Lần cuối
Số từ
57,347
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
400

Tóm tắt

[Một câu chuyện nhẹ nhàng và giàu tính thực tế. Nam chính không ích kỉ, mà luôn quan tâm đến những cô gái xung quanh.]

---Lược dịch theo lời bạt tác giả cuối chương 3---

><><><><><

Sống tới 15 năm chưa hề biết mùi gái, chỉ vì tướng tá trông bặm trợn như giang hồ, một chàng trai chỉ biết trách số phận hẩm hiu, theo học trường nam sinh do trượt nguyện vọng đầu. Nhưng đúng ngay lúc ấy…

“Cậu muốn thế chỗ cho… một người mà ai ai cũng đều mến mộ chứ?”

Một nữ thần bỗng nhiên xuất hiện trước nam chính. Theo như lời nữ thần, thì vì quá đẹp trai, một mỹ nam đang phải ngày ngày chịu khốn đốn, do đó đang rất mong có ai thế chỗ mình, để đổi lại được sống một đời người bình yên.

“Thế chỗ một mỹ nam… Sao nghe mờ ám thế?”

“Không có chuyện đấy đâu. Thân chủ ta đẹp trai, danh tiếng thì ngút trời, tiền bạc không hề thiếu, gia đình và người thân ai cũng tử tế cả.”

“Thế thì chơi. Ít nhất vẫn đỡ hơn không ai để mắt tới.”

Vậy là cậu chuyển sinh y đúc như giao kèo. Tuy nhiên…

“Ê mụ lừa đảo kia! Chẳng phải đây là Nhật Bản còn gì!”

“Đừng sỗ sàng vậy chứ. Đây đúng là Nhật Bản… chỉ là cậu vừa đến vũ trụ song song thôi.”

Vì lí do nào đó, nước Nhật cậu đặt chân…  hiếm hoi lắm mới thấy một ai thuộc giống đực.

“Vậy tức thế giới này… thế chân thằng nào cũng giống hệt như nhau ư…?”

Hễ cứ thuộc phái nam là đều được yêu mến. Nếu vậy những cô nàng không lọt vào mắt ai… 

“... Chẳng phải mình quá rõ tâm tư rồi còn gì?”

Ai hiểu được họ hơn người cùng cảnh ngộ chứ?

Thời cơ đã đến rồi… không lẽ cậu lại cứ nhắm mắt mà làm ngơ?

Bằng cả tấm lòng đây… cậu sẽ cho họ biết tình yêu là thế nào.

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Arc 1: Chuyển sinh theo lời mời từ nữ thần
Arc 1: Chuyển sinh theo lời mời từ nữ thần
Bình luận (0)Facebook