• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09

Độ dài 726 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-04 15:30:17

Góc nhìn của Kanzaki Nanase.

Tôi dẫn Hashida-kun đến phòng y tế, và suốt một tiết học, tôi hoàn toàn không để tâm được gì.

Điều tôi đang nghĩ là, về Hanasaki Momiji, bạn gái của Hashida-kun và Takatsuki... gì gì đó. Tên hắn là gì ấy nhỉ?

Thành thật mà nói thì tôi muốn hai đứa nó mau chóng biến mất khỏi tầm mắt của Hashida-kun.

Nhưng mà, đã học chung trường thì không thể rồi.

Từ tận đáy lòng, tôi rất kinh tởm với hai kẻ ngoại tình đó, tuy là không thể tha thứ cho hai người họ, nhưng trước mắt tôi phải khiến cho họ không còn dính líu gì đến Hashida-kun nữa mới được.

Cơ mà, tôi phải làm sao mới được đây?

Đến hỏi thẳng mặt "Hai người đang ngoại tình hả?" sao?!

Không, ai mà lại...

Ít nhất thì, tôi muốn có bằng chứng thép gì đó đã. Hiện tại tôi không có gì để chứng minh ngoài trừ những gì tôi đã thấy.

Đó vẫn chưa phải là bằng chứng thép gì cả.

Tôi phải làm sao bây giờ... Nghĩ đi nào, tôi ơi...

(Chuông báo hết tiết một reo lên)

"Ayato có trong lớp không vậy??"

Vừa hết tiết một xong là tôi lại nghe cái giọng đó từ cửa lớp. Giọng nói trong trẻo khoẻ khoắn, nhưng theo tôi thì chỉ thấy khó chịu.

Đúng, cô ta là Hanasaki Momiji, bạn gái của Hashida-kun.

Cô ta đánh mắt vòng quanh lớp, hẳn là tìm Hashida-kun đây mà.

Ể, chết thật... Ả tới đây rồi.

Tôi mau chóng đảo mắt đi.

Và cô ta đứng trước mặt chỗ tôi ngồi.

"Xin lỗi...? Kanzaki-san.... phải không nhỉ? Ayato bàn kế... à không, cậu có biết Hashida-kun đang ở đâu không?"

"Tôi nói với Hashida-kun là cô với bạn thân của cậu ấy ngoại tình với nhau nên cậu ấy bị sốc và giờ ngã bệnh rồi đấy. Nên là giờ cậu ấy nằm trong phòng y tế rồi."

....

......

..............

Tôi không thể nói thế được.

"Cậu ta đang ở phòng y tế đấy. Có vẻ như là không khoẻ trong người."

"Ể, vậy sao?! Sáng nay mình có thấy anh ấy bị sao đâu nhỉ. Cảm ơn cậu nha Kanzaki-san!"

Cô ta nói thế rồi tính chạy khỏi lớp.

"Ê khoan đã, đừng có đến phòng y tế."

"Ể, sao vậy?"

"Thì là, chuyện đó đó. Giờ bệnh cảm cúm lây lan dữ lắm, nên người không bị cảm thì đừng có đến phòng y tế, giáo viên bảo thế đó."

Q-Quả nhiên tôi chém có hơi quá hay sao?

Nếu mà bị hỏi là "Nhỡ anh ấy bị thương thì tính sao?" thì tôi phải trả lời sao đây...

"Ra là thế à... Mình tính đến xem tình hình của Ayato, mà nếu là thế thì đành vậy. Cảm ơn cậu đã cho mình biết nha!"

Cô ta nói thế xong thì rời khỏi lớp.

Mày bị ngu à!

Thôi quên đi, con đó vốn ngu sẵn rồi mà. Đã có người bạn trai nam tính tuyệt vời như Hashida-kun rồi mà còn lại đi ngoại tình, đúng ngu.

"Hà....."

Bằng chứng.... nhỉ?

Thật ra thì phải làm sao... Cho đến khi Hashida-kun tỉnh dậy, trước khi anh ấy nói chuyện với cô ta, tôi phải tìm ra bằng chứng thép bằng mọi giá.

---------------------

(Chuông báo hết tiết thứ tư reo lên)

Nói thế, nhưng tôi không nghĩ ra được phương án nào.

Hashida-kun không về lớp luôn, có khi anh ấy đã tỉnh rồi cũng nên.

Có rất nhiều điều tôi muốn nói với ả ta trước khi Hashida-kun và Hanasaki-san nói chuyện với nhau.

Phải làm sao bây giờ...

Lúc đó, giáo viên chủ nhiệm đã đến để thu xếp cặp sách của Hashida-kun...

"Thưa cô, Hashida-kun có ổn không ạ?"

"À Hashida-kun hả? Trò ấy vẫn chưa tỉnh lại nữa. Tuy là vẫn còn thở đều đấy. Trước mắt thì bây giờ cha mẹ của trò ấy sẽ đến xin được về sớm."

Giáo viên nói thế xong rồi mang cặp của anh ấy rời đi.

Vẫn chưa tỉnh sao?

Hashida-kun... có ổn không đây? Trước kia, tôi nhớ đã đọc đâu đó về bài báo nói về việc khi gặp chuyện không thích hay căng thẳng thì con người ta sẽ rơi vào giấc ngủ triền miên gì đó.

Mà, Hashida-kun về sớm là tôi đã mừng lắm rồi.

Giờ thì, cơ hội có được bằng chứng thép đã được gia tăng tỉ lệ.

Cho đến khi Hashida-kun tỉnh dậy, tôi phải có được bằng chứng thép để hai người đó không thể chối cãi!

Bình luận (0)Facebook