Ending Maker
Chwiryong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ch13:Bá tước Chase(2)

Độ dài 2,635 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 03:45:47

Chưa comeback đâu do đang ôn thi nửa học kỳ(thề ghét cái thi nửa kỳ này vãi chưởng) nhưng đây là do t làm từ trước cơ mà quên nên thưởng thức đi nhá.

***********************************

Như phần còn lại của biệt thự, phòng khách của bá tước Chase rất sáng sủa và được trang trí đẹp mắt. Trần nhà trắng kết hợp với sàn nhà trắng và trong suốt làm từ đá hoa cương , và bức tường với hàng loạt những ô cửa kính lớn hướng ra vườn được sơn màu xanh lam, tạo nên cảm giác mát lạnh. Có 1 tấm thảm chủ yếu có màu vàng và đỏ được dùng để tạo nên cảm giác nguy nga, lộng lẫy và còn có rất nhiều đồ nội thất sang trọng khác với tông màu sáng chủ đạo.

Một sự hiện diện kỳ lạ đứng một mình ở một nơi mà sẽ hợp lý hơn nếu các quý cô xinh đẹp tổ chức tiệc trà tại đấy.

“Cậu đã tới rồi à?”

Arthur Chase.

Bá tước Chase.

Một thành viên của “Tứ Giang Phương Bắc”và là một pháp sư 7 sao, một trong những pháp sư chiến đấu ưu tú nhất phương Bắc.

Và như thể để thể hiện điều đó qua cơ thể, thân hình ông ta thật sự to lớn,  đáng sợ và ông ta có ánh nhìn vô cùng sắt lạnh.

Nếu Jude so sánh ông ta với tượng đất thì ông ta trông giống một bức tượng đất hơn.

“Xích Bão.”(bão đỏ)

Biệt danh của bá tước Chase.

Ông ta còn được biết đến với biệt danh “Xích Sư”(nhà sư đỏ) và thường mặc một chiếc áo choàng màu đỏ như máu. 

“Jude Bayer xin kính chào bá tước Chase.”

Sau khi Jude thể hiện khuôn phép, Bá tước Chase đang vừa đứng vừa nhìn ra khu vườn quay người lại. 

Ông ta có mái tóc đỏ cắt ngắn và chiều cao gần 2m. Bờ vai rộng và những cơ bắp cứng như đá của ông như thể là kết qủa của sự trui rèn trên chiến trường. 

Hơn nữa, ánh nhìn của ông ta như thể nhìn thấu đối phương, sự ấn tượng của ông ta quả thật áp đảo.

Jude cảm thấy ông ta giống như một chiến bình hùng mạnh hơn là một pháp sư.

‘Gen của người mẹ chắc hẳn đã làm rất tốt.’

Cả 3 đứa con của bá tước Chase, bao gồm cả Cordelia, đều là những người đàn ông điển trai hoặc phụ nữ xinh đẹp như những bông hoa.

Đương nhiên, bá tước Chase không hề có một khuôn mặt xấu xí. Trái lại, ông ta có một khuôn mặt đầy đặn, sạm đen, nam tính và điển trai.

Giống như lúc mà Jude và Cordelia chạm trán với Leisegang, mọi suy nghĩ trong đầu Jude đều biến mất vì sự lo lắng của cậu.

“Ngồi đi.”

Bá tước Chase một lần nữa nói với giọng thấp rồi ngồi xuống ở đầu bàn.

Jude hít sâu hồi hộp sau khi bá tước Chase ngồi vào ghế của ông ta.

Nếu đây chỉ là một cuộc gặp gỡ thông thường, hẳn lúc này những người hầu đã bưng trà và bánh vào, tuy vậy, chỉ có sự im lặng sâu thẳm và nặng nề bao trùm lên Jude và bá tước Chase.

Cứ như thế, khoảng 10 giây đã trôi qua.

Vào lúc mà mồ hôi lạnh đã bắt đầu chảy ra trên lưng Jude, bá tước Chase cất lời lần nữa.

“Ta có nghe được vài chuyện.”

Nó đến rồi.

Bá tước Chase nhìn xuống Jude trong khi vẫn giữ vững tư thế ngồi thẳng, và Jude nuốt nước bọt trong lo lắng vì cậu đang phải đối mặt với ánh nhìn lạnh lẽo của bá tước Chsse.

Thật lòng mà nói, cậu ta vô cùng sợ hãi. Cảm giác ấy tượng tự với lúc cậu đối mặt với Leisegang.

Nhưng cậu không hề quay mặt đi. 

Jude tập trung và chịu đựng cái nhìn của bá tước Chase.

Cứ như thế vài giây trôi qua.

Bá tước Chase nhìn Jude với ánh nhìn lóng lánh rồi cất lời một lần nữa.

“Ta có nghe về một số hành động của cậu trong lúc cậu lạc đường.”

Lạc đường(Ý ông ấy đang nói đến vụ bỏ trốn cuối tuần).

Bá tước Chase là người vào thẳng vấn đề chính ngay từ lúc bắt đầu.

Dù vậy, Jude vẫn giữ được bình tĩnh. Thứ mà bá tước Chase đề cập tới không chỉ là vụ lạc đường.

“Cậu đã may mắn có được Vòng Cổ Mặt Trời.”

Bá tước Chase không hề biết rằng cậu ta đã lên kế hoạch lấy Vòng Cổ Mặt trời từ đầu.

Nhưng Jude không hề trả lời, và thay vào đó lấy chiếc Vòng Cổ Mặt Trời cậu để trong người ra rồi đặt nó lên bàn.

“Đó chính là Vòng Cổ Mặt Trời.”

“Hmm.”

Một chiếc vòng cổ màu vàng óng được khắc bởi chiếc mào của Solari, thần mặt trời.

Ánh nhìn của bá tước Chase trước đó tập trung vào Jude giờ chuyển sang chiếc Vòng Cổ Mặt Trời. Ông ta chọt vào chiếc vòng cổ vài lần bằng ngón tay dày và thô của mình rồi gật đầu.

“Dù sao thì, đây là một vật phẩm liên tục tạo ra năng lượng dương? Cậu có khởi đầu tốt đấy.”

Vòng Cổ Mặt Trời là một vật phẩm thần thành được sử dụng bởi không ai khác ngoài chiến binh của thần mặt trời Solari, Gallus.

Không quá phóng đại khi nói rằng nó là kho báu thần thánh của cả một giáo phái, vì vậy cũng hiển nhiên khi mà bá tước Chase thán phục nó.

“Dù sao thì.”

Bá tước Chase đặt chiếc vòng cổ xuống.

Ông ta một lần nữa nhìn vào Jude như thể đang lục soát cậu trước khi đột ngột lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ người ông ta rồi đẩy nó về phía Jude rồi nói.

“Thứ này không có lợi ích gì với ta. Nhưng ta đã lỡ mang theo nó rồi nên cầm đi.”

‘Đây là cái quái gì vậy.’

Khi Jude liếc nhìn để xin phép được mở nó ra thì bá tước Chase trả lời với tiếng khịt mũi.

“Hừm, để ta nói trước, không nhiều lắm đâu.”

Có một chút mơ hồ ở đây nhưng Jude cảm thấy ổn với việc mở nó ra nên cậu cẩn thận mở chiếc hộp ra và ngay lập tức mở to mắt.

‘Một món hời to.’

Thứ ở bên trong là Dương Gian Dược(đại loại là thuốc có năng lượng dương), thứ sở hữu một lượng lớn năng lượng dương. Cậu ta chỉ vừa mở hộp nhưng một mùi hương thoang thoảng đã phảng phất khắp căn phòng.

Tuy đây không phải thứ có thể chữa Gueumjulmaek ngay lập tức như Dương Hoả Lợi Ngư nhưng đây là một vật phẩm giá trị có thể giúp ích cho việc chữa bệnh. 

“Và.”

Bá tước Chase lên tiếng lần nữa ngay cả trước khi Jude kịp bày tỏ lòng biết ơn vì Dương Gian Dược.

Lại một lần nữa bá tước hỏi, nhìn vào Jude với ánh mắt khó chịu.

“Ta nghe rằng Cordelia đã bế cậu khi hai người nhảy xuống từ vách núi. Điều đó có thật không?”

“... Điều đó là thật.”

“Chậc, ngu xuẩn làm sao.”

Bá tước Chase tặc lưỡi trong sự thất vọng, lục lọi trong ống tay áo của ông ta lần nữa và lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

“Đây là một loại quả có khả năng tăng cường sức mạnh cơ bắp. Xung quanh ta chỉ toàn là đám pháp sư những kẻ chỉ cần đến sức mạnh của cây gậy phép nên thứ này vô dụng với bọn ta, vì vậy nên nhận lấy nó đi.

‘Quả sức mạnh!?’

Jude lại một lần nữa nhìn với vẻ kinh ngạc.

Quả sức mạnh là một vật phẩm tăng vĩnh viễn sức mạnh cơ bắp một chút, và rất khó để có được thứ này ở đầu game, giống như mọi vật phẩm tương tự khác.

Từ Dương Gian Dược đến quả sức mạnh.

‘Ô-ông ta thật sự là một người rất tốt bụng?’

Không, có lẽ bản thân của ông ta cũng có hứng thú với Jude?(normalguy:có mùi bl)

Ông ta có vẻ không hài lòng với việc Cordelia bế Jude trong cuộc bỏ trốn giữa bản ngày hơn là bản thân cuộc bỏ trốn ấy.

Có lẽ ông ta gây ấn tượng đáng sợ và khá tệ trong khoản thể hiện bản thân nhưng ông ta quả thật là người tốt.

Jude nhìn lên và thấy khuôn mặt bá tước Chase.

Ông ta vẫn có một khuôn mặt đáng sợ, nhưng bằng cách nào đó ông ta trông khác biệt hẳn với lúc trước.

“Và.”

Ông ta bắt đầu nói một lần nữa.

Hiện giờ, thay vì cảm thấy lo lắng về những gì mà ông ấy sắp nói, Jude lại bắt đầu trông đợi vào nó.

“Ta có nghe được rằng cậu sẽ đi cùng với Cordelia tới cuộc họp mặt xã hội sắp đến.”

Những đứa con của 12 gia tộc phương bắc-để mà nói thì đó là cuộc họp mặt của những đứa trẻ chưa đủ tuổi và vẫn chưa bắt đầu nghĩa vụ chính thức.

Lần này, Jude đã ngỏ lời với Cordelia rằng cậu ta cũng sẽ tham dự.

Jude trả lời với một chút trông đợi.

“Vâng, con sẽ đi.”

“Cậu sẽ cần thể lực cho một chuyến đi dài.”

Bá tước Chase nói vô cùng đúng.

Jude yên lặng chờ đợi và lần này bá tước Chase cũng không làm cậu thất vọng.

Jude nghĩ ông ta đang hắng giọng nhưng một lần nữa bá tước Chase lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong người.

“Mấy tên ở xung quanh ta toàn là những kẻ khác người suốt ngày ru rú trong phòng thí nghiệm nên thứ này vô dụng, vì vậy hãy nhận lấy đi.”

‘Quả thể lực!’

Cái tên nói lên tất cả, nó là một loại vật phẩm giúp tăng vĩnh viễn một chút thể lực.

Với Jude một người thiếu thể lực, nó là báu vật có giá trị chẳng khác gì Dương Gian Dược. 

“Và.”

“Vâng, thưa cha.”

Khi Jude nhanh chóng trả lời, bá tước Bayer hắng giọng một lần nữa và nói, tay bỏ trong túi áo ở ngực.

“Khi cậu nói cậu sẽ có một chuyến đi, lão già nhiễu sự đó, bá tước Bayer chắc chắn sẽ làm một điều gì đó ngu ngốc ví dụ như một bài kiểm tra chẳng hạn. Tuy không nhiều nhưng thứ này sẽ giúp cậu.”

Jude không nói gì lần này, nhưng kích thước của chiếc hộp đã khiến cậu lờ mờ đoán ra. 

Rõ ràng nó là một trong chuỗi trái cây.

‘Ôi, cha, ôi, cha.’

Nếu cậu ta có thể chơi Legend of Heroes 2 một lần nữa, cậu ta chắc chắn sẽ cố khai thác bá tước Chase bằng một cách nào đó.

Ông ta giống như một con ‘treasure goblin’-không một người cha quý báu.

Bá tước Chase khịt mũi khi Jude toả ra vẻ biết ơn rồi đứng dậy và nói.

“Hừ, công việc đã xong rồi đấy. Giờ thì rời khỏi đây đi.”

“Con cảm ơn rất nhiều.”

“Có một cái túi ở dưới bàn nên hãy đặt đồ vào đấy đi.”

Bá tước Chase nói nhỏ rồi quay mặt ra vườn giống như lúc mà Jude vừa bước vào.

Điều đó có nghĩa là ông ta không còn gì để nói nữa. 

Mặc dù có hơi thô lỗ nhưng Jude cũng không quan tâm.

Cậu ta còn muốn gì từ người cha quý báu người thậm chí còn chuẩn bị túi cho cậu ta?

Khi Jude nhanh chóng ghém gói đồ đạc từ trong hộp vào chiếc túi và rời khỏi phòng khách, những người đang chờ cậu-hay nói đúng hơn là Cordelia đang tiến lại gần chỗ cậu ta.

“Này, cậu có ổn không? Có chuyện gì xảy ra không? Cha tớ nói gì vậy? Cậu có bị mắng nhiều không? Ô-ông ấy có bảo cậu từ bỏ hôn ước không?”

Cô ấy trông có vẻ sợ hãi.

Trước khi trả lời, Jude nhìn qua vai của Cordelia, rồi mỉm cười với hình bóng của Dahlia và Maja đang đứng hồi hộp.

“Này, hai người đã nói gì vậy? Thôi nào, kể cho tớ đi.”

“Cha.”

“Cha?”

“Ông ấy muốn tớ bế cậu kể từ bây giờ, nên làm ơn đừng bế tớ nữa.”

“...hả?”

Cordelia mở to mắt như thế muốn hỏi Jude có ý gì, nhưng cậu ta chỉ cười vui vẻ.

***

Ở sân vườn nhà bá tước Chase.

Jude và Cordelia đang bước qua khu vườn được trang trí đẹp mắt, còn Maja và Dahlia đứng cạnh nhau dõi theo hai hình bóng đó.

Vì thế, Cordelia nói với giọng thấp và lấy quạt tay che miệng lại, hỏi.

“Vậy, cha tớ đã cho cậu một đống vật phẩm à?”

“Ừ, ông ấy bảo tớ ăn, vui vẻ lên, và bế cậu nên làm ơn đừng bế tớ nữa.”

Khi Jude nói, Cordelia đỏ mặt và khịt mũi.

“Thì, thế là ổn rồi.”

“Cậu quả là con gái của bố cậu. Cái khịt mũi đó.”

“Cái quái?”

“Những thứ này quả thật rất tốt. Nếu tớ ăn tất cả mọi thứ mà bố cậu cho tớ, tớ sẽ mạnh hơn bây giờ rất nhiều.”

Đây quả thật là may mắn không ngờ tới. Tình trạng của Gueumjulmaek sẽ tốt hơn rất nhiều, và nếu cậu ta ăn quả sức mạnh, quả sức bền- và quả nhanh nhẹn cậu ta vừa được cho đây, cậu ta sẽ mạnh hơn bây giờ 1,5 lần.

‘Đương nhiên, vẫn chưa phải là quá tốt.’

Dù sao thì 1,5 lần vẫn là 1,5 lần.

Liếc nhìn vào chiếc túi khiến cậu ta hạnh phúc.

“Nhân tiện thì.”

“Sao nào, cậu cũng sẽ cho tớ gì đó à? Tớ yêu cậu, quý cô nhà băng. Gọi cho tớ lúc nào cũng được.” (Normalguy:ý Jude là ổng xem cha con nhà Chase như cái nhà băng đầy tiền cho ổng rút)

“Không phải? Này, dù sao thì, cậu có định bắt đầu nó bây giờ không? Cái nhiệm vụ Bài Kiểm Tra Của Cha ấy.”

“Tớ định thế.”

Bài Kiểm Tra Của Cha.

Nhiệm vụ chính đầu tiên trong kịch bản của “Jude Bayer”.

Giống như cái tên, đấy là sự kiện khi mà cha của Jude nhận ra Gueumjulmake của cậu đã được chữa và rằng cậu đã sẵn sàng đi vào thành phố.

Trong game, sau khi được chữa lành hoàn toàn qua sự kiện Dương Hoả Lợi Ngư, cậu ta có thể thử thách sau khi tập võ được 1,2 tháng, nhưng mặc dù là nhiệm vụ đầu tiên, nó lại có độ khó không tương xứng.

‘Đó là một trong những lý do Jude không phải là một nhân vật trong kịch bản chính.’

Vấn đề là, Jude khởi hành muộn hơn những nhân vật khác, nhưng lại tốn nhiều thời gian hơn vì nhiệm vụ Bài Kiểm Tra Của Cha.

Hơn nữa, không giống như những nhiệm vụ khác, nó không có một mẹo cụ thể nào cả.

“Đừng lo lắng, đó là lý do tớ có được Tam Thập Lục Giới Bộ. Tớ chắc chắn sẽ có thể đi với cậu đến Langesthei.”

“Hừm, tớ không có nói rằng muốn đi cùng cậu tới Langesthei.”

“Thì, tớ biết nói gì đây. Quả là một cuộc đối thoại điển hình, những cũng ổn thôi vì ngoại hình của cậu.”

“Tên khốn điên khùng này đang nói gì vậy?”

Cordelia đỏ mặt với một cuộc đối thoại điển hình, còn Jude thì cười nhẹ. Còn Maja và Dahlia nhìn vào từ phía xa cũng nở nụ cười ấm áp. Vì nhìn từ xa, trông hai người họ giống như cặp tình nhân dễ thương và đang ngại ngùng ve vãn nhau.

“Dù sao thì khi nào nó bắt đầu? Chúng ta sẽ phải khởi hành sau 2 tuần.”

“Bố tớ sẽ về trong khoảng 10 ngày... Vì vậy thời gian không là vấn đề.”

Sau khi vượt qua Bài Kiểm Tra Của Cha và chuẩn bị cho chuyến đi, cậu ta sẽ hướng đến Langesthei cùng Cordelia. 

“Tớ có thể tin cậu không?”

“Đương nhiên. Hẹn gặp lại sớm.”

Hai người cụng tay theo thói quen rồi đi lại chỗ Maja và Dahlia.

Và một tuần sau.

Bá tước Bayer đã trở lại.

Bình luận (0)Facebook