Lần cuối
Số từ
88,919
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
640

Tóm tắt

Tớ chỉ muốn được ở bên cậu thôi.

Như thế là đã quá đủ đối với tớ rồi.

Một câu chuyện tình giữa hai con người cô đơn.

“Kể từ hôm nay...cậu có muốn sang nhà tớ sống chung không?”

Nam sinh học năm 2 cao trung Kuramine Riku, rơi vào cơn thất tình sau khi chia tay người bạn thủa nhỏ của, tình cờ cậu bước vào một cửa tiệm tạp hóa và cứu giúp một nữ thu ngân người mà bị gặp phải cảnh ăn cướp.

Nữ thu ngân đó là Hoshimya Ayana, cô gái được cho là nổi tiếng cũng như là xinh đẹp bậc nhất trong trường.

Vụ việc này khiến cho Hoshimiya quở trách Riku về vấn đề đời tư, và rồi hai người quyết định sống với nhau dưới danh nghĩa là bảo hộ cho Riku, người mà đang sống một mình.

“Ở với Kuromine-kun thì tớ thấy yên tâm hơn nhiều.”

“Dậy ngay cái nào, tớ làm bữa sáng rồi đó. Cậu có muốn dùng bữa cùng với tớ không?”

“Kuromine-kun, cậu vất vả rồi...nên là hãy nghỉ ngơi chút đi.”

Trong khoảng thời gian sống cùng với Hoshimya, Riku bắt đầu trở nên sống năng động hơn.

Đây là một câu chuyện tình đầy ngọt ngào cũng như là lãng mạn giữa hai con người mà cô đơn tới mức không thể nào khiến cho người đọc cũng như là hai nhân vật chính kiềm nổi nước mắt.

 

Xem thêm
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Tập 01
  2. 02.Tập 02
  3. 03.Tập 03
  4. 04.Manga
Tập 01
Tập 02
Tập 03
Manga
    Bình luận (0)Facebook