• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Trị liệu sư tìm thấy mục tiêu

Độ dài 2,127 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:39

Trans: mình sẽ sử dụng lại một số thuật ngữ từ nhóm dịch trước, nhưng cũng sẽ thay đổi một ít sao cho phù hợp. VD: "công chúa em gái" sẽ được thay bằng "đệ nhị công chúa" để dễ nghe hơn.

                                                                                                                    

Con mồi mà tôi đã chờ đợi mệt mỏi cuối cùng cũng đã đến. Một đội quân được dẫn đầu bởi đệ nhị công chúa…Norn Kuratalissa Dioral đã đến thị trấn này. Tôi sử dụng [Biến đổi hồi phục] để xóa bỏ sự hiện diện và mana của những kĩ năng mà tôi có được từ [Sao chép hồi phục] và chuyển đến một nơi khác cách đó 1 kilomet. Tôi tìm thấy một tòa nhà cao, sau khi đập vỡ tường, tôi vào trong và lên thẳng mái nhà. Tiếp đó, tôi kích hoạt [Lục nhãn] để cường hóa giới hạn, xóa bỏ sự hiện diện và quan sát tình hình từ xa. Thậm chí với khoảng cách như thế này tôi vẫn nhìn rõ biểu cảm từng người một bằng lục nhãn.

Về phía bọn binh lính, cũng phải hơn một ngàn tên. Chuyện này làm tôi khá ngạc nhiên.

“Lực lượng đáng sợ thật, mình đoán công chúa Norn bắt đầu nghiêm túc rồi đây.”

Mặc dù chỉ là một đạo quân hơn một ngàn người, nhưng phần lớn chúng lại có level cao không thể tin được. Tôi hiểu ra điều đó khi nhìn thấy kí tự khắc trên áo giáp của chúng. Hiệp sĩ thánh danh dự, lực lượng hiệp sĩ tinh nhuệ nằm trong top 5 của vương quốc Dioral.

Chúng bắt đầu hành động quyết liệt bằng việc gửi đi lực lượng hiệp sĩ thánh khỏi vương quốc chỉ để tiêu diệt một thị trấn thôi sao. Xông thẳng vào từ phía trước như tôi đã từng làm với những nhóm kẻ thù nhỏ giờ sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Thậm chí ngay cả tôi cũng bó tay chịu trói nếu bị vây bởi đám hiệp sĩ thánh đó mà không chuẩn bị trước. Tôi cần phải lên kế hoạch nếu muốn nhắm tới đệ nhị công chúa.

“…Cơ mà, mình chỉ cần tấn công từ xa ở đây cũng được mà nhỉ.”

Đệ nhị công chúa vẫn chưa lộ mặt, nhưng chiếc xe ngựa có khắc dấu ấn hoàng gia vẫn đang chạy trong khi được hộ tống bởi đám hiệp sĩ thánh. Khả năng cao là đệ nhị công chúa đang ở trong đó. Bằng việc kết hợp nhiều kĩ năng với nhau và sử dụng thanh kiếm cũ, tôi định ném nó đi như một viên đạn, tấn công từ xa là hoàn toàn có thể…không, tôi không nên làm thế. Nếu tôi làm như vậy sẽ khiến chúng có cơ sở nói rằng việc này là do quỷ gây ra và dùng như một cái cớ để hủy diệt thị trấn. Ngoài ra công chúa Norn chưa làm bất kì việc gì khiến tôi thù hận cô ta trong thế giới hiện tại cả. Nếu báo thù trong tình trạng hiện tại sẽ khiến tôi đi ngược lại nguyên tắc của bản thân mình.

Ngay từ đầu thì việc chúng tiến vào thị trấn như thế này nghĩa là hiện tại chúng chỉ là khách hàng và được thị trấn đón nhận. Nếu là công chúa Norn, cô ta chỉ việc cố gắng tìm ra một cái cớ để tấn công bằng bất cứ giá nào, nhưng tôi sẽ làm cho kế hoạch của cô ta không trở nên suôn sẻ như thế đâu.

Tim của tôi bỗng đập mạnh, sau đó bắt đầu đập nhanh hơn và liên tục. Mồ hôi cũng bắt đầu túa ra. Ở trong đám hiệp sĩ, có một kẻ đáng sợ cũng ở đó.

Không nghĩ được là hắn cũng ở nơi này. Tôi dự định sẽ tìm hắn và trả thù, nhưng thấy hắn ở đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

Trong mắt tôi giờ đây chỉ có một màu đỏ. Một sự thù hận khát máu đáng sợ xuất hiện và lan ra. Ngay sau đó có một kẻ trong đám hiệp sĩ nhận ra được sự khát máu đó và nhìn về phía tôi, hắn là một kẻ không mặc bất kì một mảnh giáp nào trên người ngoài một bộ quần áo màu đỏ khá thời trang và phong cách.

“Đùa tao à.”

Thậm chí ở khoảng cách 1 kilomet như thế này, hắn vẫn phát hiện được sự khát máu của tôi, con ngươi màu đỏ thẫm của hắn như đang nhìn chằm chằm vào tôi vậy. Có thể hay không nhận ra được sự khát máu của tôi từ khoảng cách như vậy? Tên quái vật đó. Tôi nhảy xuống mái nhà một cách vội vã.

“Haha, thậm chí ngay cả [Ưng nhãn] trong tam kỳ nhân cũng đến rồi.”

Trong vương quốc Dioral, chỉ có những người cực kì mạnh mới nhận được danh hiệu. Chẳng hạn như là [Thánh kiếm] hoặc [Thần cung] (Bow God). Thậm chí ngay cả trong những người mạnh được ban danh hiệu, có 3 kẻ mạnh hơn tất cả những kẻ còn lại. Đó chính là tam kỳ nhân. [Ưng nhãn] là một trong 3 kẻ đó. Chỉ với việc đó có thể hiểu là sự tồn tại cùa chúng kinh khủng đến mức nào. Thậm chí ngay cả [Thánh kiếm] Kureha Claylet vẫn chưa đạt đến trình độ của tam kỳ nhân. Đối với trường hợp của cô ấy, tôi có thể hiểu là do cô ta vẫn còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm và thành tựu. Ít nhất là tôi cũng phải đối mặt với tên đó trong khi cố nghĩ rằng hắn không mạnh hơn Kureha là bao. Với việc hắn ở đây, độ khó của việc tấn công đệ nhị công chúa đã tăng lên.

“Khốn kiếp, mình đúng là thằng ngu mà.”

Khó mà nghĩ rằng tôi để lộ sát khí trong lúc quan sát kẻ địch như vậy. Bình thường mà nói thì việc đó là không thể nhận ra được, mà tên [Ưng nhãn] đó cũng không như người bình thường nữa. Nhưng sai lầm vẫn là sai lầm. Vì sai lầm này mà [Ưng nhãn] sẽ cẩn thận hơn.

“Khốn thật, làm sao mà mình có thể kiềm chế cảm xúc cơ chứ. Tên đó ở ngay trước mặt mình mà.”

Lí do mà tôi bị lung lay là bởi một tên tôi tìm thấy trong đám hiệp sĩ, hắn chính là anh hùng kiếm. Chỉ nhìn bên ngoài thì hắn là một chàng trai trẻ mặc một bộ giáp lộng lẫy. Tuy nhiên con người thật của hắn là một người phụ nữ cực kì ghét đàn ông. Mặc dù ghét đàn ông nhưng ả ta lại mặc như một người đàn ông để tiếp cận phụ nữ.

Ở thế giới trước, người phụ nữ đó hoàn toàn mê đắm Flare. Nhưng Flare lại chỉ quan tâm tới tôi-con chó của cô ta vì cô ta thích hành hạ tôi. Không chịu được điều đó, ả ta bắt đầu ghen, và tôi liên tục bị ngược đãi bởi ả ta. Bị đấm và đá thôi là chưa đủ, ả ta còn chà đạp lòng tự tôn đàn ông của tôi tới cực hạn.

Khi nhìn vào ả ta, cơ thể tôi rung lên. Đó là sự sợ hãi. Ngay cả bây giờ, nỗi đau và sự nhục nhã từ ả ta được khắc sâu vào tim tôi. Tôi đã được tái sinh, vứt đi con người thẳng thắn, hiền lành và yếu đuối Kaeru, trở thành Kaeruga, kẻ mạnh hơn bất kì ai. Cho dù thế giờ đây tôi vẫn cảm thấy sợ hãi. Tôi không cho phép điều đó, trừ khi giết ả, tôi sẽ không thể đi tiếp.

…Tôi phải giết ả ta, cho dù phải sử dụng bất kì thủ đoạn nào đi nữa. Tôi không chịu được nếu chỉ giết ả thôi, trừ khi phải báo thù một cách tàn nhẫn để xóa đi lời nguyền từ ả, nếu không tôi sẽ không được tự do khỏi lời nguyền đó.

“Mình nên dùng cách gì để ném con khốn đồng tính đó xuống địa ngục đây.”

Tôi sẽ làm mọi thứ con khốn đồng tính đó ghét cho đến khi nó phải cầu xin tôi giết nó. Do đó tôi cần phải tạo ra một động lực báo thù, cũng khá là đơn giản.Cho dù bất kì tình huống nào thì con khốn đó cũng sẽ tìm kiếm phụ nữ khi ả ta bước vào một thị trấn. Tôi chỉ việc cho ả ta một người phụ nữ giá trị và nhờ đó thì động lực báo thù của tôi sẽ được hình thành.

Có các giai đoạn để con khốn đồng tính đó biến một người phụ nữ thành của cô ta, giai đoạn đầu tiên là quyến rũ họ một cách bình thường trong khi ả ta giả trang thành một chàng trai trẻ đẹp. Nếu ả ta thành công, ả sẽ mang cô gái đó về nhà, tiết lộ rằng ả là phụ nữ trên giường, thậm chí nếu họ có chống cự thì ả ta cũng sẽ dùng vũ lực cưỡng đoạt họ.

Giai đoạn thứ hai, nếu ả ta thất bại trong việc quyến rũ họ. Trong tình huống đó, ả ta sẽ bỏ qua nếu họ không phải loại ả thích, nhưng nếu là loại ả thích thì ả sẽ dùng vũ lực bắt cóc người đó, mang đến phòng của ả ta sau đó hãm hiếp người đó. Ả ta thấp kém đến mức dùng tới cả thuốc. Ả luôn mang theo bên người một số loại thuốc nguy hiểm có thể làm lu mờ tâm trí con người, để ả ta có thể cưỡng đoạt họ. Cho dù họ đã có người yêu hay đã có con cũng chả quan trọng. Ả ta đã muốn là sẽ làm. Ngoài ra thì không còn gì có thể làm ả ta hứng thú.

Ả ta đúng là một người đồng tính. Ả ta hoàn toàn không nghĩ đến cảm xúc của những người bị ả chà đạp, và ả ta không hiểu được sự thật hiển nhiên rằng ngoài ả ta ra thì ai cũng có trái tim, nên ả có thể làm ngơ trước mọi thứ trừ việc làm cho ả sướng. Tôi không biết liệu có tên tâm thần nào đủ điên hơn ả hay không nữa.

“Mình đoán mình nên sử dụng Setsuna và Eve làm mồi nhử.”

Nếu là con khốn đồng tính điên loạn đó, chắc chắn ả ta sẽ nhận ra được Freya chính là Flare, cho dù cô ta đang có ngoại hình khác và tính cách thay đổi đi chăng nữa, nên tôi không thể sử dụng cô ta làm mồi nhử. Mặc dù ngay từ đầu tôi đã muốn sử dụng Freya, tôi chả quan tâm nếu cô ta bị hỏng cho những tình huống nguy hiểm như thế này, nhưng tôi không thể mạo hiểm được.

Tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng Setsuna và Eve để thay thế. Họ đều là những cô gái xinh đẹp, nên nếu để trước mặt ả ta thì ả ta sẽ cắn câu thôi. Nhưng mà cho dù là báo thù đi nữa liệu có đáng để Setsuna và Eve gặp nguy hiểm không ? Tôi không muốn Setsuna và Eve bị thương, chắc chắn không vui một tí nào. Chắc là do tôi đã trở nên gắn bó với họ. Tôi nên làm gì đây..

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, có vẻ như nhóm hiệp sĩ đã đến được tòa nhà của lãnh chúa, nằm ở ngay trung tâm của thành phố. Ít nhất, tôi không thể đụng vào con đồng tính điên đó trong hôm nay. Tôi sẽ quyết định những việc tôi sẽ làm vào hôm nay. Tuy nhiên, có một điều tôi có thể nói, vì tôi đã nhìn thấy ả, không đời nào tôi sẽ để ả sống. Đó là tất cả. Hôm nay, chúng sẽ khôngthực hiện bất kỳ hành động nào, do đó là vô nghĩa nếu cứ tiếp tục ở đây. Trong khi đè nén những cảm xúc đen tối của mình, tôi biến mất vào bóng tối. Tôi nên thay đổi lại cảm xúc của mình. Giờ thì, tôi sẽ có một cuộc thảo luận kinh doanh với người thương gia mà tôi vừa gặp vào buổi trưa.

Bình luận (0)Facebook