• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 794 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-29 13:30:14

Tôi tỉnh dậy vào buổi sáng và đập vào mắt tôi là một trần nhà khác lạ.

Đánh mắt một vòng căn phòng, tôi không hề biết đây là nơi nào. Bộ đây là mơ à? Trong khi nghĩ vậy, tôi véo má mình.

... Đau quá. Đau tới vậy rồi mà vẫn không tỉnh nổi.

Tôi với lấy cái điện thoại nằm gần đó và mở camera ra. Chuyển từ camera sau sang camera trước để xác nhận lại mặt của tôi.

... Thằng nào đây...

Người trong ảnh tôi chụp không phải là một tôi đã từng, mà là một tên đẹp mã dễ thương? À...

Mà phải nói ra thì... tôi xấu hơn thế này nhiều...

Cơ mà... Tên đẹp mã này... Hình như tôi thấy ở đâu đó rồi thì phải. Hừm... Ở đâu vậy ta? Tôi đã thấy ở đâu đó rồi.

Tôi gãi đầu.

Không mất nhiều thời gian để tôi nhớ ra danh tính của tên đực rựa này.

... A, nhớ ra rồi.

Tên này... Là tên nhân vật chính trong bộ ero manga mà tôi thích coi này.

Tên tác phẩm thì tôi không nhớ... Nhưng hình như nội dung là... Bị thằng bạn thân từ nhỏ cướp bạn gái... Một cốt truyện netorare quá phổ biến đâu cũng có thể thấy.

Nhưng mà cái tác phẩm khó chịu này có chút khác biệt với mấy bộ khác ở đây là tên nhân vật chính kết hôn với nhỏ bạn gái mà không biết rằng nhỏ đó đã cắm sừng mình, đã thế cuối cùng lại mang thai đứa con của thằng bạn thân nhất của mình.

Đại khái thì hầu hết cốt truyện là ta sẽ thấy mọi chuyện thông qua cuộc gọi video, hay là đang làm tình trong lúc gặp nhau với nhân vật chính, thế nhưng điều thú vị nhất của tác phẩm này là cứ thế mà kết thúc trong khi anh nhân vật chính chả hay biết gì.

Và, giờ tôi đã trở thành nhân vật chính (Bị cắm sừng). Cái này gọi là chuyển sinh đó hả? Mà chắc cũng không phải là chuyển sinh...

Nếu tôi nhớ không lầm thì tên của hắn (tôi) là Hashida Ayato, 17 tuổi.

Hashida đúng là có khác với tên trước đây của tôi thật. Tên trước đây của tôi còn hơn... Cơ mà... Tên của mình là gì vậy nhỉ?

Không chỉ tên không thôi, kí ức của tôi trước khi trở thành tên này cũng đang mờ dần đi. Thế nhưng chỉ riêng nội dung của cái ero manga này thì tôi không có quên. Cái quái gì thế này...

Mà, có là mình trước kia thì cũng chả có ai quan trọng cả, mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại khoảng thời gian làm việc tới khuya ở công ti đen và về nhà ngủ như chết. Thế này lại càng tốt hơn ấy chứ? Nếu có thể thì tôi muốn mau chóng quên đi những kí ức trước kia.

Giờ thì, trước mắt là kể từ khi trở thành tên này rồi thì tôi đành phải sống cuộc đời của tôi dưới danh nghĩa của hắn thôi nhỉ?

Khi tôi kiểm tra ngày tháng bằng điện thoại thì hôm nay đã là chủ nhật. Trước mắt thì tôi sắp xếp tình hình hiện tại bằng cách vào điện thoại của hắn và dùng LINE hay Instagram các kiểu.

------------------------

Khoảng một giờ đã trôi qua kể từ lúc đó.

Tôi đã sắp xếp được kha khá thông tin.

Tôi đã hẹn hò được ba tháng với con bạn gái ngoại tình. Có vẻ mai là sang tháng thứ tư từ khi hẹn hò. Tôi biết được thông qua xem lịch sử LINE của tôi với nhỏ đấy.

Nhân tiện thì nếu tôi nhớ không lầm thì sự kiện netorare đã bắt đầu rồi.

Sau ngày kỉ niệm hẹn hò một tháng thì màn cắm sừng của thằng bạn thân đã xảy ra. Chắc là thế...

Trên đường về nhà sau buổi hẹn hò, cô ta tình cờ gặp thằng bạn thân của đực... Và không biết sao hai kẻ đó đi về chung với nhau... Rồi tự dưng trời đổ mưa... Rồi nó quyết định vào trú mưa ở nhà thằng đó... Mà, sau đó thì ai cũng biết rồi đấy.

Chuyện đã thế rồi mà con đàn bà này... vẫn có thể chat LINE tỉnh bơ như thường ấy. Hoàn toàn không cảm thấy mùi nó đang ngoại tình từ LINE luôn á. Mà, cũng phải thôi. Theo tôi nhớ thì con nhỏ này... tuy là thể xác thì ngoại tình nhưng con tim của nó luôn hướng về thằng nhân vật chính thì phỉa.

Oẹ, kinh hết biết...

"Hầy..."

Tôi thở dài thườn thượt.

Tôi nghĩ lại sau khi sắp xếp lại tình hình hiện tại.

Sau này tôi sẽ trải qua khoảng thời gian như thế nào đây...

Bình luận (0)Facebook