• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 725 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-01 22:00:15

Cuối cùng cũng đến trường.

Cũng may là tôi và Momiji với Kouhei học khác lớp, nên là tôi không bị nếm trải cái mùi vị đau khổ khi phải kè kè bên nhau đến cả trong lớp học.

Mà, dù gì tôi chả có cảm xúc gì với Momiji hay Kouhei nên tụi nó có làm gì cũng kệ. Hỏi tôi cảm thấy thế nào khi tụi nó làm ba cái chuyện đó thì nói chung là chả ưa.

Giờ có thể thì tôi muốn chia tay sớm rồi tận hưởng cuộc đời thôi, tụi nó có hạnh phúc bên nhau thì thôi kệ chúng nó.

Tôi không biết vì sao tôi lại trở thành tên Ayato này, mà giờ đã thế rồi thì cứ thử tận hưởng thôi vậy.

"Chào buổi sáng, Hashida-kun."

Tôi vừa nghĩ thế thì nghe thấy giọng kêu tôi từ ghế bên cạnh.

Đó là Kanzaki Nanase-san bàn bên. Dáng người xinh đẹp, đầu óc sắc sảo, đã thế lại còn là lớp trưởng của lớp nữa chứ. Nhân tiện thì cô ấy là nhân vật không được xuất hiện một lần nào trong manga.

Cũng may là tôi còn nhớ rõ bạn cùng lớp.

"Chào buổi sáng, Kanzaki-san!"

Tôi vừa nói vừa chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

Hầy... Có là thế giới netorare đi nữa, thì con gái ở thế giới này đúng là ở một cấp độ khác thật. Có thể vì là thế giới trong manga nên nó đương nhiên đến dĩ nhiên thật, nhưng đến cả bạn cùng lớp hay mấy em gái đi ngang qua trên phố cũng xinh đẹp thì đúng là khó đỡ thật.

"Nè, mình nói chuyện xíu được không Hashida-kun?"

Gái đã xinh rồi lại thêm đám đực rựa cũng phải cùng đẳng cấp theo. Đám đẹp trai càng nhiều thì đám dễ thương cũng nhiều bấy nhiêu.

Nếu mình bị ném vào cái thế giới này với cái bản mặt cũ thì khéo bị cho ra rìa đời nào.

"Hashida-kun? Cậu có nghe không vậy?"

Kanzaki-san đến trước mặt tôi, và áp sát để nói.

"Ể?! S-Sao thế cậu?!"

Tôi vội vàng nói. Mà mặt gần quá! Đã thế cổ lại còn thơm nữa!

"Sao là sao cơ chứ... Mình gọi cậu thế mà cậu không thèm phản hồi gì cả... Mình cứ tưởng là bị cậu cho ăn bơ ấy chứ."

Kanzaki-san nói thế với vẻ mặt có phần bất mãn. Mà nói thẳng ra thì biểu cảm của cô ấy dễ thương kinh dị! Đến mức tôi muốn làm hình nền điện thoại luôn á.

"X-Xin lỗi cậu. Tại tớ không để tâm nãy giờ, chứ không phải là tớ bơ cậu đâu! V-Vậy thì cậu có việc gì ở tớ không?"

Tôi nói có phần hốt hoảng.

"Mình biết cậu không phải là người đi bơ người khác nên cậu không cần phải xin lỗi mình làm gì. Chỉ là mình có chuyện muốn cho cậu biết thôi... Thì là..."

Trông biểu hiện của Kanzaki-san thì có vẻ là chuyện khó nói lắm. Vậy thật ra là gì vậy ta?

"Mà thôi, quả nhiên là không có gì đâu. Cậu quên giùm mình đi."

Ể.... Gì vậy chứ! Tôi tò mò lắm luôn đấy. 

Nếu là Ayato hàng thật thì hắn sẽ phỏng đoán dựa trên vẻ mặt của Kanzaki-san là không muốn nói nên hắn cũng chả muốn hỏi thêm làm gì.

"Sao, chuyện gì vậy Kanzaki-san! Có là gì thì tớ cũng không sao tất nên cậu cứ nói đi?"

Tôi hiện tại là Ayato nên sẽ không có chuyện đó đâu.

"Cậu sẽ không... hối hận chứ? Hứa không?"

"Ừm! Hứa, thề luôn!"

"Vậy à... Vậy thì mình sẽ nói. Hashida-kun đang hẹn hò với Hanasaki lớp bên cạnh đúng không? Và cậu cũng thân với Takatsuki-kun nhỉ?"

À... Hẳn là một chuyện méo ổn đây.

"Mình... hôm qua đã thấy rồi. Hai người họ ở trong cửa hàng tiện lợi với nhau... Và trong giỏ hàng của họ... Nói chung là... dụng cụ tránh thai đó..."

Kanzaki-san chỉ nói thế rồi im lặng.

Tôi hối hận vãi ra.

Và tôi đã hỏi lại Kanzaki-san.

Hai đứa tụi nó có sao tôi cũng kệ. Chỉ là, tôi phải phản ứng như thế nào vào lúc này đây. Hơn nữa Kanzaki-san cũng biết được sự thật tôi biết từ trước (Hai đứa nó ngoại tình), rõ ràng chuyện này làm gì đó để ứng phó ngay lập tức.

Sau khi nghe lại xong thì tình hình lại càng tồi tệ thêm.

Bình luận (0)Facebook