Isekai Kenkokuki
Passing VillagersRuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 60: Kỵ binh 4

Độ dài 3,466 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:51:46

P/s: từ chương này thì mình sẽ lấy tên chương từ bên bản raw, nên là nếu có sai thì xin hãy comment để mình chỉnh sửa.

=== === === === ===

Tộc trưởng của thị tộc Equus có 3 người vợ.

Họ được biết đến là Vợ Cả, Vợ Hai và Vợ Ba.

Vợ Hai sinh ra Muzio.

Vợ Ba sinh ra đứa con trai lớn nhất.

Vợ Cả sinh ra đứa con trai thứ 3.

Về cơ bản, người vợ trẻ nhất sỡ hữu vị trí lớn nhất trong cả gia tộc và danh vọng trong xã hội.

Lần này là người Vợ Ba đang bị bệnh.

"Tôi hiểu rồi......."

Julia kiểm tra cơ thể của Vợ Ba. Sau đó cô ấy kiểm tra cổ họng và xác nhận nhịp tim của bà ấy.

Cuối cùng, cô ấy kiểm tra linh hồn của bà thông qua đôi mắt.

"Có thể chữa trị cho bà ấy được không?"

Tộc trưởng Equus quan sát cuộc xét nghiệm của Julia trong khi bồn chồn.

Julia gật gù.

"Vâng. Theo cách nào đó. Tôi sẽ lo liệu việc chữa trị. ........ Tôi yêu cầu mọi người xin hãy ra khỏi căn phòng này. Sau cùng thì, đây cũng là một nghi thức bí mật."

Tất cả mọi người, kể cả Almis và Ngài Equus đều ra khỏi túp lều.

Julia thả lỏng gương mặt nghiêm nghị cùng với Vợ Ba sau khi xác nhận là tất cả mọi người đều đã rời khỏi lều.

"Người không có bệnh. Người chắc chắn là đã bị nguyền rủa rồi. Quả là một lời nguyền khôn lỏi mà. Nó không phải là loại gây ra những hiệu ứng tức thời mà là một loại cực kì phiền phức sẽ từ từ xâm nhập vào cơ thể của người. Người có thứ nào mà có thể được dùng như là một vật trung gian dùng để nguyền rủa hay không?" (Julia)

"Một lời nguyền.... phải không? Thứ mà có thể là vật trung gian để nguyền rủa à....." (Vợ Ba)

Vợ Ba đang cố suy nghĩ trong tuyệt vọng.

Dù sao thì, bà ấy không nghĩ ra được bất cứ thứ gì có thể gây ra chuyện này.

"Trước khi người mắc bệnh.... Người không có nhận thứ gì mà người vẫn còn giữ đến lúc này phải không? Vào khoảng hai hay ba tháng trước ấy? Vật mà người thường dùng ấy" (Julia)

"Dù cho Người có hỏi tôi thế thì....." (Vợ Ba)

"Vậy thì những thứ mà người nhận được từ Vợ Cả hay Vợ Hai thì sao?" (Julia)

Julia rướn người lại gần Vợ Ba.

"Cái mặt dây chuyền này tôi nhận được từ Vợ Hai như là quà mừng năm mới. Có vẻ nó có chứa một viên ngọc nhỏ được lấy từ Vương quốc Demorgal." (Vợ Ba)

Một ánh sáng xanh lá sáng phát ra từ gắn vào bên trong mặt dây chuyền. (TLN: tôi không biết nhiều lắm về các loại ngọc nên tôi khá là ngạc nhiên khi biết rằng loại hồng ngọc có màu khác ngoài đỏ đấy. Mỗi ngày học được thêm những điều mới mẻ, huh)

Julia lấy cái mặt dây chuyền và ngửi cái mùi của nó. (TN: đồ trang sức có mùi à??)

"Không phải là cái này. Còn thứ gì khác nữa không? Về thứ mà người đã nhận được từ Vợ Cả thì sao?" (Julia)

"Như là cái gối này à?" (Vợ Ba)

Julia lấy cái gối và ngửi nó. Cô ấy cau mày về cái mùi của nó.

"Nó có mùi hôi, nhỉ?" (Julia)

"Tôi.... Tôi xin lỗi...." (Vợ Ba)

"Không, không phải như thế này. Ý tôi là cái mùi hôi của một lời nguyền đấy. Tôi có thể xé nó ra được không? Tôi sẽ vá nó lại sau cho" (Julia)

Nó là một cái gối khá mắc.

Nếu mà bạn xé nó ra thành từng mảnh, thì sẽ là lẽ thường rằng bạn không thể đưa nó về lại tình trạng ban đầu được nữa.

"Tôi không quan tâm đâu" (Vợ Ba)

"Hiểu rồi" (Julia)

Julia lấy ra một con dao và bắt đầu xé cái gối ra. Bây giờ thì đã có thể thấy phần bông gòn bên trong rồi.

Sau đó cô kéo cái nguồn gốc của cái mùi hôi bám bên trong cái gối ra ngoài.

Đó là một con rết chết.

"Một lời nguyền độc hại, huh....... Một lời nguyền theo khuôn mẫu nhỉ, đúng chứ? Dù sao thì, sự hiệu quả của nó có vẻ đã bị kiềm hãm lại bởi vô số loại thuốc rồi. Cái mùi của nó cũng thế nữa, được che giấu một cách khéo léo. Trong lúc này thì, hãy trao cái ơn huệ này lại cho người niệm thôi. Mặc dù chỉ có người niệm, và không phải là người yêu cầu, sẽ chết" (Julia)

Julia bỏ con rết vào túi áo cô.

Sau đó cô lấy cái hộp thuốc dùng để chế thuốc từ nhiều loại cây thuốc khác nhau.

Cô ấy tạo hình viên thuốc thành hình cầu và bọc nó lại bằng một loại cây có khả năng bảo quản.

"Dùng loại thuốc này một lần một ngày trong 30 ngày liên tiếp. Nó có tác dụng thanh lọc cơ thể. Với cái này, tôi nghĩ là người sẽ hồi phục thôi, Những thứ còn lại là ăn uống điều độ và ngủ đủ giấc. Thế thôi. Còn về phần thủ phạm......... Tôi sẽ để chuyện đó lại cho người" (Julia)

Họ đều như nhau trong việc gây ra những vấn để cản trở việc kế thừa ngôi vị. Nếu cô ấy nhúng tay vào sâu thêm nữa, thì sẽ rất rắc rối. Cô ấy nên giao vấn để này lại cho Vợ Ba.

Đó là cách mà Julia nhìn nhận vấn đề.

"Đó là những gì đã xảy ra" (Julia)

"Sigh, mấy cái vấn đề của việc kế thừa luôn phiền phức ở mọi quốc gia, huh" (Almis)

"Đúng vậy. Có những quốc gia mà không có người kế thừa như quốc gia của chúng ta nhưng cũng có nhiêu quốc gia có quá nhiều người thừa kế như thị tộc Equus vậy" (Julia)

Julia và tôi tản bộ trong khi uống rượu.

Chúng tôi đang nói về những chuyện quan trọng nên chúng tôi phải làm sáng tỏ nó với mọi người. Và bỏi vì thế, không cần phải nói năng lịch sự nữa.

Nó không có vẻ gì giống như vấn để chính rằng là thị tộc Equus có quá nhiều người thừa kế. Hơn nữa, nếu mà tôi phải chọn, tôi nghĩ vấn đề thật sự là tính cách của mấy bà vợ đấy.

Tôi thắc mắc là nó sẽ như thế nào đối với Julia và Tetra? Nó có ổn không chứ?

Nó sẽ không là vấn đề của một ai khác cả, bạn biết mà.

"Dù sao thì, bình thường thì không phải ta sẽ nhắm vào đứa con trai trưởng - Methyl-san sao? Mặc dù mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu là khi anh ta vẫn còn là trẻ sơ sinh" (Almis)

"Em nghĩ chuyện đó vô vọng thôi. Sau cùng thì anh ta sẽ được ở dưới một sự bảo hộ gắt gao mà" (Julia)

Tôi hiểu rồi. Đó là phương sách cuối rồi nhỉ.

Bên cạnh đó, nó thật là vội vã để kết luận là chỉ có Vợ Ba bị nguyền rủa thôi. Những người họ hàng có thể cũng đã bị nguyền rủa luôn hay đó chỉ mới là kế hoạch thôi.

"Bên cạnh đó, em nghe nói rằng phụ nữ có địa vị ở thị tộc Equus cao hơn là ở Vương quốc Rosaith đấy. Em nghe nói rằng những lời của phụ mẫu mang bên trong một trọng lượng lớn đấy ạ. Không phải đó là một lí do tốt sao? Không phải là sẽ dễ dàng giết Methyl hơn là giết người chăm nom sao?" (Julia)

"Chắc chắn rồi. Sau cùng thì cái giá phải trả thấp thì cái thứ nhận lại được ít thì vẫn an toàn hơn là trả cái giá đắt để đạt mục tiêu mà" (Almis)

Tôi có xu hướng cẩn trọng và cảnh giác, đó lại sao mà tôi khá là hiểu về nó.

Dù sao thì, không phải là kế hoạch đó diễn ra quá lâu à?

Ah, là vì họ có thể sẽ bị phát hiện nếu dùng một lời nguyền mạnh hơn nữa? Nguyền rủa khá là khó, huh. Nó không phù hợp ngoài tầm dự đoán cho việc ám sát luôn đấy.

"Anh thắc mắc là tên đó sẽ làm gì đấy, Muzio đó ấy" (Almis)

"Ah, là cái tên mà Almis nhà ta chung chăn đêm qua phải không?" (Julia)

"Cái cách mà em nói nó xấu xa lắm đấy, em biết không. Lựa chọn từ ngữ đi chứ. Mặc dù em cũng không có sai" (Almis)

Nó rõ là đúng. Sau cùng thì chúng tôi cũng có nhậu thâu đêm.

"Nghĩ thử về điều đó đi, anh ta đã hứa là sẽ cho anh một con ngựa mới ngày mai mà, phải không? Vậy thì sau đó sẽ là việc đàm phán." (Julia)

"Ừ, đúng thế. Chúng ta sẽ phân chia vật phẩm lấy từ cái xác của Tyrannosaur nữa" (Almis)

Nếu có thể, tôi muốn nhanh chóng kết thúc việc đàm phán. Mặc dù là, chúng tôi đã nhận được báo cáo từ con chim ưng của Vua Rosaith là chúng vẫn chưa có động thái đáng chú ý nào cả.

"Em nghĩ là một con bạch mã thì sẽ tốt hơn đấy" (Julia)

"Màu trắng, phải không?........ Hmmmm, anh nghĩ một con xích thố hoặc hắc mã sẽ tốt hơn. Nó trông có vẻ ngầu hơn" (Almis)

Bên cạnh đó, sau cùng thì tôi cũng đâu phải là hoàng tử đâu. Tôi là một người đứng đầu nổi danh thői mà. Màu trắng không hợp với tôi.

"Giờ thì, đã đến lúc phải quay về phòng ngủ rồi" (Almis)

"Dù anh có ở lại đây thì vẫn ổn mà, anh biết chứ" (Julia)

"Ngốc à, nó sẽ là một vấn đề lớn đấy, phải chứ? Châm ngòi cho việc đấu tranh giành ngôi nên để về sau sau nữa, được chứ?" (Almis)

Tôi kéo Julis về phía mình và hôn nhẹ lên môi em ấy.

"Vậy thì, hẹn gặp em ngày mai nhé"

"Được rồi"

"Mà, lúc này thì hãy bắt đầu với việc xẻ thịt con tyrannosaur nha. Mà, anh không có gì phản đối với việc xẻ nó ra làm hai mà, đúng không?" (Almis)

"Yeah. Vấn đề là ở cái lõi thép (shingane) và cái vảy nghịch (gekirin). Hay là chúng ta nên chia chúng ra? Mặc dù tôi không nghĩ có có cách để chia chúng ra" (Muzio)

Lõi thép là một loại quặng hiếm có thể tìm thấy bên trong tim rồng.

Nó là một loại nguyên liệu mà bạn trộn nó với Thép Damascus qua một giai đoạn đặc biệt để có thể thu được Long thép Damascus.

Dù sao thì, chỉ có những người du mục ở sa mạc mới biết về cái quá trình đó thôi. Bạn sẽ không thể tìm thấy nó ở đâu dù cho bạn có một cái.

Cái vảy ngược, nói cách khác, là một cái vảy trên cơ thể con rồng nhưng lại mọc ngược hướng với những cái vảy khác. Nó được xem là mềm hơn so với những cái vảy khác nên nó là cái mà bạn có thể gọi là điểm yếu cũng được.

Nó có màu sắc sặc sỡ nên nó có giá trị cao khi là vật trang trí.

"Thực ra, tôi sắp làm đám cưới sớm thôi, hiểu chứ. Đó là tại sao tôi muốn cái vảy ngược đó. Được không?" (Muzio)

Muzio chỉ về phía cái vảy ngược và nói.

Tôi cũng sắp cưới rồi nhưng mà..... Tôi vẫn chưa cho Tetra cái gì tượng trưng cho cuộc hôn nhân của chúng tôi cả, huh.

Cho Julia mà không cho Tetra thì sẽ chẳng ổn chút nào. (TN: câu này mình có thay đổi chút vì dịch theo Eng thì có hơi dở)

Tôi nghĩ là sẽ ổn nếu để cho anh ta cái đó.

"Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ lấy cái lõi thép vậy" (Almis)

Ains-san chắc chắc là có thể đổi nó thành tiền hoặc rồng damascus cho tôi thôi mà.

Thật ra, tôi có thể bình thản về việc con tyrannosaur. Móng vuốt, răng, và những cái vảy có thể cũng cứng tương tự những loại thép loại tốt nhưng mà chế tạo nó thì có hơi khó.

Mặc dù nó phù hợp để chế tạo áo giáp.

Dù sao thì, tôi đánh giá thấp những bộ giáp vì bạn sẽ không thể nào bổ sung ngay lập tức được.

Bên cạnh đó, hơn cả chuyện này, tôi muốn một con ngựa cơ.

"Đừng có quan trọng hóa nó lên chứ. Tới đây. Sau cùng thì tôi sẽ để cho cậu lựa chọn mà" (Muzio)

"Xin lỗi. Về phần phí tổn....." (Almis)

"Không cần đâu. Cuối cùng thì cậu mất con ngựa là do sự thất bại của cấp dưới của tôi trong việc phát hiện con tyrannosaur mà" (Muzio)

Muzio dẫn tôi tới chuồng ngựa.

"Vậy thì, cậu có yêu cầu gì không?" (Muzio)

"Hmm, để xem nào. Sẽ rất tuyệt nếu cái bờm của nó màu đỏ hoặc đen. Sẽ tốt hơn nếu nó có tinh thần sắt thép. Con trước thì ngoan nhưng mà nó chạy mất tiêu rồi, anh thấy đấy" (Almis)

Thêm nữa, một con ngựa mà sẽ chạy trốn khi dùng thuốc nổ thì miễn bàn luận ha.

"Dũng cảm, phải không..... một con ngựa như thế thường có tính khí thật thường nên có sao không?" (Muzio)

"Tôi sẽ suy nghĩ sau khi tôi thấy con đó. Nếu nó không tốt thì tôi sẽ chỉ cần phải xem qua con khác thôi" (Almis)

Chúng tôi tới chỗ chuồng ngựa khi tôi nói thế.

"Tôi đã tập hợp những con ngựa tốt nhất lại rồi. Bốn con chiến mã bên trái vẫn chưa bị thiến. Bảy con bên phải thì đều đã bị thiến cả rồi. Cứ chọn như cậu thích đi" (Muzio)

Tôi nhìn từng con ngực một bắt đầu từ bên trái. Chúng tô sẽ bắt đầu từ những con chưa bị thiến trước.

Mặc dù chúng khá là dữ..... những con ngựa này không có vẻ gì là chúng sẽ chạy đi một khi bị dọa cả.

Dù sao thì......

"Tôi sẽ cho qua những con này. Tôi không nghĩ là mình có thể cưỡi được chúng" (Almis)

Hay hơn nữa là, những con đó có vẻ là chúng sẽ không cho tôi cưỡi đâu.

Dù bạn không thể nói là tôi cưỡi ngựa tệ, bạn cũng chẳng thể nào nói là tôi cưỡi tốt được cả.

Tôi không muốn bị chết vì té ngựa đâu.

Tôi nhìn 7 con ngựa còn lại bên tay phải.

Chúng có vẻ trưởng thành hơn và chúng chắc chắn chạy nhanh nữa.

Không tệ, nhưng......

"Hmmm, chúng hơi khác so với con mà tôi đang kiếm. Còn con nào khác nữa không?" (Almis)

"Vậy thì đi sâu vào bên trong chuồng thôi. Tôi sẽ chuẩn bị vài con phòng hờ cho" (Muzio)

Tôi đi theo Muzio vào sâu bên trong chuồn ngựa.

"Tất cả những con còn lại bên trong đây đều là ngựa cái cả. Không phải là chúng yếu hơn đám lúc trước mà tôi cho cậu xem à?" (Muzio)

Yeah, chắc chắn là chúng có vẻ yếu hơn đám ngựa tốt lúc trước nhiều lần rồi.

Dù sao thì, cái tôi cần không phải là một con ngựa nhanh. Cái tôi cần là một con sẽ không chạy khỏi một khi có chuyện cơ.

"Tôi có thể tạo ra âm thanh lớn một chút được không?" (Almis)

"Tôi thì không quan tâm đâu, nhưng.... " (Muzio)

Tôi lấy ra một cây pháo hoa.

Tôi đã nghĩ là sẽ dùng nó một khi mà chúng tôi bị đàn sói tấn công.

Tôi quyết định ném cây pháo xuống đất.

Bam. Một âm thanh lớn phản hồi lại bên trong cái chuồng. Muzi sợ đến mức đứng hình.

Đám ngựa thì cũng tương tự thế thôi, hí lên sợ hãi và rơi vào hoảng loạn.

Tốn một chút thời gian trước khi chúng bình tĩnh lại được.

"Hey! Cậu nên bảo tôi trước là nó sẽ lớn đến thế chứ! Vậy thì, cậu có tìm được con cậu muốn chưa?" (Muzio)

"Rồi, tôi sẽ lấy con đó. Con cái đó không bị hoảng loạn bởi âm thanh đó" (Almis)

Tôi chỉ về một con xích thố.

Tôi cũng thích cái màu của con đó nữa.

"Con này, phải không?........ Tôi sẽ cho qua nó nếu tôi là cậu đấy. Cô nàng này có những cái vằn đen trên mặt nó, thấy chứ? Nó có nghĩa là những con ngựa có những cái vằn này mang theo những linh hồn xui xẻo, cậu biết đấy. Khi mà con ngựa này được sinh ra, ví dụ, mẹ của nó chết ngay lập tức sau khi sinh nó ra. Cũng tương tự, cái chuồng thường dính hỏa và vì một lí do nào đó mà chỉ có con này sống sót" (Muzio)

"Vậy thì tại sao mà anh lại đưa nó ra cho tôi xem hở? Không phải là anh tập hợp lại những con mà tôi có thể chọn thôi à?" (Almis)

"Ah, không. Thật ra, tôi chỉ mang nó để đùa chơi thôi. Cậu hiểu mà, phải không?" (Muzio)

Không đời nào mà tôi có thể hiểu được cả. Anh là gì thế, một nam sinh cao trung à?

Mà, anh cũng bằng tuổi tôi nên anh mới là người chắc chắn nên quay về Nhật Bản đấy.

"Mà, tôi đã quyết định rồi. Bên cạnh đó, có chỉ mà một điều mê tín dị đoạn thôi, đúng chứ? Thêm nữa, anh có thể xem là cô nàng này rất tốt sau khi mà có thể sống sót qua những chuyện đó, anh đồng ý chứ?" (Almis)

Bên cạnh đó, tôi cảm thấy tội lỗi khi mà phán xét nó chỉ với vẻ mặt thôi.

Đồng thơi, nếu cô nàng mang theo vận rủi, thì tại sao anh vẫn còn chăm sóc cho nó nữa thế? Anh có thể chọn giết chết nó luôn mà.

"Cha mẹ của con này đều là những con ngựa tốt cả, hiểu không. Cô nàng này, bản thân nó, có những tính cách tốt đấy. Chúng tôi giữ nó để làm con giống. Mà, nếu cậu muốn thì tôi sẽ cho cậu con này. Đừng có mà thanh phiền nếu cậu có chết vì nó đấy, okay?" (Muzio)

Tôi còn chẳng có thể nào phàn nàn một khi đã chết rồi nữa, cái tên này.

"Vậy, cậu có muốn thử cưỡi nó không?" (Muzio)

"Có chứ. Sẽ là cả một vấn đề nếu chúng tôi không tương thích với nhau" (Almis)

"Đó là cách tốt nhất đấy. Giống như phụ nữ, cậu sẽ không thể nào tìm ra được một con ngựa tốt cho đến khi nào cậu cưỡi chúng cả. Hơn thế nữa, con này cũng là con cái luôn" (Muzio)

Đã đủ tệ khi mà anh nói điều như thế với cái mặt tự hào đó nhưng cái trò đùa đó không hay ho gì đây, anh biết chứ.

"Không tệ" (Almis)

Con ngựa ma xui quỷ ám mà tôi đã chọn chạy khá là nhanh đấy.

Cô nàng cũng không khó chịu khi mà được gắn cái yên và bàn đạp mà cô không quên thuộc lên người.

Cô nàng này khá là gạn dạ đấy.

"Bọn ta nên gọi ngươi là gì đây? Hmm. Mà, nghĩ chuyện đó sau đi. Lúc này thì cứ gọi ngươi là Nanashi (Vô danh). Chọn một cái cho phù hợp với một con ngựa xui xẻo thì hơi khó nhỉ, huh. N? Tại sao mà ngừng lại rồi?" (Almis)

Nanashi đột nhiên ngừng lại. Cô nàng có hơi phản đối việc di chuyển.

Khi tôi nheo mắt nhìn về phía trước, một cái bụi đen thui đang di chuyển bên trong cái bụi cây dại quá khổ.

Không phải chúng là.....

Không phải chúng là sói à?

Tại cái quái gì mà ta lại chạm mặt với nguyên đám sói ngay trong chuyến đi đầu tiên cùng nhau cơ chứ? Kể cả còn là vào một ngày sáng trưng và chúng tôi gần với thủ đô của thị tộc Equus nữa.

Mày, mày thực sự mang theo vận rủi đấy à?

"Mà, được rồi. Sau cùng thì mình cũng có vài cái pháo mà" (Almis)

Tôi lấy ra vài cái cây pháo từ túi ra trong khi tôi theo dõi mấy con sói đang từ từ bao vây chúng tôi bằng mắt.

"Tới nè, phắng khỏi bọn tao ngay!" (Almis)

Những con sói bị dọa chết khiếp và tẩu thoát khi tôi quăng cây pháo.

Còn có những con quá sợ hãi nên không di chuyển được nữa.

Chúng trong rất cute khi ở trong tình trạng đó đấy.

"Mà thôi. Tao nghĩ là chuồn lẹ thôi. Cái gì cơ? Đừng có quan tâm đến chúng. Trong tất cả những người tao quen biết, có lẽ tao là người có vận xui lớn nhất đấy"

Cứ như thế, chúng tôi có thể an toàn mà trở về thành phố thủ đô của Thị Tộc Equus.

Tiếp đến là cuộc đàm phán ngoại giao.

Lời của tác giả:

Không, cô nàng mã đó sẽ không biến thành dạng người đâu.

Bình luận (0)Facebook