• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu: Trị liệu sư dạy dỗ công chúa Norn

Độ dài 2,035 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:39

Sáng nay tôi cảm thấy thật tuyệt. Sau khi thức dậy, tôi vén rèm cửa sổ lên và nhìn ra ngoài, thị trấn có vẻ vẫn rất náo nhiệt.

Buổi tiệc ăn mừng chiến thắng do đẩy lùi thành công binh lính vương quốc Dioral vẫn đang được tiếp tục từ hôm qua tới giờ. Thật là một cảnh tượng dễ chịu. Một cô gái xinh xắn khoảng 12 13 tuổi với đôi tai sói trắng bạc và đuôi sói đang dựa vào người tôi.

“Kearuga-sama, sáng nay có vẻ không mãnh liệt cho lắm…” (Setsuna)

“Xin lỗi em Setsuna. Anh làm hơi quá sức hôm qua. Anh sẽ đền bù đủ tình yêu cho em trong hôm nay, giờ hãy tha cho anh nhé.”

Vừa nói, tôi ôm và hôn cô ấy, làm cho đôi mắt của Setsuna trở nên đê mê. Tôi đã quá say mê với việc được threesome một cặp chị em gái sau khi có được công chúa Norn, vì vậy tôi đã bắn ra hơi nhiều. Khúc hai chị em nằm chồng lên nhau cũng khá sướng nữa.

“Nn. Em mong đợi việc đó.”

“Cứ để anh lo.”

Tôi nên ăn nhiều thịt hơn cho buổi sáng. Freya và Norn thật sự rất tuyệt, nhưng tôi nghĩ tôi vẫn thích Setsuna nhất.

Tôi không chỉ làm việc đó để thỏa mãn dục vọng, mà tôi còn muốn nâng cao giới hạn cấp độ của Setsuna nữa. Hiện tại thì giới hạn cấp độ của Setsuna đã gần đạt 30.

Đề bù lại cho việc sở hữu những tài năng tuyệt vời và chỉ số cao, tộc bán nhân có giới hạn cấp độ khá thấp, nhưng ngay cả trong nhưng bán nhân, có thể xem là Setsuna có giới hạn cấp độ cực kì thấp.

Giới hạn cấp độ hiện tại của cô ấy khoảng 30, hơi cao một chút so với tiêu chuẩn của bán nhân, có thể nói rằng cấp độ đó cũng khá phổ biến. Nhưng do cô ấy có một tài năng xuất xắc không bình thường và một trực giác tự nhiên ngay từ đầu, nên nếu kẻ thù không thực sự quá mạnh thì cô ấy sẽ không bao giờ thua.

“Kearuga, cô gái ngươi mang về hôm qua là ai thế?” (Eve)

Sau khi cuộc tình giữa tôi và Setsuna kết thúc, Eve hỏi tôi một câu khi tôi nhấc mặt mình lên khỏi gối. Cô ấy là một cô gái đẹp với một mái tóc đen và đôi cánh cũng màu đen. Tuổi của cô ấy gần bằng với Setsuna. Cô ấy hiện giờ là ứng cử viên cho chức quỷ vương và đang làm việc cho tôi.

“Ah, cô gái đó là…”

Tôi đã thay đổi khuôn mặt của Norn một cách tinh tế. Công chúa Norn khá nổi tiếng. Tôi không thể mang cô ấy theo mà không thay đổi mặt cô ấy được, do đó tôi làm cho cô ta trở nên dễ thương hơn theo khẩu vị của tôi nhưng cũng để lại một vài nét của khuôn mặt cũ. Nhờ đó nên Eve vẫn chưa nhận ra cô gái này chính là người đã diễn thuyết, kêu gọi mọi người giết loài quỷ trước đó.

“Cô ấy là em gái bị chia cắt từ nhỏ của anh.”

“Đó là một trò đùa phải không?”

“Đó là sự thật. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có thể gặp lại cô ấy một lần nữa. Anh vô tình gặp lại cô ấy hôm qua nên anh đã mang cô ấy về đây.”

Vì tôi luôn muốn một cô em gái, nên tôi đã dựng lên chuyện này. Tôi muốn ít nhất một lần được gọi là onii-chan.

Việc đóng vai như thế làm tôi khá hứng thú. Eve nhìn tôi với một ánh mắt nghi ngờ, nhưng cô ấy cuối cùng cũng tin tôi. Không, cô ta chỉ chịu thua tôi thôi huh. Ngạc nhiên là Setsuna nhanh chóng chấp nhận chuyện này, vì đối với Setsuna, tôi là tất cả những gì cô ấy có, nên mọi thứ tôi nói ra đều là sự thật tuyệt đối với cô ấy.

Con thú cưng đang ngủ say được nói tới ấy bỗng động đậy. Hiện giờ, công chúa Norn đang ngủ chung giường với Freya. Tôi để họ ngủ chung một giường sau khi họ đều ngất xỉu hôm qua. Tôi đúng là một người tử tế khi khiến hai chị em họ thân nhau thế này. Công chúa Norn mở mắt ra và ngồi dậy.  Một cô bé xinh đẹp với mái tóc màu hoa anh đào mềm mượt, cùng làn da trắng như sứ với cơ thể vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng đầy tiềm năng.

“Nơi này là đâu ?” (Norn)

Để biến cô ấy thành đồ chơi của mình, tôi đã hoàn toàn xóa sạch kí ức của cô ấy. Mặc dù cô ấy vẫn giữ lại được kiến thức và mọi thứ ở một mức nào đó, nhưng cô ta không thể nhớ tên của mình cũng như việc từng là công chúa của vương quốc Dioral. Tôi nên hoàn thành việc điều chỉnh tính cách của cô ấy cho hợp với sở thích của mình thôi.

“Em dậy rồi sao! Anh mừng lắm! Anh thật sự rất vui!”

Như thế, tôi ôm chặt lấy cô ấy.

“Kya-, anh là ai.”

“Em không nhớ gì cả sao, anh là anh trai của em Kearuga.”

“Anh là anh trai của em sao?”

“Đúng vậy. Chúng ta đã bị chia cắt từ nhỏ, nhưng anh vô tình tìm thấy em khi em gục ngã trong thị trấn này. Anh mừng là em đã tỉnh lại. Ôi, cô em gái dễ thương của anh.”

Mặc dù tôi đang tự mình nói ra nhưng việc đó, tôi nghĩ nó cũng khá lộn xộn. Mà dù sao thì tôi cũng sẽ sử dụng thêm thuốc và kĩ thuật tẩy não nên mọi thứ sẽ ổn thôi.

“Em xin lỗi, em thực sự không nhớ gì cả.”

“Không sao đâu. Được gặp lại em một lần nữa như thế này…Hãy bình tĩnh uống trà và nói chuyện với nhau ở kia nào.”

Vừa nói tôi vừa khoác tay qua vai cô ấy. Vai của Norn rung nhẹ lên. Có vẻ như cô ấy sợ tôi. Không thể nghĩ được là cô ấy dám tỏ thái độ này đối với người anh trai yêu quý của mình, chắc là tôi sẽ phải ’dạy dỗ’ lại cô ta mới được.

“*Munyamunya, ah, chào buổi sáng Kearuga-sama.” (Freya)

“Chào buổi sáng Freya.”

Freya cũng đã rời khỏi giường. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp đang trong độ tuổi của một thiếu nữ với một mái tóc hồng cùng một thân hình khêu gợi và từng là cựu công chúa.

“Em thấy hơi đau đầu.” (Freya)

“Đừng cố sức quá, em có thể ngủ thêm chút nữa. Nhiều thứ đã xảy ra nên hôm nay em cứ thoải mái.”

Nguyên nhân gây ra cơn đau đầu của Freya là do thứ thuốc tôi dùng để biến Freya thành chó Flare hôm qua. Để giữ cho kí ức của cô ấy mờ nhạt, tôi cố tình không dùng tới [Hồi phục]. Nếu cô ấy nhớ chính xác mọi thứ đã xảy ra hôm qua, có thể lòng trung thành của cô ấy đối với tôi sẽ giảm. Freya, người đã quên đi bản thân và trở thành chó Flare từ thứ thuốc kích dục, và hãm hiếp chính em gái của cô ấy. Nhìn cái cách cô ta liếm mãnh liệt ‘chỗ đó’ của em gái mình khiến tôi cười đau cả bụng.

“Được rồi, em sẽ nghe lời anh và ngủ thêm chút nữa vậy.” (Freya)

“Tốt lắm. Giờ chúng ta hãy nói chuyện như một người anh trai và em gái nào.”

“Vâng, em muốn nhớ lại mọi thứ về bản thân mình.” (Norn)

Trong khi nắm chặt tấm ra trải giường, công chúa Norn đáp lời tôi. Tôi mỉm cười rồi dẫn cô ấy vào căn phòng bên cạnh, sau đó đi pha trà đen.

Đây sẽ là một ly trà đen vô cùng đặc biệt. Tôi đun lên một lọ thuốc đặc biệt sử dụng nhiều loại thảo mộc nguy hiểm và chiết xuất từ các thành phần thảo mộc. Hơn nữa, tôi chuẩn bị một lọ trầm hương để làm mờ nhạt nhận thức của cô ấy. Ngoài những việc đó ra, tôi cũng nên chuẩn bị một vài dụng cụ cho việc thôi miên. Thật là bận rộn quá.

Sau đó chúng tôi cùng nhau nói chuyện trong khoảng hai giờ. Sau cùng tôi cũng tẩy não cô ta thành công. Thật là thuận tiện khi là một nhà giả kim trong những lúc như thế này.

Công chúa Norn ‘nhớ lại’ rằng tên của cô ấy là Ellen và tôi là anh trai của cô ấy. Bởi một vài sai lầm khi tôi để bản thân mình quá chú tâm vào việc này nên tôi khiến cô ấy có một tình cảm ngang trái đối với anh trai mình, nên kết quả là mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên khá ‘phức tạp’.

“Onii-sama, nó có sướng không?” (Ellen)

“Có, nó sướng lắm. Em đúng là một cô bé ngoan.”

“Tim em đập mạnh khi được khen bởi Onii-sama. Ellen sẽ phục vụ anh thật tốt.”

Nói điều đó với một đôi mắt trống rỗng, cô ấy đang cố hết sức mình để ‘phục vụ’ tôi. Không thể cưỡng lại được khi nghĩ tôi đang làm chuyện này với công chúa Norn, dục vọng của tôi cho việc chinh phục cô gái này thật thỏa mãn.

Ah, không tốt rồi. Mặc dù tôi đã hứa với Setsuna là sẽ cho em ấy thật nhiều tình yêu, nhưng có vẻ như là tôi không nhịn nổi. Không, tôi vừa nghĩ ra vài trò hay ho.

Đầu tiên, tôi sẽ kiềm nén lại mà không xuất ra cho tới khi chuyện này kết thúc, sau đó tôi sẽ cho cô ấy tình yêu cùng với Setsuna vào buổi trưa. Việc này không phải vì lợi ích của riêng tôi. Nó còn là để dạy dỗ lại công chúa Norn! Mặc dù giờ đây cô ấy đã có một trái tim thánh thiện nhờ tôi, nhưng sâu trong tim của cô ấy vẫn còn phần tính cách của con người từng cố tàn sát hết loài quỷ và bán nhân.

Để dạy cho cô ta thế nào là sự bình đẳng, tôi sẽ ban tặng tình yêu cho cô ấy cùng với Setsuna, một bán nhân. Nếu cô ấy đắm chìm trong sự sung sướng cùng nhau với một bán nhân, cô ấy sẽ nhận ra rằng bán nhân và con người vốn không khác biệt nhau mấy. Phụ nữ đều giống nhau một khi ở trên giường mà thôi. Tôi sẽ khiến họ trở nên hòa thuận với nhau nhờ ‘chuyện đó’.

Thật đáng sợ, tôi cư xử giống như một vị thánh vậy, lẽ ra tôi nên làm một mục sư mới đúng. Tôi đang nghĩ mình có nên đổi nghề không.

Ngoài ra tôi còn có một mục tiêu khác. Đó là Eve, người luôn say mê với việc thủ dâm trong khi nhìn trộm chúng tôi làm tình.

Nếu cô ấy bị vượt mặt bởi một người mới, cô ấy sẽ không thể chịu đựng được nữa. Tôi muốn nhanh được nếm thử Eve. Tôi đang mất dần sự kiên nhẫn của mình và tôi có thể sẽ hiếp dâm cô ấy. Vì tôi vốn là một người chân thật với khát khao bảo vệ công lý nên tôi muốn tránh làm việc đó hết mức có thể.

Trong khi nghĩ về việc đó, tôi ôm và hôn cô gái đã từng là công chúa Norn, Ellen.

“Onii-sama, em yêu anh.”

“Anh cũng vậy, Ellen.”

Sau khi bị hôn bởi người đàn ông mà lẽ ra cô ta ghét nhất, cô ta nở một nụ cười ngây ngất. Cũng ổn thôi. Đối vởi một kẻ mà đã giết người bạn thân của tôi, Caruman, phá hủy ngôi làng nơi tôi sinh ra và gây ra cái chết cho Anna-san, nó hoàn toàn là bình thường nếu tôi sử dụng cô ta cho tới hết đời. Nở một nụ cười hắc ám trong đầu mình, tôi tiếp tục ‘chơi’ với Norn, sau đó gọi Setsuna lại và hạnh phúc ban tặng tình yêu cho họ.

Bình luận (0)Facebook