Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 83. Em gái và rào chắn.

Độ dài 3,805 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:02:11

►Chương 83. Em gái và rào chắn.

Trans: \__Tuấn Cpu__/

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

⁂_______________________________⁂

Chắc nhiều ông biết lâu rồi nhưng thôi cứ ghi ra đây cho mấy ông chưa rành ha. Trang vừa mới thay đổi giao diện, ông nào thấy giao diện đọc truyện hiện tại k vừa ý thì làm như sau :

Bấm bất kì vô phần chữ trong chương(bên đt, bên lap nó luôn hiện) cho nó hiện thanh công cụ lên(cái thanh để mấy ông chuyển chương á), bấm vô biểu tượng [A] ( giữa biểu tượng home,với biểu tượng [i]) rồi thay nền, font chữ,.. Tùy ý.

Mà tôi thấy trước lạ sau quen thôi, hong có gì đâu. Tôi thì hay để nền đen hoặc trắng cho dễ nhìn.

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Một bầu không khí náo nhiệt khác hẳn thường ngày, giải đấu cá nhân thực sự là một ngày hội tại học viện.

Khắp nơi, các kị sĩ và binh lính làm nhiệm vụ bảo vệ đang thực hiện phận sự của mình, họ đang dõi theo gia đình hoàng gia và các quý tộc trong sự bồn chồn lo lắng.

Những nơi bị thiếu người đã được củng cố thêm với các kị sĩ điều tới từ thủ vệ quân.

Khi các thí sinh xuất hiện tại lối vào sân đấu hình nhẫn, tiếng hò reo đạt đến mức độ tối đa vang lên cùng một lúc. Đã có một màn hò reo lớn vang vọng khắp đấu trường trước đó khi gia đình hoàng gia xuất hiện, nhưng đám đông thậm chí còn cuồng nhiệt hơn gấp bội khi các thí sinh bước ra.

Trong số tám người đang đứng xếp hàng trên sân đấu, ngoài Rudel còn có Aleist, Eunius, Izumi và thậm chí là cả Millia.

Đứng ở phía cuối hàng là Fritz, người đã thắng được một vé tiến cử dù cho chỉ là một học viên năm ba.

Tại khán đài dành quý tộc, một nơi có tầm nhìn bao quát cả sân đấu, gia đình hoàng gia cùng hiệu trưởng đang ngồi đó quan sát các thí sinh. Và trong số các cận vệ hoàng gia đang đứng gác gần đó, chỉ có duy nhất một thượng kị sĩ.

Đó là cận vệ của Fina, Sophina và cô đang nhận lấy vài cái liếc thoáng qua từ các cựu đồng nghiệp xung quanh. Cứ sau mỗi ánh mắt lén lúc nhìn về cô là một nụ cười nhếch mép đắc thắng.

Dù cho ban đầu, các thượng kị sĩ phản ứng rất gắt gao với đội cận vệ hoàng gia nhưng theo thời gian, vật đổi sao dời. Phần lớn các thượng kị sĩ đã chuyển sang đội cận vệ hoàng gia. Các cận vệ hoàng gia đứng dưới sự chỉ huy trực tiếp của Aileen cho phép họ nhận được nhiều ưu đãi một cách đáng kể về các phúc lợi.

Sophina gửi một ánh nhìn thương hại với các đồng nghiệp cũ của cô. Khi đã biết rõ chuyện gì đang được âm thầm tiến hành sau bức màn sân khấu, Sophina chỉ biết nhìn vào thực tế rằng những người đồng chí khi xưa của cô chỉ đang nhảy múa trong lòng bàn tay Fina.

Đúng vậy, kẻ đứng đằng sau sự tan đàn xẻ nghé của các thượng kị sĩ không ai xa lạ, Fina. Sophina đã phản đối, cô nói ‘những người với lòng trung thành tuyệt đối như thượng kị sĩ chúng tôi sẽ luôn giữ vững lập trường và không bao giờ đổi phe’. ‘Nếu chuyện đó xảy ra, ta sẽ chấm dứt kế hoạch giải tán lực lượng thượng kị sĩ ngay lập tức’, Fina đáp lại.

Nhưng nhìn vào kết quả hiện tại, một phần lớn thượng kị sĩ đã đổi phe.

Fina đã hành động một cách thầm lặng nhất để đảm bảo Aileen sẽ không bao giờ để ý tới. Cô khiến cho một người thay phe phái và những người còn lại sẽ làm tương tự kẻ đi trước. Đó là tất cả những gì cô đã làm, hi vòng vào lợi ích trước mắt, số đông thượng kị sĩ đã lựa chọn rời khỏi tổ chức của mình. Con số đó nhanh chóng đạt đến mức khiến cả Sophina cũng phải bất ngờ.

(Khốn nạn! Chỉ vì cô mà lực lượng thượng kị sĩ bốc hơi sạch sẽ!)

Đưa mắt liếc sang Aileen đang ngồi bên cạnh, Fina thấy vẻ hứng khởi của chị mình khi Fritz bước vào sân đấu. Đang ngồi đằng trước, phía đối diện Aileen là mẹ cô, vị nữ hoàng của vương quốc đang che miệng với một chiếc quạt trong khi lén nhìn sang cô con gái lớn của mình. [note16186]

“Aah, trông Fritz-sama thật tuyệt vời làm sao...”

Nghe những lời đó, cha cô đồng thời là quốc vương cũng nhìn qua Fritz nhưng biểu cảm của ông khá mơ hồ. Chắc chắn ông đang cố hết mức có thể để biểu hiện trên gương mặt không bị cảm xúc lấn áp, nhưng từ những cử chỉ nhỏ trên gương mặt của ông, Fina có thể cảm nhận sự chán nản của cha mình.

Fina nhìn xuống sân đấu.

(Chỉ có mỗi một bé chiến binh mềm mại... ngoài trận khai mạc của con tóc đen và sư phụ thì mình chỉ có hứng thú với mỗi trận của Millia thôi. Lần này sư phụ thắng hay thua cũng chẳng quan trọng, vậy mình chỉ cần tận hưởng hết mức quãng thời gian này thôi đúng không!?... hah, mình đoán mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nghiêm túc rồi.)

Trong đầu Fina, Aileen chắc chắn sẽ làm loạn lên nếu cứ tiếp tục như thế này. Chỉ là dự đoán thôi nhưng có vẻ như mẹ của cô gần như đã đạt đến giới hạn chịu đựng trước thực tế cô con gái của mình lại đi xiêu lòng với một thường dân.

Vốn dĩ, bà thực lòng muốn chào đón Rudel, người đã thức tỉnh sức mạnh của một bạch kị sĩ vào gia đình. Nếu sự việc của Chlust không xảy ra thì không chỉ là một người kế vị, sẽ chẳng có gì lạ nếu họ đưa Rudel lên làm vua. Nhưng trong trường hợp đó, cậu phải cưới một trong hai người, Aileen hoặc Fina. [note16187]

Vua Albach đã lên kế hoạch gả Aileen cho Rudel và Fina cho Aleist. Thay vì sử dụng con gái ông cho các vấn đề ngoại giao, ông ưu tiên việc giữ chân hắc bạch kị sĩ hơn.

Nhưng Fina lại ở một vị trí đối lập với kế hoạch của cha cô. Ngay khi nhận ra điều đó, cô đã nhanh chóng đề cập đến chuyện hôn nhân giữa Aileen và Aleist với hoàng hậu. Bà có một số định kiến về địa vị và huyết thống nhưng bà cũng không thể xem thường dòng máu của hắc kị sĩ được.

Hắc kị sĩ là danh hiệu của vị vua đầu tiên ở Courtois. Và nếu xem xét lại những bản ghi chép, rõ ràng có sự tương tự trong kĩ năng của vị hắc kị sĩ khi xưa với cách Aleist chiến đấu. Đánh vào điểm đó, Fina đã đề nghị hoàng hậu thúc đẩy quan hệ hôn nhân giữa Aileen và Aleist.

(Mà, mình nghi chuyện đó kiểu gì rồi cũng sẽ xảy đến với chị mình thôi... hah, giờ mình chuẩn bị là vừa.)

Với Fina, sẽ rất nguy hiểm nếu Aileen không cắt đứt quan hệ với Fritz. Chị của cô, người được coi là vị công chúa được thiêng đàng chúc phúc, cái cảnh tượng Aileen nghiêm túc hậu thuẫn cho Frtiz vụt qua tâm trí cô. Trong nhiều tình huống, rất có thể hệ thống quý tộc sẽ tự nó biến mất.

Từ quan điểm của Fina, quý tộc bị xóa bỏ hay mất đi quyền lực với cô đều không thành vấn đề. Cô chỉ lo sợ các cuộc bạo động, thứ sẽ diễn ra trong quá trình sụp đổ của giới quý tộc. Khi một vị láng giềng với sức mạnh khổng lồ bên cạnh họ đang bắt đầu rục rịch chiến tranh, nếu cứ tiếp tục nội chiến chắc chắn vương quốc sẽ sụp đổ. Trong trường hợp tồi tệ nhất, các quý tộc sẽ lật mặt và đưa họ vào thế thù trong giặc ngoài.

(Mình muốn chìm đắm trong thiêng đường lông tơ. Mình không muốn chết.) [note16188]

Vô cảm nhưng đầy muộn phiền, Fina nhìn chằm vào Aileen.

Trận đấu đầu tiên cực kì quan trọng được để lại cho Rudel và Izumi.

Để khiến giải đấu cá nhân đạt được thành công viên mãn, học viện đã thực hiện hàng loạt các biện pháp lớn nhỏ khác nhau. Nhưng suy cho cùng, tất cả phụ thuộc vào màn trình diễn của các thí sinh.

Học viện chỉ có thể làm nóng bầu không khí nhiều đến hết mức có thể và cầu nguyện không có tai nạn đánh tiếc nào xảy ra cho đến lúc kết thúc.

Đối mặt với nhau, Rudel đang sử dụng một thanh kiếm thẳng trong khi Izumi cầm trong tay một thành kiếm hơi cong trong khi chờ đợi tín hiệu từ trọng tài. Họ không có gì để nói với nhau cả. Họ tập trung đến nỗi không hề chào hỏi nhau dù chỉ một chút trước trận đấu. Đó là thứ gì đó mà cả hai người đều hiểu rõ.

Và khi trận đấu đầu tiên chuẩn bị bắt đầu, sự căng thẳng trong đấu trường cũng tăng theo.

Sau khi xác nhận các công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất, trọng tài quay về phía khán giả và gửi đi một tín hiệu.

Một nhóm người với các vòng ma thuật lớn được khắc trên khiên của họ bắt đầu di chuyển xung quanh hàng ghế đầu. Khi các khiên kị sĩ chiếm giữ hàng ghế đầu, nơi hoàn hảo nhất để quan sát trận đấu, một quý tộc tiến lại gần.

“Oy, mấy tên các ngươi, nếu không sử dụng hàng ghế đầu thì nhường chỗ lại cho ta! Các ngươi chiếm giữ chúng thì có ý nghĩa gì đâu hả? Ta biết mấy thứ đó là một dạng ma thuật nào đó, nhưng đừng có mà lãng phí thời gian của bọn ta vào mấy thứ vô ích đó!”

Một quý tộc trẻ đi cùng với một vài đàn em nắm lấy cổ áo một người trông có vẻ là chỉ huy của cá khiên kị sĩ và chất vấn anh ta. Việc tên quý tộc kia chỉ có một ít kiến thức mơ hồ về ma thuật chỉ khiến vị khiên kị sĩ càng khó giải thích hơn.

“Vậy ngài thấy đó, đội hình này là để bảo vệ các khán giả và chúng tôi phải di chuyển xung quanh để bắt kịp các tình huống có thể xảy ra, thế nên chúng tôi phải để trống hàng ghế..”

Vị sĩ quan chỉ huy kia là đàn anh của Rudel, Vargas. Anh được bổ nhiệm làm người đứng đầu của đơn vị khiên kị sĩ vừa mới thành lập, đảm nhiệm vai trò dẫn dắt các kị sĩ trẻ tuổi.

“Làm như thể các vòng tròn ma thuật có thể tạo ra hiệu ứng nếu các ngươi di chuyển xung quanh ấy! Gọi tên chỉ huy của ngươi ra đây cho ta!”

“...Ah, cậu chủ.”

“Đừng có gọi em kiểu đó, Vargas! Quan trọng hơn, chuyện này là sao đây? Ngươi đang muốn gọi ta à?”

Người vừa xuất hiện là Luecke, cậu đang mặc một cái áo choàng khác với thường ngày. Để phân biệt bản thân với các khán giả, cậu khoác lên mình một cái áo choàng mang trên đó gia huy của nhà mình. Lý do khiến Luecke phấn khích như vậy bởi đây là một cơ hội để cậu ra mắt đơn vị kị sĩ do chính cậu sáng lập.

Nếu đạt được thành công, cậu dự định sẽ mở rộng đơn vị thành một lữ đoàn kị sĩ. Nhưng giờ cậu có thêm một lý do khác để dồn nhiều tâm huyết hơn nữa vào giải đấu cá nhân.

“Huh? Anh trai này là Vargas-san phải không? Hân hạnh được gặp anh, em là Lena Arses ạ!”

Cái cô gái kế bên Luecke, người được phép ngồi hàng ghế đầu tiên với điều kiện phải luôn ở gần cậu ta, là Lena. Đây là giải đấu cuối cùng và đáng mong đợi nhất của Rudel, thế nên để xem tận mắt, cô đã đi đến tận đây.

Nhưng rắc rối thay, chỗ ngồi đã chật kín. Xảy ra tình huống hiện tại là do sự xuất hiện của Luecke.

“... Anh hiểu mà, đúng không, Vargas? Tôi không thể thất bại ở đây được.”

“Vâng, nhưng chỉ vì ghệ của cậu mà...eep! Đã rõ, anh sẽ về chỗ của mình ngay mà!!”

Vội vã trở lại vị trí của mình, Vargas chạy trốn trước áp lực kinh hồn được phát ra. Lena vẫy tay với Rudel và Izumi đang ở phía đối diện cậu ta.

Khi Luecke quay về phía tên quý tộc vừa to tiếng lúc nãy, cậu ngay lập tức nhận ra gia huy cùng đảng phái của hắn.

“Hah, bởi vậy mấy nói đảng phái nhà Diade rặc một lũ phiền phức. Biết thì nói, không biết thì dựa cột mà nghe, đi thốt ra mấy cái kiến thức nửa vời về ma thuật đó, ngươi nên tự thấy xấu hổ đi.”

“N-ngươi, ngươi...”

Từ gia huy trên áo choàng và ánh mắt dữ dội từ Luecke, hắn ta đang đối mặt với một người kế vị của một trong ba gia tộc Tam Tước, dù cho khác đảng phái nhưng hắn cũng phải lựa lưỡng lự trước thế lực kia. Các đàn em cũng khuyên nhủ thủ lĩnh của mình nên nhượng bộ.

Bị đặt vào thế bất lợi, tên quý tộc quay lưng rời đi. Mất hứng thú, Luecke nhìn những thuộc cấp của mình đều đã vào vị trí, cậu kích hoạt ma pháp.

Một mái vòm nhợt nhạt màu xanh gần như trong suốt lan ra bảo vệ khán đài. Người xem ai ai xũng phấn khích khi được chứng kiến một loại ma thuật họ chưa bao giờ được chứng kiến trước đây.

Nhưng hơn cả thế, Luecke...

“Luecke-san, cảm ơn anh nhiều vì đã cho em vào đấu trường nhé!”

Chứng kiến nụ cười thuần khiết của Lena, người vừa bơ một cách hoàn toàn màn phép thuật hoành tráng của cậu chỉ vì niềm vui sướng khi được cậu cho phép vào đấu trường, Luecke nở một nụ cười dịu dàng. Thái độ của cậu khác một trời một vực khi đối xử với Vargas và tên quý tộc.

“Chuyện đó không có gì đâu.”

“Mà nè, cái thứ xanh xanh đó là gì dạ?”

“Hmm, đây là một ma thuật đặc biệt. Anh sử dụng những khắc ấn trên khiên của các khiên kị sĩ để hoàn thành một vòng tròn ma thuật. Giảm thiểu chấn động là chuyện đơn giản, nhưng nếu các khiên kị sĩ di chuyển, ma thuật đó còn có thể chặn đứng một cách trực tiếp những đòn tấn công nữa.”

Có lẽ quá khó khó khăn với hiểu biết của Lena, cô làm một gương mặt cứng đờ trong khi ôm đầu. Luecke cuống cuồng đưa ra một lời giải thích đơn giản nhất có thể.

“N-nó, nó gần giống một lớp rào chắn đấy!”

“Oh, em hiểu rồi. Vậy ra nó là một lớp rào chắn!”

Nhẹ nhỏm khi Lena cuối cùng cũng hiểu ra, Luecke đảo mắt về phía Rudel và Izumi. Xuyên suốt trận đấu, Luecke phải liên tục để mắt tới vị trí của các khiên kị sĩ.

Nói tóm lại, đây là một tình huống mà mọi thí sinh có thể bung hết toàn bộ sức mạnh mà không cần lo nghĩ.

“Vậy thì, hãy để trận khai mạc... bắt đầu!”

Nhận tín hiệu từ trọng tài, cả hai vào tư thế, trong khi Rudel giương thanh kiếm một tay của mình về phía trước, hạ thấp trọng tâm và vào tư thế iai. [note16189]

Trước một thế đứng xa lạ ở Courtois, một vài âm thanh lo ngại phát ra từ phía khán đài. Khi Rudel do dự trong bước di chuyển đầu tiên, Izumi đã chủ động trước.

Khi cô tước kiếm với tốc độ kinh hồn về phía Rudel, người đang ngoài tầm với của cô, cậu ta đột ngột lùi lại. Tại nơi cậu vừa nhảy khỏi chỉ còn lại dư ảnh của một đường kiếm và vết cắt dưới sân đấu.

Giờ với thanh kiếm gỗ đã rút khỏi vỏ, Izumi áp sát một cách bạo dạn và Rudel né tránh những đường kiếm trong khi hỏi cô. Trong khi cậu trông khá bình thản, những đường cắt sắt bén và nhanh thoăn thoắt kia đang khiến cậu khá hứng thú.

“Lúc nãy là sao vậy? Mình không hề thấy ánh sáng mana từ nó.”

“Nó được gọi là iai. Theo lẽ thường, tầm với của mình chỉ khoảng một vài mét nhưng mình đã thấy thanh kiếm ma thuật của cậu nên cố mô phỏng lại nó.”

“Mình hiểu rồi!”

Nếu tạo khoảng cách, những nhát cắt vô hình sẽ đuổi theo cậu. Rudel để ý tới quãng ngắt giữa mỗi lần cô vào thế kiếm. Cậu kết luận những làn nhát cắt kia sẽ không đuổi theo cậu nếu cô không ở trong tư thế.

Tuy nhiên, cô lại phô diễn những chuyển động tinh tế khác với những gì cậu biết trước kia. Phong cách chiến đấu của Izumi cũng tương tự cậu nhưng mỗi nền văn hóa đều có một đặc điểm riêng biệt nhau. Không như Rudel và những người khác tiếp cận đối phương bằng cách nhảy thẳng vào, Izumi sẽ bước từng bước dài một cách chắn chắn để thực hiện điều đó.

Chúng cũng không có quá nhiều khác biệt nhưng những chi tiết nhỏ đó đang khiến Rudel gặp khó khăn.

Cách chiến đấu bằng cách bao bọc thanh kiếm trong mana của Rudel giờ đây Izumi cũng có thể làm được. Nhưng cô chỉ kích hoạt kĩ năng này vào những khi cần thiết. Bằng cách đó, cô có thể tiết kiệm mana đến mức tối thiểu.

Nhờ vậy, Izumi có thể chiến đấu trong một trận so tài dài hơi.

Khi Rudel ước lượng tầm với của Izumi, cô thay đổi cách vung kiếm. Đòn đó tương tự với chuyển động tước kiếm trong thế đứng lúc trước của cô, nhưng lần này, cô không mô phỏng việc tước kiếm nữa.

“Thường thì cậu sẽ sử dụng vỏ katana nhưng một thanh kiếm gỗ lại không có vỏ kiếm đúng không? Khá bất tiện cho cậu nhỉ.”

Izumi mỉm cười dịu dàng, nhưng cũng không hẳn cô không cần vào thế kiếm. Nếu có thể phóng thích những nhát cắt mà thậm chí không cần một bao kiếm thì cũng là lẽ tự nhiên nếu cô có thể thực hiện điều đó với bất kì tư thế nào cô chọn.

“Chuyện đó thực sự rắc rối lắm, cậu biết đấy.”

Rudel giương tay trái lên, phát động một đòn tấn công bằng ma thuật gió. Đó là một đòn tấn công vô hình nhờ đặc tính của ma thuật gió. Với điều đó, trông có vẻ như lợi thế của cả hai đã được san bằng.

Nhưng những nhát cắt vô hình của Izumi dễ dàng cắt xuyên qua ma thuật của Rudel và tấn công cậu ta.

“Cậu có thể ngừng đùa giỡn được không Rudel? Mình nghiêm túc đây.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Izumi, Rudel liếc qua mép áo đã bị cắt phăng đi. Không có một vết sờn, nó hoàn toàn cắt ngọt qua từng sợi vải.

“... Cậu đang dỗi?”

“Mình không có.”

Họ có thể thấu hiểu nhau chỉ bằng vài từ ngắn ngủi. Với những người xung quanh, từ lâu họ đã là một cặp đôi rồi. Trong khán đài quý tộc, Fina đang đùng đùng tức giận trong lòng.

Khi Rudel kết luận cậu không thể chiến thắng với ma thuật gió, cậu chuyển sang sử dụng một thổ ma pháp Luecke đã áp dụng năm trước. Đặt tay xuống nền đất, cậu dựng nên một bức tường xung quanh Izumi.

Khác biệt với ma pháp của Luecke là ở quy môt và sức mạnh của nó.

Bị bao vây bởi các bức tường, Izumi lặng lẽ vào thế kiếm.

“Ooh, anh mình tuyệt quá trời luôn.”

“Ừm, tránh né những nhát cắt kia thực sự khó khăn đáng kể đấy. Bỏ việc sức mạnh qua một bên, với thứ đó, cậu ấy có thể phong tỏa những nhát cắt vô hình của Izumi. Rudel thắng rồi.”

Luecke khẳng định chiến thắng của Rudel nhưng Lena lắc đầu phản đối. Khi làm hành động đó, mái tóc đuôi gà cột một bên của cô đung đưa. Quay sang gương mặt như bị thứ gì đó hớp hồn của Luecke, cô bảo Izumi vẫn chưa từ bỏ.

“Vẫn chưa đâu. Không đời nào có chuyện Izumi-bằng-xương-bằng-thịt-san lại từ bỏ tại đây đâu.”

“I-Izumi bằng xương bằng thịt?” [note16190]

Hơn cả diễn biến của trận đấu, Luecke tò mò hơn về phần danh hiệu bằng-xương-bằng-thịt kia.

Ngay sau đó, bức tường đất bao quanh Izumi bị băm nhỏ thành hàng trăm mảnh bởi vô số nhát cắt vô hình. Cả hội trường đang tin chắc vào chiến thắng của Rudel đột nhiên phát ra hàng loạt âm thanh kinh ngạc.

Nó diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc. Khi những mảnh vụn của bức tường sụp xuống, Izumi xuất hiện với thanh kiếm gỗ trên tay. Rudel làm một gương mặt thích thú. Và có lẽ Izumi cũng cảm thấy hạnh phúc vì đã khiến Rudel nghiêm túc.

Ở phía khán đài, ‘con gái ngoại quốc thật đáng sợ’ là thứ đang lấp đầy tâm trí của các khán giả.

“... Thấy không?”

Trước những lời của Lena, Luecke đã rất ấn tượng. Cậu muốn hỏi liệu cô có năng lực thấy trước tương lai đang sắp xảy ra hay không, nhưng trước tiên, cậu xác nhận mối đe dọa đến từ Izumi lớn hơn cậu hằng tưởng.

Ngay lập tức thay đổi vị trí của các khiên kị sĩ, cậu bảo họ phải cẩn thận cả với các đòn tấn công của Izumi nữa thay vì chỉ Rudel.

(Nếu rào chắn của mình bị phá hủy ngay từ vòng gửi xe thì uy tín sẽ tuột không phanh mất.)

Luecke cầu nguyện rào chắn của mình sẽ không bị xé nát thành từng mảnh bởi Izumi. Nhưng cậu không thể ngừng tưởng tượng tới viễn cảnh Izumi cắt xuyên quan nó.

Bởi vì Lena, ma thuật cấp cao đó sau này được gọi luôn là rào chắn.

=======

Mấy chương đánh nhau như chương này và các chương sau dịch khá khó, chỗ nào thấy đọc kì kì thì báo lại để thảo luận sửa chữa, chứ văn của tôi thì hiển nhiên là tôi phải hiểu rồi phải không:)

Link eng: //yoraikun.wordpress.com/2017/06/04/dragoon-83/

Link jap: //ncode.syosetu.com/n9264bj/83/

⁑__________________________________⁑

Bình luận (0)Facebook