• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Trị liệu sư đau lòng trước sự tàn bạo của công chúa Norn

Độ dài 3,186 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:39

Ngày kế tiếp sau khi tôi có được [Thánh khí], tôi lẻn vào doanh trại của đám hiệp sĩ thánh được lãnh đạo bởi đệ nhị công chúa. Tôi kiểm tra tình hình xung quanh bằng cách thay thế một tên lính gác trong đó. Mục tiêu của tôi là thu thập thông tin và  chuẩn bị cho một chiến thắng được bảo đảm.

Y như tôi đoán, việc anh hùng kiếm mất tích đã gây nên một sự náo động trong doanh trại. Quân đội Dioral dựng nên một doanh trại quân sự bằng cách dựng lều ở ngoại ô Buranikka. Có một nhà trọ cao cấp chì dành cho giới quý tộc được chuẩn bị  cho đệ nhị công chúa và một số sĩ quan cấp cao của chúng, nhưng phần lớn đám hiệp sĩ đều tập trung ở đây.

Dường như bọn chúng vẫn cố tìm anh hùng kiếm trong tuyệt vọng. Điều này có thể hoàn toàn hiểu được.

Anh hùng kiếm mất tích, nếu như đó là do bị ám sát, thì điều này có nghĩa là có một con quái vật đủ khả năng giết anh hùng kiếm đang ẩn nấp ở phe kẻ thù. Suy cho cùng thì sức mạnh của anh hùng kiếm thật sự áp đảo.

Chúng sẽ phải đơn độc đối đầu với một đạo quân. Nói ngắn gọn thì giả như nếu chúng phải chiến đấu với kẻ đã giết anh hùng kiếm, đồng nghĩa với việc chúng phải chuẩn bị một đạo quân. (Trans: khúc này mình cũng chả hiểu ý đồ là gì nữa, chắc là kẻ giết anh hùng kiếm mạnh bằng 1 đạo quân nên muốn giết tên đó thì phải cần 1 đạo quân khác???)

“Oi, Haris. Tới lúc thay ca rồi. Mày cần phải dậy sớm ngày mai nữa, giờ hãy đi nghỉ đi.”

“Tao sẽ nhận ý tốt của mày vậy.” (Kearuga)

Giờ thì tới lúc làm việc chính rồi. Hiện tại tôi đang có hình dáng của một tên hiệp sĩ cấp cao, Haris Krillton.

Tôi đã từng nghĩ về việc giả làm anh hùng kiếm, Blade, nhưng từ khi ả ta mất tích cũng đã hơn 1 ngày rồi nên khả năng cao là tôi sẽ bị nghi ngờ. Do đó tôi sử dụng một tên say rượu ngu ngốc kẻ mà đã gây rối trong cửa tiệm yêu thích của tôi hôm qua…Tên khốn này dám lấy tay hắn sờ vào mông của Setsuna. Hắn phải gan lắm mới dám đụng vào đồ chơi của tôi như thế.

Dĩ nhiên tôi hất bàn tay hắn ra, nhưng hắn bỗng nhiên nổi điên và tấn công tôi. Có thể tôi dùng khá nhiều sức khi hất tay hắn làm cổ tay hắn bị gãy, nhưng cái đó là hậu quả mà hắn phải trả giá cho hành động của mình. Cho dù thế hắn tấn công tôi một cách vô lý và còn rút kiếm ra nữa. Đúng là một tên rác rưởi.

Tôi lỡ tay đập vào cằm hắn, việc hắn gãy cổ là điều không thể tránh khỏi. Thứ duy nhất tôi đánh giá cao về hắn là tiền bạc và của cải hắn có. Do người chết thì không thể xài nó, nên tôi lấy sạch và thêm vào chi phí cho chuyến đi của mình. Nhờ đó tôi đã biến thành Haris và đột nhập thành công vào doanh trại của đám hiệp sĩ thánh. Tới lúc phải làm việc rồi.

“Dù sao thì mình cũng không thể đấu với một số lượng lớn kẻ thù được.”

Sau khi lẻn vào doanh trại, tôi đã nghĩ như vậy. Như là một người bảo vệ công lý, tôi muốn bảo vệ thị trấn này khỏi đệ nhị công chúa, nhưng số lượng kẻ thù là quá nhiều.

Kế hoạch khả thi nhất là nhắm vào chúng khi chúng dừng lại tại nhà tù Buranikka và làm suy yếu lực lượng của chúng khi chúng vẫn còn ngơ ngác. Nhưng tình huống hiện tại thật sự rất khó để làm thế. Đám hiệp sĩ thánh thực sự quá mạnh. Thị trấn này có thể bị nghiền nát và hủy diệt chỉ trong một khoảnh khắc.

Do đó tôi sẽ cần phải sử dụng tới một vài trò. Nếu chúng quá mạnh, tôi chỉ việc làm cho chúng yếu đi thôi. Sau khi đánh ngất một vài tên rồi lấy kí ức của chúng bằng [Hồi phục], tôi cũng đến được nhà kho.

Trong chiến tranh, việc nhắm vào kho của kẻ thù là điều cơ bản. Tôi khiến những tên lính canh gác chìm vào giấc ngủ sâu.

“Giờ thì hãy nếm thử thuốc chất lượng cao của Kearuga này nhé. Đây là phiên bản với hiệu lực phát tán của thuốc được làm chậm tạo từ rất nhiều độc tố của quái vật. Mình đoán là chúng sẽ thấy được địa ngục ra sao nhanh thôi.”

Nếu như tôi sử dụng một loại có hiệu quả tức thì, chúng sẽ phát giác ra ngay sau khi vài tên bị nhiễm do đó thiệt hại sẽ không lớn lắm. Tuy nhiên với phiên bản bom nổ chậm này thì hiệu quả của thuốc sẽ phát tán sau một khoảng thời gian, tới lúc đó chúng có biết thì cũng quá muộn rồi. Do đó tôi chuẩn bị một loại thuốc sẽ có tác dụng sau khoảng nửa ngày, và sẽ khiến chúng thấy địa ngục sau 1 ngày.

Nhờ việc này mà thuốc sẽ bắt đầu có hiệu lực vào thời điểm trận chiến bắt đầu. Bởi vì hiệu lực phát tán bị làm chậm của nó mà hiệu quả của thuốc cũng yếu đi, nhưng nó vẫn sẽ gây đủ đau đớn cho chúng, chúng sẽ phải ôm bụng mà la, và sẽ cảm nhận được một cơn lũ trong quần chúng.

“Hunhunhun♪Mình đoán là mình nên bỏ vào rượu.”

Khi một đội quân đang trên đường hành quân, ngoài nước ra thì cũng có lúc chúng cũng mang theo cả rượu vì nó lâu hư và có hiệu quả nâng cao tinh thần binh sĩ nữa. Y như tôi đoán, có khá nhiều thùng rượu được mang theo trong kho.

Bằng những gì tôi lục được từ kí ức của mấy tên lính với [Hồi phục], tôi biết được quân lính Dioral sẽ uống rượu trước trận chiến.

“Giờ thì tha hồ bỏ độc vào nào.”

Tôi nên nhanh chóng hoàn thành việc này. Mở nắp thùng rượu ra, tôi nghiên nhẹ bình chất độc vào. Hai đến ba giọt có lẽ là đủ. Nếu thêm nữa thì sẽ không thể làm chậm hiệu lực phát tán được. Nếu tôi tinh chế độc tố quái vật với khả năng giả kim, tôi có thể tạo ra những chất độc mạnh như thế này.

“Chắc là sẽ cần hơn hai tiếng mới cho độc vào hết mấy thùng rượu này được.”

Vì là một đạo quân lớn nên số lượng thùng rượu cũng hơn trăm thùng. Chưa hết, đây không phải là nhà kho duy nhất nên tôi sẽ cần phải tới những nhà kho khác nữa. Với sự kiên trì của mình tôi chậm rãi đổ chất độc vào từng thùng rượu.

“May mà mình có vừa đủ chất độc.”

Bởi vì tôi sử dụng độc tố từ quái vật nên tôi không thể chuẩn bị quá nhiều được, nhưng số lượng thùng rượu dự trữ vượt qua tính toán của tôi. Tuy nhiên tôi vẫn cho đủ chất độc vào tất cả thùng rượu. Tôi có thể tưởng tượng được khuôn mặt xấu hổ của đám binh sĩ khi bị tiêu chảy ngay trên chiến trường, nhờ đó mà tôi sẽ tránh được khá nhiều rắc rồi. Thậm chí nếu chúng có gọi ra lực lượng hiệp sĩ mạnh nhất đi nữa, chúng cũng không thể chiến đấu khi bị tiêu chảy.

Chắc là tới lúc về nhà rồi. Sẽ thật tuyệt nếu như tôi có thể tấn công đệ nhị công chúa ngay bây giờ luôn nhưng đệ nhị công chúa và đám binh sĩ cấp cao hiện đang ở trong thị trấn. Ngay từ đầu thì công chúa Norn vẫn chưa trở thành mục tiêu báo thù của tôi.  Không đúng luật lắm khi tấn công cô ta ở thời điểm hiện tại. Chưa kể tôi biết được [Ưng nhãn] đang làm hộ vệ cho công chúa  Norn nhờ lần thu thập thông tin này.

Tôi không muốn gặp hắn. Tên đó chắc chắn sẽ phát giác ra tôi ngay cả khi tôi đã thay đổi ngoại hình. Nếu điều đó xảy ra thì việc đổ chất độc vào mấy thùng rượu của tôi sẽ bị phát hiện.

Không có vấn đề gì nếu tôi muốn giết hắn bây giờ với [Thánh khí] của tôi, tôi có tỉ lệ thắng chắc cũng phải tám hoặc chín phần mười, nhưng ngược lại tôi cũng có một hoặc hai phần mười là sẽ thua.

Tôi đã nhận ra điều đó từ lần gặp gỡ thứ hai với hắn. Sức mạnh của hắn đến từ đôi mắt đó. Không phải là tầm quan sát của mắt hắn quá tốt mà đó là một đôi mắt có khả năng quan sát và phán đoán được những cử động cơ bắp nhỏ nhất. Khả năng theo dõi chuyển động của hắn khá bất thường, và thể chất vật lý kinh khủng của hắn cũng tận dụng tốt điều này.

Nhưng đó cũng là điểm yếu của hắn. Một đôi mắt như thế sẽ là gánh nặng cho cơ thể, hắn sẽ không phù hợp với những trận chiến lâu dài. Nếu như trận chiến trở nên khó khăn và hàng tiên phong bị sụp đổ do binh sĩ bị tiêu chảy, hắn sẽ không còn cách nào khác phải bảo vệ chúng. Như thế tôi sẽ nhắm vào hắn khi hắn trở nên mệt mỏi.

Mà dù sao thì hắn cũng là người mà. Nếu hắn bị tiêu chảy do uống phải rượu độc, tôi có thể dễ dàng hạ hắn khi hắn kiệt sức từ trận chiến bất lợi này. Nhếch miệng cười, tôi rời khỏi khu vực nhà kho.

Cuối cùng thì ngày chúng tấn công thị trấn cũng đã tới. Tôi đã ra khỏi quán trọ, do [Ưng nhãn] đang nghi ngờ tôi nên tôi phải chuyển căn cứ. Tôi thuê được một căn nhà riêng và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, quan sát tình huống ngoài cửa sổ.

Không chậm trễ, quân lính Dioral bắt đầu di chuyển. Các hiệp sĩ thánh được vũ trang đầy đủ thành từng nhóm một.

Cư dân thận trọng nhìn tình huống đó từ cửa sổ, tự hỏi họ nên làm gì đây. Tôi vẫn tiếp tục quan sát không rời mắt.

Ở phía trước đạo quân có một chiếc xe ngựa được kéo lên. Chiếc xe mở ra và dựng lên một cái bục. Đúng là một chiếc xe ngựa thú vị. Nếu được thì tôi sẽ lấy nó sau.

Giống như công chúa Flare, kẻ đang đứng đó là một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc màu hồng. Sự hiện diện đó tỏa ra khí chất lạnh lùng nhưng lại đáng yêu, và cũng kiêu ngạo nữa. Không giống như chị gái của cô ta, cô ta không có sức mạnh đặc biệt, nhưng cô ta lại là một thiên tài đã cho thấy rằng cô ả có thể nắm được tất cả quyền lực chính trị trong vương quốc chỉ bằng cái đầu của cô ta. Không thể nghi ngờ gì nữa, đó chính là công chúa Norn.

“Mọi người, hãy nghe ta. Chúng ta tới đây để cứu lấy thị trấn mà đang bị cai trị bởi quỉ dữ này. Các con quỷ đối xử với con người như vật nuôi, hút máu họ mà không biết mệt, và chúng còn muốn cắm đôi nanh độc của chúng tới các thị trấn khác bằng việc chuẩn bị lực lượng ở đây. ”

Chắc là do cô ta đang sử dụng ma thuật khuếch đại, giọng của cô ta đang được vang đi khá rõ ràng. Cô ta chỉ nói như mình muốn mà thôi. Hiến máu chỉ là một việc mà người dân làm để giảm nhẹ thuế của họ.

Ngay từ đầu thì người dân ở đây đã bị vương quốc Dioral vứt bỏ, họ chọn sống cùng với loài quỷ một cách hòa bình. Nó không phải là việc bọn chúng nên nói ở thời điểm này.

“Câm mồm đi ! Chúng tao đang sống rất bình thường ! Nhìn mặt chúng tao có giống như cần tụi mày cứu không !.”

Một người dân đứng trước xe ngựa. Tôi nhận ra khuôn mặt đó. Nếu tôi nhớ chính xác thì đó là ông chú bán rau quả cho tôi. Tôi từng nghĩ ông ấy chết do bị bò điên tấn công nhưng xem ra ông ấy vẫn ổn. Khi người đàn ông đó hét lên như vậy, người dân xung quanh cũng bắt đầu đồng tình.

“Thậm chí quỷ cũng là những khách hàng đáng kính nữa.”

“Họ làm được những điều mà con người không làm được.”

“Người ngoài như mi thì biết cái gì. Cút đi ! Cút ra khỏi đây !”

Khi tôi nhận ra thì hơn 30 người đã tụ tập lại và liên tục la hét “Cút đi.”. Nhìn thấy việc đó, công chúa Norn chỉ cười. Sau đó…cô ta hạ bàn tay phải xuống. Ngay lập tức các hiệp sĩ thánh rút kiếm ra và bắt đầu tàn sát đám người đang tụ tập trước xe ngựa.

“Thật đáng sợ !? Những người này đã bị tẩy não bởi loài quỷ sao. Ah, chúng thật là tàn nhẫn. Không chỉ cai trị con người bằng nỗi sợ mà chúng còn lấy đi tâm trí và tẩy não con người nữa…” (Trans : con công chúa Norn này hợp với thằng main nhỉ :v, một cặp trời sinh luôn, nồi nào úp vung nấy mà)

Bằng hành động và cử chỉ của mình, cô ta cố tỏ ra đau thương. Thậm chí có thể thấy được vài giọt nước mắt trong khóe mắt của cô ta nữa.

“Nhưng đừng lo. Từ giờ ta sẽ đem lại công lý. Chúng ta sẽ tiêu diệt hết lũ quỷ và cứu lấy thị trấn này. Chúng ta sẽ tiêu diệt tất cả loài quỷ và cả những người bị chúng tẩy não nữa.”

Người thiếu nữ dễ thương đó đang nói những điều không thể tin được từ mồm của cô ta. Cô ta tự gọi mình là công lý sao. Nếu bình thường mà nói thì chả có ai tự nhận mình là công lý cả. Nhìn đi nhìn lại thì việc này khá điên. Nếu như cái đầu vẫn còn bình thường thì chả có ai gọi việc này là vì công lý cả.

“Mọi người ở đây vẫn chưa bị tẩy não đúng không ? Các bạn sẽ không chống lại chúng ta để bảo vệ quỉ dữ phải không ? Các bạn là con người, nên hãy hợp tác với chúng ta. Nếu không ta buộc phải giết những người bị tẩy não để cứu họ thôi. Ta lặp lại. Mọi người vẫn chưa bị tẩy não đúng không ?”

Cô gái dễ thương đó nở một nụ cười nhẹ. Nó như là một biểu cảm ngây thơ như thể cô ta đang chơi đùa với một con cún trên một chiếc giường đầy hoa vậy. Cô ta điên thật rồi.

Cô ta thừa biết mọi người ở đây không hề bị tẩy não. Nó là một lời đe dọa tới con người. Nếu họ không hợp tác thì họ sẽ bị giết, những người vừa bị cô ta giết chính là tấm gương đó.

Nếu mọi thứ tiếp tục diễn ra, người dân sẽ cố tự bảo vệ bản thân và phản bội lại loài quỷ. Sau đó những người bán đứng loài quỷ mà họ từng chung sống cùng sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi, để tránh cảm giác đó họ sẽ nói rằng họ bị đám quỷ lợi dụng. Khi điều đó xảy ra thì những lời công chúa Norn nói sẽ chính xác. Bằng danh nghĩa và thực tế, công chúa Norn sẽ được ca tụng vì giải thoát con người khỏi loài quỷ. Đây là kế hoạch của công chúa Norn. Tôi không thể nào tha thứ cho cô ta được. Hành động ngang trái này, như một đồng minh của công lý, anh hùng [Trị liệu] không thể bỏ qua được. Bọn chúng thì biết công lý là gì chứ, tôi sẽ cho bọn chúng thấy công lý chân chính.

“Mình khá thích ông chú đó nữa. Oh, có những người chủ tiệm từ những cửa hàng mà tôi thích, ở đó còn có một cô gái trẻ từ cửa hàng dụng cụ bị giết nữa. Họ đều là những người tốt vì đã giảm giá cho tôi. Được rồi, điểm trả thù của cô ta khá cao rồi. Chúng ngày càng tăng lên”.

Bởi vì tôi bỏ ra khá nhiều thời gian trong thị trấn này, tôi làm quen được với rất nhiều người. Điểm trả thù của cô ta càng lúc càng tăng. Các hiệp sĩ thánh đang hành động theo lệnh công chúa Norn, những con quỷ bị chúng tấn công. Mặc dù có khá nhiều con quỷ đã chết nhưng do tôi không quen nhiều trong đám quỷ nên điểm trả thù không tăng thêm được.

“Caruman !!”

Cửa hiệu của Caruman đang bị tấn công. Ngay sau đó ông gục xuống bởi lưỡi dao của một tên sát thủ.

“Không, người bạn đầu tiên của ta trong thị trấn này. Một người tốt như ông tại sao lại phải chếttttttttt !? Không thể tha thứ được, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi dám giết bạn của ta”.

Một lượng lớn điểm trả thù của cô ta tăng lên. Giờ thì đã đủ tiêu chuẩn nên tôi có thể tự do trong việc báo thù.

Lau đi nước mắt do mất đi một người bạn, tôi sẽ đem lại công lý chân chính. Cái chết của ông không uổng phí đâu Caruman, tôi sẽ dùng nó thật tốt. Giờ thì…nếu tôi bắt được công chúa Norn và khi lục tìm ký ức của cô ta, nếu cô ta đúng là kẻ giật dây đằng sau vụ tấn công ngôi làng của tôi…

“Điểm trả thù của cô ta sẽ bị nhân đôi. Lúc đó thì mọi chuyện sẽ khác.”

Tôi sẽ không tha cho cô ta chỉ với cái chết. Tôi để anh hùng kiếm chết, nhưng đối với công chúa Norn đã có điểm trả thù gấp đôi, cái chết là chưa đủ. Cô ta sẽ phải dành cả đời sám hối về nó. Giống như đã làm với Freya, cô ta sẽ trở thành đồ chơi của tôi. Nếu như tôi có cái đầu đó thì sẽ khá tiện lợi nữa. Ngoài ra thì việc threesome với một cặp chị em khi cả hai đều là công chúa cao quý cũng khá thú vị. Hãy bắt đầu thôi, từ giờ nó sẽ là một giai thoại anh hùng về người anh hùng [Trị liệu], người sẽ cứu lấy thế giới. Tôi sẽ cứu thị trấn Buranikka đã hoàn toàn bị tràn ngập bởi sự tuyệt vọng này.

Bình luận (0)Facebook