• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Trị liệu sư trả thù anh hùng kiếm

Độ dài 2,812 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:39

Trans: Nếu không có gì thì khả năng là sẽ có chương 15 chiều hoặc tối nay :v Dù sao mình cũng đang rảnh

                                                                                                                                                          

Sau khi giả gái và trở thành Kearura, tôi giấu ba tên ngốc này ở cùng một chỗ và khiến chúng ngủ bằng thuốc. Nếu tôi để yên chắc chắn ba tên thú vật này sẽ hãm hiếp các cô gái vô tội, vì vậy tôi sẽ không khoan dung với chúng. Ngay từ đầu nếu tôi không có khả năng phòng vệ thì cũng sẽ bị những tên này hãm hiếp mà thôi.

Tôi lơ đễnh nhìn vào tấm gương trong căn nhà hoang. Để trả thù anh hùng kiếm, tôi phải cải trang thành một người phụ nữ, nhưng phải công nhận là kĩ năng giả gái của tôi cũng không tệ. Tôi hoàn toàn hiểu được vì sao những thằng ngu này lại cắn câu nhanh đến thế. Như thế này thì việc quyến rũ anh hùng kiếm cũng dễ thôi. Đến lúc tôi phải hành động cho bước tiếp theo rồi.

“Dĩ nhiên ả ta phải chọn một quán rượu có phong cách thời thượng rồi.”

Tôi sửa sang lại váy của mình trong khi miệng luôn phàn nàn. Quán rượu mà anh hùng kiếm chọn làm nơi tán gái của ả ta là một nơi dường như chỉ tập trung toàn những kẻ giàu và có quyền lực ở thị trấn này.

Y như dự đoán, tôi không thể bước vào đây với trang phục bình thường của mình được, do đó tôi đã mua một bộ váy lộng lẫy để thay. Sau khi mua một thứ xa xỉ như thế thì tôi cũng gần như rỗng túi.

Tôi đến quán rượu theo như kế hoạch của mình. Chỉ với việc nhìn thấy những thứ trang trí xa xỉ và những tên lính gác mặt lạnh đứng canh cửa tôi có thể hiểu được là nơi này từ chối đón tiếp dân thường. Trước khi bước vào, tôi hít một hơi thật sâu.

Hôm nay, tôi sẽ đóng vai làm con gái của một quý tộc, vì thế nên tôi cần phải bắt đầu hành xử giống như thế. Tôi tự nhủ với bản thân, tối nay tôi sẽ thể hiện là một bông hoa đẹp rực rỡ bằng sự quyến rũ của Kearura.

Tôi tiến vào quán rượu, có một tên lính canh ngay lối vào, hắn có nhiệm vụ chặn lại những kẻ khả nghi. Bởi vì ngoại hình của tôi hoàn toàn giống với con gái của một nhà quý tộc nên tôi được phép cho qua mà không bị chất vấn câu nào.

Ở bên trong, có một quầy bar sang trọng khiến tôi có cảm giác không thoải mái cho lắm. Những tên thuộc tầng lớp quý tộc vui vẻ trò chuyện với nhau. Tôi còn nghe được âm thanh piano. Nó không thuộc về một tên nghiệp dư mà giống như buổi trình diễn của một nghệ sĩ chuyên nghiệp hơn. Trong lúc tập trung lắng nghe tiếng nhạc, tôi ngồi xuống hàng ghế trước quầy. Một người đàn ông trung niên đang pha chế cocktail cho một vị khách khác nên tôi sẽ gọi ông ta khi ông ấy xong.

“Ông chủ, cho em một ly rượu nhẹ và ngọt thôi nhé.”

“Sẽ có ngay thưa quý cô.”

Người chủ quầy bar pha chế cocktail ngay trước mặt tôi. Pha loãng rượu trái cây với nước, sau đó ông ta vắt một thứ quả màu đỏ mà tôi chưa từng thấy bao giờ vào ly để hoàn thành thứ thức uống đó. Sau khi uống thử, nó chính xác là những gì tôi đã yêu cầu, ly rượu này có độ cồn thấp và vị ngọt của trái cây. Khá là sảng khoái khi uống và nó còn đọng lại dư vị trên đầu lưỡi. Tôi khá thích thứ thức uống này. Chắc là tôi sẽ liên tục tới nơi này một khoảng thời gian, tôi không muốn phải trả tiền để uống những thứ rượu dở hơn ở đây.

Tôi đã nghe được rẳng anh hùng kiếm sẽ đến đây, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ đụng mặt ả ngay hôm nay. Khi tôi có được thông tin này từ những tên hiệp sĩ, tôi đã để lại một lời nhắn. Tôi nói rằng tôi đã yêu anh hùng kiếm ngay từ cái nhìn đầu tiên và muốn gặp lại anh  hùng kiếm khi tôi hỏi về quán rượu yêu thích của ả. Những tên đó chắc chắn sẽ báo lại với anh hùng kiếm là có một cô gái dễ thương muốn gặp ả ta.

Nếu việc đó xảy ra chắc chắn khả năng cao là anh hùng kiếm sẽ đến. Tôi đã dành cả một buối sáng chỉ để hỏi thăm tin tức và thả thính (Trans: gốc là “scattering bait” – thả mồi câu). Trong lúc nói chuyện với người chủ quầy, tôi xua đi một đám đàn ông liên tục tiếp cận tôi. Vì tôi đẹp nên họ không để tôi yên. Suy cho cùng thì chỉ là một đám tôm tép vô dụng mà thôi, tôi đang nhắm tới một con cá lớn hơn.

Âm thanh của chiếc chuông gió treo ở cửa vào vang lên. Có vẻ như có một kẻ từ ngoài vào, không cần nhìn tôi cũng biết đó là anh hùng kiếm. Không thể nghĩ được là ả ta lại tới ngay ngày đầu tiên thế này.

Bước đi một cách nhẹ nhàng, anh hùng kiếm tiến tới và ngồi xuống ngay cạnh tôi. Tôi cảm giác như tất cả ánh mắt trong quán đều đang đổ dồn về đây. Ngoài ra thì vẻ ngoài của anh hùng kiếm Blade trông như một quý tộc trẻ.

Chiều cao của ả ta là khá cao so với phụ nữ bình thường, với một mái tóc vàng và gọn gàng, cùng một thân hình mảnh khảnh. Ả ta mặc một chiến quần bó kèm áo thun nhìn khá hợp mắt. Tỏa ra một sự thu hút bí ẩn, tất cả phụ nữ trong quán rượu nhìn chằm chằm vào ả trong khi khuôn mặt ngây ra.

“Đây là lần đầu tiên tiểu thư đến nơi này à.”

Với một nụ cười mỉm, Blade, anh hùng kiếm hỏi tôi.

“Vâng, đúng là em đến đây lần đầu ạ. Ngài là khách quen của nơi này sao?”

“Thật sự mà nói thì đây cũng là lần đầu ta tới đây. Nhưng ta biết thức uống nào ngon, nếu nàng không phiền hãy để ta.”

Tôi cười một cách nhẹ nhàng. Sau đó Blade quay sang người chủ quầy và gọi hai ly rượu đặc biệt trong thực đơn và đưa một ly tới trước mặt tôi.

“Thức uống này khá ngon. Nàng hãy thử đi, ta mời.”

Có thể hành động như thế này mà không một chút ngại ngùng là tính cách của con ả này.

“Em cảm thấy là không phải nếu để một người lạ trả cho em.”

“Nếu nàng nghĩ thế thì xem như là uống cùng ta được không? Uống một mình thật chán.”

“Thế thì…em không bận tâm đâu…cụng ly nào.”

Chúng tôi cụng ly vào nhau. Tiếp đó Blade bắt đầu trò chuyện với tôi. Ngoài việc nói về bản thân ả ta với một cách vô cùng tự nhiên thì ả cũng hỏi một số câu về bản thân tôi. Khả năng dẫn chuyện của ả ta thật đáng kinh ngạc, và nếu cuộc nói chuyện trở nên bắt đầu nhàm chán thì ả sẽ chuyển chủ đề ngay.”

Trong lúc cuộc nói chuyện tiếp diễn, ả ta đôi lúc lại đưa ly rượu lên môi.

Đúng như dự đoán từ một kẻ có thói quen ngủ với phụ nữ như ả. Tôi khá ngạc nhiên với những kĩ năng cưa gái của ả. Ả là một người sẽ sử dụng mọi cách để có được người phụ nữ ả muốn.

Nếu tôi thật sự là một người phụ nữ thì chắc tôi sẽ bị ả cưa đổ. Tuy nhiên ngọn lửa thù hận vẫn luôn âm ỉ cháy trong ngực tôi. Tôi chỉ muốn hủy diệt cái bản mặt đó mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi.

“Em phải về rồi.”

“Bây giờ có vẻ hơi trễ đấy tiểu thư. Đi một mình ngoài đường lúc này nguy hiểm lắm. Nàng có thể ở lại trong phòng ta tối nay, ta sẽ không làm gì xấu đâu.” (Trans: have a puss…. à mà thôi :v)

Ả đang làm như thể là ả rất lo lắng cho tôi vậy, nhưng sự thật là ả đang toan tính những thứ dâm dục trong đầu. Nếu tôi theo ả thì chắc chắc ả sẽ trở thành một con thú và cưỡng bức cơ thể này.

“Em xin lỗi, em không thể làm thế với một người đàn ông mới gặp lần đầu được…Em xin phép vào nhà vệ sinh một lúc.”

“Thứ lỗi cho ta khi đột ngột đề nghị thế.”

“Không, em không để ý đâu.”

Blade mỉm cười thân thiện, nhưng trong một khoảnh khắc, trừ tôi ra thì không ai có thể thấy được biểu cảm của ả ta thay đổi. Người phụ nữ đó không muốn tốn quá nhiều thời gian để chinh phục một người phụ nữ, vì ả ta muốn thưởng thức càng nhiều càng tốt nên ả ghét những loại cứng đầu như tôi.

Công chúa Flare là một ngoại lệ duy nhất để cho ả tốn nhiều thời gian đến vậy. Những người phụ nữ khác sẽ nhanh bị ả cưỡng đoạt thôi.

Giờ thì tôi đang thắc mắc liệu ả có làm đúng như những gì tôi đoán ả sẽ định làm không. Sau khi rời khỏi chỗ, tôi sử dụng ma thuật phản chiếu mặt gương, nó là một ma thuật giả kim sử dụng lên một tấm gương.

Tôi không cần phải ở trong quán rượu mà vẫn quan sát được ả ta. Vì tôi không có ở đó nên ả bắt đầu biểu lộ một khuôn mặt chán nản và lấy ra từ túi ả một túi nhỏ chứa một thứ bột màu trắng trong đó. Sau đó ả ta trộn chúng vào ly rượu của tôi. Có hai loại khác nhau được trộn vào.

Một thứ là thuốc ngủ, thứ còn lại là thuốc kích dục. Ả luôn mang theo những thứ này cho việc hãm hiếp. Do tôi bị đầu độc bởi mấy thứ này nên điểm trả thù của ả ta tăng lên nhanh chóng. Sau khi quan sát thêm một lúc tôi trở lại chỗ ngồi.

“Em nghĩ là em ở đây đã khá lâu rồi. Chắc là em phải về ngay thôi.”

“Nói chuyện với nàng rất vui. Liệu chúng ta có thể gặp lại nhau ở đây không?”

“Tất nhiên rồi, nếu có cơ hội.”

Khi tôi đứng lên, Blade nắm lấy tay tôi. Ả ta dám đụng vào một làn da của thiếu nữ sao. Điểm trả thù của ả ta phải được cộng thêm.

“Kya-, đột ngột…thế này…”

“Khá là lãng phí khi nàng bỏ đi ly rượu mà người chủ quầy tốn bao công sức chuẩn bị như thế? Hãy uống hết đi nào.”

“Em uống cũng khá nhiều rồi nên việc này khó đấy. Nếu ngài không phiền có thể uống giùm em được không.”

Khi thấy con mồi bắt đầu bỏ chạy khỏi bẫy, tôi thắc mắc liệu anh hùng kiếm sẽ giở thủ đoạn gì. Cười thầm trong bụng, tôi nhìn ả ta đưa ly rượu lên môi. Không thể nào, ả ta muốn tự bóp d*i bản thân sao? Ả ta dám uống thuốc ngủ trộn với thuốc kích dục vì nó là bình thường đối với ả sao? Tuy nhiên khá là ngây thơ khi nghĩ như thế.

Ả giữ lại cocktail trong miệng. Rồi quay sang hôn tôi trong khi ép tôi phải uống hết. Bởi vì ả hành động đột ngột nên tôi không thể phản ứng kịp. Thật kinh tởm, tôi muốn nôn ngay lập tức. Chịu đựng, chịu đựng nào.

“Sao ngài lại làm thế.”

“Ly cocktail này được dành cho nàng, nên nàng phải uống hết…Nhưng có vẻ ta làm hơi quá rồi nhỉ.”

Blade nhếch miệng cười. Cơ thể tôi bắt đầu lảo đảo. Kháng chất đang được tạo ra liên tục trong người tôi, do đó tôi có thể hoàn toàn phá bỏ hiệu lực của thứ thuốc ở mức độ này, nhưng tôi cố ý điều chỉnh cho hiệu lực của thuốc kéo dài đủ trong 5 phút.

“Có vẻ như nàng uống hơi nhiều rồi tiểu thư. Việc này không tránh được nữa rồi, hãy để ta chăm sóc nàng trong phòng riêng của ta.”

Anh hùng kiếm cố ý nói to cho mọi người xung quanh nghe. Sau đó ả ta dùng hai tay bế tôi đi với tư thế bế công chúa. Ý thức của tôi cũng bắt đầu mờ nhạt dần.

Khi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đang ở trên giường, trong một căn phòng khá rộng. Tôi thử nhấc tay lên nhưng có vẻ như tay tôi bị còng lại với thành giường.

“Oh, nàng tỉnh lại sớm hơn ta nghĩ đấy.”

Trong khi nhấm nháp trà đen, anh hùng kiếm cười với tôi.

“Đây là đâu? Dây xích…không! Thả tôi ra, tôi không muốn ở đây, tôi sẽ hét lên đấy.”

“Cứ làm như nàng muốn, sẽ không ai tới cứu nàng đâu. Nàng thật sự đúng là một con mèo hư mà. Nếu nàng thành thật hơn thì ta sẽ cho nàng tình yêu nàng muốn rồi.”

Anh hùng kiếm cười lớn rồi tiến lại gần tôi.

“Đừng lại đây, đồ thú vật, đồ sở khanh.”

“Có một chút hiểu nhầm đấy, ta vốn là phụ nữ.”

Ả ta bắt đầu cởi đồ. Cơ thể săn chắc của anh hùng kiếm lộ ra trước mặt tôi chỉ với bộ đồ lót.

“Ngươi, mặc dù là phụ nữ nhưng lại đi hãm hiếp phụ nữ khác, thật đáng kinh tởm.”

“Thật tàn nhẫn khi nàng nói thế. Ban đầu ai cũng nói thế cả, nhưng sau khi ta cho họ hưởng thụ thì họ đều nói rằng làm chuyện đó với phụ nữ tốt hơn.”

Thật vô liêm sỉ, ả ta chỉ dựa vào thuốc để làm cho họ sướng thôi.

“Ta sẽ cho nàng thật nhiều tình yêu, con mèo hư của ta.”

Sau khi che mắt tôi bằng một tấm vải, ả ta bắt đầu vuốt ve cơ thể tôi, luồn tay vào trong váy của tôi và chạm tới quần lót.

“Giờ thì hãy cùng nhau chạm tới một cảnh giới mới nào….Eh…dối trá…Tại sao….tại sao…tại sao lại có thứ của đàn ông ở đây.?”

Trong lúc mắt tôi vẫn bị che bởi miếng vải, anh hùng kiếm bắt đầu nôn ọe. Đúng là một kẻ thô lỗ, tôi đã tốn công để trở thành Kearura, thậm chí cái đó cũng dễ thương nữa. (Trans: what the fck)

Con khốn này nôn ọe khá là phiền phức. Tôi dùng chân đá vào bụng ả ta, Blade lăn sang một bên.

Ngoài ra thì đôi giày tôi đang mang được giấu một lưỡi dao ở phần đầu, khi tôi đá ả, lưỡi dao được tẩm bởi vô số thuốc độc tốt nhất được chuẩn bị đặc biệt bởi Kearuga đâm vào người ả. Máu chảy ra từ bụng của ả, và chất độc bắt đầu khuếch tán. Chất độc mà tôi hay dùng có khác một chút với những chất độc mà tôi chuẩn bị cho ả. Anh hùng kiếm khá mạnh, tôi không thể thắng nếu đối đầu trực diện với ả.

“Không may cho ngươi là ta là một người đàn ông. Ngươi quyến rũ một người đàn ông, hôn một người đàn ông và thậm chí còn chạm vào cái đó của một người đàn ông nữa.”

“Đồ dối trá, ọeeeeeeeee. Ta, với một người đàn ông sao. ọeeeeeeeeee.”

Thấy ả ta nôn thốc nôn tháo làm tôi cảm thấy thật vui. Đó là điều không thể tránh khỏi. Tôi cho ả ta thấy rằng tôi là đàn ông, cũng dễ hiểu khi việc đó khiến ả nôn mửa thế này.

“Uaaaaaa, thậm chí mi là một tên đàn ông, không thể nghĩ được là mi lại đi giả gái, biến thái! Đồ biến thái! Một tên biến thái!”

“Ta chẳng muốn nghe điều đó từ mồm ngươi đâu.”

Người phụ nữ này đã luôn giả làm một người đàn ông. Tôi đoán đã tới lúc tôi trả thù. Ả đã tích lũy đủ điểm trả thù, mà nó cũng quá mức bình thường rồi. Tôi sẽ cho ả biết thế nào là địa ngục.

Bình luận (0)Facebook