• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Trị liệu sư lật ngược thế trận

Độ dài 3,371 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:39

Trans: mình sẽ cố hoàn thành chương 20 trong tối nay <(") tầm sáng mai chắc sẽ xong hết vol 3 để qua vol 4

                                                                                                                                         

Cùng với Setsuna và các cô gái, chúng tôi bắt đầu hành động. Mọi người đều mặc một chiếc áo choàng che kín người.

Eve ẩn nấp trong một tầng hầm được tôi tạo ra trước đó bằng giả kim thuật, cô ấy là một con quỷ thật sự, và Setsuna cũng là bán nhân, nên tôi nghĩ không có sự phân biệt giữa họ. Mối nguy hiểm việc họ sẽ bị tấn công là khá cao.

Trái với suy đoán của tôi, bọn chúng tấn công thị trấn khá sớm vào buổi sáng. Tôi đã nghĩ là phải muộn hơn cơ, nhưng nhờ thế mà chất độc tôi cho vào trong rượu của chúng vẫn chưa phát tán. Tôi xác nhận lại việc bọn chúng chắc chắn đã uống rượu độc, nhưng tôi cần thêm thời gian. Ít nhất thì tấn công công chúa Norn phải đợi đến khi độc có tác dụng đã, làm suy yếu đám binh lính và để chúng đánh nhau với đám quỷ.

Trường hợp xấu nhất là lãnh chúa thị trấn này theo phe của vương quốc Dioral. Để cứu con người, có thể tưởng tượng được việc họ sẽ phản bội loài quỷ. Nếu việc đó xảy ra thì thị trấn này sẽ giao nộp toàn bộ đám quỷ và trận chiến sẽ kết thúc ngay lập tức.

Đúng như sự kỳ vọng của tôi về người phụ nữ nguy hiểm này. Chỉ từ bài diễn thuyết của cô ta trước khi bắt đầu trận chiến, cô ta đã tạo ra được cái tình huống như thế này.

“Giờ thì không biết chuyện gì sẽ xày ra nào.”

Vì không có cách nào quan sát tình hình bên ngoài khi chúng tôi đều ở trong tầng hầm nên tôi chỉ có thể chờ đợi.

“Kearuga-sama, anh nghĩ chuyện gì đang xảy ra bên ngoài?” (Setsuna)

Setsuna hỏi tôi.

“Loài quỷ chắc chắn sẽ triệu hồi ra đám quái vật của họ và kháng cự tới giây phút cuối cùng, nhưng anh nghĩ nó cũng sẽ là một trận chiến khá bất lợi.”

Với sức mạnh của loài quỷ thì cho dù đủ mạnh để thắng thì phía bên kia lại là quân đội. Mỗi tên lính đều rất mạnh và chúng chiến đấu theo đội hình phối hợp chặt chẽ, sức mạnh của chúng được tăng lên nhiều lần. Ngược lại đám quỷ thì không phối hợp với nhau như vậy và di chuyển một cách lộn xộn. Từng con quỷ một sẽ bị giết cho đến khi không còn ai.

Có vẻ như có một đội quân khác cũng đang ở trong thị trấn Buranikka này, nhưng phần lớn quân lính đều là con người. Câu hỏi là liệu họ có đủ can đảm chống lại vương quốc Dioral hay không.

…Chắc chắn là không. Nếu phải xem xét việc đối đầu với cô ta, kẻ được xem như một anh hùng, công chúa Norn.

Trên hết là nếu họ bỏ mặc loài quỷ và không làm gì cả, họ có thể được sống. Họ chắc chắn không thể chiến đấu, cho dù có đi nữa thì cũng chả có tinh thần mà làm việc đó. Ngay bây giờ tôi muốn làm một điều gì đó nhưng…Được rồi, tôi vừa nghĩ ra vài thứ hay ho. Nếu bọn chúng có công chúa thì chúng ta cũng có một công chúa vậy. Kế hoạch của công chúa Norn gần như là hoàn hảo không tí kẽ hở nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng một thứ ngoài mong đợi của cô ta để hủy diệt kế hoạch đó.

“Freya, anh có chuyện này muốn nói với em.”

“Việc gì ạ, Kearuga-sama?”

“Anh muốn em động viên mọi người một chút.”

Giờ thì trong khi chờ đợi chất độc có tác dụng, tôi sẽ bắt đầu một kế hoạch bí mật. Nó khá là nguy hiểm nhưng lần này nên mạo hiểm một chút.

~ Ở trong chiếc xe dành riêng cho công chúa Norn ~

“Hãy báo cáo tình hình đi.” (Norn)

Công chúa Norn đang hỏi thuộc hạ của cô ta về tình hình chiến sự.

“Vâng thưa ngài, mặc dù bọn quỷ và đám quái vật của chúng kháng cự mãnh liệt nhưng chúng ta đang dần dần áp đảo chúng.”

“Ta hiểu rồi, vậy phản ứng của tên lãnh chúa thì sao?”

“Hắn ta vẫn chưa trả lời chúng ta.”

“Đúng là một tên cứng đầu. Mặc dù ta đã nói rằng sẽ giao cho hắn thị trấn kế bên nếu bọn chúng đầu hàng. Hắn thật sự yêu quý đám quỷ đến thế sao?”

Công chúa Norn chán nản thở dài. Kết quả của trận chiến này, kể từ khi cô ta nói trước dân chúng…không, nó đã được quyết định ngay cả trước khi trận chiến bắt đầu. Theo quan điểm của công chúa Norn, đâm đầu vào một trận chiến khi biết chắc mình sẽ thua là hoàn toàn ngu ngốc. Phải chuẩn bị chu đáo cho mọi điều kiện chiến thắng và bảo đảm hoàn toàn chiến thắng trước một trận chiến, đó mới là công việc của một chiến thuật gia.

“Mà cũng chả sao. Nó cũng sắp kết thúc rồi. Hắn ta có thể có ích nhưng mà không thiếu những người như hắn.”

Một khi cô ta xong việc với đám quỷ, cô ta sẽ loại bỏ những kẻ còn lại. Gia đình lãnh chúa thị trấn Buranikka sẽ bị thanh trừng vì đã bảo vệ cho đám quỷ. Cô ta sẽ cho họ biết kết cục của những kẻ dám đối đầu với vương quốc Dioral.

“Công chúa Norn. Có một điều làm cho thuộc hạ khá bận tâm.”

“Nói đi.”

“Có khá nhiều binh lính cảm thấy không được khỏe.”

“Chúng vẫn chiến đấu được chứ?”

“Vâng, không có vấn đề gì với việc chiến đấu.”

“Nếu thế thì chả sao. Trận chiến này dù sao cũng sẽ kết thúc trong 1 ngày nữa thôi. Hãy đảm bảo bọn chúng sẽ được nghỉ ngơi đầy đủ một khi trận chiến kết thúc.”

Nói điều đó một cách mất hứng, Norn nghiêng cái ly trên tay cô ta. Nước trái cây ngay lập tức được đổ vào trong.

Cô ta không uống được rượu. Vương quốc Dioral cho người trên 20 tuổi được phép uống rượu, nhưng công chúa Norn ghét vị đắng của rượu. Nên điều này đã cứu cô ta.

Không như người lớn, nếu một cô bé như cô ta uống phải rượu độc, thì giờ chắc tình trạng của cô ta sẽ rất khó coi.

Bên cạnh cô ta, [Ưng nhãn] đứng ngay cạnh để bảo vệ. Đối với một công chúa thì vũ khí của họ chính là khả năng diễn thuyết, để làm thế công chúa Norn phải tự mình ra tiền tuyến. Tuy nhiên bình thường thì cô ta chỉ ở hậu tuyến. Để giảm bớt lo lắng về việc bảo vệ bản thân, cô ta tuyển [Ưng nhãn] để hộ tống mình, kẻ xứng đáng được gọi là mạnh nhất.

Anh hùng kiếm đáng ra phải ở đây, nhưng ả ta đã bị loại bỏ bởi ai đó. Công chúa  Norn phán đoán rằng ả ta chắc chắn dính vào một cái bẫy ngọt ngào nào đó.

Sức mạnh chiến đấu của anh hùng kiếm vượt trội hơn hẳn thánh kiếm và không thể gọi là bình thường được. Không bao giờ ả ta lại thua nếu phải chiến đấu trực diện cả. Nhưng ả ta cũng có điểm yếu, chính là sự điên cuồng của ả đối với gái đẹp. Nếu kẻ thù sử dụng điều đó, thì ả chắc chắn đã chết. Khẳng định điều đó, công chúa Norn có được thông tin ả ta đã cực kì say mê một cô gái và còn mang cô ta lên giường. Công chúa Norn suy luận rằng có khả năng tới 80 hoặc 90 phần trăm là anh hùng kiếm bị giết bởi người đàn bà đó. Điều này hoàn toàn chính xác.

“Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi...Mà giờ thì mình chả còn gì để làm. Mình không biết nên làm gì cho hết chán đây.” (Norn)

Ngay cả khi đang ở giữa một trận chiến như thế này, cô ta không hề càm thấy lo lắng hay sợ hãi. Đó cũng là một trong những tài năng của cô ta.

Công chúa Norn ngáp dài. Tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo ngay khi cô ta mở mắt ra, cô ta đứng bật dậy. Cô ta nghe thấy một giọng nói. Giọng của người phụ nữ mà cô ta vừa yêu vừa ghét, vừa khinh thường nhưng cũng thầm ngưỡng mộ.

Việc gặp người phụ nữ đó ở đây là không thể nào. Giọng nói đó không nên xuất hiện vào lúc này. Giọng nói đó thuộc về công chúa cả, giọng của Flare.

“Chị gái, tại sao ngươi lại ở đây.”

Công chúa Norn mở to mắt cô ấy, sau đó mở cửa sổ rồi nhìn ra ngoài. Cô ta thấy khuôn mặt của công chúa Flare đang được phản chiếu trên bấu trời bằng ma thuật gió. (Trans: ban đầu mình tính dịch là phong ma thuật nhưng mình sẽ hạn chế từ hán việt hết mức có thể)

~ Ở khu ổ chuột ~

“Được rồi, tới lúc bắt đầu rồi. Em chuẩn bị xong hết chưa, Freya?”

“Vâng, xong cả rồi ạ!”

Để đối đầu với một công chúa chúng tôi sẽ sử dụng một công chúa khác. Như cách bọn chúng đã làm lung lay trái tim của các hiệp sĩ ở thị trấn này, chúng tôi cũng sẽ làm lung lay trái tim của binh lính vương quốc Dioral.

Freya và tôi leo lên gác lửng của căn nhà hoang. Sau đó, sử dụng ma thuật hệ gió của mình, tôi chiếu hình ảnh của Freya lên bầu trời rồi phóng to nó lên. Không chỉ thế tôi còn tăng độ lớn âm thanh từ giọng nói của Freya lên, để từ xa vẫn có thể nghe thấy được.

Đây là ma thuật chỉ có mình tôi mới có khả năng sử dụng. Khả năng điều khiển ma thuật này vô cùng phức tạp. Bằng cách kết hợp các kĩ năng của ma thuật gió mà tôi có được từ [Biến đổi hồi phục] và thay đổi chỉ số bản thân một cách thích hợp. Tôi cuối cùng cũng có thể triển khai được nó.

Flare đang được chiếu lên trời đang có một vẻ mặt buồn bã. Như tôi đã nghĩ, những người phụ nữ đẹp từ giới hoàng gia chính là những chuẩn mực hoàn hảo. Không có gì khó hiểu khi cô ấy được tôn thờ như một vị thánh nữ. Công chúa Norn cũng rất hấp dẫn, nhưng Freya….Công chúa Flare còn hơn cả thế. Tất cả mọi người đang trong trận chiến ngẩng mặt lên trời một cách ngơ ngác. Flare bắt đầu mở miệng nói.

“Hỡi mọi người, hãy nghe ta. Ta là công chúa cả của vương quốc Dioral, và là anh hùng ma thuật, Flare Archgrande Dioral.”

Đúng là một giọng nói đáng yêu. Tôi hoàn toàn bị cuốn hút khi lắng nghe nó. Mặc dù nội tâm của cô ta khá rác rưởi, nhưng tôi phải công nhận là giọng nói của công chúa Flare như được thánh thần ban phước vậy.

“Vì mục tiêu hiện tại, ta đã dành thời gian ở thị trấn này. Ở đây mỗi ngày, ta đã tin rằng con người và loài quỷ có thể tồn tại cùng nhau. Trong thị trấn này, con người và loài quỷ có thể chung sống hạnh phúc cùng nhau. Chả có thứ gì được gọi là cai trị hay tẩy não cả, họ chỉ sống hạnh phúc cùng nhau mà thôi.”

Đám quân lính của vương quốc Dioral và đám hiệp sĩ ngơ ngác nhìn mặt nhau. Bọn chúng lúng túng vì được nghe một câu chuyện hoàn toàn khác so với những gì chúng đã nghe được trước đó.

“Mặc dù thế, tại sao các ngươi lại làm điều nhẫn tâm như vậy? Loài quỷ trong thị trấn này không phải là kẻ thù. Ta không có ý nói là mọi con quỷ đều tốt. Cũng có những kẻ xấu xa. Tuy nhiên không phải điều đó cũng đúng với con người sao. Chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện bình thường với những con quỷ ở đây. Do đó đừng đổ máu một cách vô nghĩa nữa. Đây không phải là một trận thánh chiến, đây chỉ là một cuộc thảm sát mà thôi. Hỡi những thánh hiệp sĩ đáng tự hào của vương quốc Dioral, hãy ngừng vấy bẩn vũ khí và lòng tự hào của các ngươi bằng máu của người dân vô tội.”

Với một ánh mắt buồn, công chúa Flare mỉm cười. Nếu là đàn ông, chắc chắn kẻ đó sẽ sẵn sàng hi sinh bất kì thứ gì chỉ để khiến cô ta cười.

“Thị trấn này đúng là thị trấn của những phép màu. Nó đã dạy cho ta rất nhiều, có thể cùng nhau nói chuyện với loài quỷ, dành thời gian cùng nhau với họ. Ta không thể mất điều quý giá đó một cách vô ích được. Làm ơn, hãy ngừng đánh nhau. Ngay từ đầu, con người và loài quỷ có gì khác nhau nào?”

Từng lời của công chúa Flare tràn ngập năng lượng.

“Ta hạnh phúc ăn và uống rượu cùng với những con quỷ ở quán rượu. Cho dù là người hay quỷ, thì cũng đều biết cảm nhận cái ngon. Họ cười khi thưởng thức nó, ai cũng vậy cả. Có một ngày, một chiếc bánh nhân thịt lớn được cửa hàng đưa ra. Con người và những con quỷ cắt nó ra và ăn cùng nhau, cười cùng nhau trong khi nói rằng nó ngon như thế nào.”

Cái bánh thịt đó khá ngon. Có ai đó bỗng bật cười vì câu chuyện thường ngày đột ngột này.

“Không phải là đáng buồn khi phải giết ai đó vì ngoại hình họ có một chút khác biệt sao? Hãy cùng nhau mở rộng lòng mình ra. Hãy mang những điều quý giá ở thị trấn này cho cả thế giới biết. Để cho những thị trấn khác cũng sẽ có những con quỷ và con người cùng nhau ăn bánh thịt, cùng nhau cười và nói rằng nó ngon như thế nào. Đó chính là thế giới mà ta mong ước.”

Có vẻ như nó có hiệu quả tốt hơn tôi tưởng. Có một sức mạnh kỳ lạ đằng sau những lời của công chúa Flare người mà có được một lòng tin áp đảo từ mọi người. Những hiệp sĩ và binh lính bắt đầu hạ kiếm xuống. Trong đó có một vài tên bị xúc động mạnh và bắt đầu khóc.

“Ta sẽ nói lại một lần cuối. Họ chỉ là những người hàng xóm mà chúng ta có thể hạnh phúc trò chuyện cùng cho dù ngoại hình họ có chút khác biệt. Hãy nhìn thẳng vào họ mà xem. Họ có thật sự là kẻ thù mà chúng ta phải giết không? Hỡi những hiệp sĩ đáng tự hào, ta tin ở các ngươi.”

Như thế, bài diễn thuyết của công chúa Flare kết thúc. Tôi hủy bỏ ma thuật gió.

Fuu, đúng là mệt thật. Thứ ma thuật này làm tốn quá nhiều sức. Giờ thì để chuẩn bị cho tình huống đột ngột phải đánh nhau cận chiến, tôi thay đổi chỉ số và kĩ năng của mình trở lại bình thường. Được rồi có lẽ bây giờ mọi thứ đã ổn. Tôi cũng thay đổi ngoại hình công chúa Flare về lại Freya.

“Được không ạ, Kearuga-sama?.”

“Hoàn hảo, thật sự là một bài diễn thuyết hay.”

Sau cùng thì ngay cả tôi, người đã viết lời thoại cho bài diễn thuyết này cũng đã vô thức rơi nước mắt. Ngay cả khi những lời đó tôi chỉ viết cho qua loa trong khi ngoáy mũi cũng trở nên hoàn toàn khác biệt vào lúc mà công chúa Flare nói ra, thật là bí ẩn. Như thể cô ta thật sự là thánh nữ vậy.

“Do lần này nó cũng trùng với những gì em nghĩ nên cũng khá là dễ dàng.”

Cô ta vừa nói gì cơ. Mặc dù cô ta đã trở thành Freya, đừng nói là công chúa Flare với bản chất thối nát thật sự nghĩ như vậy nhé. Ngạc nhiên thật. Tôi đoán ngoại cảnh có thể thay đổi con người. (Trans: em nó thành người tốt rồi thì ráng mà yêu em nó thật lòng đi :v)

“Anh hiểu rồi, rất tốt. Nhờ công của em Freya, mà mọi chuyện đã thay đổi.”

Hành động của binh lính vương quốc Dioral bắt đầu trở nên không được tốt cho lắm và tinh thần của cư dân thị trấn này lên tới đỉnh điểm. Những con người sống ở thị trấn Buranikka sắp sửa phản bội loài quỷ thì giờ đây họ lại đứng bên cạnh những con quỷ, chiến đấu cùng nhau. Cảnh tượng con người và loài quỷ cùng nhau chiến đấu chống lại những tên hiệp sĩ đang bối rối khá là thú vị.

“Cuối cùng nó cũng có hiệu quả.”

Cuối cùng thì chất độc mà tôi chuẩn bị trong rượu cũng đã có tác dụng. Trong khi ôm chặt bụng của mình, mặt của những tên hiệp sĩ trở nên trắng bệt.

Có vài tên không nhịn được bắt đầu ỉa chảy trong quần. Từ giờ nó sẽ càng lúc càng tệ hơn. Khi nhận ra thì cả thị trấn đã trở thành một trận chiến hỗn loạn.

Binh lính vương quốc Dioral đang ở thế có lợi giờ đã bị ép xuống thế cân bằng. Không, có vẻ như cư dân thị trấn Buranika đang áp đảo chúng. Nếu muốn làm gì thì bây giờ có lẽ là thời điểm tốt nhất.

Tôi sẽ bắt cóc công chúa Norn, người mà thản nhiên bước vào chiến trường. Cơ mà, tôi sắp được "xơi” một cặp chị em ngon lành thế này mà. Chỉ với ngoại hình thì họ đúng là cặp chị em xinh đẹp nhất thế giới. Khi tôi "xơi” cặp chị em họ, tôi sẽ biến khuôn mặt Freya về lại Flare, bằng cách đó tôi có thể thưởng thức nhiều hơn. Công chúa Norn sẽ biểu lộ khuôn mặt nào khi thấy Flare bị cưỡng hiếp ngay trước mắt cô ta đây? Khi thấy chị gái mình làm những hành động dâm tục như vậy, cảnh chị gái mình cầu xin một người đàn ông chắc chắn sẽ làm cô ta ám ảnh.

Nhếch miệng cười, Freya và tôi bí mật rời khỏi tòa nhà.

“Cô ta khá thông minh, nhưng vẫn còn ngây thơ lắm.”

Công chúa Norn, chiến thuật của cô ta gần như hoàn hảo. Tuy nhiên cô ta không nên quên là còn có tôi ở đây. Tôi sẽ khiến cô ta hối hận tới chết vì sai sót này của cô ta.

                                                                                                                                             

Trans: lúc main nói sẽ "xơi cặp chị em" thì theo bản dịch eng nó là "eat the sister donburi", translator bên bản eng có chú thích chỗ này là: Donburi là một món ăn mà cơm được đặt trong tô rồi đồ ăn để bên trên. Nhưng theo nghĩa bóng một cách dâm dục thì kiểu như là threesome với một cặp chị em ấy

Bình luận (0)Facebook