• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.8: Mình Muốn Gặp Cậu, Dù Chỉ Một Lần (8)

Độ dài 1,276 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-30 20:15:11

"H-Himariiiiiiiiiii"

"Haha! Mình đùa thôi mà, Yuu. Nếu cậu phản ứng thái hoá như vậy thì người ta sẽ biết cậu là trai tân đó."

"Im mồm! Đừng nói mấy thứ không cần thiết nửa.. Ngoài ra, xin lỗi Enomoto-san đi!"

Lúc đó, Enomoto-san dịch chuyển tức thời ra sau lưng Himari, hai tay nắm chặt cổ cô nàng.

Với khuôn mặt đỏ hơn bao giờ hết, cô phát ra những thiết thét đầy oán hận.

"H-Hi-channnnnnnnnnn.....!"

"Thôi, Enocchi, bình tĩnh.. Ọc ọc ọc. Enoochi, đừng bóp cổ bình nửa. Đó là cách cậu trừng phạt con mèo khi muốn nó im lặng. Nhưng mình không phải là một con mèo, cậu biết điều này phải không?"

Đây là hình phạt của chúa, rõ ràng không bàn cãi.

Việc cô ấy coi trò đùa này ngang hàng với trò nghịch ngợm của một con mèo đã là vấn đề tội lỗi rồi.

...Nhưng, bạn biết không, hình ảnh một Enomoto-san trưởng thành đang phồng má lên vì xấu hổ, nó hại tim quá.

"Nghe nè Enocchi, Yuu sẽ đãi chúng ta ăn trưa như lời xin lỗi."

"Đừng có đánh trống lãng, đây rõ ràng là lỗi của cậu."

"Hả? Nhưng Yuu mới là người được bổ mắt mà."

"Cậu đang làm danh tiếng của mình tụt dốc đó, Nếu cậu không nói mấy thứ kì lạ như vậy..."

"À, mình thèm ăn cà ri. Tí nửa đến nhà hàng ấn độ nha, chỗ mọi khi chúng ta đến ấy."

"Cậu có chịu nghe mình nói không vậy?"

 Trong khi hai đứa tôi đang cãi nhau, một nhân viên liếc nhìn với ánh mắt tỏ vẻ phiền phức.

Đúng, chúng tôi đang làm phiền đến việc kinh doanh của cửa hàng, thôi thì phắn vậy.

Sau khi thanh toán các bộ phận nhỏ của phụ kiện gốc, chúng tôi rời khỏi cửa hàng phụ kiện.

♣♣♣

Sau khi dùng xong bữa trưa muộn, chúng tôi ghé thăm một cửa hàng hoa tươi dưới tầng 1.

Tôi đã mua các chi tiết nhỏ của phụ kiện gốc rồi, nên việc tiếp theo cần làm là mua thêm hoa. Sau khi đủ nguyên liệu, chúng tôi sẽ thử nghiệm ở trường, và quyết định thiết kế loại phụ kiện nào cho buổi chụp ảnh tiếp theo.

Mặc dù diện tích khá nhỏ, nhưng cửa hàng này thật sự đa dạng các loại hoa, chúng luôn được chăm sóc tốt, và không khí lúc nào cũng đượm một mùi thơm tươi mát.

Trước cửa hàng được trang trí bởi những bó hoa đã qua bảo quản, đầy màu sắc. Họ chế tác thành những món quà lưu niệm hoàn hảo. Vào dịp Halloween hoặc giáng sinh, có thể bạn sẽ bắt gặp họ gói những món đồ này trong hộp quà hình bí ngô hoặc ông già noel.

Bước vào cửa tiệm, bầu không khí đã ngập tràn hương hoa dễ chịu.

Đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là chiếc tủ lớn, diện tích nó lớn đến mức che kín cả mảng tường.

Trong tủ trưng bày những bông hoa tươi, mỏng manh, thứ sẽ nhanh chóng héo nếu để ở nhiệt độ phòng.

Bên dưới tiếng nước chảy róc rách, tạo nên một giai điệu hết sức thoải mái.

Những chiếc kệ có chiều cao ngang đầu chúng tôi được đặt dọc lối đi, trên đó đầy rẫy những chậu hoa được cắm sẵn do nhân viên đã chuẩn bị.

Nếu phía trước được trang trí bằng những chậu hoa đầy màu sắc, thì sâu bên cửa hàng là những loại hoa với tông màu đơn giản hơn, như hoa huệ và các giống hoa tương tự.

...Không gian khá hẹp nên buộc tôi luôn phải nghiên người khi di chuyển.

Bức tưởng sâu bên trong cửa hàng là một dãy hoa treo. Những loài hoa như đậu tía, bìm bìm, thay phiên nhau trải đầy bức tường bằng lớp dây leo của chúng.

"Ô..."

Enomoto-san đảo mắt nhìn với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Căn phòng giống như đón nhận những cơn sóng làm từ hoa tươi. Các cửa hàng hoa khác không có kiểu trưng bày nhiều hoa như thế này. Cách trưng bày này nhìn vô cùng hoành tráng.

Chính bản thân tôi cũng đã choáng ngợp khi lần đầu chứng kiến nó.

Enomoto-san nói với giọng điệu phấn khích.

"N-Natsume-kun, mình chưa từng thấy những thứ như này ở một cửa hàng hoa,"

"Cậu thích là tốt rồi. Họ trưng bày với số lượng nhiều đến mức tuyệt vời luôn đúng không?"

"Ưm, nhiều y chang hồi đó luôn!"

"...Hồi đó hả?"

Khi tôi gặng hỏi cô nàng, Enomoto-san có vẻ giật mình như lỡ nói điều không nên.

Sau đó cô ấy chỉ cố giấu, "Không có gì đâu mà, thật đấy..." Và nhanh chóng sủi khỏi tôi.

....Chuyện gì vậy ta? Bộ tôi lỡ nói gì lạ hả?

"...Mà thôi sao cũng được."

Tôi cảm thấy hơi hụt hẫn, nhưng vấn đề chính vẫn là tập trung vào lựa những bông hoa.

Khi tôi đang lang thang trong cửa hàng, Himari lon ton chạy đến.

Trên tay cô là một chậu xương rồng nhỏ, có lẽ là món quà giành cho người ông đam mê cây cảnh của cô ấy.

"Yuu, quyết định được mua hoa gì chưa?"

"Ừm, để xem, trước đó mình đã bàn với nhau là chọn màu ấm ha, nên mình đang nghĩ tới những hoa màu đỏ."

Tôi ngắm nhìn tủ trưng bày hoa tươi.

Himari chỉ tay vào góc tủ và nói.

"Hoa dianthus hay cúc vạn thọ được không?"

"Bọn mình đã trồng nó ở trường mà. Nếu quyết định mua hoa từ cửa hàng thì mình nghĩ tốt hơn nên chọn loại hoa mà ở câu lạc bộ chúng ta không có trồng."

"Vậy hoa hồng thì sao?"

"Ừa, hoa hồng đại diện cho tình yêu, nhưng mình cảm giác nó không hợp lắm á."

"Sao vậy?"

"Cậu không biết người ta bảo, hoa hồng nào cũng có gai à? Còn về phần Enomoto-san thì không giống lắm..."

Himari cười phá lên.

Có vẻ cô hiểu tôi đang muốn ám chỉ gì rồi.

"Đúng đúng đúng, Enocchi thì ngược lại với hoa hồng."

"Dù không có gai nhưng cô ấy cũng thuộc kiểu người rất thẳng thắng mà."

"Cậu hiểu mình nói gì mà ha? Enocchi thật sự rất dễ thương nhỉ?"

"Ừm, mình cũng thấy cổ dễ thương."

Dễ thương thì sao? Đó chỉ là nhận xét cá nhân thôi.

Dù Enomoto-san rất dễ thương. Nhưng cô ấy có liên quan gì đến tôi đâu. Cổ chỉ đồng ý làm người mẫu lần này như một lời cảm ơn vì đã sửa phụ kiện cho cô ấy thôi mà.

Tiếp sau đó, Himari thở dài ra đầy thất vọng.

"Yuu, tính cách của cậu khô khan quá. Mình còn không nghĩ là cậu sẽ là kiểu người chế tác ra được những món phụ kiện từ hoa xinh đẹp đó đấy."

"Hả, xin lỗi vì đã không hấp dẫn, nhưng mình nghĩ mình vẫn ổn chỉ cần có Himari ở bên là đủ."

"Cái gì dị? rốt cục cậu đã quyết định về làm rể nhà Inuzuka rồi hả?"

"Xét theo logic thì suy nghĩ của cậu đã bỏ qua quá nhiều bước rồi đó..."

Tôi chỉ đang muốn nói mỗi ngày đều vui vẻ bên Himari là ổn... Tôi tuyệt đối không có ý định trở thành em rể!

Sau đó, từ đằng xa, Enomoto-san tiến đến gần trong khi đưa mắt say đắm ngắm nhìn những bông hoa.

Himari nhanh chóng kéo tay cô nàng lại.

"Nè, Enocchi, cậu nghĩ cái nào xinh hơn?"

"Gì vậy!? H-Hi-chan..."

Cảnh những cô gái cất tông giọng cao đầy đáng yêu giữa những bông hoa màu sắc tạo nên một bức tranh hoàn hảo. Hơn nửa vẻ đẹp của những nhân vật chính này đều ở mức đỉnh cao. Thành thật mà nói, chỉ riêng khoảnh khắc này thôi đã có thể đứng top trên Instagram luôn rồi ấy.

Bình luận (0)Facebook