Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47. Cây kiếm ngu ngốc, cái game ngu ngốc, và...

Độ dài 2,167 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:00:34

►Chương 47. Cây kiếm ngu ngốc, cái game ngu ngốc, và...

Trans: \__Tuấn Cpu__/

Mình rất ngại thêm ghi chú vì ảnh hưởng tới bạn đọc nhưng chương này mình chịu, các bạn thông cảm xíu.

Ps: Nhờ có Kazegami_Kuon và nhiều bạn khác góp ý, bản dịch đã phần nào hoàn thiện hơn. Cho mình gửi lời cảm ơn tới các bạn trên.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

⁂_______________________________⁂

Với sự cố liên quan tới công chúa Fina một năm trước, buổi ngoại khóa của các học viên chương trình giảng dạy cơ bản đã được xem xét lại và giờ đã được đổi thành một chuyến tham quan cắm trại.Nơi cắm trại là một khu vực an toàn nằm gần con sông. Fina đã cảm động và cực kì phấn khích khi tham gia sự kiện lần này[note13674] . Được tổ chức giữa buổi cắm trai ba ngày hai đêm là giải đấu cả nhân của các học viên lớp trên.

Từ nhiều lớp, các thí sinh được chọn ra và những học viên có đủ trình độ cá nhân sẽ tham gia các trận đấu một chọi một xuyên suốt hai tuần liền.. nhưng năm nay, nhân vật trung tâm là Rudel đã rút lui. Thật hiển nhiên khi nghĩ trong các học viên năm tư tham gia lần này, Rudel sẽ đạt được danh hiệu nào đó. [note13675]

Với việc Rudel rút lui, trận đấu cuối cùng hiện giờ là trận của Eunius đối đầu với Aeist. Cả hai đều có năng lực xuất sắc cùng địa vị cao trong mỗi tầng lớp của mình, đó là điều hiếm gặp ở trận chung kết, một trận cận chiến đang diễn ra trước mắt.[note13676] . Trận chiến mãnh liệt đến mức cứ như họ đang tung hết mọi thứ mình kìm nén ở các trận đấu trước ra vậy.

“Từ bỏ đi, Aleist!”

Vung thanh đại kiếm gỗ được thiết kế riêng của mình, Eunius tung hàng loạt đòn tấn công vào Aleist. Khi hai thanh kiếm gỗ gặp nhau, chúng sinh ra một âm thanh đầy bạo lực lúc va chạm. Trái ngược với kĩ năng đầy sắc sảo của Eunius, Aleist bao bọc thanh kiếm trong cơn lốc gió và vụn về vung nó để cố thổi bay đối thủ.

“Cậu vẫn chưa bị thổi bay sao!? Bình thường mà nói, cậu đáng ra không có khả năng khóa kiếm với tôi sau đòn này chứ! Không như năm ngoái, tôi đã cực khổ luyện tập để nâng cao kĩ năng rồi đó!!!”

Trả lại đường kiếm cực mạnh của Aleist, Eunius tung ra một đòn với toàn lực của mình. Nhận lấy đòn đánh khủng khiếp từ cái vóc dáng to bự của Eunius, Aleist bị đánh quay mòng mòng lên không trung.. nhưng dù bị thổi bay đi, Aleist vẫn liên tiếp xả hàng loạt ma thuật thuật xuống trả đũa.

“Chết tiệt! Tôi không được phép thua cho tới khi đối mặt với cậu ta.. giờ thì ăn hết đi!”

Đánh bật một vài ma thuật, Eunius chú ý vào Aleist. Có được một thời gian trống trong khoảnh khắc, Aleist lấy lại thế đứng và yểm một ma thuật mới vào lưỡi kiếm. Thanh kiếm gỗ nứt toát ra khi bị một tia sét giáng xuống.

“Cậu không phải là người duy nhất không muốn thua đâu!!!”

Thấy vậy, Eunius nở một nụ cười hung tợn. Truyền ma thuật của mình vào thanh kiếm, cả hai tung toàn lực trong đòn quyết định đó...

“Rồi cả hai người nhập viện à... tôi không hiểu tại sao quán quân Eunius của chúng ta bị thương nặng tới vậy nhỉ, Aleist yếu tới thảm thương vậy kia mà, kì lạ thật.”

Nhìn hai người đang nằm dưỡng thương trên gường, Luecke thở một hơi dài. Eunius, người vẫn còn đứng sau cuộc đụng độ dữ dội trở thành nhà quán quân trong khi Aleist bất tỉnh nhân sự và trở thành á quân. Eunius trừng mắc với Luecke trong khi Aleist đưa mắt về nơi xa xăm nào đó.

“Cậu có quyền gì mà bình phẩm trong khi bản thân mình còn không tham gia hả! Quan trọng hơn, hôm nay Rudel tới chỗ Chlust nữa sao...”

“Ừ, tôi chỉ đi có một chút thôi... tôi đã học hành rất chăm chỉ mà, thế rồi... mọi người xung quanh tôi tự nhiên mạnh như điên vậy.”

Bơ những lời lầm bẩm của Aleis, Luecke trả lời Eunius chỉ bằng một cái gật đầu. Suốt các tuần học trong cả học kì hai, Rudel tham gia các lớp học một cách tối thiểu nhất có thể. Cậu bỏ hết thời gian của mình ra để huấn luyện Chlust.

“Chlust là mặc định đã mạnh rồi mà, phải không ta? Fritz đâu phải loại đặc biệt gì đâu, Rudel có cần phải đi xa tới vậy không chứ?”

Aleist lẩm bẩm câu hỏi khi nghe cuộc hội thoại của hai người kia. Nghe thấy, Eunius đã giải đáp cho cậu ta.

“Trong lúc cậu đi ngoại khóa, Chlust đã bị đánh tới thừa sống thiếu chết. Tôi không biết Chlust mạnh hay không, nhưng thằng nhóc lúc đó như cái xác chết vậy. Kiểu như trái tim bị nỗi sợ bóp nát vậy... nếu thấy Fritz, thằng nhóc sẽ run rẩy lên và chẳng thể làm gì nữa hết.”

“Có lẽ vì thế nên cậu ta mới phải huấn luyện khắc nghiệt tới vậy. Rudel quá mềm lòng với em trai của mình.. mà cậu ta cũng mềm lòng với em gái của mình như vậy luôn đúng không?”

“Ersilica? Tôi không nghĩ họ thật sự hòa thuận với nhau lắm, nhưng...(vậy là phần này cũng thay đổi luôn á? Trong game, Erselica thân thiết với Chlust hơn Rudel.)

“Không, hình như đó là người em gái cùng cha khác mẹ của cậu ta, tên là Lena thì phải.”

Nghe cái tên đó từ Luecke, Aleist nghiêng đầu ngơ ngác. Tất cả những người trong game mà cậu biết, cậu chư bao giờ nghe cái tên Lena bao giờ cả cả. Một nhân vật ẩn không bao giời xuất hiện? Hay một nhân vật tồn tại xuất hiện trong phân cảnh riêng biệt nào đó?[note13677] Trong khi đang nghĩ vẩn vơ về vài chuyện,

“... Nghĩ lại thì, tôi cũng chưa nghe tới nhân vật Flitz bao giờ luôn. Có phải tôi đã bỏ qua cậu ta vì cậu ta chỉ là nhân vật quần chúng không nhỉ? Nhưng nếu là vậy thì lí do lí trấu gì mà cậu ta dính tới công chúa Aileen... Chắc mình nên dừng việc nghĩ ngợi về mấy vụ rối não này. Mà cho dù vậy, sự kiện sẽ diễn ra ngay sau đó là...”

“Aleist lại đang chu du vào thế giới riêng của mình nữa rồi... cậu ta cứ nói những chuyện không thể hiểu nổi hết lần này tới lần khác.”

Eunius quan sát một Aleist đáng thương đang chìm vào thế giới tự kỉ của chính mình rồi buông ra một tiếng thở dài. Và cho tới khi bạn của Aleist tới thăm, cậu ta vẫn tiếp tục ngồi đó tự kỉ.

Đã trở thành một học viên năm ba, Millia tới thăm chị gái Lillim. Với một Elf đã từng sa ngã vào bóng tối, Millia không dám trông mong tới việc chị mình có thể hồi phục một cách hoàn toàn. Dù cho thoát khỏi trạng thái dark elf đi nữa, trái tim cô cũng đã bị ăn mòn. Dừng chân trước của phòng của Millim, người đang trong ngày nghỉ phép, cô hỏi trong lo lắng...

“Chị ổn không? Đã được một thời gian rồi , nhưng..”

Trái với nỗi lo của Millia, Lillim lo lắng đảo mắt ra nơi khác.. gần đây cô nhận ra Millia thích Rudel và bắt đầu cảm thấy có lỗi với em gái mình. Cho đến tận thời gian gần đây, cô cuối cùng cũng nhận ra mình đã đính hôn với người em gái mình tương tư, mọi thứ trở nên hơi khó xử.

“E-em có giận chị sau tất cả những gì chị đã làm không? Chị đã đi đính hôn với người mà em thích, còn gì nữa nhỉ, cuộc đính hôn bị hủy rồi nhưng... tráng chị, cậu ấy... kyah!”

Trong khi cô đang khá rối trí, Millia đã chuẩn bị một con át chủ bài trị Lillim.

“T-thật mừng vì chị trông ổn như vầy. Nhưng kể từ lúc hôn ước bị hủy bỏ thì mọi chuyện đâu còn ý nghĩa gì nữa rồi đúng không? À mà có chắc là chị hổng có cố ý khiến Rudel sợ tới mức phải bỏ của chạy lấy người không hong? Như việc phô ra hết mấy phần đen tối chẳng hạn?”

[note13678]

[note13679]

“E-emmm! Em đang nói về chuyện gì vậy nhỉ! Đúng là chị cũng có gây cho cậu ta chút rắc rối ...”

Và cảm nhận được cảm xúc của khế ước sư, con Phong Long gửi đến một lời xin lỗi. Kết nối với tâm trí với nhau, dù ở một khoảng cách xa, dragoon cũng có thể giao tiếp với con rồng giao ước thông qua trái tim của mình.

“Lillim, tôi xin lỗi.. dù là tôi có phun chút lửa để đánh bại lũ ogre.. nhưng dù vậy tôi cũng không phun ra được mấy thứ đen đen đó, hãy chấp nhận hiện thực đi...”

“K-khôngggg! Ngay cả con rồng cũng đang xát muối vào vết thương cũ của tôi kìa!! Làm ơn để tôi quên nó đi mà! Ai đó kiếm cho tôi cái lỗ với, tôi không muốn nhớ bất kì thứ gì hết, ahhh!!!”

Thấy vậy, trong lòng Millia cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng bây giờ nhìn chị gái của cô có hơi đáng thương. Với các Elf có địa vị cao, trở thành Dark Elf sẽ là nỗi nhục nhã lớn nhất đời họ. Có nhiều người thậm chí sẽ sẽ buông bỏ cả cuộc sống của mình, thế nên gia đình thường sẽ tạo một không gian riêng để vết thương lòng của họ dần dần bình phục.

Nghĩ điều đó bây giờ cũng không giúp ích được gì, Millia truyền đến một vài tin tốt.

“Nè, về chuyện giải đấu nhiệm kì ba của chương trình giảng dạy cơ bản, muốn nghỉ vài ngày tới đó chơi không? Dường như một học viên năm nhất tên Fritz có thù hằn với gia tộc Ases thế nên sẽ có một trận đánh nhỏ sau giải đấu đó. Rudel sẽ có một trận đánh với Fritz và nếu ở học viện, chị có nghĩ đó là nơi thích hợp để xin lỗi cậu ấy không?”

“... Millia, em đúng là em gái tuyệt nhất thế gian này luôn.”

‘Tôi cũng sẽ đi. Tôi phải gửi lời cảm ơn của mình tới đứa trẻ đó.’

“Mà, Cattleya-san cũng tới luôn.”

Khi Millia nói vơi một nụ cười gượng gạo, Lillim [note13680]

“Cattleya cũng đến luôn? Cô ấy đang làm nhiêm vụ ở biên giới mà, sao... sao chị có thể nghỉ một ngày để đi chơi nhỉ? Phá hủy thời gian biểu là một tội ác đó, em biết không? Nghỉ ngơi trong khi không có một lí do chính đáng nào là một vấn đề lớn và... k-không, không phải kiểu chị ghét Rudel hay gì đó đâu nhá.”

“Đừng cuống lên vậy mà. Sự thật là em được nhờ phải đến đó. Trong khối dưới của em, có một cô gái từ tộc bạch miêu và cũng là bạn thân nhất của Đệ nhị công chúa. Theo lời cô ấy, công chúa muốn chị cũng tới đó đề phòng chuyện ngoài ý muốn diễn ra.”

Lillim nghĩ một chút trước khi hỏi lí do là gì. Và rồi, cô nhớ ra chị gái của công chúa Fina, Đệ nhất công chú Aileen đang lẻn đến đến thăm học viện, bởi vì không phải là chuyến thăm chính thức nên sẽ có ít lính canh....

Nhưng đó chỉ là lí do ngoài mặt. Fina biết rõ chị gái mình luôn mang theo rất nhiều thượng kĩ sĩ và binh lính theo mình. Từ cuộc bạo loạn tại trường học vừa qua, Fina biết rõ bảo vệ của chị mình không hề ít hơn bình thường là bao. Nếu có chuyện gì xảy ra, cô muốn có càng nhiều người đứng về phía Rudel càng tốt.

Lillim và Lillia không biết gì về chuyện đó.

“Đó là một nhiệm vụ sao?”

“Không phải. Ý em là không liên quan tới tiền bạc gì hết nhưng chị có thể nhân dịp này gặp Rudel luôn mà. Vả lại nếu đó là công chúa, là yêu cầu từ công chúa Fina, không phải như vậy là quá đủ lí do rồi sao?”

Với những lời đó, Lillim quyết định nghỉ phép vài ngày để đến giải đấu. Fina nghi ngờ việc có ai đó sẽ đi xa đến mức điều tra hai chị em tại sao lại đang ở học viện trong ngày nghỉ của họ, với suy nghĩ đó trong đầu, Fina cũng chuẩn bị cho những chuyện sẽ xảy đến sau giải đấu.

[note13681]

[note13682]

⁑__________________________________⁑

Bình luận (0)Facebook