Ending Maker
Chwiryong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời mở đầu

Độ dài 737 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:37:41

[Outboxer 009 đã đăng nhập]

Romantic cat: oh, cậu ta vào rồi kìa.

Outboxer 009:Những kẻ chơi lâu đến mức nước chảy đá mòn. Tại sao các cậu vẫn chơi trò chơi này nhỉ? Nó cũng đã ra mắt được hơn 10 năm rồi.

Cowabunga: Trước tiên, hãy tự nhìn lại mình đi rồi hẵng hỏi.

Outboxer009-Kang Jin-ho bật cười khi nhìn vào lời đáp trên màn hình.

Legend of Heroes 2.

Cũng đã được 10 năm kể từ khi nó ra mắt , và thậm chí một hậu bản cũng đã được ra mắt theo, nhưng nó vẫn thuộc hàng kinh điển đối với những người chơi kỳ cựu.

Nhưng tại sao ta lại chơi một tựa game hơn 10 năm tuổi cơ chứ?

‘Bởi vì nó vui.’

Bạn còn cần lý do nào nữa để chơi tựa game này chứ.

Thực tế,vẫn còn một lý do mang tính quyết định nữa.

Kang Jin-ho là một trong những người chơi lâu năm nhất của Legend of Heroes 2- Không, cậu ta đã chạm đến level cao nhất và cày chỉ số như một người chơi kỳ cựu. Cậu ta là ranker.

Và trong phòng chat này cũng có một người chơi kỳ cựu tệ như Kang Jin-ho.

Yellow Storm: Cậu ở đây chứ Boxer? Cậu đã sẵn sàng bị đá xuống vị trí số hai chưa?

Outboxer009: Oh, cậu vẫn còn đang mơ hả? Thôi nào, đừng nhìn lên đỉnh cao mà cậu không thể với tới.

Yellow Storm: Đm. Lần này, tôi sẽ đứng nhất.

Outboxer009: Ừ,ừ. Ai cũng có quyền mơ ước mà. Mơ tiếp đi.

Romantic Cat: Cả hai người im nào. Bảng xếp hạng tháng này tới rồi kìa.

Legend of Heroes 2 công bố bảng xếp hạng server hằng tháng dựa trên điểm số người chơi đạt được trong game. Và bảng xếp hạng này đã tồn tại được một thời khá lâu.

[Hạng 1: Outboxer009–315,234,999 điểm][Hạng 1 23 tháng liên tiếp!]

[Hạng 2: Yellow Storm-315,234,125 điểm][Hạng 2 22 tháng liên tiếp!]

[Hạng 3...]

Yellow Storm: Đm! Cí đ*o gì vậ? Tại sao cậu không bị đá xuống!

AAA: Nhìn vào chính tả kìa. Cậu hẳn đã bị suy sụp tinh thần

Romantic Cat: Tớ nghĩ tớ thậm chí có thể nghe thấy nó!

Nó nghe như một tiếng động ầm ầm. Kang Jin-ho hít một hơi và sau đó xả ra một tràng cười từ tận sâu trong phổi.

Outboxer009: HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!! Cậu thấy gì chưa?

Outboxer009: Cậu sẽ mãi mãi là một tên hạng hai! Class hạng 2! Hạng 2!

Yellow storm:

sdlkghiosdghsodighsdighiofsdoighiosd

AAA: oh, đúng là nó rồi. Suy sụp tinh thần.

Cowbunga: trêu chọc thậm chí còn vui hơn bởi vì cậu ấy phản ứng như thế. *lắc đầu*.

Outboxer009: Ah, vui thật đấy. Hôm nay, tớ sẽ đi ngủ. Chúc cậu ngủ ngon nhá Yellow hạng 2. Cố gắng vào tháng tiếp theo nhá.

Yellow Storm: Này! Tại sao số điểm cách biệt giữa tôi và cậu chỉ là 800 điểm?!

Outboxer009: Đúng đấy. Tớ cũng không biết tại sao cậu không kiếm được 874 điểm đấy. À, đây có phải là sự khác biệt giữa hạng 1 và hạng 2 không?

Yellow Storm: Đoạn chat bị kiểm duyệt do sử dụng từ ngữ thô tục.

Yellow Storm: Đoạn chat bị kiểm duyệt do sử dụng từ ngữ thô tục.

Yellow Storm: Đoạn chat bị kiểm duyệt do sử dụng từ ngữ thô tục.

Yellow Storm:Đoạn chat bị kiểm duyệt do sử dụng từ ngữ thô tục.

Yellow storm: “Đm” là một từ cảm thán, không phải là chửi thề!

Outboxer009: Sao cũng được, giờ tớ sẽ đi ngủ. Ngủ ngon. Mơ về tớ nhá♥️

Yellow Storm: Đoạn chat bị kiểm duyệt do sử dụng từ ngữ thô tục.

Một vài phút sau.

Khi những đoạn hội thoại mới không còn xuất hiện trong phòng chat nữa, những người còn lại sau khi vừa cầm bỏng ngô trên tay vừa quan sát sự kiện hằng tháng bắt đầu nói chuyện trở lại.

Romantic Cat: Sao, câu đi ngủ thật á?

Cowabunga: Norfolk[note25589] có đi ngủ không? Chẳng phải cậu ta không còn lời nào để nói à?

AAA: Hạng 1 và hạng 2 luôn tay trong tay mà. Cho dù trăm năm có trôi qua.

Cowabunga: tớ có thể cảm nhận thấy tiểu thuyết BL[note25588].

AAA: Vãi cứt. Tớ lỡ tưởng tượng mất rồi.

Romantic Cat: Chuyện gì đã xảy ra thế ? Tôi không biết về Boxer, nhưng nếu cậu ta lớn, chuyện đó cũng hợp lý. Ý tớ là, hai người họ thật sự đi ngủ rồi à?

.

..

...

[Outboxer009 đã đăng xuất.]

[Yellow Storm đã đăng xuất.]

.

..

...

[Kang Jin-ho đã vào Pleaides.]

[Hong Yoo Hee đã vào Pleaides.]

Bình luận (0)Facebook