung bình: 368

 Chỉ số Phòng Thủ Trung bình: 311

 Chỉ số Ma lực Trung bình: 161

 Chỉ số Kháng Trung bình: 158

 Chỉ số Tốc độ Trung bình: 155

Giám định chỉ số thất bại』

『Elro Geneseven: Chủng loại quái vật cấp thấp thuộc họ rồng sống ở Đại Mê Cung Elro. Là loài ăn tạp và có thể nuốt mọi thứ với hàm răng lớn của nó』

Một con quái vật đang bơi vòng vòng trong dung nham.

Mặc dù nó gọi là chủng loại rồng cấp thấp , nhưng nó nhìn giống một con cá trê.

Ngoài ra cái phần “seven”(bảy) ở trong tên nó không hợp với nó lắm.

Dù có than phiền về việc đặt tên của thế giới này cũng không làm được gì.

Đặc trưng của nó là cái miệng rộng như cá trê.

Tôi không muốn bị nó nuốt tí nào, và với kích cỡ của tôi nó sẽ không tốn chút thời gian nào đ�� nuốt trọn luôn tôi.

Vì đã giám định thành công chỉ số có lợi ích rất nhiều.

Tỉ lệ giám định thành công hiện tại là một trên ba.

May là thành công một lần.

Tấn công con cá trê này mà không biết gì về nó quá nguy hiểm.

Ở Tầng Trung này đa số quái vật rất yếu, nhưng con này lại mạnh hơn nhiều so với mấy con trước.

Nếu được thì tôi muốn tránh nó đi.

Nhưng mà con cá trê đang bơi ngay lối tôi đi.

Nghĩ về mấy lần gần đây thì khả năng bị tấn công là rất cao.

Un.

Làm gì đây?

Không, tôi có thể bỏ chạy bằng tốc độ của tôi nếu cần, nhưng mà với thanh SP cỡ đó mà nó đuổi theo tôi thì sẽ rất phiền.

Ngay cả khi thanh SP vàng không cao lắm thì nó vẫn hơn của tôi gấp mấy lần.

Đặc biệt nguy hiểm là tôi không thể thấy được skill của nó.

Nếu con cá trê này có skill “Giảm SP sử dụng” cấp cao một chút thì có khi tôi không thể chạy thoát khỏi nó được.

Thực tế thì tôi gần như chắc chắn là nó có skill đó.

Hơi mạnh để tôi đánh trực diện.

Vậy, như thường lệ chắc tôi sẽ bỏ chạy?

Un.

Không nên cố gắng thay đổi chuyện không thể.

Dạo này mặc dù tôi đã mạnh hơn tí nhưng mà nếu hổ báo quá mức ở những lúc thế này sẽ chỉ có kết quả tệ hại.

Tôi chừa rồi.

Không dám hổ báo nữa đâu.

Tôi sẽ khiêm tốn mà.

Rồi, bắt đầu đi nào.

Bỏ chạy bằng tốc độ cao nhất nếu tôi bị phát hiện.

Và rồi, thêm một con cá trê nữa trèo lên bờ từ chỗ dung nham gần đó.

Hả?

Uoi!?

Sao lại không như đã hứa vậy!?

Tôi không hổ báo mà tại sao tôi vẫn gặp nguy hiểm vậy!?

Con cá trê nhìn thằng vào mắt tôi, rồi sau khi đơ ra một lúc thì nó mở miệng ra.

Lui!

Con cá trê khép miệng lại đúng ngay chỗ tôi vừa đứng.

Nó từ từ bò lên trên bờ.

Cái tên này, khi đang ở trong dung nham thì tôi không biết, nhưng mà nó lại có đủ tứ chi.

Khắp người nó là lớp vảy như da rồng.

Ừm, khả năng phòng thủ của nó rất cao.

Un.

Hãy bỏ chạy.

Ặc!?

Khi tôi nhìn hướng đinh bỏ chạy thì tôi thấy cái con cá trê lúc nãy đang bơi cũng đã lên bờ.

Hiện tại, với vị trí của tôi thì không thể chạy được, vậy  tôi sẽ bị tấn công ở cả hai phía à!?

Tôi phải làm gì đây!?

Hây, nếu như thế này thì tôi sẽ đánh bại con ở trước mặt tôi trước.

Tôi quấn Tơ Độc quanh người con cá trê.

Mặc dù nó sẽ cháy rất nhanh, nhưng tôi chỉ cần nó bị dính độc dù chỉ một chút!

Sợi tơ ngay lập tức cháy như tôi nghĩ.

Để xác định tác dụng của độc tôi nhìn HP của nó.

Đã giảm một tí.

Vậy độc có tác dụng.

Vậy tôi phải tìm cách cho nó dính càng nhiều độc càng tốt.

Con cá trê hả miệng ra hết cỡ.

Rồi chạy về hướng tôi.

Nuoo!

Đáng sợ quá!

Nhưng tôi cố tình đứng lại ở ngay chỗ xa nhất nó với tới được!

Ngay khi cái miệng lớn ở ngay trước mặt tôi, “Tổng Hợp Độc” kích hoạt!

Tôi lui lại, thoát ra trong gang tấc.

Con cá trê nuốt trọn viên Độc Nhện Chết Người thay vì tôi.

Ngay lập tức, HP của con cá trê giảm với tốc độ kinh khủng.

Thực sự rất kinh khủng.

Con cá trê quằn quại trong đau đớn.

Ôi, độc của tôi đã mạnh thế này rồi sao…

Còn, con còn lại!?

Khi tôi nhìn thì tôi thấy con cá trê kia đang hơi sợ vì thấy tình trạng của đồng bạn nó.

Ô-ồ!

Mà, sau khi thấy đồng bạn quằn quại thế này thì ai cũng sẽ nghĩ “nguy hiểm”.

Tôi cứ tưởng loài rồng không biết bỏ chạy, nhưng hóa ra chỉ là con cá ngựa thôi.

Con cá trê còn khỏe mạnh quay đầu lại và bỏ chạy.

Thiệt đó hả.

Lúc đầu tôi mới là người muốn bỏ chạy đó.

Không ngờ đối phương lại bỏ chạy trước.

Vậy, giờ tôi hổ báo được chưa?

Tôi mạnh lắm mà đúng không?

Tạm thời tôi sẽ kết liễu con cá trê đang đau khổ.

Tôi dùng “Tổng Hợp Độc” lên mặt con cá trê.

Và nó không quằn quại nữa.

《Điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể, Taratect Độc Nhỏ LV6 đã trở thành LV7》

《Toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên》

《Đã nhận được『Độ Thông Thạo Skill Bổ Sung Do Lên Cấp』》

《Độ thông thạo skill đã đủ. Skill『Tập Trung LV9』đã trở thành『Tập Trung LV10』》

《Điều kiện đã đủ. Skill『Tăng Tốc Suy Nghĩ LV1』đã được trích ra từ『Tập Trung LV10』》

《Độ thông thạo skill đã đủ. Skill『Né Tránh LV4』đã trở thành『Né Tránh LV5』》

《Độ thông thạo skill đã đủ. Skill『Sức Sống LV7』đã trở thành『Sức Sống LV8』》

《Điểm skill tăng》

Hmm?

Hình như skill “Tập Trung” vừa lên cấp tối đa khi tôi lên cấp thì phải.

Bình luận (0)Facebook