Ending Maker
Chwiryong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ch15:Bá tước Chase(4)

Độ dài 2,476 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 03:45:48

Một nửa chap còn lại mai t đăng nhá. Enjoy

-------------------------------------------

Bài kiểm tra của bá tước Bayer để có thể ra khỏi nhà vô cùng đơn giản.

Thành công trong việc gây ra một đòn đánh lên một đối thủ đạt tiêu chuẩn của một hiệp sĩ thông thường trong một trận đấu.

Mặc dù nó rất đơn giản và dễ dàng, nhưng lại gần như không thể gian lận.

Kiểm tra khả năng của bạn một cách công bằng.

Bá tước Bayer vượt qua bài kiểm tra ở độ tuổi 12, và Gael, mặc dù không tài năng và mạnh mẽ bằng cha của mình, cũng đã hoàn thành bài kiểm tra ở tuổi 13, trẻ hơn so với mức trung bình.

Tuổi của Jude thì là 17,

Sự thật thì, làm bài kiểm tra vào lúc này gần như là trường hợp cá biệt bởi vì cậu ta lớn hơn 2 tuổi so với mức tuổi trung bình của người hoàn thành bài kiểm tra của gia tộc Bayer, vốn là 15 tuổi.

‘Chỉ một tháng là cùng.’

Trước khi cậu ta có được Vòng Cổ Mặt Trời, đừng nói là luyện tập một cách chỉn chu, đến cả rèn luyện thể lực cũng khó cho Jude.

Không quan trọng Jude đã cố gắng đuổi theo quá trình luyện tập đến đâu, chỉ vừa một tháng trước cậu ta mới có được Vòng Cổ Mặt Trời và bắt đầu được chữa trị, do đó thời gian cậu ta rèn luyện võ thuật cũng ít hơn 15 ngày.

Hơn nữa, tình trạng hiện giờ của Jude cũng chưa được chữa trị hoàn toàn.

Căn bệnh Gueumjulmaek của cậu ta đã được cải thiện và cậu ta đang từ từ tiến gần hơn tới việc có được một sức khỏe bình thường, nhưng nếu so với tiêu chuẩn của một hiệp sĩ, cậu ta vẫn đang lép vế hơn.

‘Tuy nhiên.’

Bá tước Bayer không hề có ý định làm nhục mặt Jude trước mặt mọi người.

Đương nhiên, ông ta cũng không hề có ý định đưa ra một bài kiểm tra dễ dãi cho đứa con của ông.

‘Victor, ta tin vào ông.’

Một ngày trước khi ông ta về tới nhà, có một điều đáng chú ý trong bức thư cuối cùng đến từ Victor, người hiệp sĩ già của gia tộc.

’Cậu chủ trẻ sẽ vượt qua bài kiểm tra.’

Bá tước Bayer tin vào điều đó nếu Victor đã nói vậy.

Ông ta không phải là người sẽ nói những điều vô căn cứ.

’Nhưng dù vậy.’

Bá tước Bayer cũng là một người đàn ông.

Sự tò mò của ông ta gia tăng.

Điều gì đã cho Victor sự tự tin đến mức ông ta đưa ra một kết luận như trong bản báo cáo của mình.

Có lẽ nói Jude không có tài năng là một điều ngu ngốc, và rằng có lẽ Jude sở hữu thứ tài năng còn vượt qua cả ông ta?

Tim ông ta đang đập mạnh.

Chắc chắn bá tước Bayer bản thân ông ta là người mong chờ cuộc kiểm tra hơn bất cứ ai ở đây.

”Thưa cha.”

Gael nói với giọng thấp cũng như cậu ta đưa cây kiếm gỗ cho bá tước Bayer người hiện đang đứng tại chỗ ở khu vực luyện tập trong nhà.

Bá tước Bayer cười vào đôi mắt chua xót của Gael thứ cứ như đang thắc mắc rằng bá tước có nhất thiết phải đóng vai trò đối thủ không, nhưng Gael nhanh chóng rũ bỏ những suy nghĩ trong tâm trí và lắc lắc đầu rồi nói với giọng thấp.

”Thả thả cho thằng bé tí.”

”Okay.”

Ông ta không là ai ngoài bá tước Bayer, một trong mười đại bậc thầy kiếm thuật của vương quốc Salen.

Hạ trình độ của bản thân xuống mức của một hiệp sĩ bình thường là điều quá dễ dàng với ông ta.

Bá tước, người vừa nhận cây kiếm gỗ, vui vẻ nhìn Jude chuẩn bị cho cuộc kiểm tra ở đằng xa-nói đúng hơn là vào Jude và Cordelia.

Tương tự, Gael người đang nhìn vào cùng một chỗ cười và lên tiếng với một nụ cười.

”Hai đứa nó đúng là xứng đôi vừa lứa nhỉ?”

”Đúng, quả là một cảnh tốt đẹp. Cha nghĩ là chuyện vẫn chưa đến mức này cho đến khi cha đi thám hiểm...nhưng trong khoảng thời gian đó, chúng đã gần gũi hơn đáng kể.

”Bởi vì hai đứa đã có thời gian vui vẻ bên nhau.”

Một người đàn ông tham gia một cuộc kiểm tra và người hôn thê lo lắng cho anh ta.

Quả là một khung cảnh đẹp.

Chắc hẳn họ đang trao nhau những lời lẽ đẹp đẽ và ngọt ngào.

”Này,tên khốn điên khùng. Bá tước Bayer trực tiếp ra mặt kìa. Hãy bảo ông ta ít nhất hãy đổi đối thủ đi.”

”Này, tớ chắc ông ấy sẽ biết điều chỉnh trình độ mà.”

”Và nếu cậu thua? Cậu cứ than vãn về Gueumjulmaek suốt ấy mà.”

”Nếu tớ thua, thì cậu sẽ đi đến Langesthei một mình. Kịch bản chính, cố lên”

”Tên khốn điên khùng này đang nói gì vậy?”

Cordelia,người vừa nói những ’từ ngữ đẹp đẽ và ngọt ngào”  ấy với một giọng thì thầm, nói với tiếng thở dài.

”Okay, tớ tin vào cậu.Cậu là Outboxer, nên cậu sẽ làm được bằng một cách nào đó. Nhưng vẫn...”

”Nhưng vẫn?”

”Đừng cố quá rồi quá cố đấy. Hiểu chưa?”

”Yellow Storm.”

”Gì?”

“Cậu giống cha cậu thật đấy.”

“Đương nhiên, tớ còn giống ai ngoài cha mình?”(normalguy: bác hàng xóm-san)

“Cậu nói đúng.”

Jude, người kết thúc cuộc trò chuyện với tiếng cười khúc khích, Vươn vai và thở một hỏi dài. Cuối cùng,cậu nhìn Cordelia và nói.

“Hãy đi cùng nhau.”

Tới Langesthei.

Để có thể sửa lại kịch bản chính của Jude và Cordelia.

Jude cười và Cordelia khịt mũi, lắc nhẹ nắm đấm như thể muốn cổ vũ.

“Cố lên. ”

Nhiêu đó là úa đủ, Jude sửa lại thanh kiếm gỗ và bước lên phía trước, còn Cordelia lui về chỗ bá tước Chase đang đứng.

“Cô chủ, cô có ổn không? ”

Khi Dahlia hỏi nhỏ, Cordelia gật đầu.

“Anh ấy sẽ ổn thôi.”

Outboxer009 đã nói như vậy.

“Hãy bắt đầu.”

Không cần phải chờ đợi lâu.

Bá tước Bayer nói khi họ đã mặt đối mặt nhau, và ngay khi Jude vào thế, ông ta triển khai các đòn tấn công.

Đó là kiếm thuật phong cách vương quốc mà bá tước Bayer và bất cứ hiệp sĩ dùng kiếm nào cũng đã học qua.

Bá tước Bayer đã giữ lời.

Tốc độ của thanh kiếm gỗ và sức mạnh ông ta dùng đều chỉ ở mức của một hiệp sĩ thông thường.

Nhưng dù vậy, cách ông ta vung kiếm là của 1 trong 10 đại bậc thầy kiếm thuật của vương quốc. Đó là một đòn tấn công ở mức tiêu chuẩn của kiếm thuật phong cách vương quốc.

Và vì thế...

’Mình có thể làm được.’

Jude đang ám chỉ tới đường kiếm của bá tước Bayer.

Theo một cách nào đó, nó có thể được né tránh một cách dễ dàng, và trong mắt các hiệp sĩ đang quan sát, mọi thứ hiện lên rõ ràng.

Khoảng nửa bước chân.

Đó là khoảng cách Jude đã di chuyển để tránh lưỡi kiếm của bá tước Bayer. Cậu ta né thanh kiếm của bá tước Bayer với động tác tối thiểu.

Thanh kiếm của bá tước Bayer liên tục tấn công.

Đường kiếm tương tự với kiếm thuật phong cách vương quốc tiếp tục được tung ra, và Jude tránh thành công mọi đòn tấn công của bá tước Bayer mà không mảy may trúng lấy một đòn.

Bảy lần.

Vào lúc Jude né được 7 đòn tấn công, những tiếng thán phục đã được thốt ra bởi các hiệp sĩ.

Đôi mắt của bá tước Chase sáng lên, và Gael thì như muốn cổ vũ Jude đến nơi rồi.

Và Cordelia cũng đã hiểu ra điều gì khiến Jude tự tin đến vậy.

'Cậu đã ghi nhớ nó.'

Kiếm thuật phong cách vương quốc.

Những đường tấn công ấy gần như đã được tiết lộ bởi người chịu trách nhiệm cho bài kiểm tra của gia tộc bá tước Bayer, thứ được truyền lại qua các thế hệ.

Nếu đây chỉ là đấu tập bình thường, cách này sẽ không có hiệu quả.

Nhưng đây là một cuộc kiểm tra, và để bài kiểm tra công bằng, người kiểm tra đã giới hạn các đường kiếm và đường tấn công.

'Đầu cậu chứa cái quái gì thế?'

Điều đó vô lý đến mức cô ấy suýt bật cười thành tiếng.

Nhưng sự thật là Jude đã quen với các đường kiếm kia bởi một hoặc một vài lý do nào đó.

Hơn nữa, đó không phải điều tuyệt vời duy nhất.

"Cậu ta giỏi hơn cha nghĩ."

Người vừa lên tiếng là bá tước Chase.

Ông ta và bá tước Bayer đã lờ mờ nhận thức được rằng Jude đã ghi nhớ các đòn tấn công.

Và thực ra mà nói thì, ghi nhớ các đường tấn công ấy cũng không phải tuyệt lắm.Dù gì đây cũng là bài kiểm tra đã được truyền qua nhiều thế hệ.

Ghi nhớ các đường kiếm là chưa đủ.

Lần thứ 9.

Jude lại tránh thêm một lần nữa.

Gael, người đã quan sát nãy giờ, nắm chặt nắm đấm.

Jude có tài năng võ thuật.

Đó là một tài năng áp đảo.

Nếu không, sẽ là bất khả thi để tránh né chính xác các đòn tấn công hướng về phía cậu.

Bá tước Bayer cũng cười.

Đó là vì hơn ai hết trong căn phòng này ông ta cảm nhận được rằng tài năng của Jude là có thật.

Nhưng cùng lúc đó, bá tước Bayer cũng nghĩ.

Chỉ tránh né là chưa đủ.

Cậu sẽ không thể hoàn thành điều kiện của bài kiểm tra nếu chỉ tránh né.

'Áp sát lại gần hơn nữa.'

Cậu ta phải xuyên qua các đòn đánh, không chỉ là né.

'Đừng chỉ đứng ở ngoài mà hãy bước vào trong.'

Bá tước Bayer vung thanh kiếm của ông ta liên tục. Jude tránh né bằng cách di chuyển sang hai bên, và vào khoảnh khắc đó, thanh kiếm của bá tước Bayer lao vào Jude như thể nó đang đuổi theo cậu.

Chuỗi tấn công liên tiếp.

Đó là các đòn đánh nối tiếp nhau, vì thế bên bị tấn công sẽ sớm bị áo đảo bởi số lượng.

Jude biết điều đó.

Cậu ta đã chờ đợi khoảnh khắc này.

Thud!

Cậu ta giậm lên mặt đất. Đó không phải là đáp xuống đất thông thường. Tam Thập Lục Giới Bộ. Đó là một bộ pháp.

Thanh kiếm cắt xuyên qua không khí.

Jude trượt sang một bên. Thay vì phía trước cậu ta lại lách về bên trái và tấn công vào sơ hở của bá tước Bayer.

Kwajik!

Bá tước Bayer di chuyển tay trái và bắt lấy thanh kiếm của Jude. Ngay sau đó, Jude buông thanh kiếm ra và mỉm cười với một khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi.

'Một đòn đấm.'

Một đòn đánh vừa rồi.

Một hiệp sĩ thông thường sẽ không đỡ được đòn đó.

Bá tước Bayer, 1 trong 10 đại bậc thầy kiếm thuật của vương quốc đã đỡ được nó.

Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng.

Bá tước Bayer nhìn vào Jude rồi cười một tràng thật to.

"Ta đã thua."

"Ooooh!"

"Cậu chủ trẻ."

Tiếng ho rèo vang vọng từ khắp nơi. Đôi mắt của Victor thấm đẫm lệ, và Gael chạy về phía Jude và ôm cậu.

"Hmph, kinh ngạc thật đấy."

Khi bá tước Chase nói vậy, Jude hiện đang trong vòng tay của Gael và trông thấy Cordelia, cô khịt mũi và khẽ đấm tay vào không khí.

'Chơi tốt lắm.'

Jude cười một lần nữa.

Và bá tước Bayer ngưng tràng cười to và hồ hởi của mình rồi quay sang chỗ bá tước Chase và nói.

"Tôi xin lỗi, Arthur nhưng tôi sẽ hoãn ngày khởi hành thêm 3 ngày nữa. "

Ban đầu, họ định sẽ bắt đầu vào ngày mai, nhưng bá tước Bayer đã đổi ý.

Ông ta đã thấy tài năng của Jude.

Ông ta đã nhận ra Jude không phải là một đứa trẻ thông thường.

"Hmph, tôi sẽ đợi."

Bá tước Chase chấp nhận điều đó, và không ai phản đối ông.

Vào khoảnh khắc đó, Yellow Storm đã hiểu ra. Lý do bá tước Bayer trì hoãn lại 3 ngày sau.

Lý do tại sao Jude vui vẻ với việc bá tước Bayer tới trước mặt cậu.

'Phần thưởng thêm?'

Thứ duy nhất bá tước Bayer có thể dạy trong 3 ngày là mugong(võ thuật).

Cordelia nhìn Jude và lần này cậu ta đáp lại.

Cậu ta đấm vào không khí với nắm đấm hơi nắm chặt.

***

Một khoảng thời gian trôi qua.

Vào buổi sáng bốn ngày sau.

Thay vì ăn vận như khi đi dã ngoại, Cordelia hiện đang mặc đồ cỡi ngựa. Cô đứng trước cỗ xe, hơi nghiêng đầu, và nở một nụ cười.

"Cậu có đạt được thành tựu gì không?"

"Tớ có."

Tuy chỉ mới có bốn ngày nhưng Jude, hiện đã có vẻ nam tính hơn, trả lời với một nụ cười toe toét. Ở cổng nhà bá tước Bayer, có một cỗ xe lớn được kéo bởi bốn con ngựa được chuẩn bị bởi bá tước Chase.

Có bốn người trong cỗ xe: Jude, Cordelia, hầu gái riêng của Jude Maja, và hiệp sĩ hộ tống Dahlia. Và còn có hai người hộ tống của mỗi gia tộc Bayer và Chase.

Buổi họp mặt xã hội của 12 gia tộc ở Langesthei chỉ là một buổi họp mặt xã hội.

Hơn nữa, vì mục đích của nó là để tụ họp những đứa trẻ vị thành niên, không có lý do gì để chuẩn bị lớn cho việc phô trương sức mạnh gia tộc.

' Nhưng chúng ta vẫn có người đi cùng.'

Jude liếc về phía Cordelia, và cô gật đầu nhẹ.

Đó là dấu hiệu cho thấy cô ấy đã sẵn sàng cho "một thứ gì đó cần phải lấy trên đường tới Langesthei", thứ mà cậu ta đã đề cập trước chuyến đi.

"Tôi rất hạnh phúc vì được đi cùng với tiểu thư tới Langesthei."

"Tôi cũng vậy. Tôi rất mong chờ chuyến đi với ngài Bayer."

Bởi vì họ đang ở trước mặt Maja và Dahlia, hai người hiện đang giả vờ cười 'Haha' hoặc 'Hoho', mỗi người một bên ở trong cỗ xe. Và Maja và Dahlia, sau khi trao đổi những ánh nhìn ấm áp, ngồi bện cạnh họ.

"Vậy thì, đi thôi."

Họ đã xong màn chào hỏi cho phụ huynh của nhau, nên việc khởi hành không nên chờ lâu nữa.

"Jude! Có một chuyến đi vui vẻ nhá!"

Ở trong vườn, Gael cất cao giọng, trong khi bá tước Bayer gật đầu. Bá tước Chase thì khịt mũi như mọi khi.

' Cậu biết 'cách chia tiền' mà phải không?'

Ánh nhìn của Cordelia chuyển sang hông của Jude. Đó là vì cô ấy thấy túi tiền bá tước Chase đã đưa cho Jude khi ông ta gửi lời chào lúc nãy.

Jude nhún vai, giả vờ như không biết câu trả lời, và rồi cậu nhìn về hướng cửa sổ đối diện.

Về hướng Đông Bắc.

Tới trung tâm phương Bắc.

"Hiyaa!"

Cỗ xe khởi hành với tiếng hô của người phu xe.

Đó là khởi đầu của kịch bản chính.

Bình luận (0)Facebook