Isekai Kenkokuki
Passing VillagersRuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 63: Thủ công 2

Độ dài 3,173 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:51:49

"Này, chuyện này có nghĩa là sao đây hả!!!"

Regale Debell đang tức tới độ bóc khói.

Hiện tại, 3 tùy tùng đã gửi giấy từ chức để thể hiện mong muốn di cư của họ đến lãnh thổ tộc Ars.

Theo như Luật Rosaith, có thể di cư tới lãnh địa khác nếu bạn có gửi giấy báo và thuế di cư.

Sau đó sẽ là sự đồng ý của cả hai vùng đất.

Regale không còn cách nào khác ngoài chấp nhận nó.

Sau cùng thì hắn ta không có lí do gì để giữ họ lại cả.

Không có lí do gì chính đang để giữ người không có lai lịch hay là tội phạm ngoài vòng pháp luật khỏi việc di cư cả.

Thêm nữa, nếu hắn ta cố ý làm khó dễ với 3 người trong cái yêu cầu di cư này, hắn sẽ phải mang danh là một tên cai trị đầu óc ngu si tứ chi phát triển. (TN: nó thật sự là thế mà......)

Hắn không thể nào từ bỏ tùy tùng của hắn chỉ vì cái vấn đề nhỏ nhặt đó được.

Dù sao thì, Regale bị làm phiền khi đang rời đi chỉ vì điều đó.

Do đó, hắn gửi một lá thư phản đối chính thức tới Almis Ars.

"Dừng cái việc săn trộm tùy tùng của tao đi" Hay là điều gì đó tương tự.

Dù sao thì, Almis Ars trả lời như sau:

"Chúng tôi, săn trộm tùy tùng của anh á? Không, chúng tôi chẳng có làm điều gì như thế cả....... có lẽ có vài người mới được bổ nhiệm của chúng tôi tới từ Lãnh Địa Debell mà thôi"

Almis Ars kìm nén bản thân lại và xin lỗi Regale.

Với điều đó, Regale thấy hài lòng và chịu cho qua.

Dù sao thì, cái bi lịch đó vẫn chưa dứt vào lúc đó.

Lần này là có hơn 10 người di cư tới Lãnh địa Ars. (TN: thằng em làm mà thằng xếp phải đi xin lỗi :))

Có một tin đồn bao quanh việc trở thành việc trở thành vua, Raymond Rosaith đang cố chiến thắng Almis Ars bằng phe cánh của ông ta. Raymond đó, để đổi lại cho sự hỗ trợ của Almis, có một sự đồng thuận ngầm với cậu ta bằng cách giữ cho Regale bị ghét bỏ và xóa sổ Lãnh địa Debell nên ông ta có thể dâng nó lên cho Almis.

Thêm nữa, bây giờ có tin đồn là tùy tùng bên phe Không-Máu mủ, hay là Bermet và đảng phái của ông ta, đang âm mưu cùng với Almis và Raymond để lật đổ Gia tộc Debell.

Do đó, Regale không còn cách nào khác ngoài nghi ngờ tùy tùng phe Không-Máu mủ.

Sau cùng thì tất cả những người bị cướp mất đều là tùy tùng bên phe Không-Máu mủ cả mà.

Regale lệnh cho tùy tùng của riêng hắn (đúng hơn là, những họ hàng đấy) để mắt tới những tùy tùng không-máu mủ có vị trí cao và những họ hàng của họ.

Tuy nhiên, hắn lại hạn chế việc canh chừng ở mức thấp nhất có thể.

Điều này là bởi vì hắn chưa từng có thể hoàn toàn kiểm chứng được tính xác thực của những tin đồn cả. Bên cạnh đó, đến tận lúc này Regale vẫn không thể tin được rằng chính bản thân Bermet lại sẽ phản bội hắn ta.

"Tất cả mọi thứ đều tiến triển tốt nhỉ, Yal-san"

Cấp dưới của Yal, người lúc này đang đóng vai là một thương buôn học nghề của Yal, nói vui vẻ.

"Chúng ta đã gặp rất nhiều rắc rối khi đi lan truyền những tin đồn đó, huh. chúng ta cũng đã tốn kha khá chi phí rồi đó" (Yal)

Yal đã thắng được 32 người cho Almis. Trong số họ, 13 người, đặc biệt là 3 người có khả năng tốt nên anh ta tự thân săn lấy họ.

Mười chín người còn lại vẫn ở Lãnh địa Debell. Mặc dù họ không phải là người giỏi độc nhất, họ rất có ích và đáng tin cậy.

Thật ra, họ giúp thu thập thông tin cho Yal và lan truyền những tin đồn và thông tin sai lầm.

Vì tiền lương khổng lồ, dù sao cũng là thế.

Những người đó, mặc dù họ kiên quyết sống với những danh vị hiện tại của họ, đều chưa từng cảm thấy hài lòng.

Phe Ars không cần những người đó.

Mặc dù những người đó không phải là những thành viên mà phe cánh sẽ đón nhận nhiệt tình, những người đó đều là những nhân vật rắc rối mà phe cánh phải chào đón chứ nếu không thì họ sẽ không chống lưng cho phe cánh nữa. Bên cạnh đó, người mà đã từng phản bội một người một lần thì vẫn sẽ tiếp tục phản bội người khác. (TN: mình không biết là có dịch đúng hay không nên là có gì thì góp ý nhé)

Họ sẽ bị thanh trừng theo cách này hoặc cách khác sau khi thất bại vào lúc cuối cuộc nội chiến thôi.

Như bình thường, Yal không có ý định nói với Almis về họ. Sau cùng thì, Almis là loại người luôn lo lắng về việc giết người tội mà. Cộng với việc cậu ta là người cảm thấy ghê tởm với việc thất hứa nữa mà.

Yal đã được tin tưởng cùng với sức mạnh độc lập bởi Almis.

Một trong những sức mạnh đó là được tự do không báo cáo một điều gì đó.

Đây là cách Yal buộc phải dùng để diễn giải về sức mạnh của anh ta.

Có nhiều điều tốt hơn mà bạn không nên biết.

"Tiện thể thì, mặc dù tôi nghĩ là sẽ ổn thôi nếu ta làm thế, nhưng đâu được phép lan truyen62cai1 tin đồn là Ngài Almis chắc chắn sẽ lên ngôi vua đâu"

"Mà, tôi không nghĩ điều đó là xấu. Cuối cùng thì Almis không phải là loại người như ứng cử viên nối ngôi mà. Mặt khác, Raymond là ứng cử viên thứ 2 cho ngai vàng ((sau Regale)). Những tin đồn hiện tại, nhờ đó, đáng tin thêm chứ, đúng không? Thêm nữa, lãnh địa Ars và lãnh địa Debell lại nối liền với nhau. Sẽ là cả một vấn đề nếu Regale thừa cơ xâm lược. Nếu chúng ta gắn liền nó với tin đồn của Raymond, sau cùng thì chúng ta sẽ có lời biện hộ chống lại việc Almis tấn công"

Lãnh địa của Regale không tiếp giáp với cái của Raymond nên Regal không dời nào có thể tiêu diệt Raymond. Mặt khác, lãnh địa của hắn ta kết nối với cái của Almis nên nếu hắn muốn thì hắn có thể kéo quân qua và tiêu diệt Almis.

Nếu họ lan truyền tin đồn là Almis sẽ trở thành vua, sẽ có khả nẵng là chuyện đó sẽ xảy ra.

Hiện tại, một cuộc chiến nổ ra sẽ trở thành một mớ hỗn độn khổng lồ. Đó là điều mà nhất quyết phải tránh bằng mọi giá.

Cả Almis nữa, để mà có thể tránh nó, hạ mình trước Regale để cho thấy rằng cậu ta không có ý muốn đối đầu trực diện với hắn ta.

Regale chắc chắn không tin lắm vào việc Almis có liên mình với Raymond hay không.

Chân thành xin lỗi hắn như lần trước sẽ thành công hoàn hảo khi hắn ta tới chỗ chúng tôi.

Sẽ rất tuyệt nếu Regale xem Almis là một tên vô giá trị.

Hặc là, chúng ta sẽ có hắn chống đối như là một kẻ xấu còn hùng mạnh hơn cả Almis mà không thực sự tồn tại.

"Giờ thì, tiếp theo là cái pháo đài cuối cùng rồi, Bermet.... Chừng nào chúng ta chưa thanh trừng được người đàn ông này, kế hoạch của chúng ta sẽ không thành công." (Yal)

Tôi tiếp tục thu thập thông tin là tên đó là một người khá tài giỏi.

Nếu tin đồn là sự thật, vậy thì ông già đó chắc hẳn cũng đã nhận ra rồi.

Rằng Vua Rosaith không hề có ý để Regale Debell chiếm lấy ngai vàng.

Sau cùng thì những tin đồn xung quanh việc Raymond sẽ nối ngôi dưới danh vị vua kế tiếp cũng chỉ đơn thuần là tin đồn thôi nên dĩ nhiên không có nghĩa là ông ta hiểu được ý đồ của Vua Rosaith.

Regale Debell chỉ trở thành ứng cử viên đứng đầu nhờ may nắm vào 2 hay 3 năm trước thôi.

Nếu hắn ta chiếm được ngai vàng, quyền hành của vua sẽ lớn mạnh hơn vì lãnh địa Debell sẽ được cho vào danh sách những khu vực mà vua trực tiếp điều hành. Với điều này, tất cả những lãnh địa ủng hộ đều qua khỏi việc các lãnh thổ bị kết hợp lại với nhau. Nói cách khác, là quyền lực sẽ càng tập trung lại hơn nữa.

Đây là lí do chính mà hắn trở thành ứng cử viên đứng đầu cho ngai vàng, không phải là do những khả năng của hắn hay là những thứ tương tự thế.

Lãnh địa của Raymond nhỏ nên cân bằng sức mạnh vẫn sẽ ổn định dù cho anh ta có trở vua đi nữa.

Để hoàn thành được mong ước của gia tộc Rosaith, thì việc Regale trở thành vua là cần thiết.

Đó là tại sao mà Gia tộc Debell và các gia tộc nhánh của nó không còn nghi ngờ gì về việc Regale sẽ trở thành vua.

Vì con người sẽ không tin vào điều mà họ không muốn tin, cả gia tộc đều không nghĩ là tình hình sẽ thay đổi dễ dàng đến vậy.

Dù sao thì, Bermet chắc cũng đã nhận ra ý định của vua Rosaith......

Ông ta chắc chắn sẽ đề xuất Regale là họ nên liên minh với Vua Demorgal để cướp ngai vàng và Công chúa Julia.

Vì con đường dễ dàng để lấy ngai vàng là cưới Công chúa Julai đã bốc hơi, cái duy nhất còn lại là một cách tồi - cướp lấy ngai vàng dù cho khi có phải là chư hầu của Demorgal đi chăng nữa.

Regale trông có vẻ anh dũng vậy thôi chứ hắn là một tên hèn nhát.

Cứ nhớ về lúc chiến tranh với Vua Ferme thì bạn sẽ hiểu thôi.

Hắn còn chẳng thể tự thân quyết định chọn lựa chọn phản bội đất nước của hắn nữa là.

Hơn nữa, lòng tự trọng của hắn ta đồng thời cũng cao ngất ngưỡng.

Do đó, hắn sẽ không nuốt trôi được việc chỉ làm chư hầu của Vương quốc Demorgal.

Dù sao thì, nếu bạn xử được người chống lưng cho Regale thì hắn sẽ không thể chọn chính sách thay đổi cục diện trò chơi được nữa.

Hơn nữa, Bermet là tiên phong của Phe Không-Máu mủ. Nếu ông ta bị trừng phạt như là giáng cấp thì việc cơn bất mãn sẽ tuôn trào ra là chắc chắn.

Bằng bất cứ cách nào, để Almis có thể lên ngôi vua, là bắt buộc Bermet phải bị xóa sổ.

Do đó, để mà có thể đạt được điều ấy......

"Bây giờ thì, chúng ta nên bắt đầu kế hoạch của chúng ta thôi chứ?" (Yal)

"Ngài Regale, vấn để thực tế là, tôi có vài điều cần báo cáo nhưng mà....."

"Chuyện gì thế?"

"Có khả năng rằng Ngài Bermet sẽ đào thoát qua bên Almis Ars. Chúng tôi đã nhận được báo cáo là tên đáng nghi ấy đã bị nhìn thấy gần dinh thự của Ngài Bermet đêm qua"

Regale đông cứng.

Nói thật, họ không có bất kì bằng chứng nào chứng minh rằng Bermet thật sự phản bội của gia tộc.

Một tùy tùng trung thành đã phục vụ cho hắn ta trong một thời gian dài thật sự có thể phản bội hắn ta à?

Lúc này, Regale vẫn còn tin tưởng vào Bermet.

Dù sao thì, hiện tại thì, nhiều người tin rằng sẽ tốt hơn nếu đưa Bermet xuống dưới sự quan sát. Kể cả khi một dấu hiệu xuất hiện, họ chắc chắn sẽ đưa ông ta vào sự giám sát.

"Ta hiểu. Đưa ông ta vào sự giám sát. Hai, không, ba người. Đặt Bermet dưới sự quan sát. Nếu không có chuyện gì xảy ra trong một tuần, thì Bermet sẽ là trong sạch" (Regale)

Cứ như thế, 3 người được đưa đi giám sát dinh cơ của Bermet.

"Chuyện diễn ra trôi chảy nhỉ, phải chứ?"

Yal và cấp dưới của anh ta cười lớn cùng nhau.

Những nhân chứng nhìn thấy tận mắt là không ai ngoài Yal và cấp dưới của anh ta.

Thường thì, họ sẽ không đời nào báo cáo trực tiếp với một tùy tùng của Gia tộc Debell. Ban đầu họ lan truyền tin đồn Nhà cung cấp chính của Gia tộc Debell.

Người này là người trực tiếp báo cáo với Gia tộc Debell.

Chừng nào chúng còn chưa điều tra kĩ lưỡng có tâm, họ sẽ không bị theo dấu.

Họ có vẻ là đã thành công dù đã dùng cách thức khá là nguy hiểm.

Regale bắt đầu nghi ngờ Bermet và đưa ông ta vào tầm quan sát.

Dù sao thì, thế này vẫn chưa đủ.

Vẫn cần một cú hích nhẹ nữa.

"Vậy thì, chúng ta dùng cái thôi nhỉ?"

Yal cầm cái xác của con chim ưng trong tay. Đó là cái xác họ nhận được từ Soyon. Cô ấy đã trực tiếp giết một con cho họ trong khi nhập hồn vào một con khác.

Một cái ống nhỏ gắn vào cái chân của nó.

Cái ống này là một bức thư giả gửi tới Bermet.

Nói cách khác, họ làm cho nó như là một lá thư từ Gia tộc Ars gửi cho Bermet thất bại khi mà nó bị tấn công trên đường vận chuyển bởi một con chim ưng hoang.

Họ sẽ đưa nó một cách khéo léo cho Regale sau này, sau đó hắn ta sẽ hoàn toàn nghi ngờ Bermet.

Vấn đề là làm sao họ vượt qua chuyện này đây.

Nếu họ trực tiếp đưa nó cho Regale hay là một cấp dưới nào khác của hắn, vì vấn đề là sân sau của Yal sẽ bị hiều tra.

Kể cả khi bạn nói rằng khi họ đóng vai như những thương buôn và khi họ cướp lấy những tài nhân từ lãnh địa của Regale đều có hơi quá đà, họ cũng có thể che giấu nó đi.

Với điều này, tất cả mọi việc họ làm sẽ tan thành mây khói mất.

Cách mà họ sẽ dùng là......

Cứ mỗi thánh 1 lần, Lãnh địa Debell mở một phiên chợ công khai. Những thương buôn sẽ tập trung lại đây để bán hàng hóa.

Để tới được chỗ này, có một con đường mà tất cả thương buôn đều phải đi qua.

"Bây giờ thì, nếu chúng ta cứ bỏ nó ở đây, thì những thương buôn đi ngang qua sẽ nhặt nó lên và gửi nó đi không sớm thì muộn thôi.

Yal và cấp dưới của anh ta dò con đường đó vào sáng sớm, trước khi mặt trời mọc. Sau đó họ bỏ lại cái xác chim ưng ở đó.

Những thương buôn, ít nhất thì, có thể đọc được bức thư nên họ sẽ hiểu được bức thư bên trong con chim ưng nói về chuyện gì.

Nếu họ làm việc này vào đêm khuya thì một con mèo có thể sẽ tha nó đi mất.

Nếu họ làm việc này khi mặt trời đã mọc thì những thương buôn đã tập trung lại cả rồi và họ sẽ không thể đặt cái xác trên đường được nữa.

Lúc này là khoảng thời gian hoàn hảo nhất.

"Để xem chuyện này sẽ diễn ra như thế nào nào. Nếu nó thất bại, chúng ta chỉ cần sửa đổi kế hoạch lại và thử một lần nữa thôi."

"Anh nói đúng đấy. Cầu là một con mèo sẽ không tha nó đi mất thôi"

Hai người rời đi.

Vài phút sau đó, một thương nhân đã đi qua và nhặt con chim ưng lên.

Thường thì, anh ta sẽ bỏ qua cái xác, nhưng anh ta nhận ra cái ống lạ gắn vào cái chân của nó.

Thêm nữa, cái ống trong có vẻ là hàng chất lượng cao.

Anh ta không nhìn trộm bên trong.

Vì cái ống cứ như là được trang chí có mục địch và vì là dùng chim ưng có mục đích, thì không còn nghi ngờ gì nữa đây là một thông tin mật.

Nếu anh ta dám ngó qua bên trong, thì anh ta sẽ gặp rắc rối lớn.

Không còn lựa chọn nào khác ngoài giết người biết về bí mật quan trong..... Thương nhân sẽ từ tốn nói không với cái viễn cảnh đó.

Bằng cách này hay cách khác, cái ống cũng có thể tới được tay của Regale. Regale đọc bức thư bên trong cái ống.

Cái bức thư chắc chắn được gửi cho Bermet. Đó là về địa vị xã hội mà ông ta nhận được sau khi ông phản bội Regale.

Xui xẻo là, người gửi không có kí tên, ghi tên hay là để lại dấu ấn gia tộc.

Dù sao thì, xét trên phương diện phản bội, cái người gửi lá thư này không còn nghi ngờ gì chỉ có là Gia tộc Ars hoặc là Raymond mà thôi.

Regale bình tĩnh tuyên bố.

"Trao một món qua cho người mang lá thư này tời đây. Thêm nữa, đưa thêm 20 người vào nhóm giám sát Bermet"

Bermet tới thăm dinh thự của Reale với con tim nặng trĩu.

Chắc chắn, sau khi bị canh gác bởi hơn 20 người, ông ta hiểu dược rằng ông ta hiện tại đang bị nghi ngờ.

Cứ đà này, ông ta sẽ bị giết.

Dù sao thì, ông ta sẽ không được phép giải thích nữa. Sau cùng thì Regale là một tên cứng đầu không chấp nhận lời phản đối một khi hắn ta đã quyết định.

Trái tim của Bermet chìm trong lòng căm thù với Almis Ars vì đã chơi bẩn đến thế này, cùng với sự tức giận hướng về Regale khi liên tục tin vào cái tiến triển thế này, cùng với sự bực mình hướng về chính bản thân ông khi đã bị đánh bại. (TN: tùy tùng làm mà chủ hứng hết đạn.....)

"Chuyện gì thế, Bermet?" (Regale)

"Không,...... Ngài Regale. Thật ra, tôi đã già mất rồi. Tôi đã dừng lại trên con đường mà Ngài Regale trở thành vua. Tôi mong muốn được về hưu từ lúc này" (Bermet)

Sau khi khai báo như thế, Bermet rời khỏi dinh thự của Regale. Regale còn chẳng giữ ông ta lại.

Do đó, ông ta quay về dinh thự của ông.

Vì ông đã mất đi lòng trung thành với Regale, ông ta cũng đã bị thu hồi sự chúc phúc từ "Thánh ân - Đại đế"

Một căn bệnh đã bị kìm chế lại bên trong ông ta bây giờ đã phát triển với tốc độ khủng khiếp. Cứ thế, Bermet trút ra hơi thở cuối cùng.

Ông ta thọ 82 tuổi.

Dù sao thì, Bermet chắc chắn là hạnh phúc.

Vì gia đình và họ hàng của ông được tha tội phản động.

Lời của tác giả-san:

Tiếp theo, chúng ta sẽ bước vào cuộc chiến với vương quốc Demorgal.

Bình luận (0)Facebook