Isekai Kenkokuki
Passing VillagersRuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 75: Dự đoán của mỗi quốc gia

Độ dài 3,036 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:52:30

Vương quốc De Morgal. 

Việc thu hồi quyền thừa kế của đệ nhất hoàng tử Carlo De Morgal đã được thông qua.

Đi kèm với điều này là sự suy tàn của pha Carlo được dẫn đầu bởi Tonino.

 Tiếp theo là về lí do làm cho cuộc chiến tranh thất bại - Gia tộc Blouse.

 Blouse, người đứng đầu gia tộc, đã chịu án tử hình.

 Người con trai cả đã quyết định nối nghiệp cha.

 Những hình phạt dành cho Rune Blouse, người đã mở cửa thị trấn Blouse mà không đánh, và Hoàng tử Carlo vẫn chưa được quyết định.

 Vương quốc đã để mất quá nhiều chiến lực trong cuộc chiến này.

 Họ đã để mất lãnh địa của cả Vương quốc Rozel và Vương quốc Rosyth. Hơn nữa, dân số của họ từ hơn 450,000 người đã rớt xuống thành 350,000.

 Điều ưu ái duy nhất của họ là vùng lãnh địa mà họ mất chỉ giới hạn ở những lãnh địa vùng biên cương.

 Về cơ bản thì phe De Morgal không chịu quá nhiều tổn thất.

 Nhưng mà, họ đã bắt đầu thua cuộc liên tục vì quân khởi nghĩa do đã không thể bảo vệ được lãnh thổ của chính họ.

 Trong Vương quốc De Morgal, đã có một điểm trọng yếu xuất hiện - đó là việc kế thừa ngôi vị.

 Theo luật, việc Carlo nối ngôi thành công đã đã được giải quyết êm đẹp. Nhưng, Carlo đã mất đi quyền lợi của anh ta đã khơi mào lên vấn đề đó một lần nữa.

 Những người tham gia vào cuộc xung đột đó là Đệ Nhị hoàng tử, Pax De Morgal và Đệ Tam hoàng tử, Aldo De Morgal.

 Bởi vì cả hai đều được được ủng hộ bởi gia tộc lớn, tranh chấp là điều không thể tránh khỏi.

 Vương quốc Fardam. 

 "Wahahaha, đáng đời đám De Morgal!!! Cạn li!!"

 "Ngài không nên tự mãn như thế đâu ạ, thưa đức vua. Với điều này, Sức mạnh của Vương quốc Rozel sẽ được tăng cao"

 Một người gần gũi đã khuyên Vua Fardam đang nốc rượu.

 "Haha, ngươi cứng nhắc thật đấy. Nghe đây, mọi chuyện luôn có ưu điểm của nó cả. Bên cạnh đó, chúng ta đã được một cái lợi từ chuyện này mà, phải không? Đó là Vương quốc Gillbed"

 "...Chắc chắn rồi ạ, cuộc chinh phục của Vương quốc Rozel đã mở rộng tới thẳng vùng biên ải của Vương quốc Gillbed..."

 Điều này có nghĩa là Vương quốc Rozel sẽ không còn phải đối mặt với hai vương quốc - Fardam và DeMorgal nữa, mà có thêm vương quốc thứ 3, Vương quốc Giibed.

 Bởi vì họ sẽ tăng cường sức ép lên vùng tiếp giáp rộng lớn Vương quốc Rozel bay sẽ càng cực khổ trong việc điều khiển quân đội.

 Bên cạnh đó, kế hoạch của vương quốc Gillbed là sau khi đẩy thẳng xuống phía nam và sẽ tạm ngưng mà, phải không? Mà, bởi vì có Zoldias cản đường, nên chúng gần như sẽ thua trận. Fufu, nếu chuyện đó xảy ra thì ta chỉ việc nhảy vào hưởng lợi thôi"

 "Dù sao thì, chúng ta cũng chẳng có lí do gì để ngăn Vương quốc Rozel xâm lược cả mà, phải không?"

 Vua Fardam mạnh dạn chế nhạo hầu cận của ông ta.

 "Fufu......"

 "Đừ, đừng nói là....."

 "Cạn ly nào!!"

 "Như là thần đoán nhỉ,...."

 Ngay từ đầu, thì vương quốc Fardam đang bị chặn đứng ở phía nam ở Vương quốc Gillbed. Do đó, việc mở rộng lãnh thổ là bất khả thi rồi.

 Họ chỉ còn cách sử dụng những con bài họ có trong tay mà thôi.

 Họ sẽ tập trung vào những vấn đề bàn giấy trong nước. Họ sẽ luyện quân, gia tăng mối liên kệ giữa những gia tộc lớn, và xậy dựng pháo đài.

 Đây chỉ là những phương án tối ưu nhất mà Vương quốc Fardam có thể thực hiện ngay lúc này.

 Cứ thế, chiến lược này là một nước đi đúng đắn, và trong thời điểm này, họ sẽ tiếp tục kiếm chân Vương quốc Rozel.

 Vương quốc Gillbed. 

 "Tên Zoldias khốn khiếp đó...."

 Vua Gillbed tức giận đấm mạnh vào cái ghế.

 Cuộc mở rộng lãnh thổ xuống phía nam của Vương quốc Gillbed từng tiến triển rất tốt. Họ đã và đang tấn công một nhóm các quốc gia nhỏ lẻ được gọi là những vùng lãnh thổ vô chủ.

 Cái lớn nhất mà họ từng chiếm đóng có khoảng 10,000 dân. mấy cái quốc gia đó trung bình chỉ có tầm vài chục nghìn người đã bị Vương quốc Gillbed tóm gọn mà không có lấy một sự phản kháng.

 Dù sao thì, Vương quốc Zoldias lại can thiệp. Chúng kí hiệp ước với nhiều quốc gia của Vùng Lãnh Thổ Vô Chủ.

 Kết quả là, Vương quốc Gillbed cuối cùng đã nhanh chóng bị đẩy lùi về vùng biên ải.

 "Làm như thể ta sẽ chịu trận tại đây ấy. Hãy huy động thêm quân lính đi. Trước khi vương quốc Rozel hoàn tất việc chuẩn bị và bắt đầu xâm lược, chúng ta buộc phải gia tăng sức mạnh quân sự của mình lên nữa"

 Tham vọng của Vua Gillbed được tiếp tục.

 Vương quốc Zoldias. 

 Quốc gia này là một trong 7 quốc gia đã trải qua 500 năm lịch sử kế từ khi họ được thành lập.

 Lãnh địa của họ rất rộng lớn nhưng lại có nhiều đối núi, nên dân số không quá đông.

 "Nghe đây, không quan trọng là có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ phòng ngự trước cuộc chinh phục phía nam của vương quốc Gillbed. Nếu Vùng Lãnh Thổ Vô Chủ bị vương quốc đó thôn tính, thì quốc gia của chúng ta chắc chắn sẽ là cái kế tiếp. Trong lúc quốc gia chúng ta còn pháo đài tự nhiên, nhưng một khi chúng thực hiện việc đào đường hầm, thì sự thất bại của ta đã được định đoạt"

 Vua Zoldias nhanh chóng hỗ trợ Vùng Lãnh Thổ Vô Chủ và bảo vệ họ khỏi Vương quốc Gillbed.

 Dĩ nhiên, không đời nào hiệp ước đó chỉ "đơn thuần" là hỗ trợ đâu.

 Họ đang thu mua ngũ cốc từ Vùng Lãnh Thổ Vô chủ với giá thành thấp.

 Bởi vì Vương quốc Zoldias không thể nào trộng được nhiều ngũ cốc, đây thực sự là hiệp ước cực kì có lợi.

 "Thưa bệ hạ. Đại sứ từ Vương quốc Carnus đã tới rồi ạ"

 "N? Việc này có thể là gì đây?"

 Vương quốc Carnus. 

 Vương quốc này không phải là một trong Thất Đại Vương Quốc. (TN: 7 vương quốc đầu tiên)

 Đây là một quốc gia mới thành lập vào khoảng 200 năm trước và mở rộng lãnh thổ một cách chậm rãi.

 Họ có rất nhiều người Poveny và người Cretic nhập cư nên sức mạnh khoa học  của họ rất cao đối với việc chỉ đơn thuần là một quốc gia ở Aldernia.

 Mục tiêu hiện tại của Vương quốc Carnus là thống nhất Vùng Lãnh Thổ Vô Chủ.

 Do đó, cả Vương quốc Gillbed đang trực tiếp xâm lược bằng sức mạnh quân sự và cả Vương quốc Zoldia đang là động minh với họ đều là mấy thứ cực kì chướng mắt.

 "Chúng ta đã gửi lời cảnh báo tới Zoldias rằng họ không được chạm tay vào vùng phía nam rồi. Với điều này, tầm ảnh hưởng của Vương quốc Zoldias sẽ không thể chạm vào được Vùng Lãnh Thổ Vô Chủ. Mà, chuyện đó là tùy vào nghĩa vụ của hắn ta nữa cơ"

 Vua Carnus đang uống rượu Aldernia bằng một cái ly do người Persis làm ra trong khi ăn những quả dâu Poveny trong khi ngồi trên một cái ghế do nghệ nhân người Cretic chế tạo.

 "Vậy, kế hoạch tiến triển thuận lợi không?"

 "Vâng. Có 3 nước đã chấp nhận liên minh với chúng ta"

 "Tốt. Giờ thì, hãy gửi những công chúa của ta đến 3 quốc gia đó đi. Hiện tại thì, có tầm ba hay bốn đứa đã tới tuổi 14 rồi, phải không?"

 Bởi vì Vua Carnus có rất nhiều thê thiếp và tình nhân, ông ta không nắm bắt được rõ số lượng con cái mà ông sinh ra.

 "Đã rõ. Chúng thần sẽ thực hiện công tác chuẩn bị cho cuộc kết hôn ngay ạ"

 "Ta trông cậy vào các ngươi đấy"

 Vua Carnus vẫn chưa nhận ra. Bên trong vương quốc của ông ra, một điều phiền phức sắp trỗi dậy.

 Vương quốc Eville. 

 Vương quốc Eville là một quốc gia nằm giữa Vương quốc Zodias và Vương quốc Rosyth.

 Nó cũng là một trong số Thất Đại Vương Quốc.

 "Này, ngươi nghĩ sao?"

 "Huh....Về chuyện gì ạ?"

 Vua Eville nhăn mày không hài lòng.

 "Về vị tân vương của Rosyth.

 "Ah, ngài ấy.... để xem nào, một thiết niên gan góc"

 "Ngươi bị ngu à? Ý ta không phải là thế. Ta đang nói về việc chàng trai ấy có trở thành mối hiểm họa đối với quốc gia của ta hay không đấy"

 Vua Eville nói một cách bất mãn.

 Ông ta về cơ bản luôn luôn trong tâm trạng xấu nên hầu cận của ông ấy không hề tỏ ra nao núng.

 "Nếu Bệ Hạ lo lắng, vậy sao tổ chức một cuộc hôn nhân chính trị với họ?"

 Vua Eville nghĩ ngơi một chút và sau đó lắc đầu.

 "Bỏ qua vụ đó đi. Chúng ta sẽ chỉ bị từ chối thôi. Và khi chuyện đó xảy ra, thì danh dự của ta sẽ bị vấy bẩn mất"

 "Thế à?"

 "Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Tên đó không hề mang trong mình dòng máu của Hoàng gia Rosyth. Nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu công chúa của chúng ta lại được chấp nhận trong tình hình đó. Có khả năng là người dân sẽ can thiệp vào: gây nên sự mất tin tưởng từ các gia tộc lớn và từ gia đình hoàng gia; và còn có thể liên quan tới những bà vợ của tên đó nữa..... Mà việc đó hoàn toàn là bất lợi, chả có cái lợi ích nào cả. Bên họ chẳng nhận được lợi ích nào từ việc đồng ý việc hôn nhân chính trị với chúng ta cả.

 Vương quốc Rosyh tương đối giàu có.

 Vương quốc Eville, mặc dù không tới mức của vương quốc Zoldias, vẫn bị chia cắt bởi những dãy núi và có một ít đồng bằng. Nói cách khác, họ không thể trồng được nhiều ngũ cốc.

 "Ừ thì, ta nghĩ là sẽ không sao cả nếu ta giữ mối quan hệ hòa hảo với họ. Đầu tiên, ta cần phải xác định được nhân cách của thanh niên đó. Liệu tên đó là loại người rộng lượng hay là loại người keo kiệt...."

 Vương quốc Belvedere. 

 "Đây thực sự là một vấn đề rồi"

 "Vương quốc Rosyth sao?"

 Vua Belvedere gật đầu khi nghe hầu cận của ông ta hỏi.

 "Ừa. Vương qốc Rosyth cuối cùng thì cũng đã thành công trong việc tập trung hóa quyền lực của họ. Nói cách khác, vương quốc đó đã trở thành một khối thống nhất. Thêm nữa, họ đang tăng cường giao thương với Cretia thông qua cái ngành công nghiệp gọi là giấy đó. Chuyện này thực sự là một chuyện rắc rối...."

 Một vương quốc láng giềng đang trở thành một quốc gia giàu mạnh.

 Đây là một chuyện đáng lo cần phải bị ngăn cản lại.

 Không còn nhầm lẫn gì nữa về việc Vương quốc Rosyth sẽ mở rộng lãnh thổ của họ. Dựa trên vụ việc với Vương quốc DeMorgal, thì khả năng họ sẽ thách thức quân đội của các quốc gia khác rất là cao.

 Quốc gia đầu tiên bị làm thịt chắc chắn là Vương quốc Belvedere. Vì họ có đồng bằng rộng lớn và do đó có thể thu được rất nhiều ngũ cốc.

 Họ được coi là một quốc gia giàu có.

 "Dù là cách này hay cách khác, thì ta cũng không thể làm suy yếu họ được hử...."

 "Thần có một đề nghị, nếu ngài cho phép thì...."

 Vua Belvedere dõng tai lên nghe hầu cận của ông nói.

 "Là gì?"

 "Đó là...."

 Lezzad.

 Lezzad là một trong những thuộc địa của Claris, một thành phố tiểu bang của Cretia.

 Dù gì thì, nó không phải là được Claris trực tiếp cai trị.

 Đó là một mối quan hệ gần gũi bằng việc làm một nước chư hầu.

 Họ được phép hành động tự do nhờ vào số lượng thương  gia nắm trong tay nhiều vô kể.

 Chương trình hôm nay nói về việc khai sinh ra một vị tân vương ở Vương quốc Rosyth.

 "Ains-san. Chúng tôi muốn anh nói cho chút tôi biết chút ít về Vua Rosyth. Tất cả mọi người đều được quyền giao thương cả. Dĩ nhiên là, chúng tôi hiểu rằng anh được quyền ưu tiên hơn trong điều này...."

 "Là như thế, phải không. Đương nhiên, tôi có cảm thấy hơi có lỗi khi độc quyền ngài ấy như vậy. Bên cạnh đó, tôi chỉ có thể chuẩn bị nhiêu đó hàng hóa. Như thế, tôi có một đề nghị...."

 Ains cười đến tận mang tai và tuyên bố:

 "Chúng ta nên hình thành một liên minh với Vương quốc Rosyth"

 "Một liên linh.... phải không?....."

 Cho đến tận thời điểm này, những thành phố bang Cretian, bao gồm cả Lezzad, chưa từng liên minh với những người từ chủng tộc khác cả.

 Đó là bởi vì họ đủ lớn mạnh và tự xem họ là chủng tộc cao quý hơn nên không cần phải mượn sức mạnh của tộc khác.

 "Dĩ nhiên, tôi hiểu rằng mọi người không thích việc liên minh với đám người man rợ. Dù sao thì, chúng ta hiện đang chứng kiến những bước tiến vĩ đại của Đế chế Persis. Nếu quốc gia của chúng ta đắm chìm trong thù hằn với Đế chế Persis, vậy thì dĩ nhiên là họ cũng chẳng thèm hỗ trợ chúng ta. Vào lúc đó, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Povenia hoặc những quốc gia Adernian khác tấn công chúng ta? Đó chẳng phải là một khả năng rất nguy hiểm sao? Tôi nghĩ là việc chúng ta đảm bảo cho mình một hỗ trợ viên là điều cần thiết"

 Đề xuất của Ains rất có lý.

 Dù gì thì, người Cretian, ngay từ lúc đầu, đã có cảm giác không ưa gì với chế độ quân chủ chuyên chế  rồi.

 Họ là chủng tộc theo chế độ cộng hòa và hoàn toàn không ưa gì với chế độ quân chủ chuyên chế và chế độ độc tài cả.

 Hơn nữa, không gì có thể thay đổi sự thật rằng Vương quốc Rosyth là một chủng tộc khác.

 "Thật ra thì, một người vợ của vua Rosyth là người mang trong mình một nửa dòng máu của người Cretian"

 Ains lôi ra một con bài tẩy.

 Cả hội đồng rơi vào hỗn loạn.

 "Vậy.... ta nên làm gì với điều đó? Chúng ta nên hỗ trợ cho sự kế vị của đứa con của Bán-Cretian Tetra-sama. Chúng ta sẽ cho vị hoàng tử ấy cưới con gái của một trong những người nắm giữ quyền lực ở Claris"

 Cả hội đồng đều tập trung ánh nhìn vào Ains.

 "Hơn nữa, họ có vẻ là muốn những hiền tài của họ có thể nói tiếng Cretian. Fufu, vậy thì ta sẽ thỏa mãn mong muốn của họ. Dưới danh vị là một thương nhan. Nếu chúng ta làm điều đó trong nhiều năm...."

 Ains cười toe toét.

 "Vương quốc Rosyth sẽ trở thành một Vương quốc Cretian"

 "Quả là một cuộc đàm phán tuyệt vời.

 Ains vào nhà của anh ta và đưa cái khoác của anh cho một nô lệ. Trong khi anh ta không thể đảm bảo được là sẽ được chấp thuận, anh đã nhận được nhiều câu trả lời tích cực hơn mong đợi.

 Tất cả thành viên của hội đồng của thuộc địa Lezzad của Claris đều là đám bủn xỉn. Nếu chúng được chia phần, thì chúng sẽ đồng ý ngay tắp lự.

 Anh ta ngồi xuống và lấy ra một tờ giấy. Đó là giấy về những báo cáo điều tra liên quan tới Helen, mẹ của Tetra.

 Ở Bán đảo Adernia, có một thuộc địa Cretian tên Gehenna. Đó là thành phố bang của Alto.

 Người cai quản thuộc địa đó là một quý tộc đáng chú ý được sinh ra ở Alto, một tên độc tài tên Abraham.

 Gehenna nhận được sự tự do toàn phần thoát khỏi sự kiếm soát của Alto và đổi thành Vương quốc Abraham.

 Trong số những đứa con gái của Abraham đó có một người phụ nữ tên là Helen.

 Cô đã trốn khỏi nhà khoảng 20 năm về trước vì chống đối sự độc tài của người cha và được xem là mất tích kể từ đấy.

 Nếu điều tra, thì ta sẽ thấy rằng cô đã gặp Radou tầm 20 năm về trước.

 Nếu Tetra đó là cháu của Abraham, vậy thì việc biến đứa con của Tetra thành hoàng tử kế vị dễ dàng thôi.

 Dù sao thì....

 "Haa.... vấn đề là cô gái ấy là một người Gehennan mới chết"

 Ains, từ lúc đầu, là một người dân của Alto, người hiện đang là một MP của Hội Đồng Lazzad-Claris. (TN: MP???)

 Nếu dòng máu của cô ấy có mối liên hệ với Abraham nổi tiếng rộng rãi, thì mối quan hệ giữa Vương quốc Rosyth với Gehenna về cơ bản sẽ trở nên bền vững hơn.

 Trong trường hợp đó, thì điều này chẳng có nghĩa lý gì cả.

 "Trong lúc này, cứ giữ cái này để dành cho tương lai vậy"

 Ains cất nó trong một ngăn kéo có vẻ chứa đồ quan trọng.

 "Oooi, Ains! Anh về rồi đây"

 Cánh cửa mở ra.

 Đó là anh trai của Ains Nikolaos.

 "Aa, anh trai. Mừng trở về nhà"

 "Na, Ains.... Em đang có một khởi đầu rất thuận lợi trong công ty ấy nhỉ?"

 Đó là điều đầu tiên anh ấy nói.

 Chỉ vừa mới chuyển tới Lezzad, Nikolaos đã bán tất tần tật mọi nô lệ của anh ta và cả đất đai rồi nên anh hiện đang có một gia tài khá kếch sù đấy.

 Dù sao thì, như dự đoán, anh ta trở nên lo lắng hơn về việc thất nghiệp.

 "Xem nào.... Anh trai không có phẩm chất trong việc thương mai nên là...."

 Ains nghĩ ngơi một hồi.

 "Vậy thì, hay là anh làm việc cho Vua Rosyth đi? Sự hiểu biết rộng rãi của anh có lẽ sẽ giúp ích cho họ nhiều lắm đấy, anh biết chứ"

 Lời của tác giả:

 None~~~

 P/s: xin lỗi vì muộn chap 

Bình luận (0)Facebook