Isekai Kenkokuki
Passing VillagersRuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 62: Thủ công 1

Độ dài 3,277 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:51:48

Ta sẽ quay ngược thời gian lại một chút.

Việc đưa sứ giả tới thị tộc Equus có vấp phải vài sự chống đối trong hội đồng.

Lí do là Regale Debell không có hoàn toàn chống đối chuyến đi.

Với hắn ta, không có lí do để giao thương với những tộc man rợ nhưng hắn cũng có rất ít lí do chính đáng để phản đối chuyến đi.

Nói cách khác là, hắn chỉ là không có hứng thú với nó.

Sau khi đã quyết định rằng sẽ gửi đoàn giao thương đầu tiên tới thị tộc Equus, Almis nhanh chóng quay về lãnh địa của cậu ấy để thực hiện những bước chuẩn bị cho chiến tranh.

Trong cuộc chiến này, ngoài 800 lính thường, Lãnh thổ tộc Ars cung cấp thêm khoảng hơn 1,200 lính tạo nên đội quân hỗn hợp với 2000 lính. Đó là khoảng 6% đến 7% dân số.

Mặc dù là đã lên kế hoạch rằng không khởi chiến trong hơn 20 ngày, trách nhiệm ((của cái việc huy động một lực lượng như thế)) đi kèm với sự nản lòng.

Dù bản thân người dân của tộc Ars đều biết là họ hiện đang sống ở một lãnh thổ trực tiếp bảo vệ biên cương giáp với vương quốc Demorgal, vẫn không có bất kì sự phản đối lớn nào vì Almis đã và đang có một chính quyền tốt.

Cả kho bạc nữa, được duy trì ổn định nhờ vào sự hỗ trợ của muối và công nghiệp giấy.

Cái vấn đề còn lại là chất lượng binh sĩ.

Do đó, cậu ta ngay lập tức kêu người dân tham gia vào buổi tập dợt.

Mỗi tuần 1 lần, cậu ta sẽ tập trung khoảng 10 đến 20 làng lại và bắt đầu tập dợt.

Nếu chỉ là ở mức độ đó, thì các nông dân sẽ không quá tức giận.

Bên cạnh đó, một trong những mục tiêu là để nỗi sợ hại thấm thuần vào các công dân.

Bây giờ thì, vẫn còn chiều việc cần làm ngoài việc cung cấp cho binh sĩ.

Đầu tiên là lệnh cho Ismere, Qingming, và Lulu nhanh chóng củng cố và xem xét pháo đài mới. Đây là để gia tăng sức phòng thủ của tường đá ((để chống lại những cuộc tấn công bất ngờ))

Mục tiêu là tạo một kết giới của phù thủy quanh pháo đài và làm cho nó vũng chãi hơn bao giờ hết.

Hơn nữa, Almis và Tetra đã cùng nhau phát triển một công cụ bao vây phòng thủ.

Soyon được chỉ định trở thành một trong những phù thủy của Vua Rosaith. Họ được điều đi thám thính địa hình của Vương Quốc Demorgal. Bằng cách dùng cú mèo, họ do thám vào giữa đêm nên họ sẽ không thể bị phát hiện một cách dễ dàng được.

Mà, dù sao thì Vương Quốc Demorgal cũng đang làm thế với Vương Quốc Rosaith thôi mà.

Ron, Rosward, và Gram, mặt khác, đang chịu trách nhiệm rèn luyện quân lính.

Nói về Yal thì......

Anh ta đi tới lãnh địa Debell cùng với nhiều cấp dưới. Họ được cử đi với danh nghĩa là thương buôn.

Khoảng 10 năm trước, khi mà Ron và những người khác vẫn còn là trẻ con, tiền tệ vẫn chưa được lưu thông rộng rãi. Dù sao thì, trong 10 năm nay, Bán Đảo Adernian tự nguyện và nhanh chóng biến thành một nền kinh tế tiền tệ. Lí do cơ bản là những vị vua, hoàng tử, và các gia tộc Adernian khao khát những hàng hóa bên ngoài, họ nhận con nuôi theo văn hóa Cretian, và xuất hiện việc học ngôn ngữ Cretian.

Như thế, sẽ không có gì lạ khi thấy những thương buôn và tương tự thế.

Đương nhiên là, cả bên trong Lãnh thổ tộc Debell nữa.

Trong khi hiện tại tất cả những thương buôn đều hướng đến lãnh địa Ars, vẫn còn những người tới lãnh địa tộc Debell.

Ngay từ đầu, Yal hành động như là một thương buôn bình thường, trao đổi hàng hóa đó đây.

Sau đó anh ta tập trung vào việc thu thập thông tin.

Không có gì lạ khi mà một thương buôn thu thập thông tin cả. Yal chậm rãi thu thập thông tin về lãnh địa Debell từ những thương buôn khác, nông dân, và những người như thế.

Sự cố gắng của anh ta đã được đền đáp khi anh ta có thể xác định được cấu trúc quyền lực của tộc Debell.

Như dự đoán, cả tộc được chia thành Phe Máu mủ và phe Không-Máu mủ. Lúc đầu là do Gilberto đứng đầu trong khi sau này là do Bermet.

Có vẻ là Bermet đã tập trung những thành viên giỏi và tài năng mọi lúc.

Tộc Debell bằng cách nào đó đã vươn lên làm tộc quyền lực nhất trong Vương Quốc Rosaith ( trước khi có sự phục sinh của Gia tộc Ars)

Bởi vì người đứng đầu của tộc Rosaith - Vua Rosaith đang lâm bệnh, tương tai của họ bị u ám đi. Rất nhiều nhân lực đã đi tới Gia tộc Debell.

Bermet đã thu nhận và cho họ một chức vụ nào đó.

Mặc dù bạn có thể nói là Gia tộc Debell độc quyền chức vụ, muốn lấy được điều đó thì không phải là bấ khả thi.

Bên cạnh đó, một khi Regale trở thành vua, có đủ cơ hội để bạn có được điều đó.

Sau cùng thì hắn chẳng có nhiều họ hàng gì cả.

Thêm nữa, Bermet có thể sẽ vượt qua được việc tranh giành quyền lực, ông ta có thể đảm bảo được một địa vị quan trọng trong Vương Quốc Rosaith và ông ta cũng có thể trở thành một lãnh chúa.

Nói thì thế, chứ không phải là không có sự bất mãn với bọn chúng.

Cộng với việc không phải tất cả thành viên đều biết ơn Bermet nữa.

Có nhiều người có suy nghĩ về việc rời khỏi và làm việc cho những lãnh chúa khác sau khi thất bại trong việc lấy được tiếng tăm.

Yal đang nhắm vào những người đó.

Điều đó xảy ra vào Tháng Thứ Ba.

Yal nói với một người đàn ông trong lãnh thổ tộc Debell.

"Ah, Yal à, phải không? Vào đi"

Người đàn ông này, một chiến binh trong Lãnh địa Debell, được gọi là Decurion Joseph mời thương buôn Yal vào nhà anh ta.

(TLN: decurion ở đây có nghĩa là Thập Nhân (10 người đứng đầu trong bộ máy nhà nước). T dùng từ Latin Decurion vì nó mang nghĩa gần tương tự thế. Dù sao thì, t vẫn chưa biết là Joseph này có chỉ huy kị binh như là cách nghĩ của người Roman hay không nữa)

(TN: decurion nói ngắn gọn là chỉ huy lính kỵ binh của người Roman đấy)

Joseph đang sống nhờ vào nguồn lương là lúc mì từ gia tộc Debell. Nói một cách bình thường thì là, người đàn ông này không thể sống dựa vào lúc mì không thôi được.

Do đó, Joseph bán lúc mì của anh ta để đổi lấy rau củ quả, thịt thà, và rượu. Dù sao....... lúa mì hiện đang rớt giá do những vụ mùa không thay đổi quá nhiều.

Mặc dù anh ta không có cửa biết được, lí do là vì Almis đấy. Lúa mì mà Almis đang trả cho Gia tộc Debell là những bồi thường cho Lãnh địa Debell đã làm rớt giá của lúa mì trên thị trường.

Hãy quay về câu chuyện nào.

Vì giá trị của lúa mì bị rớt, Joseph đã phải cố thắt lưng buộc bụng và sống một cuộc sống kinh khủng.

Đó là vào khoảng thời gian Yal tham gia vào toàn cảnh.

Yal bán rau củ quả với mức giá rẻ không thường thấy. Và dĩ nhiên chuyện là, Yal và Joseph nhanh chóng trở thành bạn tốt của nhau.

"Tôi không thể uống cái này thêm nữa đâu~" (Joseph)

Joseph phàn nàn với Yal khi anh ta đang uống rượu.

Một điều nữa là bản chất của anh ta không thể hành động như là hoàn toàn tài trí.

Joseph rất giỏi trong việc dùng kiếm và giáo để chiến đấu khi mà anh ta đã giết vô số kẻ thù trong cuộc chiến với Vua Ferme. Anh ta đánh bại tất cả kẻ thù mà anh ta chạm trán.

Bermet chú ý tới anh ta nên là anh ta được tuyển vào trong đội quân.

Anh ta là một nhân vật có tài với sự tài giỏi bất thường khi là chỉ huy kỵ binh.

Dù sao thì, anh ta không thể trở thành chỉ huy trung đội. Tất cả những vị trí chỉ huy trung đội đều là do họ hàng của Debell độc quyền cả rồi. Thường thì, anh ta biết ơn Bermet. Dù sao thì, lòng biết ơn chẳng làm cho anh ta no bụng đâu.

"Tại sao mà một người tài giỏi như tôi lại phải va vào một thời kì khó khăn như thế này trong đời cơ chứ?" Anh ta nghĩ thế.

Thấy Joseph như thế, Yal đã nghĩ rằng đó là một cơ hội tốt để bắt đầu công việc.

"Vậy thì tại sao không tới làm việc cho Gia tộc Ars đi? Tôi có thể để cử anh làm chỉ huy trung đội. Tôi sẽ cho anh mức lương gấp mười lần mức lương bây giờ của anh. Chúng tôi cũng sẽ làm chứng minh thư cho anh luôn" (Yal)

"Hah, điều đó có vẻ tuyệt đấy..... huh?" (Joseph)

Joseph theo phản xạ hỏi ngược lại.

Yal cười toe toét.

"Tôi là Yal, một cấp dưới làm việc cho Ngài Almis Ars. Mà, lúc này tôi đang giả dạng làm một thương buôn." (Yal)

"Haha, vậy ra đó là một âm mưu huh" (Joseph)

"Tôi không còn cách nào khác ngoài làm chuyện này để xác định lại cảm xúc của anh. Nên là, anh trả lời thế nào nào?" (Yal)

Joseph bị cám dỗ mạnh mẽ.

Dù sao......

"......Regal Debell là ứng cử viên chính cho vị vua tiếp theo. Đừng có mơ mà tôi sẽ nhảy khỏi con tàu vinh quang. Bên cạnh đó tôi đã mắc nợ Ngài Bermet rất nhiều, tôi biết ơ......" (Joseph)

"Biết ơn? Anh còn có cái lòng biết ơn đó với con người đó à? Không phải là do Bermet mà anh phải sống một cuộc sống cực kì nghèo khổ à? Con người đó đã cứu mạng anh, anh nói cái gì đấy? Không phải là anh chỉ đang nói rằng nếu tôi không ở đây thì anh không còn cách nào khác ngoài sống một cuộc sống đầy nợ nần à? Thêm nữa, không phải là Regal Debell chắc chắn sẽ lên nối ngôi vua. Bên cạnh đó, không phải là những điều đó rất đáng ngờ từ lâu rồi sao?" (Yal)

Yal ép Joseph đưa ra câu trả lời.

Hiện tại, có hai tin đồn vây quanh những họ hàng của vua Rosaith.

Cái đầu tiên là Raymond se làm vua kế vị. Anh ta là lựa chọn tốt nhất trong phả hệ nên nó không phải là một tin đồn kì lạ gì cả.

Cái thứ hai là Almis Ars sẽ được chọn làm chỉ huy tối cao của quân đội trong cuộc chiến chống lại Vua Demorgal.

Nói cách khác, những tin đồn không quá sai sự thật.

Chỉ mới gần đây có việc Quân Debell thua thậm tệ trước Quân Ars.

Sự kiện đó mang lại nhiều hậu quả...... Nó đưa tới sự tin tưởng lớn lao với những tin đồn. Kể cả khi bạn nghi ngờ sự tin tưởng đó, thì những tin đồn đó hầu như là sự thật.

"Lãnh chúa của tôi, Almis Ars còn trẻ. Cậu ta còn rất nhiều thứ phía trước cậu ta. Thêm nữa, đã có tin đồn rằng cậu ta sẽ được chọn làm chỉ huy tối cao của quân đội trong trận chiến tiếp đây. Sau cùng thì cậu ta cũng gần gũi với Vua Rosaith. Đồng thời, cậu ta đang chịu sức ép vì là một người tốt. Cậu ta cũng chẳng có bất kì họ hàng nào cả. Anh có hàng tá cơ hội để tăng cấp bậc lên đấy" (Yal)

Nói thật thì, quân đội Ars đang thiếu hụt tướng lĩnh chiến đấu trên chiến trường.

30 người viên thuế quan của gia tộc Ars đều là những cấp dưới quản lí việc cộng đồng chung chung nên họ có thể chiến đấu lẫn làm việc giấy tờ. Dù sao thì, không thể nào mà đưa tất cả bọn họ lên chiến trường được cả.

Điều đó sẽ biến việc quản lí lãnh địa thành một mớ hỗn độn mất.

Vài người trong số họ phải được cử làm hộ vệ chính thức của Almis.

Nghĩ về điều đó, họ muốn có 4 hay 5 chỉ huy trung đoàn.

Sau khi lo lắng một lúc, Joseph hỏi Yal:

"Ba ngày, anh có thể đợi câu trả lời của tôi 3 ngày được không?" (Joseph)

"Được mà. Đừng có để cho căn nhà mới ở Lãnh địa Ars của anh đợi lâu quá đấy" (Yal)

Yal rời khỏi với nụ cười trên môi.

Yal sau đó tới căn nhà kế tiếp.

Chủ nhân của căn nhà chào đón anh ta.

"Xin mời, vào đi"

Tên cô ấy là Dora. (TN: Dora kìa, mấy cô tên này bao giờ cũng đẹp cả :))

Cô ấy là một phù thủy chuyên dùng chó.

"Đây là loại rượu thường lệ đây. Và, những cây thuốc" (Yal)

"Cảm ơn rất nhiều. Anh đã cứu tôi rồi đấy" (Dora)

Dora trả cho hàng hóa của Yal bằng lúa mì.

Sau khi nói chuyện hàn thuyên một lúc, Dora mở đầu với Yal.

"Thật ra, tôi có vài điều muốn tham khảo với anh" (Dora)

"Chuyện gì thế?" (Yal)

"Anh thấy đấy, tôi nhận được một lời cầu hôn từ một người trong Gia tộc Debell" (Dora)

Như thường, Yal cũng đã biết chuyện đó. Sau cùng thì ó là một câu chuyện nổi tiếng trong số những phù thủy làm việc bên trong Gia tộc Debell mà.

Hay là bạn có thể nói rằng vì lí do này mà Yal tiếp cận Dora.

Anh ta cũng đã biết tại sao cô ấy cảm thấy rắc rối. Dù sao thì, anh ta dự tính là sẽ trốn trong bóng tối mà thôi.

"Không phải đó là một điều tuyệt vời sao? Cô sẽ được cưới một tên giàu sụ mà, đúng chứ?" (Yal)

"Điều đó hoàn toàn khủng khiếp, anh biết rõ cơ mà!!!" (Dora)

Dora hét lớn.

"Người đàn ông đó, ngoại hình của ông ta...... là cái DẠNG ĐÓ. Ông ta cũng đã hơn 50 rồi..... Ít nhất thì, ông ta không phải là gu của tôi. Hơn nữa, ông ta có 5 bà vợ CỘNG VỚI 10 nô lệ tình dục nữa, anh biết mà" (Dora) (TN: trời móa...... chơi cho lắm có ngày ngỏm trong lúc chơi chắc lun......)

Những phù thủy có lòng tự trong cao như những người phụ thường.

Đó là bởi vì họ nhận được một sự đối xử tốt hơn những tùy tùng nam giới bình thường do sức mạnh phù thủy độc nhất của họ.

Họ không chỉ có lương cao, họ còn khá là tự do khỏi những rắc rồi trong cuộc sống nữa.

Do đó, không cần thiết phải tuyệt vọng theo đuổi một tên giàu có. Một thằng khùng cuồng ch*ch với nhiều vợ là miễn bàn luận luôn.

Ngày từ ban đầu, cô ấy sẽ không được đối xử như là một người vợ bình thường như là một người phụ nữ không phải là phù thủy có thể trở thành.

Dora có cái tình cảm ấy.

Nếu người cầu hôn là một người cực kì đẹp troai hay là có danh vị cao thì cô ấy còn xem xét qua.

Dù sao thì, cái tên cầu hôn lần này không đạt cái tiêu chuẩn nào và chỉ có một cái danh vị xã hội cao mà thôi.

Những uy tín được tạo ra của Gia tộc Debell chỉ có giá trị bên trong lãnh địa Debell mà thôi.

Cô ấy sẽ không tranh giành một tên đàn ông tới cái mức độ mà hắn ta sẽ cưới đến cả một con mồi nhỏ nhen.

"Dù sao thì, trong lãnh địa này, nếu tôi chống đối Gia tộc Debell thì công việc của tôi sẽ.... Tôi không thể dựa vào Bermet luôn. Có nơi nào tốt mà đang tuyển thêm người không? Anh là một thương buôn nên tôi nghĩ là anh chắc sẽ biết điều gì đó" (Dora)

"Vâng, tôi biết nơi mà cô có thể tới" (Yal)

Yal tới thăm căn nhà thứ 3.

Chủ ngôi nhà này là một người đàn ông có một phần tư dòng máu Cretian.

Anh ta có thể nói tiếng Cretian thành thạo và giỏi tính toán. Anh ta là một người cực kì tài giỏi.

"Yal, tôi xin lỗi...... Cậu có thể cho tôi thêm một tháng nữa được không? Tôi chắc chắn sẽ trả lại cậu sau này"

Mặc dù thế, Amerigo có một cuộc sống rất cực khổ.

Vì có nhiều người trong gia tộc bị thu hút bởi nền văn hóa Cretian, có nhiều người trong số họ đồng thời còn tập luyện cả phần viết nữa.

Dù sao thì, có rất nhiều người với nhiều ý kiến riêng khác nhau.

Ở bán đảo Adernia, nơi mà chiến tranh với những cuộc gây gổ ngu ngốc xuất hiện như cơm bữa và khả năng bị tấn công bởi gấu và sư tử cũng tồn tại, thì sức mạnh là ưu tiên hàng đầu.

Do đó, học bổng và việc học có những kết quả khó mà thấy được bằng mắt thường đều bị khing rẻ.

Khuynh hướng này hiện tại cũng phát triển mạnh mẽ bên trong lãnh địa Debell.

Mặc dù là Bermet là người duy nhất phát hiện và cho anh một vị trí trong xã hội, cuộc sống của anh ta còn bị khó khăn hơn nữa. Lương của anh ta cũng không quá cao.

Mà, nhóm Amerigo là một đại gia đình bao gồm một bà cụ đã quá tuổi lao động, vợ anh ta, và 6 đứa trẻ đóng vai trò quan trọng trong gia đình.

Cung cấp cho 8 người chỉ với mức lương của một mình Amerigo là bất khả thi.

Vì đám trẻ vẫn còn nhỏ, anh ta đã đau khổ khi để đám trẻ đi làm công xa nhà.

Anh ta đã từng nghĩ về việc tới cư trú ở lãnh địa khác nhưng lại không có việc ngoại trừ trong lãnh thổ Debell.

Ngay từ đầu, trừ lãnh địa Ars ra, không có ai quan tậm đến chuyện làm những việc phiền phức như thu thuế chính xác, tiến hành khảo sát vùng đất, và làm giấy tờ cho người dân cả.

Một gia tộc lớn quan trọng hóa văn thư thì mặt khác lại hài lòng với việc chỉ có 1 hoặc hai người có thể nói tiếng Cretian thôi.

Thêm nữa, chỉ có vài người có dám thuê người rời khỏi Tộc Debell đấy. Rất nhiều người trong số họ sợ việc xúi giục gây nên bất hòa trong tộc.

"Không đâu, nó sẽ là một vấn đề đấy, anh thấy đấy. Sau cùng thì, tôi chưa từng cho vay vì một điều cả" (Yal)

Yal trả lời với giọng phiền hà.

Amerigo bám vào Yal và cầu xin.

"Đi mà, tôi cầu xin anh đấy!!" (Amerigo)

"Không. Đó là điều mà tôi muốn nói, nhưng....." (Yal)

Yal cười và nói:

"Tôi sẽ nói cho anh biết về cái cơ hộ lớn để anh có thể hoàn toàn xóa bỏ nợ nần trong khi có thể nhận được lương bổng gấp nhiều lần so với cái anh đang nhận. Thế thì sao? Anh có muốn biết thêm nữa không?" (TLN: tên này cứ như mấy thằng họa sĩ lừa đảo ấy haha) (TN: đồng tình cả hai tay)

Và cứ như thế, Yal đã thành công trong việc thu nạp được 3 người tài năng.

Bình luận (0)Facebook