Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42. Chàng trai và vụ hủy hôn.

Độ dài 1,758 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:00:19

►Chương 42. Chàng trai và vụ hủy hôn.

Trans: Tuấn Cpu

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

⁂____________________⁂

Trận đấu tử thần với Lillim đã qua, tổ đội của Rudel được đưa đến gần thị trấn trên lưng con rồng của phó chỉ huy. Trong khi sáu người chen chúc trên lưng của một con rồng cảm thấy chật hẹp khó chịu, Rudel lại đang rất cao hứng. Còn về phó chỉ huy hiệp sĩ đoàn, ông phải bỏ lại công chuyện để hộ tống họ, điều đó chẳng làm ông vui nổi.

“Ngồi yên đi Rudel. Kể từ lúc này mới là phần khó khăn đây. Với tôi và Eunius, nếu bọn này gửi một bức thư về gia đình, chắc chắn họ sẽ hành động tới một mức độ nhất định. Nhưng vấn đề là ở nhà của cậu...”

Đối mặt với những lời thẳng thắng của Luecke, Rudel chỉ đáp lại bằng một nụ cười đắng ngắt. Luecke và Eunius biết về không khí trong gia đình Rudel. Trong khi cậu là người sẽ kế thừa gia tộc, họ như không quan tâm... không, đối xử một cách khắc nghiệt với cậu. Sự khắc nghiệt đó không phải là để cậu trưởng thành và có thể tự gánh vác tương lai của mình. Đó đơn giản chỉ như một cách gây khó dễ cho cậu.

Để họ hành động chỉ vì một lá thư là điều không tưởng. Ngược lại, sẽ chẳng có gì lạ nếu họ hành động theo hướng hoàn toàn trái ngược với mong muốn của Rudel. Đó là suy luận của Luecke.

“Sẽ ổn thôi mà. Cha và mẹ, họ rất giỏi trong việc che giấu những việc này... họ chẳng hề quan tâm gì tới tôi hết nên tốt nhất là tôi không nên gửi một bức thư nào nhỉ. Tôi đã từng gửi thư cho họ trước khi vào học viện nhưng cuối cùng lại nhận được mấy thứ chắc cũng không được gọi là thư nữa”[note13568]

Eunius chọc khủy tay vào Luecke để tìm cách chuyển hướng câu chuyện đang càng ngày càng tối tăm này. Từ đó cho tới thị trấn, chuyến bay của cả nhóm mang bầu một không khí ngột ngạt khó chịu.

Ở một thị trấn gần biên giới, Mies đang rão bước trên con lộ chính trong khi quấn quanh mình một miếng giẻ rách nát tươm. Bản thân tấm giẻ đã thối, cô còn thối ở một đẳng cấp cao hơn bởi mùi từ quả bom khói cô dùng để trốn thoát.

“ Chết tiệt mà.. mình đã định là sẽ bí mật không để cho ai biết rồi thuê phòng vậy mà, nhưng không phải đuổi thẳng cổ mình ngay lập tức là quá đáng sao? Mấy cái cửa tiệm tránh mình như tránh tà nữa! Mình thậm chí không mua được một chút gì... mình ghét cái vương quốc này quá!!!

Mùi của quả bom khói đã giúp cô trốn thoát khỏi con rồng nhưng Mies biết mình sẽ dễ dàng bị tìm ra bởi cái mùi hôi dị thường của mình. Cô nổi như cồn vậy. Cô thối quắc!

“Mình đói chết mất... mình muốn một miếng bít tết nóng hổi... ow!”

Trong khi vừa đi vừa cắm mặt xuống đất, Mies va phải một người đang đi đằng trước cô. Twas Rudel đã quay trở lại thị trấn. Vargas và Basyle đang dưỡng thương trong bệnh xá, trong khi đó thì Rudel cùng Luecke và Eunius đang trên đường trở lại quán trọ, trong tay cậu đang cầm một bó các xâu thịt nướng mới mua từ gian hàng gần đó.

Mắt Mies khóa chặt vào mấy xâu thịt và dạ dày thì gào thét ầm ầm, Rudel mỉm cười khi đưa một xâu thịt về phía cô. Với Mies, Rudel như một vị thánh vừa giáng thế. Nhưng,

“Một xâu 5 ces.” [note13569]

“Không phải cho á !?”

Mies gào lên. Bất đắt dĩ móc tiền trong bóp ra, cô đưa nó cho Rudel để đổi lấy số thực phẩm quý giá. Luecke và Eunius nhìn hai người kia trong khi không dám đứng gần... bởi cái mùi hôi kinh dị.

“Cô muốn mua mấy cái này nhưng họ đuổi cô đi phải không? Tôi nghe rõ mồn một mấy lời độc thoại của cô đó. Hay là cô cố tình muốn thu hút sự chú ý của tôi?”

“Eh!? C-cậu nghe từ lúc nào?”

“Từ lúc cô than mình bị đá ra khỏi quán trọ, chắc vậy. Ờm, chắc là không ai giúp cô là tại cái mùi đó .. nhưng tôi chân thành khuyên cô nên ngừng việc la làng mấy phát ngôn thù ghét vương quốc đi. Tình hình của mấy hiệp sĩ hiện nay đang khá căng thẳng, họ có thể bắt cô ngay lập tức đó.”

Mies nhanh chóng muốn rời khỏi thị trấn ngay và luôn, nhưng với cái dạ dày trống rỗng, băng qua biên giới bây giờ không ổn chút nào. Muốn kiếm thêm chút đồ ăn nữa, nước miếng Mies tuông ròng ròng khi nhìn vào mấy xâu thịt trong tay Rudel.

Thấy vậy, Rudel đưa cả túi xâu thịt về hướng cô.

“Hết đống này năm mươi ces.”

“...! H-hiểu rồi! Tôi mua hết! Tôi cho phép cậu bán hết cho tôi đó!”

Không rõ là cô đang xấu hổ hay hạnh phúc, Mies đưa tiền cho Rudel và khi sắp cầm lấy cái túi thịt, cô liếc nhìn mặt Rudel. Bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ còn hơn nữa, Mies quay mặt sang hướng khác.. nhưng đó là sai lầm.

Mies trượt tay, xui thay, trong lúc cô đang hớt ha hớt hải quơ quạng bởi xấu hổ, thứ mà Mies quơ trúng... là quần Rudel. Như để làm mọi thứ tệ hơn, thắt lưng của Rudel đã bị hỏng trong trận chiến với Lillim. Trong khi Mies đã kéo nó với một lực vừa đủ hết sức, còn Rudel thì chẳng kịp phòng bị. Kết quả là...

“C-cô làm cái gì vậyyyy!”

“Eh! .... Gyaaaaaah!!!! Bớ người ta!!! Rồng thần!!!”

Mies đã lột quần Rudel xuống hoàn toàn. Với nữa thân dưới hoàn toàn trần trụi, Rudel cực kì hoảng loạn. Hơn nữa, nhớ lại cái người phía trên nãy giờ, Mies khó nhọc ngước lên nhìn Rudel, cô gái tội nghiệp ba chân bốn cẳng chạy như bay với mấy xâu thịt... Luecke và Eunius vốn giữ khoảng cách nãy giờ lặng lẽ rời đi để lại một Rudel ở truồng phía sau.

Một bước ngoặc còn lớn hơn nữa của cái số phận đen đuổi kia, giờ tới lượt Cattleya bước bước lên “sân khấu”.

“ Vậy ra cậu ở đây. Phó chỉ huy bảo tôi phải đưa các cậu về học viê... đợi đã! Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả!?”

“K-không! Quần của tôi mới bị tuột xuống gần đây thôi.”

Nói vậy, Rudel kéo quần lên. Miệng thì thở dài, nhưng mắt Cattleya thì lén liếc nhìn vô nữa dưới của Rudel. Rồi mất hứng thú với một Rudel đầy đủ quần áo, cô nhìn xung quanh và thấy một vài thứ giống như tài liệu đang vương vãi khắp nơi. Kết luận đó chắc chắn là của Rudel, cô bắt đầu gom chúng lại trong khi càm ràm. Nhưng có vài thứ đáng chú ý.

“Thật tình... tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng làm ơn bảo quản tài liệu cẩn thận hơn đi. Nếu mà cậu trở thành một hiệp sĩ, rồi cậu phải đối mặt với việc viết đủ thứ các tài liều thì sẽ cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy việc này... mấy thứ này là gì vậy?”

Nhìn sơ qua nội dung của mấy bản báo cáo, Cattleya không khỏi nghi ngờ. Chúng ghi lại nội dung của một cuộc quan sát nhưng cái cách viết và thứ được viết khiến cô thấy nghi ngờ một chút. Sau khi đọc tiếp, cô tìm ra lời giải thích cho cái cách hành động đáng ngờ của đám binh lính đế quốc trong biến cố lần này.

“Cái này không phải của tôi. Mấy tờ giấy này rớt ra từ một cô gái lạ. Hah, tôi phải trả chúng lại cho cô cấy.”

“Chúng tôi sẽ đuổi theo. Đặc điểm của cô ta là gì!?”

“Eh?... cô ấy rất hôi, vậy được không?”

Nghe những lời đó, một nụ cười hiện lên trên môi Cattleya. Nhưng nhìn kiểu gì nụ cười đó cũng không dịu dàng chút nào... nó đen tối đến lạ, một nụ cười tà ác như thể cô đã gặp lại một kẻ thù truyền kiếp. Thấy nụ cười kia, ‘không tính vụ cô ấy khá bốc mùi thì Cattleya nhìn cũng đẹp mà’, tâm trí Rudel nghĩ tới một chuyện không liên quan để né tránh thực tại.

(Cái con đàn bà đế quốc đó đã khiến mình nhận lấy không biết bao nhiêu sự xấu hổ... Mình nhất định sẽ tìm ra và quăng cô ta vào máy chém!”

“ Tôi sẽ đuổi theo người phụ nữ đó nên ba người các vị trở lại quán trọ đi.”

Nói những lời đó, cô chạy mất hút. Cuối cùng chỉ còn Rudel đứng ngơ ngác một mình.

“...Chắc tụi mình trở về quán trọ thôi nhỉ. Quan trọng hơn, Luecke, Eunius! Đừng có cười nữa và tới giúp giùm cái!”

Đi xuyên qua những người tò mò đã tập trung lại từ lúc nào không biết, Luecke thì đang ráng nín còn Eunius cười hẳn ra mặt.

“K-không, lỗi của tôi. Bất ngờ quá nên tôi nhịn không kịp.”

“Cởi truồng ngay trên đường chính... đúng như mong đợi từ Rudel. Sau này tôi phải tìm dịp thích hợp rồi nói với Izumi mấy được.”

“K-khoan đã! Sao lại mang Izumi vô đây?”

Cả ba trở về nhà trọ trong bầu không khí vui vẻ. Bởi số tài liệu Mies đánh rơi, tội của Lillim đã nhẹ hơn, nhưng họ chỉ biết chuyện sau khi trở về học viện.

Đế quốc đã tiếng hành thử nghiệm thực chiến một loại vũ khí được biết đến với tên ogre tăng cường. Một cách vô tình, Lillim đã cứu thoát tổ đội của Rudel vốn đã trở thành đối tượng thí nghiệm. Với thực tế đó, cô bị giáng chức trầm trọng và bị quản thúc tại nhà. Rudel đã bỏ qua tội mưu sát của Lillim sau khi con ogre bị giết và vì họ đang hứa hôn với nhau, sự việc cuối cùng cũng được cho qua.

Nhưng với biến cố lần này cùng những việc họ đã làm tới tận bây giờ, hôn ước của Lillim và Cattleya với Rudel đều chính thức bị hủy bỏ.

[note13570]

Bình luận (0)Facebook