Isekai Kenkokuki
Passing VillagersRuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 61: Kỵ binh 5

Độ dài 2,246 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:51:47

"Để tôi giới thiệu bản thân mình lại một lần nữa, Ngài Equus. Tôi là Julia Rosaith đã đến với tư cách sứ giả của vua Rosaith. Đây là Lãnh chúa Almis Ars, lãnh chúa của gia tộc Ars" (Julia)

"Tôi là Almis Ars. Tôi tới đây với tư cách cận vệ và cũng là cấp dưới của Công nương Julia"

Julia và tôi cúi đầu trước Lãnh chúa Equus.

Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với người có chức quyền cao ngoài vua Rosaith đấy.

"Cảm ơn mọi người đã đến đây. Ta là tộc trưởng của thị tộc Equus. Nếu theo phong tục của vương quốc mọi người, thì ta sẽ là Vua Equus. Đầu tiên, ta chân thành cảm ơn mọi người vì đã cứu mạng vợ ta"

Lãnh chúa Equus cảm ơn Julia.

Đây là một bắt đầu khá tốt cho cuộc đàm phán.

"Bây giờ thì, theo như đề nghị liên từ vương quốc của người.... Ta không thấy nó hấp dẫn. Chúng ta là một thị nhỏ. Vì thế, lúa mì từ Vương Quốc Rosaith thực sự đã cứu bọn ta. Dù sao thì, đem tính mạng của bọn ta ra như là sự đền bù thì là quá mức. Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ chịu tổn thất khi biến Vương Quốc Demorgal thành kẻ thù. Bọn ta đã có Thị tộc Lupus là kẻ thù lâu năm rồi. Chúng đã liên tục xâm phạm lãnh thổ của bọn ta sau khi chúng đã hoàn thành việc chinh phục thị tộc Aries. Bọn ta sẽ gặp một mối nguy hiểm khổng lồ nếu chúng liên mình với lại Vương Quốc Demorgal" (Equus)

Có vẻ Muzio đã nói lí do mà Ngài Equus phản đối nó, huh.

"Như là ngài đã nói. Về chuyện đó......... nếu đây là một liên minh hai-chiều thì ngài thấy sao? Kho Demorgal bắt đầu xâm lược, thị tộc Equus sẽ chiến đầu bên cạnh chúng tôi. Đổi lại, khi thị tộc Lupus xâm lược thị tộc Equus của mọi người, chúng tôi sẽ chiến đấu bên cạnh mọi người" (Julia)

Julia đề xuất với Lãnh chúa Equus.

Đó không phải là một đề nghị tồi. Kể cả nếu là bạn nói Quân đội Rosaith của chúng tôi chủ yếu là bộ binh, tuy nhiên chúng tôi sẽ không thua thị tộc Luprus trong tổng chiến lực đâu.

Nếu tôi nhớ đúng, tôi đã nghe rằng dân số của thị tộc Equus vào khoảng 30,000 người. Trong khi đó, thị tộc Aries và thị tộc Lupus có khoảng 10,000 người và 30,000 người tương ứng.

Vi thị tộc Aries đã bị thống trị bởi thị tộc Lupus, điều đó có nghĩa là chúng ta có khả năng là sẽ có 40,00 dân là kẻ thù.

Dân du mục có phầm trăm quân lính cao hơn trong tổng số dân của họ.... khoảng 70% nên số lính địch là khoảng 28,000 lính.

Tộc Equus có thể huy động được 21,000 lính.

Chúng ta sẽ thiếu khoảng 7,000 lính.

Dù sao thì, tôi có thể tính là Vương Quốc Rosaith sẽ có thể huy động hơn 8,000 lính.

Kể cả nếu chúng tôi không tham gia trực diện vào cuộc chiến có thể xảy ra, chỉ với sự tồn tại của 8,000 lính là một mối nguy hiểm rồi.

Ngài Equus có một biểu hiện hơi khó tả trước đề xuất của Julia.

Dù sao..............

"Đó chắc chắn là một đề xuất hấp dẫn. Dù sao thì, với điều đó, những thứ chúng ta nhận được chỉ vừa đủ cho những điều mà chúng ta sẽ mất mát. Chúng ta không có lí do để chấp nhận yêu cầu liên minh không mang lại một lợi ích chắn chắn cho chúng ta"

Đúng thật.

Dù sao thì, chúng tôi đã đoán trước được câu trả lời này rồi. Julia và tôi cũng đã nói chuyện với nhau về nó.

"Ngài Equus. Tôi có thể xin phép ngài cho tôi hỏi một câu được không ạ?" (Almis)

"Đó có thể là gì?"

Ngài Equus nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

"Tộc trưởng tiếp theo của thị tộc Equus sẽ là Ngài Methyl, đúng không?" (Almis)

Tôi hỏi chỉ để phá bức tường băng mà thôi. Không phải là tôi không biết về nó.

Ngài Equus đã chỉ định Methyl làm người nối ngôi.

Nói ngắn gọn, tôi đang bắt đầu chủ đề.

"Điều đó đúng....và tại sao cậu lại hỏi thế?" (Equus)

"Hay là chúng ta thêm tên của Hoàng tử Methyl vào trong hiệp ước này? Ngài nghĩ thế nào?" (Almis)

Nói ngắn gọn, hiệp ước này sẽ tuyên bố rằng Vương Quốc Rosaith công nhận vự nối ngôi của Hoàng tử Methyl.

Bình thường thì, Vương Quốc Rosaith không có thẩm quyền và cũng chằng có nghĩa vụ gì để mà xen vào chuyện nối ngôi của thị tộc Equus cả.

Dù sao thì, điều này sẽ là chiếu tướng.

"Ngoài Ngài Methyl, tôi đang nghĩ là ngài cũng muốn bao gồm cả tên của hoàng tử thứ hai, Ngài Muzio, và hoàng tử thứ ba, Ngài Ledus vào nữa"

Thường thì, với cái tư cách Hoàng Tử của họ.

Nói cách khác, chúng tôi sẽ xem rằng hai hoàng tử đều công nhận việc Hoàng tử Methyl nối ngôi.

Thường thì, họ sẽ không có quyền biểu quyết. Sau cùng thì, trong luật lệ của thị tộc Equus, mệnh lệnh của gia trưởng là tối cao.

Có một cái lợi to lớn trong việc giảm khả năng của xung đột nội bộ dù chỉ một chút, đúng không?

Bên cạnh đó, mặc dù điều này dựa vào ý kiến của người vợ thứ ba..... chúng tôi sẽ gửi một lá thư đến Tộc Trưởng Equus rằng quốc gia chúng tôi biết điểm yếu của quốc gia bọn họ - việc xung đột khi nối ngôi sẽ chiếu tướng ông ta.

"Ừ thì..... Không tệ. Dù sao, có một vấn đề. Vua Rosaith đang trên bờ vực sinh tử. Nếu vị vua tiếp theo không xem trọng hiệp ước thì chúng tôi sẽ phải để máu vô ích" (Equus)

"Chuyện đó không thành vấn đề. Kể cả Vua Rosaith tiếp theo, cũng đã chấp nhận hiệp ước rồi. Tôi không thể nói ra tên của người đó được" (Julia)

Julia trả lời.

Dù sao thì, Ngài Equus lắc đầu.

"Chỉ nói miệng thì không được. Tôi muốn có bằng chứng rõ ràng. Ngài Armis Ars, tôi muốn chữ kí danh dự của ngài." (Equus)

"Vâng vâng, tôi hiểu rồi. Tất cả một thứ sẽ ổn nếu tôi chỉ kí..... wha!? Hey, làm sao mà chúng ta bị phát hiện được cơ chứ!!" (Almis)

"Có vẻ như là dự đoán của ta là đúng, huh. Ta sẽ cho cậu một lời khuyên, không có thứ gì, kể cả nụ hôn, qua mắt được gián diệp của ta đâu. Thêm nữa, sẽ tốt hơn nếu ngươi tập che giấu cảm xúc trên mặt trước khi cậu trở thành vua đấy. Cả người nữa đấy, Cô nương Julia" (Equus)

Chết tiệt......

Nếu tôi giấu biểu cảm đi, thì không phải là chúng tôi chỉ trông như đang ngoại tình à?

Được rồi, từ lúc này trở đi, chúng tôi chỉ nên hôn trong những nơi chắc chắn an toàn.

"Uhm..... Cái đó....."

"Cứ thư giản đi. Ta không có định trả ơn bằng cách làm chuyện xấu đâu. Cô nương Julia đã đưa ra suy nghĩ tuyệt vời trong vấn đề liên quan đến ba người vợ của ta. Ta se giữ kín chuyện này cho" (Equus)

Nói cách khác là, "nếu mấy cô cậu muốn ta giữ im lặng, vậy thì mấy cô cậu cũng nên giữ im lặng về cái lời nguyền đê" Hay là tương tự thế đấy.

Chúng tôi bị phản dame hơi đau, huh.

"Về cái hiệp ước, ta muốn cậu kí vào, không phải với tư cách là vị vua tương lai hay là lãnh chúa của Lãnh Thổ Ars gì cả, nhưng với tư cách là Ngài Almis Ars, chính bản thân. Được chứ?" (Equus)

Ông ta muốn chắc chắn rằng tôi sẽ không hủy bỏ hiệp ước vì tôi có thể đàm phán rằng tôi kí không phải với tư cách là vua mà là lãnh chúa của Tộc Ars, huh.

Mà, chẳng có sao cả. Tôi chẳng có ý định đó từ lúc đầu nữa cơ mà.

"Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ kí nhỉ" (Almis)

"Vậy thì để chúng tôi tổ chức một bữa tiệc tối nay. Chúng ta sẽ kí kết sau đó" (Equus)

"Một bữa tiệc nhỉ. Em thắc mắc họ sẽ phục vụ loại thức ăn gì đấy. Em rất mong chờ nó đấy. Nii-san." (Rosward)

"Để xem nào..... Mà, chắc chắn là có thịt cừu rồi, kumis và thứ gì đó tương tự thôi. Và, cũng có phô mai nữa" (Almis) (TL Eng: Kumis là thức uống có cồn từ sữa ngựa lên men) (TN: sữa ngựa cũng thành rượu được luôn à!?)

Tôi không trông đợi vào nó lắm.

Sau cùng thì thức ăn sẽ dở hơn của bên Vương quốc Rosaith nhiều lần mà.

Dù sao thì, khi bữa yến tiệc sắp bắt đầu, chúng tôi nhận được một lá thư từ con chim ưng.

"Quân đội Demorgal đang tập hợp. Hơn 10,000 binh lính. Đàm phán nhanh lên đi. Nếu cậu vẫn không thể đưa ra kết quả được vào ngày mai, quay về ngay lập tức. Chúng ta sẽ chỉ cần điều chỉnh kế hoặc lại thôi. Vua Rosaith" (Thư)

Tôi đoán là chúng tôi sẽ phải bỏ qua bữa tiệc, huh.

"Chúng tôi thành thực xin lỗi, Ngài Equus. Mặc dù là ngài đã cho chuẩn bị tất cả những thứ này cho chúng tôi" (Julia)

"Xin hãy ngẩng đầu lên đi. Không thể khác được nếu quê nhà của người đang gặp nguy. Hãy hủy bỏ bữa tiệc và tiến hành chọn lọc những chiến binh sẽ đi cùng cậu đi. Cậu cần bao nhiêu?" (Equus)

"Khoảng 300 quân. Chúng tôi có thể xin phép cho ngài Muzio làm chỉ huy không? Thêm nữa, ngài có thể cho chúng tôi mượn ngựa được không? Chúng tôi sẽ cần chúng cho những xe hàng mà chúng tôi sẽ dùng để cướp bóc" Almis)

Tôi trả lời thay Julia.

Ngài Equus trả lời trong khi vui vẻ.

"Còn lo lắng về việc cướp bóc trước khi cậu thắng nữa chứ. Cậu có vẻ rất tự tin nhỉ. Không, ta không có nghi ngờ gì cậu đâu - ta đang khen cậu đấy. Cậu có thể lấy bao nhiêu con tùy thích. Miễn phí, nếu cậu chỉ mượn mặc dù chúng tôi giả định rằng cậu sẽ mang trả chúng khi chúng còn sống nhỉ, phải không? Bây giờ thì, Muzio!! Ta ra lệnh cho con tới Vương quốc Rosaith! Con phải rời đi ngay buổi sáng ngày mai!"

Muzio quỳ xuống.

"Tôi hiểu rồi! tôi sẽ lan truyền cái tên của thị tộc Equus khắp Vương quốc Demorgal và Vương quốc Rosaith!" (Almis)

Do đó, chúng tôi nhanh chóng tiến hành những bước chuẩn bị cho chiến tranh.

"Vua Rosaith, chúng thần đã về rồi đây!" (Almis)

"Tốt lắm. Phải nói là, ngươi làm nhanh hơn một ngày dự đoán của ta đấy, huh. Đó là do tính cơ động của những con ngựa à?....." (Rosaith)

Vua Rosaith có biểu cảm ngạc nhiên và nói ra sự ngưỡng mộ của ông ấy.

Muzio, người đang ngồi bên cạnh tôi, cúi đầu trước Vua Rosaith.

"Thần là Muzio Equus Medias, con trai thứ hai của tộc trưởng thị tộc Equus. Thần đã mang tới 300 kỵ binh từ thị tộc của mình" (Muzio)

"Chỉ huy, ta chân thành cảm ơn ngươi. Ta sẽ có ngươi, Ngài Muzio, chiến đấu dưới lệnh của Ngài Almis. Vậy thì để chúng ta chuẩn bị có hội nghị chiến tranh ngay lập tức...... Không, hãy xác nhận trước. Sau đó, Almis hãy ngay lập tức quay trở về lãnh thổ của cậu để cậu có thể tập trung lực lượng" (Rosaith)

Tất cả những lãnh chúa, trừ Almis Ars, đều được triệu tập.

Sau đó, tất cả được thông báo ngay lập tức là Almis Ars sẽ là tổng chỉ hy tối cao của Quân đội Rosaith.

Những người bên Phe Ars, những người đã biết trước, la hét trong vui mừng, cố nhịn cười hết mức có thể (( cười đám là kẻ thù của họ))

Những người bên Phe Trung Lập đều thất vọng và hoang mang lên tiếng.

Cuối cùng, những người bên Phe DeBell tức đến mức bốc khói trên đầu.

Gia Đình Hoàng Gia cũng có tham dự Hội Nghị Đảng Phái này.

Do đó, những người có phiếu "đồng ý" vượt mức cần thiết một chút và việc bộ nhiệm của Almis Ars được hoàn thành một cách an toàn.

Regale Debell phản đối việc chọn chỉ huy tối cao này.

Vua Rosaith hoàn toàn bơ hắn ta.

Regale cuối cùng thì ra lệnh 3 cấp dưới của hắn ta mội người mang theo 100 quân nên tổng cộng là 300 quân xuống dưới quyền của Almis Ars.

Sau đó, dưới cái cớ cá nhân là củng cố vùng biên giới với Vương Quốc Demorgal để quân liên minh không bị chọc sườn, hắn ta nói rằng hắn sẽ nhốt mình bên trong lãnh thỏ của chính hắn với 500 lính.

Almis Ars đồng ý với nụ cười trên mặt. Cậu ta đưa ta ra để bắt tay biểu thị cho việc hành động chung với nhau.

Regalle Debell phủi tay cậu ta và rời khỏi mà không nói một lời.

Những người luôn bên cạnh hắn ta không thể tìm thấy ở bất cứ đâu cả.

Lời của tác giả-san: Tiếp theo sẽ là cuộc............. chuẩn bị cho chiến tranh.

Chiến tranh sẽ bắt đầu ở chap 64

P/s: nhây vừa thôi ông nội!!!!!!

Bình luận (0)Facebook