Ending Maker
Chwiryong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ch43: Đe Băng (1)

Độ dài 2,708 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-15 06:19:19

Trans: mới (không phải tôi)

---------------------------------------------------

Có rất nhiều kẻ sùng quỷ ở Pleiades.

Lịch sử của chúng bắt đầu khi hai chúa quỷ của địa ngục hạ phạm xuống nhân giới. Đã hơn một nghìn năm trôi qua, nhưng ngay cả ở hiện tại, chúng vẫn tiếp tục tồn tại.

'Những kẻ sùng quỷ không chỉ có một nhóm.'

Trái ngược với những gì người ta thường nghĩ, không phải là tất cả bọn chúng đều cùng một phe.

Bởi vì các chúa quỷ mà chúng thờ phụng không giống nhau.

Những tín đồ theo quỷ thù địch và cạnh tranh với nhau giống như những chúa quỷ địa ngục của chúng, và trong một số trường hợp nghiêm trọng, chúng không ngần ngại phải đổ máu trong các cuộc đụng độ.

Bàn tay quỷ là một nhóm thờ phụng Asmodeus của lòng tham, một trong năm chúa quỷ vĩ đại của địa ngục. Mục tiêu cuối cùng của chúng là giúp Asmodeus hạ phàm và chiếm lấy thế giới thông qua việc hiện thực hóa địa ngục của ả, Sabbath, ở chính thế giới thực.

"Vật tế đã rời khỏi tổ của đại bàng."

Tại trụ sở của Bàn tay quỷ, nằm ở trung tâm của Vương quốc Sälen, những thành viên cấp cao chủ chốt của Bàn tay quỷ đều tập trung tại một nơi.

Chỉ có một người xuất hiện bằng bản thể thật, trong khi những người còn lại sử dụng các bóng ma đại diện thông qua ma thuật.

Đôi mắt của thành viên chủ chốt đứng ở mỗi góc của ngôi sao lục giác đều tập trung vào người phụ nữ tóc đen, quỷ nhân Saluzia, người phụ trách phần phía bắc của Vương quốc Sälen.

Vật tế đã rời khỏi tổ của đại bàng.

Cordelia Chase đã trốn khỏi sự bảo vệ của Bá tước Hræsvelgr.

"Làm thế nào mà điều đó lại xảy ra được?"

Đó là giọng nói trầm thấp của một người phụ nữ có thể khiến người nghe cảm thấy thật dễ chịu.

Cô ta là thủ lĩnh của Bàn tay quỷ, và trước câu hỏi của cô ta, Saluzia giải thích chi tiết tình hình.

"Cordelia Chase đã đi nghỉ tuần trăng mật với hôn phu của con bé đấy, Jude Bayer."

"Mặc dù bọn chúng đã bị phục kích tận hai lần?"

Khi quỷ nhân Koros, người đứng trên một góc của ngôi sao lục giác, hỏi với một nụ cười châm biếm vì hắn ta thấy điều đó thật vô lý, những người điều hành khác bằng cách nào đó cũng có biểu hiện khuôn mặt giống như vậy vì họ thấy điều đó là khó tin.

Đợt tấn công thứ nhất và thứ hai đã nói lên rằng khá chắc chắn mục tiêu của Bàn tay quỷ chính là Cordelia và Lucas.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều khiến chúng cảm thấy khó hiểu hơn.

"Hơn nữa ..."

"Hơn nữa?"

"Cả hai đã trốn thoát để đi du lịch. Bá tước Hræsvelgr hiện đã phái người đi khắp nơi để tìm kiếm cặp đôi này."

"Điên thật."

Các thành viên cấp cao khác cũng gật đầu đồng ý với cảm nghĩ của Koros.

Sau đó, Koros nói thêm một vài từ để cố gắng làm nhẹ đi cuộc trò chuyện.

"Ý cô là chúng nó là những thanh thiếu niên não phẳng vì quá mù quáng vì tình yêu hả?"

"Hiện tại thì... tôi nghĩ vậy."

Saluzia trả lời với một chút khó khăn trước khi quay sang nhìn thủ lĩnh và tiếp tục giải thích.

"Đích đến của Cordelia Chase có vẻ như là Đe Băng."

"Dựa vào đâu hả?"

"Mục đích của chuyến viếng thăm Bá tước Hræsvelgr của Cordelia Chase ngay từ đầu là để tìm Hoa Mặt Trời trong truyền thuyết chỉ nở ở Đe Băng. Loài hoa đó là một loại thuốc đặc biệt có thể chữa lành căn bệnh mãn tính của vị hôn phu con bé đấy, Jude Bayer."

"Chúng đã lên đường để tìm thuốc để chữa khỏi bệnh cho chồng chưa cưới của con nhóc ấy? Ta hiểu rồi, đó là những gì chúng đã nghĩ khi bỏ trốn."

Khi Koros nói nhỏ một lần nữa, Saluzia cau mày nhưng không phủ nhận lời nói của hắn ta.

Vì Saluzia cũng nghĩ như vậy.

Nhưng có hai lý do khiến Saluzia cau mày.

Một là Koros đã chen ngang vào cuộc trò chuyện của ả ta với thủ lĩnh yêu quý của chúng. Vấn đề khác là họ đã mất ba quỷ nhân và hơn một trăm chiến binh vì bọn nhãi non nớt và não phẳng đó.

Saluzia là người đã lên kế hoạch cho cả hai cuộc tấn công, nên nếu nhìn ở góc độ rộng hơn, ả đã thất bại những hai lần vì bọn nhãi vắt mũi chưa sạch đó.

"Đây không phải là vấn đề đáng để buồn cười đâu. Chúng ta đã mất ba quỷ nhân vì bọn nhãi đó đấy."

Minos, Varus và Tử tước phương Bắc đều là quỷ nhân cấp thấp, nhưng dù vậy, chúng vẫn là quỷ nhân. Họ đã phải đầu tư rất nhiều thời gian, công sức và tài sản để tạo ra chúng.

Hơn nữa, việc mất đi Tử tước phương Bắc còn là một vố đau hơn hai lần trước.

Trước khi thành một quỷ nhân, hắn ta là một quý tộc chính thức có một trang viên trong vương quốc.

"Nếu không có gã đàn ông thép ấy, chúng ta đã không mất đi những quỷ nhân đó. Hai đứa đó chỉ đơn thuần là may mắn thôi."

Gã đàn ông thép mà hắn ta đang đề cập đến là Landius.

Koros càu nhàu một chút khi nói, và thủ lĩnh của họ nở một nụ cười dịu dàng.

"Ngươi nói đúng. Chắc chắn, nếu gã đàn ông thép đó không can thiệp, cuộc tấn công thứ hai của Saluzia sẽ không thất bại. Nhưng đừng quên sự thật rằng những đứa nhóc đó cũng đã đánh bại Minos."

Hơn nữa, không chỉ như vậy.

Mặc dù chúng đã được linh hồn của phù thủy giúp đỡ, nhưng con quỷ dữ của Asmodeus, đang ngủ say trong rừng Trefalgar, cũng đã chết dưới tay của bọn nhóc đó.

Chúng không phải là những đứa trẻ dễ dàng xử lý.

"Saluzia, cô có lý do nào khác để giải thích tại sao cô lại nghĩ rằng chúng sẽ đến đó không?"

"Vâng, tôi có. Chúng tôi đã tra khảo thường dân trên tuyến đường từ Vedrfolnir đến Đe Băng, và chúng tôi đã nghe thấy một số ít người bảo rằng đã nhìn thấy Cordelia Chase và Jude Bayer."

"Và?"

"Lời tiên tri của Kanos cũng chỉ đến Đe Băng."

Kanos là một trong số ít quỷ nhân có sức mạnh tiên tri và trên thực tế, đã được chỉ định để làm người kế vị Saluzia.

"Nhược điểm của lời tiên tri của Kanos là hắn không thể dùng nó bất cứ khi nào hắn muốn ... nhưng nó lại chính xác một khi mà nó xuất hiện."

Như thể để giúp Saluzia, một trong những người điều hành nói nhỏ.

Đó là Nemea, một quỷ nhân hoạt động ở Đế chế Argon.

Thủ lĩnh của Bàn tay quỷ, người có mái tóc dài màu xanh lam, đã nhắm mắt lại. Ả ta im lặng một lúc khi sắp xếp các suy nghĩ của mình, trước khi mở mắt ra và nói.

"Saluzia."

"Vâng thưa ngài."

"Kế hoạch của cô là gì?"

"Xét về tốc độ di chuyển của chúng cho đến hiện tại, phải mất hai ngày nữa Cordelia Chase mới đến được Đe Băng Giá. Vì vậy, trước đó, tôi dự định triển khai quân đội tại Cổng Lớn, lối vào duy nhất dẫn đến Đe Băng Giá, để bắt giữ chúng nó."

Đó không phải là một kế hoạch tồi.

Hơn nữa, người đàn ông thép Landius đã rời khỏi lãnh thổ của Bá tước Hræsvelgr và đang tiến về thủ đô.

Sẽ không còn bất kỳ sự cản trở ngoài dự tính nào nữa.

"Saluzia, ta sẽ tin tưởng cô một lần nữa."

"Cảm ơn ngài. Tôi chắc chắn sẽ không phụ sự kì vọng của ngài."

Saluzia đáp, cúi đầu thật sâu khi thủ lĩnh của họ cho phép.

Koros cười khinh bỉ trước giọng nói xen lẫn nước mắt của ả, nhưng trên thực tế, tất cả các thành viên chủ chốt bao gồm cả hắn ta, đều vô cùng thích thú với thủ lĩnh của họ.

Nếu anh ta ở trong tình huống tương tự, Koros cũng sẽ phản ứng tương tự.

"Bây giờ cuộc nói chuyện cũng đã xong, chúng ta hãy kết thúc cuộc họp ngày hôm nay. Cầu cho phước lành của Asmodeus luôn ở bên mọi người."

"Cầu cho phước lành của người luôn ở bên ngài."

Khi lãnh đạo của họ nói, các thành viên cấp cao nói đồng thanh.

Và sau một vài giây, các thành viên khác và mọi thứ biến mất.

Saluzia từ từ hít thở và mở mắt. Trước mặt cô là một cái bục lớn thay vì một ngôi sao lục giác, và những thuộc hạ của cô đang đợi cô trở về.

"Ngài Saluzia."

Saluzia chậm rãi gật đầu theo tiếng gọi của Kanos, một quỷ nhân cao tới gần hai mét.

"Thủ lĩnh của chúng ta đã cho phép. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Chúng ta phải huy động toàn bộ sức mạnh của mình để bắt được Cordelia Chase."

Cordelia Chase rõ ràng là một vật tế quý giá để triệu hồi một con quỷ cấp cao.

Nhưng bây giờ, nó không chỉ là một vấn đề đơn giản là bắt được vật tế.

Để giữ được lòng tin của thủ lĩnh và duy trì địa vị của cô ấy trong số các thành viên chủ chốt, ả phải bắt được Cordelia.

"Quỷ nhân Farragut và Vilkay, và con quỷ Sisioth đã đến gần Đe Băng. Chắc hẳn chúng giờ cũng đã dựng nên một chốt chặn ở phía trước Cổng Lớn rồi."

Chúng cần phải đóng quân ở Cổng Lớn trước khi Cordelia Chase đến, vì vậy chúng ít nhiều gì cũng đã chuẩn bị xong xuôi.

"Chúng ta phải thành công lần này."

"Chúng ta chắc chắn sẽ thành công. Lối vào duy nhất dẫn đến Đe Băng Giá là đi qua Cổng Lớn. Hơn nữa, lần này hai quỷ nhân và thậm chí một con quỷ đã được huy động ... vì vậy chúng chắc chắn sẽ vô vọng trừ khi người đàn ông thép xuất hiện lần nữa."

Saluzia đồng ý với anh ta.

Chúng có thể làm gì khác nếu bị phục kích ở lối vào duy nhất?

Chẳng lẽ chúng sẽ dịch chuyển tức thời để vào bên trong Đe Băng Giá?

'Thật nực cười.'

Vương quốc Người lùn cổ đại đã sụp đổ hơn một nghìn năm trước.

Ai ở trên thế giới này có thể có tọa đổ dịch chuyển tức thời dẫn đến những tàn tích cổ đại ấy được chứ?

Hơn nữa, phép dịch chuyển không phải là một ma thuật có thể sử dụng dễ dàng.

Trừ khi chúng là những tiên nữ trong truyền thuyết có thể tự do du hành xuyên không thời gian, nếu không thì điều đó là không thể.

"Thực hiện kế hoạch đi. Cầu cho phước lành của Asmodeus ở bên ngươi."

"Cầu cho phước lành của ngài ấy ở bên ngài."

Kanos mỉm cười đáp lại, và Saluzia cũng khẽ cười.

***

Trong khi đó, tại hành lang ở tầng 1 của Đe Băng.

Jude đột nhiên nói khi nhìn vào Cổng lớn, hay cụ thể hơn là bên trong của Cổng lớn.

"Như cậu biết đã biết, những con quái vật sẽ kéo đến đây."

"Là bởi vì Hoa Mặt Trời à?"

"Đúng vậy, bởi vì thời kỳ nở rộ của hoa Hướng Dương sắp đến. Hầu hết quái vật trong vùng lân cận đều đã tụ tập gần Đe Băng."

Hoa Mặt Trời tỏa ra một mùi hương đặc biệt.

Không thể nào có thể ngửi thấy nó một cách chính xác bằng khứu giác của con người, nhưng đối với quái vật thì khác.

Ngoài ra, mùi hương đặc biệt của Hoa Mặt Trời có sức mạnh thu hút bọn quái vật.

Khi thời kỳ nở rộ càng đến gần, mùi hương càng đậm đặc nên khoảng vài ngày nữa, vô số quái vật sẽ lao tới Đe Băng.

"Cách tốt nhất là để lại một vài binh lính lính ở Cổng Lớn để phòng thủ..."

"Nhưng điều đó là không thể vì chỉ có hai chúng ta ở đây thôi mà."

"Đúng vậy, vậy chỉ còn một cách."

Họ sẽ lợi dụng việc Đe Băng được xây dựng chỉ với một lối đi duy nhất để dẫn đến một tầng nhất định.

"Nếu chúng ta đặt một loạt bẫy trên lối đi đó, chúng sẽ bị tiêu diệt hết trên đường đi."

Đó là một câu trả lời đơn giản nhưng rõ ràng.

Jude đã vẽ các vòng tròn ma thuật trong suốt cuộc hành trình của họ để chuẩn bị cho ngày hôm nay.

"Chúng ta không thể bị quấy rầy trong thời gian thu hoạch Hoa Mặt Trời được, vì vậy không cần phải tiết kiệm vòng tròn ma thuật đâu. Hãy dùng hết đi."

"Cậu biết rõ rằng tớ mới là người truyền mana vào trong các vòng tròn ma thuật, đúng chứ?"

"Tớ biết, thưa quý cô. Vì vậy, tớ đã chuẩn bị rất nhiều bình mana cho cậu."

"Tớ ghét cậu."

Jude và Cordelia chí choé như thường lệ khi họ đặt các vòng tròn ma thuật trên gần như toàn bộ lối đi tầng một. Sau đó, họ nghỉ ngơi trên sảnh ở tầng 1.

"Kể từ thời điểm này, kế hoạch của chúng ta rất đơn giản. Tất cả những gì chúng ta phải làm là đi xuống tầng hầm thứ 7 nơi Hoa Mặt Trời sẽ nở."

"Chúng ta có ghé qua kho vũ khí trên đường không?"

"Có."

Tiến trình của họ có hơi khác một chút so với cốt truyện gốc.

Họ sẽ đi xuống tầng 7 dưới lòng đất để lấy Hoa Mặt Trời như trong cốt truyện gốc, nhưng vì con boss mạnh mẽ họ có thể gặp phải ở tầng 7, nên kế hoạch của họ là chỉ lên tầng 7 sau khi lấy được vũ khí ở trong kho vũ khí để đánh bại con boss.

"Bọn mình đã biết điều gì sẽ xảy ra, vì vậy không cần phải đi tới đi lui làm gì."

Đầu tiên, họ sẽ dừng lại ở kho vũ khí và lấy 'Vũ khí sức mạnh', di sản của những người lùn cổ đại.

"Tớ đang mong chờ lấy được những vũ khí quyền năng đó đấy."

"Trong cốt truyện gốc, chúng ta chỉ có thể lấy được một thứ mà chúng ta cần thôi."

Nhưng hiện tại bây giờ đây là thế giới thực.

Họ chắc chắn sẽ có thể chọn ra và lấy nhiều vật phẩm có thể sử dụng.

"Trang bị mới luôn được chào đón."

"Tinh thần của game RPG là trước tiên phải đi mua sắm khi đến một thị trấn mới."

"Ồ, cậu hiểu điều đó à?"

"Đó là một trong những thú vui của RPG."

"Vâng, thưa mẹ. Mẹ nói gì cũng đúng."

"Ừ, vậy hãy nghe thật kĩ những lời mẹ nói nhé."

Cả hai vẫn nói đùa với nhau như mọi khi trong khi họ đóng gói cẩn thận túi của mình trước khi cuối cùng nhìn nhau.

"Đi nào."

Cả hai đồng thanh khi họ bắt đầu đi về phía trước cùng nhau.

Và cùng lúc đó, trước Cổng Lớn, lối vào của Đe Băng.

"Không được phép để một con chuột nào đi qua."

Dưới sự chỉ huy của Farragut, một quỷ nhân có cánh tay phải to lớn bất thường, các chiến binh của Bàn tay quỷ nhanh chóng di chuyển và bắt đầu đặt bẫy trên khắp Cổng Lớn.

Quỷ nhân Vilkay, một phù thủy truy tìm, nhìn chằm chằm về phía nam với đôi mắt nheo lại. Con quỷ Sisioth, toàn thân bị phong ấn, cười một cách đáng sợ.

Phải bắt được Cordelia Chase và Jude Bayer tại Cổng Lớn.

'Saluzia sẽ rất vui. Và lần này, ta sẽ vượt qua tên khốn Kanos đó và giành được sự ưu ái của ngài Saluzia. '

Farragut đứng trước cánh cửa vững chắc của Cổng Lớn, hắn nhìn về phía nam nơi Cordelia và Jude sẽ xuất hiện và bật cười với giọng trầm thấp.

Nhưng ba ngày sau, thứ xuất hiện trước mặt quỷ nhân Farragut là vô số bọn quái vật chứ không phải là một cô gái xinh đẹp không ai sánh bằng và một chàng trai xinh đẹp trai tuyệt trần.

Bình luận (0)Facebook